Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Mẹ Maria / tháng 05/2016 /Giuse Luca

Tháng Năm là tháng con dành riêng để kính Mẹ và cũng để tạ ơn Đức Mẹ. Vì sao con lại tạ ơn ? Vì Mẹ đã cứu gia đình con bằng 3 lần nhãn tiền, và với biết bao lần khác mà con không thể nhớ hết.

 

Lần thứ nhất: Vào tháng 9/1975 ,Con bị xe tải đè lên người,(loại xe 2T5)  chở đầy người , vì xe đậu lưng chừng dốc nên tài xế gài số de rồi tắt máy / đến khi anh ta ra đề máy nổ nhưng không trả số được , xe cứ thế de và lọt xuống mương nước / con vì ngồi ở phía sau xe , trên cây đà của rờ-mót chở nước , khi xe lọt xuống mương khiến con mất thăng bằng nên lọt nằm dưới bánh xe và xe cứ thế đẩy con từ dưới mương đẩy lên , đẩy vào tới hàng rào bông bụt / xa khoảng 3m, loại mương nước nầy lúc trước chúng ta thường thấy ở Xuân Lộc / khi xe de vào tới hàng rào ,lúc ấy tài xế mới trả được số / lúc người ta khiêng con ra, trên người con không có chiếc xương nào bị gãy, không hề có một vết trầy, riêng ông tài xế thì mặt mày tái xanh. Xe không cán qua người con được vì trong bóp giấy tờ của con có Áo Đức Mẹ Camelo mà con luôn mang theo trong mình từ khi con đi nhập ngũ. Con đã nợ Mẹ một mạng sống. 

Lần thứ hai: Khi ở Thị Nghè, vì con lao động quá cực nhọc nên máu mũi cứ chảy ra, con bị chứng này đã lâu / lần nặng nhất con phải nằm liệt giường 3 ngày, chỉ cần nhấc nhẹ đầu lên là máu mũi trào ra ngay , chung quanh lối xóm ai cũng bảo con là phổi bị lủng và sắp chết. Thế nhưng con chỉ cầu xin Đức Mẹ và đâm 1 bó hẹ tươi uống là con khỏi ngay và khỏe mạnh như lúc bình thường. Con lại nợ Mẹ một mạng sống nữa .

Lần thứ ba: Vào khoảng năm 1985 Thế kỷ trước, con đạp xe đạp thồ chở hàng mỗi ngày khoảng 8 chuyến, mỗi chuyến trung bình 250kg/ từ Thị nghè đi chợ Bình Tây / Hai đầu gối của con sưng to lên, ngày nào các cháu nhỏ cũng bóp dầu, nhưng lực bất tòng tâm, con không đạp nổi nữa, trong khi đó con phải nuôi 1 vợ 5 con . Con xin Đức Mẹ cho con đổi nghề, con học được rất nhiều nghề, nhưng con không có đồng vốn nào, thế mà Đức Mẹ vẫn giúp con được. Con khởi đầu nghề buôn bán bằng việc bán thêm 1-2 cây bột mỗi ngày, nghĩa là khi con chở 250kg thì con chở thêm 20kg nữa, thành 270kg. Mỗi ngày bán thêm vài cây bột và cuối cùng là con có được như hôm nay, chỉ có điều là càng làm cực nhọc thì con càng lần hạt. Chính vì thế mà Đức Mẹ đã rất thương con. Con lại nợ Mẹ cả gia sản nầy .

Hôm nay con viết lên điều này để mọi người cùng biết và cùng con ca tụng, cảm tạ ơn Mẹ. Cả tháng Năm của năm xưa đó, gia đình con đã cùng cầu xin và đến ngày 26/5 thì con mới bán được 2 cây bột năng. Cho tới bây giờ con vẫn yêu mến Mẹ bằng tràng hạt 50 và tuần Cửu Nhật hàng đêm trong suốt 62 năm qua , tính từ khi con có tuổi khôn ,7 tuổi / con đọc kinh với bố mẹ con mỗi tối trước khi ngủ /

Lạy Mẹ, con không thể rời xa Mẹ, rời xa tràng hạt. Xin Mẹ ban đức tin, lòng cậy, lòng mến Mẹ qua tràng chuỗi Mân côi / (xin đừng ai nghĩ phải làm những việc lớn lao mới được Mẹ yêu thương )/ Lạy Mẹ, cả cuộc đời con là của Mẹ. con rất yêu Mẹ / con xin lạy tạ Mẹ /

Mẹ ơi , có những lúc con hành động như người điên , người ta có thể đánh giá là con điên / nhưng con không điên tý nào / bỡi lẽ thứ gì của con cũng đều thuộc về Mẹ nên con đâu dám tiếc ? Người khôn thì lấy tiền đi gửi ngân hàng , cũng có những người dùng tiền để chỉ làm những việc mà Mẹ yêu cầu / Có thể con cũng điên như thế , vì con yêu Mẹ mà / vì con nợ Mẹ mà ...!

01/05/2016: Hôm nay là ngày Chúa Nhật, ngày con kính Chúa Ba Ngôi, cũng là ngày 01 tháng 05 kính Thánh Yuse lao động, cũng là ngày đầu tháng 05 tháng kính Đức Mẹ, là những ngày lễ rất trọng đối với con. Lạy Chúa Ba Ngôi, con thờ lạy Chúa, xin ban cho con, cho gia đình con, cho đất nước con, cho tất cả các lãnh đạo trên thế giới, Lạy Chúa, con chỉ xin ơn khôn ngoan, bởi vì tất cả những thứ khác Chúa đã ban cho con tràn trề dư dật. Sở dĩ chúng con đói khổ, thiếu thốn, mất hạnh phúc và lắm bệnh tật là do chúng con không sử dụng đúng những ơn Chúa ban / chúng con sống ích kỷ, gian dối, độc ác nên thế giới không có lúc nào bình yên, đa số là đói khổ và thiếu thốn. Lạy Chúa, điều mà thế giới hôm nay cần nhất chính là ơn khôn ngoan và lòng quảng đại. Hôm nay cũng là ngày con mừng kính Thánh Yuse lao động, tại sao chúng con lao động vất vả nhưng vẫn cứ thiếu hụt lương thực? Lẽ ra khi thế giới tiến bộ về kỹ thuật thì công việc làm của chúng con sẽ đỡ vất vả và lương thực sẽ dồi dào hơn, nhưng sao lại thiếu, lại đói ? Sau nhiều lần suy tư thì hôm nay con mới hiểu rằng: Ngày xưa chúng con sống rất đơn sơ, nhà cửa bình thường, tiện nghi vật chất chưa có gì, hoặc đi bộ, hoặc đi xe đạp. Ngày nay đi máy bay là động cơ phản lực, không dùng cánh quạt, rồi xe hơi xe gắn máy, tàu thủy, nhà thì cao, cửa thì rộng. Ngày xưa thì đường đất, nhưng nay thì bê tông nhựa, bê tông cốt sắt / thứ nào chi phí cũng lớn, trong khi ai cũng cố sắm cho được. Mỗi người đều muốn chạy đua với tiện nghi cho bằng chị bằng em, không có tiền thì đi vay mượn, vì thế nhìn thế giới tiến bộ nhưng tiền bạc lại ít đi. Trong khi đó con người lại muốn làm việc nhàn hơn để có thời giờ nghỉ ngơi, để đi du hí. Thế là mọi thứ thành phẩm cứ đội giá lên và chỉ có người nhà giàu mới có tiền mua, còn nhà nghè thì càng thụt lùi, càng chịu chết. Người ta vẫn cứ có thói quen ăn trước trả sau, hoặc là ăn quen nhưng nhịn không quen. Từ đó đa số con người đều phải sống lệ thuộc vào tiện nghi vật chất, và họ không thể rời xa nó được.

Lạy Chúa, nếu bây giờ có ai đó khuyên họ đừng chạy theo tiện nghi nữa, thì họ cho rằng kẻ đó bị hâm, cầu lùi, bị mát dây. Lạy Chúa, làm sao để chúng con có được bình an hạnh phúc. Nếu muốn bình an thì chúng con đừng nên chạy theo hào quang ,ảo ảnh, hãy sống bình thường đừng chạy theo của cải vật chất, vui thú xác thịt nữa / lúc đó con người sẽ thở phào nhẹ nhõm, không sống nặng nề nữa, có khi còn dư giờ để sống thoải mái với người thân ,bạn bè bằng hữu. Điều này là cốt lõi của sức lao động, mà lao động lại do Thánh Yuse hộ phù. Hôm nay ngày lễ Thánh Yuse lao động, bổn mạng của những người cần lao, xin cho chúng con đừng chạy theo tiện nghi vật chất mà xa Chúa, xa anh em.

Lao động sẽ làm ra tiền, tiền để làm vinh danh Chúa và giúp cho anh em những người cơ nhỡ, thiếu thốn, bệnh tật được có cuộc sống tốt hơn. Xin cho con đừng chạy theo tiền bạc mà đánh mất niềm tin, đánh mất tình bằng hữu anh em, để cho thế  giới luôn ấm mo, hạnh phúc.

Lạy Mẹ, tháng kính Mẹ đã về, Mẹ là Từ mẫu, đàn con nơi dương thế đang nheo nhóc, khốn khổ. Xin Mẹ thương chúng con, xin Mẹ nhắc chúng con phải quay về với Mẹ, không ai có thể đến được với Chúa mà không cần đến Mẹ. Có thể con nói thì người khác không muốn nghe, nhưng bằng những ơn Mẹ ban, bằng những việc con làm dâng kính Mẹ, con biết Mẹ sẽ bằng lòng. Xin Mẹ giúp con trở nên Tông đồ cho lòng yêu mến Mẹ. Lạy Mẹ là Đấng con luôn cậy trông, xin Mẹ giúp con khôn hơn để dẫn dắt con cháu, những người thân quen của con về với Mẹ. Con biết những câu nói nào làm Mẹ vui lòng, con biết Kinh nào làm cho Mẹ động lòng trắc ẩn để ban ơn.

Con vẫn nguyện rằng : Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con. Giêsu, Maria, Yuse! Con mến yêu, xin thương đến các linh hồn. Ngoài ra con vẫn thường xuyên đọc Kinh Kính Mừng, hằng ngày con vẫn đọc kinh Kính Mừng bằng tràng chuỗi Mân Côi để tỏ lòng con yêu Mẹ. Xin Mẹ thương con, xin Mẹ thương đất nước Việt Nam, con sẽ kính Mẹ trọn tháng này và cầu nguyện luôn luôn cho những người con yêu thương, con thân quen, để chứng tỏ lòng con luôn yêu Mẹ.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Trước hết Chúa muốn con hiểu: Bình an là gì ? Bình an của Chúa không phải là một cảm giác an nhàn thư thái, ăn no, ngủ kỹ => Mà là một tình trạng tâm hồn của những ai có Thiên Chúa trong lòng mình. Lạy Chúa, khi Chúa nói: “Chúa Cha cao trọng hơn Thầy thì không có nghĩa là Chúa nhận ra thân phận thấp kém của mình, nhưng muốn nói lên lòng khiêm nhượng đầy tràn tình yêu thương của Chúa, bởi vì tình Chúa yêu thương chúng con nên Chúa muốn làm mọi cách để kéo ân phúc xuống cho chúng con ,kể cả việc hạ mình van xin. Điều này minh chứng rằng: Điều đẹp lòng Chúa nhất chính là khi con người xuất hiện trước dung nhan Thiên Chúa, hoặc muốn xin gì cùng Chúa Cha thì phải mặc lấy tâm tình tự hạ như Chúa Giêsu. Điều này khiến cho đầu óc loài người dễ hiểu hơn.  Chúa luôn nhắc cho con nhớ rằng: Muốn chứng tỏ lòng con yêu Chúa thì con phải tuân giữ lời Chúa, tìm mọi cách để cho lời Chúa được triển nở, mang lại lợi ích cho con và cho người khác. Lạy Chúa, chúng con xác phàm, chúng con khó lòng có thể hiểu được lời Chúa dạy, ý Chúa muốn nói là phải cần một Đấng Thần linh soi sáng dẫn dắt, giúp con hiểu, giúp con can đảm thực hành. Lạy Chúa, khi Chúa chết thì lòng con nhát đảm, sợ hãi, thất vọng. Cho nên Chúa muốn đến để ban ơn bình an và ơn an ủi cho chúng con, cái chết của Chúa không phải là một thất bại, nhưng là một thắng lợi lớn lao, bởi vì chỉ duy nhất một mình Chúa có thể sống lại vinh quang trong cái chết nhục nhã mà thôi. Nếu con hiểu được ý nghĩa của cuộc tử nạn và sự Phục Sinh của Chúa thì con mới có thể hiểu được lợi ích của Mầu Nhiệm Thập Giá, Mầu nhiệm cứu chuộc, từ đó con mới có thể yêu mến Chúa.

Lạy Chúa, lòng mến Chúa rất mơ  hồ và không biên giới, chì vì không ai có thể sờ nắm được nên chúng con phải chứng minh bằng việc làm cụ thể. Tình yêu không ai có thể thấy nhưng nó lại có thể chứng minh/ lòng mến Chúa cũng thế, nó vô hình nhưng chúng con lại có thể chứng minh, yêu mến Chúa là sẵn sàng đến với Chúa, sống ở cạnh Chúa, hiểu được lời Chúa và có thể đem ra thực hành, điều này mang lại lợi ích cho chính con, cho Giáo hội, cho vinh danh Chúa.

Lạy Chúa, con yêu Chúa thật lòng, vì thế con luôn đến bên Chúa, tuân giữ lời Chúa dạy và đem tình yêu của Thiên Chúa đến với anh em. Amen.**R

02/05/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Chúa như các Thiên Thần. Lạy Chúa, các Thiên Thần còn không sạch nên khi bị thử thách, đã có 1/3 Thiên Thần bị rơi vào hỏa ngục. Lạy Chúa, các Thiên Thần suốt ngày chỉ chầu hầu Chúa, ca tụng Chúa và trợ giúp người thế gian, các Ngài thật là sướng vì không còn chịu thử thách, cám dỗ, không còn sợ bị phạt, mà chỉ lo hưởng hạnh phúc bên Chúa. Xin các Ngài thông ban cho chúng con ơn kính mến Chúa và gìn giữ con đừng phải sa ngã phạm tội mất lòng Chúa nữa.

Hôm nay là ngày mồng 2 của tháng Năm kính Mẹ. Hôm nay con suy niệm về ơn trọng đại nhất mà Mẹ có được, đó là ơn vô nhiễm nguyên tội . Lạy Mẹ, loài người chúng con được tổ tông truyền lại tội nguyên tổ, nên tâm hồn chúng con như thành trì bị thất thủ, khiến cho ma quỷ có cơ hội quấy phá suốt ngày đêm. Nhưng Mẹ lại khác, Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn, được Chúa Giêsu cứu độ Mẹ cách đặc biệt khiến cho linh hồn Mẹ vẫn nguyên tuyền nên được tràn đầy ơn thánh sủng. Đây là phúc rất trọng và đây cũng là tín điều buộc chúng con phải tin. Chúng con phạm tội nên chúng con luôn sống trong tình trạng nô lệ ma quỷ, nhưng nhờ phép rửa Chúa Giêsu ban khiến cho chúng con khỏi phải chết, nhưng chúng con phải tìm mọi cách để lập công thì mới đáng được Chúa ân thưởng phúc thiên đàng. Vậy nên hôm nay khi con suy đến ơn vô nhiễm của Mẹ, con cũng nhớ lại thân phận mình, nhớ lại phép rửa con đã lãnh nhận, nhưng liệu chiếc áo trong trắng rửa tội con có còn giữ được hay không ? Có khi con đã đánh mất, có khi con đã làm dơ bẩn chiếc áo ấy. Mẹ ơi, con phải làm cách nào đây ? Vậy con phải xin Mẹ ơn giữ gìn con, đừng để con sa ngã bằng tội trọng, xin Mẹ  giúp con giữ lòng sạch tội để linh hồn con xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị / từ nay con sẽ quyết tâm đi xưng tội thường xuyên hơn, để chứng tỏ con khiêm tốn, sợ tội, sợ mất lòng Chúa, sợ Mẹ buồn. Xin Mẹ giúp con luôn yêu Mẹ.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu Chúa, con giữ đạo bằng cách cố gắng đi nhà thờ để tham dự phụng vụ, nghe lời Chúa, nhưng sao con cứ nghe bằng tai mà lòng trí khô khan chẳng có chút hâm mộ nào. Như vậy con chỉ nghe mà không thực hành, cũng như con tin Chúa mà không tuân giữ, như vậy lời Chúa sẽ trở nên án phạt cho con. Lạy Chúa, con biết lời Chúa là lời hằng sống, xin Chúa hãy thường xuyên nói với con, xin Chúa hãy an ủi, xin hãy chữa lành, xin hãy cứu giúp, xin hãy ban ơn cứu độ cho con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con rằng: Con là con của Chúa, con đi theo Chúa đã lâu, còn có quá nhiều người chưa biết Chúa, vì thế Chúa yêu cầu con phải làm chứng cho Chúa, người làm chứng cho Chúa đầu tiên chính là Chúa Thánh Thần, Ngài là Đấng chân thật, Ngài chỉ nói sự thật, Ngài xuất phát từ Chúa Cha, Ngài biết rõ Chúa Giêsu nên Ngài là Đấng làm chứng. Đến lượt sau Chúa Giêsu, các Tông Đồ biết rõ Chúa Giêsu vì các ông cùng ăn cùng uống, cùng sống, cùng chứng chiến Chúa Giêsu chết và Phục Sinh, vì thế các Tông đồ đã lấy mạng sống mình để rao giảng và làm chứng cho Chúa. Phần chúng con hôm nay, chúng con chưa bao giờ thấy Chúa, dù vậy chúng con cũng phải làm chứng cho Chúa, vậy tuy chúng con không sống vào thời kỳ bắt đạo của các bạo Chúa, nhưng chúng con cũng phải làm chứng cho Chúa qua cách chúng con sống đạo trong thời đại hôm nay. Lạy Chúa, làm chứng cho Chúa thời xưa thì phải mất mạng sống, nhưng thời đại hôm nay xem ra không ai bắt đạo, Chúa để cho chúng con tự do giữ đạo nhưng còn khó hơn ngày xưa vì có quá nhiều cám dỗ thử thách khiến cho nhiều người trong chúng con chỉ ham tiền, ham thú vui danh vọng mà dễ dàng bỏ Chúa, chúng con bỏ Chúa mà chẳng cần phải bị tra tấn, tù đày, chúng con bỏ Chúa có khi  chỉ vì một chút lợi ích nho nhỏ.

Lạy Chúa, ngày xưa Chúa sai các Tông Đò ra đi làm chứng, và hứa sẽ sai Thánh Thần đến hỗ trợ các ông. Ngày nay chúng con bơ vơ, bất tài, yếu kém quá, xin Chúa cũng sai Thánh Linh đến phụ giúp chúng con, nếu không có Chúa Thánh Linh chúng con chẳng làm được gì. Kể từ ngày lễ ngũ tuần, con người của các Tông Đồ đã thay đổi hoàn toàn, các ông đã hiên ngang làm chứng cho Chúa, dù gian nan cấm cách, các ông không hề tháo lui, các ông sẵn sàng chết để tuyên xưng. Hôm nay giáo dân chúng con sống đạo là để làm chứng, chúng con có nhiều cách làm chứng như là: lời nói dịu dàng, thái độ thân ái, hành động chia sẻ giúp đỡ. Tóm lại, chúng con chỉ cần làm chứng cho Chúa bằng lối sống bác ái yêu thương trong giáo xứ, trong cộng đoàn, trong thôn xóm, gia đình là đủ cho Chúa vui rồi.

Lạy Chúa, xin giúp con yêu Chúa qua việc tin yêu và tuân giữ lời Chúa bằng lối sống bác ái yêu thương, xin Mẹ Maria cũng giúp chúng con. Amen.**R

03/05/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin cho con, cho gia đình con và cho các anh em lương dân chung quanh con. Lạy Chúa, đức tin là ơn nhưng không Chúa ban cho mỗi người, bên cạnh đó Chúa cũng ban cho chúng con sự tự do, tin hay không là tùy ý mỗi người. Thời đại hôm nay đa số trên thế giới ai cũng có thể biết Chúa, thế nhưng tin hay không còn tùy, có người biết nhưng lại không tin, có người tin nhưng lại không yêu, bởi vì yêu Chúa cần phải có điều kiện. Xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con và giúp chúng con vì tin mà có thể mạnh dạn làm chứng cho Chúa.

Hôm nay là ngày mồng Ba của tháng Năm, tháng chúng con kính mến Đức Mẹ. Lạy Đức Maria là Mẹ của con và là Mẹ của mọi người. Hôm nay con suy luận về tên cực trọng Đức Mẹ, tên Maria do Thiên Chúa soi sáng cho hai ông bà Yoa-Kim và Anna. Tên Đức Mẹ chỉ thua có một mình tên Chúa Giêsu, tên Maria quyền uy trên khắp cả trời đất, tên Maria là Nữ vương trên trời, tên Maria là nữ vương các nước thế gian, tên Maria là biển đắng vì Mẹ đồng công với Chúa Giêsu trong cái chết tủi nhục để cứu độ chúng con, tên Maria khi xướng lên thì các Thánh trên trời vui mừng. Người thế gian thêm lòng cậy trông, khi nghe tên Maria, ma quỷ phải khiếp sợ, tên Maria có thể mở cửa thiên đàng và đóng cửa hỏa ngục, tên Maria có thể che chở con người khỏi mọi sự dữ, khỏi chước ma quỷ cám dỗ, tên Maria có thể cứu con trong cơn nguy khốn, tên Maria có thể giúp kẻ có tội ăn năn trở lại và được ơn cứu độ.

Còn có rất nhiều kinh nghiệm khi kêu tên cực trọng Maria thường xuyên trong đời con. Lạy Mẹ, nhờ Mẹ chúng con có thể đến với Chúa, xin Mẹ  giúp con được kết hiệp với Chúa để được Chúa thống trị linh hồn con, có Chúa thì chúng con có được sự bình an, có Chúa thì biển lặng, sóng yên, có Chúa thì con không sợ hãi điều gì. Ngoài Chúa ra con chẳng biết nương tựa, kỳ vọng vào ai. Xin Mẹ giúp con cảm mến được tình yêu Chúa và tan hòa trong Chúa. Lạy Chúa, lòng chúng con thì tham lam vô đáy, chỉ có Chúa là đấng vô hạn mới thỏa mãn được lòng chúng con, chỉ có tình yêu Chúa mới rộng lớn hơn linh hồn chúng con. Xin Mẹ hãy rước Chúa vào làm chủ lòng con vì Chúa chính là sự êm ái ngọt ngào và nhờ Mẹ, con luôn mong được an nghỉ trong Chúa.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con rằng: Hãy tin Thiên Chúa qua người Con, vì khi con thấy Chúa Con là như con đã nhìn thấy Chúa Cha, bởi vì Chúa Giêsu và Chúa Cha là một. Có một vị vua kia, luôn gây khó khăn cho đạo Chúa, ông bắt người Kito hữu nọ phải chỉ cho ông thấy Thiên Chúa ở đâu, thì ông sẽ tha chết cho anh ta. Anh kia bình tĩnh trả lời: Xin bệ hạ hãy nhìn thẳng vào mặt trời thì bệ hạ sẽ thấy Thiên Chúa. Vị vua kia đùng đùng nổi giận: Nếu ta nhìn lâu vào đó ra sẽ đui hay sao ? Thưa bệ hạ, mặt trời cũng chỉ là một thụ tạo của Thiên Chúa, bất chứ thứ gì cũng có thể giết chết bệ hạ chứ đâu phải chỉ có mỗi mình mặt trời. Kìa núi non, biển cả, thú dữ hay bất cứ một thứ gì nhỏ nhất của Thiên Chúa cũng có thể giết chết được bệ hạ. Điều này nói lên rằng: Ngài là Thiên Chúa quyền năng, cho nên Ngài mới có thể tạo dựng tất cả và Ngài có thể điều khiển chúng theo một trật tự đã an bài, bệ hạ có thể không chết vì núi non, biển cả, mặt trời, mặt trăng hay muôn loài cầm thú, thì bệ hạ cũng có thể chết vì những con Virus nhỏ xíu mà mắt mình không hề nhìn thấy. Vì thế, ai chống lại Thiên Chúa thì khác chi một người dại khờ đưa chân đá vào mũi nhọn.

Lạy Chúa, Thiên Chúa là đấng vô hình, khoa học không thể nào chứng minh nhưng ai cũng có đôi mắt, mọi người có thể nhìn thấy những kỳ công Chúa làm. Con người chỉ có thể bắt chước những điều rất nhỏ của Thiên Chúa rồi lại huênh hoang tự cho mình có thể làm được những việc Thiên Chúa làm. Nhưng biết đến chừng nào. Hãy nhìn lịch sử của vũ trụ, một ngàn năm của chúng ta cũng chỉ là một ngày của Thiên Chúa. Chúng con chỉ cần thấy những việc Thiên Chúa làm, chỉ cần nghe những lời Thiên Chúa nói, mà không cần thiết phải nhìn thấy dung nhan của Thiên Chúa. Bởi mạng sống con người quá ngắn ngủi thì làm sao có thể đối diện với cái vô ngần vô hạn của Thiên Chúa, chỉ có chết mà thôi. Chúa Cha vô hình, Chúa Con mang xác thể loài người nên hữu hình, sự kết hợp giữa thiên tính và nhân tính của Thiên Chúa nơi mầu nhiệm cứu độ. Cho dù con người có thấy Thiên Chúa thì chắc gì họ đã tin, Cho dù con người có dùng lý trí hay giác quan để nhìn ra Thiên Chúa thì điều đó cũng chưa đủ để họ tin. Chúng ta hãy nhớ lại dân Do Thái ngày xưa, họ chứng kiến phép lạ nhưng vẫn đòi dấu lạ / Phariseu thấy hết các phép lạ nhưng họ đâu có tin. Vì sao ? Tất cả những việc Chúa làm đều mưu cầu ơn cứu độ cho con người, nhưng tất cả chỉ là vô ích nếu họ nhất quyết không chấp nhận, không tin. Đây là cách mà họ chống lại ơn soi sáng của Chúa Thánh Linh, lòng họ đã quá chai đá nên dù có thấy, có biết cũng không tin. Hơn nữa, điều kiện để được sống thì ngoài việc phải tin Chúa ra, mọi người còn phải thực thi điều mình tin bằng cách tuân giữ luật Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin và lòng mến, để con yêu Chúa, thực thi ý Chúa là yêu mến anh em và làm cho họ cùng biết và tin Chúa như con. Amen.**R

04/05/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con kính nhớ Thánh Yuse để xin ơn hạnh phúc gia đình. Con xin Thánh Yuse ban ơn cho con là một người cha, người chồng, người con trai trong gia đình, được sống gương mẫu và chu toàn tốt mọi nhiệm vụ. Lạy Thánh Yuse, vì muốn sống tốt, vì muốn làm người chồng gương mẫu nên con xin phép được nói hết ra những nết xấu của mình, đồng thời con có vài hàng để ca tụng, khen thưởng người bạn đời, người vợ hiền của con. Hôm nay con chỉ xin nói về bản thân con, những tính mê tật xấu mà con đang vướng phải / cũng vì theo quan niệm Á Đông: Trọng nam khinh nữ, nên điều trước tiên, câu nói trước tiên con thường dành cho vợ con, chính là câu “Đàn bà thì biết gì”, một câu nói áp đảo, chụp mũ. Con vẫn thường nhìn ra thế giới: Có khối người đàn bà danh tiếng được mọi người ca tụng, ở Việt Nam có bà Trưng, bà Triệu, ở Anh có bà Nữ hoàng Elizabet, có công nương Dianna,có nữ thủ tướng bà đầm thép Thatcher. Giáo hội công giáo có rất nhiều thánh nữ nổi tiếng như Thánh Catarina Siena, Thánh Terexa Hài Đồng Giêsu, Thánh Terexa Calcutta. Có rất nhiều những người đàn bà mà đàn ông như con thì thua xa , con vẫn thua xa người mẹ đẻ của con về phẩm chất và đức độ. Nhớ lại bản thân con: Con là người đàn ông dâm ô, độc ác, gia trưởng, ham nhậu, ham bài bạc, thích ngắm nhìn phụ nữ và thường dành cho họ sự ngưỡng mộ và nhiều lời khen mà không hề sợ vợ mình buồn. Đây cũng chính là thiếu sót lớn nhất / đàn ông như con có thể nhậu bất kỳ lúc nào, lý do nào của nhậu được, không hề nghĩ đến sự mệt nhọc của vợ với trăm công nghìn việc ở nhà mà không có tên rõ ràng, nhậu xong là vất đó, vợ con phải thức khuya đợi chờ, con nhậu xong là lăn quay ra ngủ, để mặc vợ con với một bãi chiến trường hôi tanh, tởm lợm. Ngày lễ ai cũng được nghỉ nhưng con lại dắt đám bạn về tổ chức ăn nhậu, vợ con phải lo chợ búa, bếp núc, dọn lên, chờ đợi ngủ gà ngủ gật, sau đó là dọn dẹp sạch sẽ, nhìn lại đã hết cả ngày nghỉ, đến mãi tận khuya mới xong, sau đó còn phải chịu đựng cái nói dai, cái lè nhè, ói mửa tanh tưởi ,hôi hám. Bây giờ con mới có dịp nhìn lại những tháng ngày đã qua và cách mà con đối xử với vợ con. Một vợ 5 con thì làm sao mà người phụ nữ không bù xù, xuống sắc ? Thế nhưng khi ra đường, khi đến công sở, nhìn cô này cô kia, sau đó về nhà thì chê bai, so sánh. Có nhiều người bảo con “sao không đem những cô bồ ấy về nhà, cho cô ấy làm mọi việc của một người vợ có chồng với 5 đứa con nhỏ, coi thử cô ấy có còn dàm lén phén với chồng mình nữa hay không, hay lúc đó cô ta cũng trở thành một bà vợ bề xề, bê bối, đầu bù tóc rối như cô vợ nhà hiện tại”. Lạy Thánh Yuse, con là đàn ông nhưng sau khi con viết ra những điều tệ này thì con lại cảm thấy mình chẳng ra làm sao cả. Con thấy rằng người vợ mà con đang có hiện tại đúng là người phụ nữ lý tưởng mà Chúa đã chọn cho con, nàng vui vẻ hiền từ, nhẫn nhục chịu đựng, chịu thương chịu khó. Từ 5 đứa con ngang ngược đến một ông chồng khó tính, bướng bỉnh, ngạo mạn, độc tài. Vợ con luôn nhịn nhục chìu chuộng, luôn nhận mình thua sút chồng để cho gia đình an vui hạnh phúc, còn con như người trái gió trở trời. Đi làm về thì than mệt, tha hồ đọc báo xem phim, không phụ giúp điều gì, đến đêm thì đòi này đòi nọ rồi ép vợ mình phải chìu mình thế nọ thế kia, có khi vì không vừa ý thì nhiếc móc, rủa vả, coi vợ mình như món đồ chơi không hơn không kém. Quả thật con là người chồng bá tệ  => Chính vì những lý do trên đây mà nhiều người vợ phải cắn răn chịu trận, đợi các con khôn lớn rồi mới làm đơn xin ly hôn. Tật xấu của con mà vợ con ghét nhất chính là đem hình ảnh vợ mình ra để đi so sánh với những phụ nữ rảnh rỗi khác. Bởi thế con thường nghe các cụ nói: Chúng nó có duyên có nợ / lúc đó con chưa hiểu nợ là nợ gì, người vợ mà chỉ chuyên ăn sang mặc đẹp thì chắc gì nhà cửa đã đầm ấm hạnh phúc / người bố chẳng bao giờ ngó ngàng đến con cái, nhưng lỡ con cái có bề gì thì lại đổ lên đầu vợ: “Con hư tại mẹ”. Người bố như con còn không biết con nó học lớp mấy, học trường nào, đưa đón ra sao. Chết thật, trăm dâu đều đổ đầu tằm. Con xét thấy người chồng như con thật quá bất công, xin Thánh Yuse giúp con sửa sai, làm lại từ đầu.

Hôm nay là ngày mồng 4 trong tháng Mẹ, hôm nay con suy luận về chức Mẹ Thiên Chúa. Đây quả là một Thiên chức cao cả duy nhất mà Chúa có thể nghĩ ra và ban cho một thụ tạo như Mẹ Maria. Lạy Chúa quyền năng, Chúa có thể tạo ra vũ trụ bao la hơn, trái đất to hơn, núi cao hơn, biển sâu hơn nhưng Chúa không thể nghĩ ra một chức danh nào cao trọng hơn chức vị Mẹ Con Thiên Chúa. Con thấy chẳng có ai trên đời này có thể gọi Chúa Giêsu là Con, ngoại trừ Mẹ Maria. Bởi vì tất cả các Thánh lớn nhỏ trên trời đều là tôi tớ của Thiên Chúa, chính vì Mẹ khiêm nhường thẳm sâu nên được Thiên Chúa ban đặc ơn toàn vẹn khiết trinh, Mẹ chẳng mắc tội tổ tông truyền. Phần con chính vì ngưỡng mộ Mẹ nên con phải luôn tôn kính, yêu mến Mẹ, luôn mang thế áo Đức Mẹ, luôn đeo ảnh, luôn cao rao danh Mẹ và cầu xin, nhất là siêng năng lần hạt mỗi ngày. Lạy Mẹ, con muốn được Chúa ban ơn nên xin Mẹ giúp con sống khiêm nhường như Mẹ.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con một bài học khi Thần chân lý đến, Ngài sẽ giúp con những gì ? Ý Chúa Giêsu muốn nói con rằng: Mầu nhiệm mà Chúa Giêsu muốn con hiểu là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, sau đó là Mầu nhiệm Ngôi Hai giáng trần làm người. Cho dù các thánh tổ phụ, các thánh tiên tri, các thánh tông đồ, và hôm nay là các Thánh giáo phụ có cố giải thích cặn kẽ như thế nào thì trí óc loài người chúng con cũng chỉ hiểu được chút ít. Nếu Chúa Thánh Linh không ban ơn soi sáng, hướng dẫn, nhắc nhở thì con không thể nào hiểu hết được. Chúa Thánh linh giúp con hiểu được phần nào các Mầu Nhiệm / từ đó chúng con hiểu rằng: Những Mầu Nhiệm đó không thể dùng lý trí, lý luận để hiểu nhưng là bằng ơn soi sáng đức tin. Chúa Thánh Linh giúp con hiểu đầy đủ ý nghĩa của ơn cứu độ, các thánh giáo phụ dạy con rằng: mầu nhiệm như một tác phẩm nói về chân thiện mỹ của Thiên Chúa, nhưng nếu đầu óc con chỉ có trình độ tiểu học thì làm sao con có thể hiểu hết được .

Bổn phận của Chúa Thánh Thần là làm sáng tỏ chân lý, khai trí mở lòng con, giúp con vươn tới sự thật, Ngài cũng giúp con đem Lời Chúa áp dụng vào đời sống và chấp cánh cho con sống thánh bằng các ơn sủng. Chúa Thánh Linh cũng đóng vai trò sư phạm, giúp con thấu hiểu Mầu nhiệm bằng cách huấn luyện đức tin cho con, giúp con ý thức hơn về thái độ tin và năng cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa khả năng của con rất có giới hạn nên không thể nào hiểu hết được, chúng con đành bất lực trước các thực tại thiêng liêng. Vậy nên Chúa luôn dạy con phải hết sức khiêm nhường trước mặt Chúa, rất cần Chúa dạy bảo thêm. Chúa Thánh Thần luôn nổ lực để dạy các Tông Đồ, dạy chúng con hiểu rõ hơn về Chúa Giêsu. Bởi vì tất cả mọi Mầu Nhiệm, mọi chân lý đều nằm ở nơi Chúa Cha, Chúa Giêsu chỉ là phát ngôn viên và Chúa Thánh Thần là Đấng phổ biến, giải thích. Lạy Chúa, khi làm dấu Thánh giá là con tuyên xưng Chúa Ba Ngôi, đồng thời con cũng tuyên xưng chân lý mà Chúa Con đã mạc khải. Xin Chúa ban ơn soi sáng để người công giáo chúng con hiểu được giáo lý của Chúa qua các giáo lý viên, qua các Linh Mục coi xứ, qua cha giáo, cha linh hướng và các bề trên thẩm quyền. Xin Chúa uốn nắn lương tâm, thông ban thiện chí cho con và giúp con sống thánh. Amen. **R

05/05/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con yêu mến Thánh Thể Chúa, cũng là ngày con xin ơn phó thác và xin ơn thánh hóa các Linh Mục. Lạy Chúa, xưa vì muốn ở lại với con cái loài người và Chúa cũng muốn biến mình thành của ăn nuôi sống chúng con nên Chúa đã lập ra bí tích Thánh Thể để ngày ngày Chúa nhẫn nhục ngồi nơi nhà tạm vắng lặng để đợi chờ chúng con. Lạy Chúa, chương trình của Chúa là muốn trở nên Mình Máu Thánh nuôi sống chúng con nên Chúa đã phải lập ra Giáo hội, tuyển chọn và thánh hiến các Linh Mục, để các Ngài thay quyền Chúa mà điều hành Giáo hội và chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Lạy Chúa, chính vì các Linh Mục tuy là Môn Đệ của Chúa nhưng do Chúa tuyển chọn Linh Mục ở giữa con cái loài người, cho nên các Ngài cũng là những con người mỏng dòn yếu đuối như chúng con. Chính vì nhìn thấy sự mỏng dòn như chúng con nên đáng lẽ chúng con phải cảm thông mà không tỏ thái độ đòi hỏi quá khắt khe chiến cho các Linh Mục nhiều khi phải lâm cảnh khốn khó. Lạy Chúa, con biết, con tin các Linh Mục là do Chúa kêu gọi và tuyển chọn nên con thấy đa số các Ngài là những con người rất tốt, rất đáng tin, rất đáng tôn trọng và rất đáng yêu mến, việc to việc nhỏ gì thì Giáo hội chúng con cũng đến tâm sự to nhỏ với các Ngài, người từ già trẻ lớn bé ai cũng yêu thương tôn trọng các Linh Mục. Con thấy ở khoản này các Ngài thật sướng / ai đi đâu xa về cũng thường ghé thăm quà cáp, có món ăn vật lạ nào thì Giáo dân cũng muốn biếu xén Cha xứ, có việc hệ trọng nào thì Cha xứ cũng luôn là người được trân trọng, ưu tiên. Lạy Chúa, phần thưởng này cũng thật là lớn lao. Nhưng cũng không thiếu những hy sinh gian khổ, buồn bã ,đơn côi. Theo con thấy, đã làm người thì ai cũng có đau khổ, trái ý, không ai có luật miễn trừ. Lạy Chúa, nhưng con thấy chức Linh Mục ở đời này thật cao quý, phần thưởng mà Thiên Chúa dành cho các Ngài ở đời sau cũng thật lớn lao, lớn hơn rất nhiều những gì mà trí óc con có thể tưởng nghĩ ra / các Ngài được các Thiên Thần cúi chào, được loài người tôn kính, được mọi người dành cho những cảm xúc tốt đẹp nhất, thế nên con nghĩ ở thế gian này cao quý nhất chính là chức Linh Mục. Lạy Chúa, con có 5 đứa con, 3 trai nhưng lại không có được diễm phúc này, có thể vì con tội lỗi, bất xứng nên Chúa chưa cho. Nhưng Chúa ơi, con không dám buồn, vì 7 anh em con đi tu 4 người, nhưng Chúa chỉ chọn có 1 người là nữ tu. Riêng con đi dòng nam, nhưng vì con bất xứng, nếu con làm Linh Mục thì sẽ có biết bao điều tồi tệ sẽ xảy ra, thế nên con luôn thầm cảm ơn Chúa vì Chúa đã không chọn con.

Hôm nay là ngày mồng 5 trong tháng Đức Mẹ. Hôm nay có suy luận về chức vị mà Chúa trối cho Mẹ khi Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá => Này là Mẹ con, Mẹ chính là Mẹ các giáo hữu, Mẹ sinh ra phần hồn, còn mẹ đẻ của con sinh ra con phần xác. Tổ tông Adam đã vì kiêu căng mà làm cho loài người mất ơn nghĩa cùng Chúa, mất sự sống linh hồn, nhưng nhờ Mẹ Maria đồng công cứu chuộc với Chúa Giêsu nên chúng con được sống. Vì thế Mẹ Maria chính là Mẹ thật chúng con. Xưa Mẹ đã vâng lời sứ thần truyền nên Mẹ đã trở nên Mẹ Chúa Giêsu; nhờ ơn soi sáng, Mẹ đã hiểu Chúa Con sinh ra là để cứu chuộc loài người; chỉ trong chốc lát ấy, qua tiếng xin vâng của Mẹ Maria, nên Mẹ đã trở nên Mẹ phần hồn của chúng con vì Mẹ cưu mang chúng con trong tâm trí của Mẹ. Các thánh giáo phụ dạy rằng: Đức Mẹ như người mẹ có hai đứa con, Mẹ đã hy sinh một đứa chỉ để cứu một đứa, Mẹ đã hy sinh Chúa Giêsu chỉ để cứu chúng con. Lạy Mẹ, con tạ ơn Mẹ, nhờ Mẹ mà con không phải chết, xin Mẹ giúp con xa lánh tội lỗi, đừng ăn ở theo tính xác thịt, buông tuồng, mất nết, vì Con Mẹ nên con phải từ bỏ mọi ước muốn xấu xa; là con Mẹ, con phải năng chạy đến cùng Mẹ, tôn sùng Mẹ, kêu xin Mẹ phù hội chở che; là con Mẹ, con phải ẩn nấp vào tà áo Mẹ; là con Mẹ, con phải sống đạo thật tốt, siêng năng lần hạt, cải tà qui chánh, ăn ở xứng đáng thì mới được Mẹ cứu giúp ban ơn.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con rằng: Chúa loan báo nỗi buồn cho các Môn Đệ khi thầy trò phải chia tay nhau, Chúa chịu đau khổ thì các ông sẽ buồn phiền thất vọng, nhưng sau đó Chúa Phục Sinh thì các ông sẽ vui mừng. Có biết bao điều xảy ra trước mắt chúng con khi chúng con thấy cái chết lại dẫn đến sự sống. Ví như hạt lúa, hạt đậu khi gieo vào lòng đất, nó sẽ chết đi, mọc lên cây mới và trổ sinh nhiều bông hạt. Chúa Giêsu cũng vậy, Chúa chỉ tạm biệt chứ không vĩnh biệt, Chúa chết rồi sẽ phục sinh, sau đó các Môn Đệ lại trông thấy Chúa. Chúa chết và Phục sinh sẽ gắn liền với nỗi đau và niềm vui của các Tông Đồ. Ở thế gian này: mọi nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi, nhưng niềm vui và sự sống sẽ trường tồn, đây chính là điều mà loài người luôn mong đợi. Chúa Giêsu báo trước, Ngài ra đi rồi sẽ quay trở lại, sau đó Chúa sẽ  biến đổi nỗi buồn đau thương ,thất vọng thành niềm vui, Môn Đệ sẽ thấy Chúa bằng đức tin. Thế gian rất đắc thắng khi thấy Chúa chết, nhưng 3 ngày sau đó, Chúa sống lại và các Môn Đệ sẽ vui mừng. Nếu Chúa chết mà không phục sinh, nếu vị giáo chủ của chúng con mà chết là chết luôn thì đây chính là điều tuyệt vọng và tệ hại cho các Tông Đồ, cho tất cả những ai tin Chúa như chúng con .

Lạy Chúa, Chúa đã đến thế gian, đã thi ân giáng phúc, đã nhận bao điều tệ bạc từ con người. Xin cho chúng con nhẫn nhục chịu đựng những khổ đau Chúa gởi đến như là cách chúng con thể hiện tình yêu con dành cho Chúa, để mai sau chúng con có thể nhận lại sự vui mừng gấp vạn lần trong nước hằng sống của Chúa. Amen.**R

06/05/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa và cầu nguyện cho các bệnh nhân. Lạy Chúa, ngày xưa lúc còn đi giảng đạo, Chúa rất thương yêu các bệnh nhân, dù xin hay không xin Chúa cũng thương chữa lành. Hôm nay chúng con bệnh tật nhiều quá bởi nó có liên quan đến tội lỗi, tội nhân / tội phạm, phạm nhân. Con người tìm những kế ác độc để làm hại nhau. Lạy Chúa, xin thương cứu chữa 3 hạng người này vì nó có liên hệ mật thiết với nhau / con người càng văn minh, càng làm khổ nhau cách tinh vi hơn, con cũng là tội nhân, con cũng góp phần vào làm cho Chúa buồn phiền, khổ đau, làm cho anh em con mất an vui, hạnh phúc.

Hôm nay là ngày 06 của tháng Mẹ, hôm nay con suy gẫm về quyền thế và lòng từ ái của Mẹ. Khi đứng dưới chân Thánh Giá, Chúa Giêsu đã trối chúng con cho Mẹ thì đương nhiên Mẹ trở thành Mẹ các tin hữu. Vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa nên Mẹ rất có quyền thế trước mặt Thiên Chúa. Vì Chúa Giêsu là vua cả trời đất nên Mẹ cũng là Nữ vương, cũng toàn quyền như vậy. Mẹ có toàn quyền như Chúa Giêsu, chỉ khác một chút:  Chúa Giêsu vốn tự mình có quyền thế mà Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu nên khi Mẹ muốn điều gì thì Chúa Giêsu cũng ưng cho. Bà Thánh Birgitta nghe thấy Chúa Giêsu nói về Đức Mẹ rằng: Mẹ muốn sự gì thì hãy xin, sẽ được. Ngày nay về trời thì Chúa Giêsu con Mẹ từ chối lời cầu xin của mẹ mình sao được ? Vì Mẹ là Mẹ, nên khi Mẹ xin sự gì cùng Chúa Giêsu thì chẳng khắc nào Mẹ truyền lệnh cho Con vậy.

Hôm nay Chúa Giêsu muốn dạy con vài điều qua bài Tin Mừng: Nỗi buồn và niềm vui, điều nào lớn hơn? Khi người mẹ sắp sinh con, đang lúc bầu bì thì luôn buồn sầu lo âu, sợ sệt, nhưng khi bà sinh con rồi thì rất vui mừng nên chẳng còn nhớ đến những khổ đau mà mình vừa trải qua nữa. Con người chúng con khi nghĩ đến những thử thách, khổ đau và cái chết thì ai cũng lo sợ, ngại ngùng. Nhưng nếu khi chết rồi, được Chúa ban ơn thưởng bằng sự sống đời đời thì chẳng ai còn nhớ đến những khổ đau ấy nữa. Các Môn Đệ ngày xưa cũng thế, thấy Chúa chịu khổ nạn và bị giết chết thì các ông u sầu thất vọng, nhưng khi thấy Chúa sống lại thì các ông quá đổi vui mừng, niềm vui này quá lớn lao nên các ông không còn nhớ những sự lo buồn lúc trước / đời sống trần thế của chúng con, chẳng có điều gì lớn lao hơn nỗi buồn biệt ly. Các Môn Đệ thấy Chúa chết, các ông bối rối lo âu không biết tương lai mình sẽ đi về đâu, Chúa khuyên chúng con nên cố gắng vượt qua tâm trạng này, bởi vì niềm vui mà các ông nhận được nó quá lớn và không ai có thể cướp mất được. Tuy Chúa Giêsu có về trời, thì Chúa cũng vẫn còn ở lại với các ông qua Bí Tích Thánh Thể, qua Kinh Thánh, qua Chúa Thánh Linh. Lạy Chúa, ý Chúa dạy con: Mầu nhiệm hiện xuống là để kiện toàn Mầu nhiệm Phục Sinh nhờ vậy ơn cứu độ mới có kết quả. Lạy Chúa, Chúa cũng nhắc nhớ con rằng: Mọi sự tốt xấu vui buồn ở đời này đều cũng sẽ qua đi, nhưng cách chúng ta sống sẽ để lại dư âm, và khi Chúa muốn thưởng phạt chúng ta, Chúa cũng sẽ căn cứ vào cách chúng con sống. Tóm lại: mọi sự ở đời này đều cũng sẽ qua đi cho dù là khổ đau, thất vọng, chỉ có điều Chúa sẽ căn cứ vào cách chúng con sống để tính công phúc cho chúng con , cho dù là ơn cứu độ của Chúa Giêsu có hoàn tất, nhưng nếu không có Chúa Thánh Linh dạy bảo hướng dẫn và áp dụng nó vào đời sống của mọi người để tạo ra công phúc thì nó cũng trở nên vô giá trị mà thôi.

Lạy Chúa Thánh Linh, chúng con luôn muốn nhận lãnh ơn cứu độ một cách tràn đầy, xin Chúa hướng dẫn, dạy dỗ và giúp đỡ để chúng con xứng đáng nhận lãnh lời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kito Chúa chúng con. Amen.-**R

07/05/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con đền tạ Trái tim Đức Mẹ, cũng là ngày con cầu xin cho thế giới đừng quá ham mê của cải vật chất, đừng vì tranh dành quyền lợi với nhau mà gây ra nhiều bất công cho những con người thấp bé, kém may mắn hơn mình. Lạy Mẹ, khi con nhìn ra thế giới hôm nay, con thấy rõ điều này: Nguồn nước sông Mekong và nguồn lợi từ biển đông. Đây là lĩnh vực chính trị nên con chỉ nhìn lướt qua để cầu xin cùng Mẹ cho thế giới chúng con được bình yên, cho mọi người ai cũng có công ăn việc làm, ai cũng được học hành tử tế và ai cũng có quyền biết Chúa. Mẹ ơi, nếu không vì thiếu thốn quá mức, vì sống không đúng nhân phẩm, vì không ai chịu lãnh lấy trách nhiệm ra đi rao giảng Tin Mừng, con thấy ngày xưa các hội thừa sai Châu Âu hoạt động rất mạnh nên có rất nhiều người tình nguyện rời bỏ quê hương để ra đi đem ánh sáng Tin Mừng đến cho chúng con. Lạy Mẹ, khi nhìn lại thế giới hôm nay, con cảm thấy buồn và quá đau lòng, đạo Chúa ngày càng sa sút, việc kính Mẹ trong tháng Năm chỉ còn mang tính hình thức bề ngoài mà thiếu hẳn chiều sâu. Mẹ ơi, con chẳng biết làm gì vì chính con đây cũng ngày một sa sút và luôn bị chìm sâu vào các mưu chước của ma quỷ. Mẹ ơi, nếu Mẹ không cứu thì chúng con chết mất.

Hôm nay là ngày mồng bảy tháng kính Mẹ, hôm nay con suy niệm về cách mà Mẹ bầu cử chúng con trước tòa Thiên Chúa. Lạy Mẹ, chính Chúa Giêsu đã trao quyền này cho Mẹ khi Chúa đang hấp hối trên Thánh Giá. Lạy Mẹ, con biết Mẹ thương tất cả chúng con, Mẹ không hề từ bỏ ai, cho dù là những đứa con tội lỗi, Mẹ sẵn sàng bầu cử cho bất cứ ai miễn là người đó biết thành tâm chạy đến cầu xin cùng Đức Mẹ. Mẹ nói: Ai ở thế gian cũng đều được Mẹ thương yêu, bầu cử cho. Đức Mẹ luôn cầu xin cho chúng con những ơn sau đây:

- Mẹ xin ơn cho tội nhân biết sám hối.

- Mẹ xin ơn an ủi cho những kẻ khốn cực.

- Mẹ xin ơn mạnh sức cho những ai giao chiến với các cơn cám dỗ.

- Mẹ xin ơn bền đỗ cho người luyện tập nhân đức.

Mẹ xin ơn cho mọi người luôn cậy trông vào cho công nghiệp của Chúa Cứu Thế, thì làm sao mà Chúa Giêsu không ban ơn cho người mà Mẹ bầu cử. Đức Mẹ luôn bầu cử cho Kito hữu chúng con đang hấp hối trên giường bệnh. Đây chính là những phút giây nguy khốn nhất của chúng con, là giờ chúng con giao tranh ác liệt nhất với ma quỷ, ma quỷ sẽ lợi dụng lúc hiểm nguy nhất này, lúc mà linh hồn chúng con đang yếu kiệt để tìm mọi cách lôi chúng con theo chúng, thì đây cũng chính là giờ mà Đức Mẹ săn sóc linh hồn chúng con hơn hết. Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy đến bên chúng con để khuyên lơn, an ủi và giúp chúng con giao chiến với thần dữ lần cuối. Lạy Mẹ, giờ mà chúng con phải đứng trước tòa để chờ Chúa xét xử. Lạy Mẹ, lúc còn sống, Mẹ luôn hộ vực chở che chúng con, xin Mẹ hãy bênh vực chúng con trong giờ Chúa xét xử. Lạy Mẹ, không còn ơn nào quý trọng hơn là ơn mà Mẹ bênh vực chúng con trong giờ sau hết này, xin Mẹ hãy thương chúng con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Chúa Giêsu và các Môn Đệ xưa nay được gắn bó sâu đậm bằng tình thầy trò, chính vì Chúa ở trong các ông và các ông luôn ở trong Chúa nên khi các ông nhân danh Chúa Giêsu mà xin sự gì cùng Chúa Cha, thì Chúa Cha luôn ban cho các ông. Ngày nay Chúa ở trong chúng con qua bí tích Thánh thể, đây chính là Mầu nhiệm mà Chúa ở trong chúng con và chúng con ở trong Chúa. Chính vì ở trong nhau nên cả hai đã trở nên một. Vậy nên Chúa Giêsu xin sự gì cùng Chúa Cha thì chúng con cũng phải xin như vậy, Chúa Cha thương Chúa Con, Chúa Giêsu cũng thương chúng con. Chúa Giêsu là đấng trung gian, nên Chúa bảo chúng con hãy nhân danh Thầy mà cầu xin, mà nhân danh ở đây chính là kết hợp giữa chúng con với Chúa Giêsu. Chính vì kết hợp với nhau nên lời cầu xin của chúng con dễ dàng được Chúa Cha nhậm lời hơn. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con rằng: chúng con phải kết hợp lời cầu xin với Chúa Kito, nghĩa là chúng con phải cầu nguyện nhân danh Chúa Kito. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đừng bỏ chúng con, xin Chúa ở lại với chúng con qua Chúa Thánh Thần, qua Kinh Thánh, qua các Bí Tích, qua lệnh truyền của Giáo hội, qua anh em thân thiết trong cộng đoàn, và qua những anh em bé mọn / vì Chúa Giêsu đã nói: Ai làm cho những kẻ bé mọn, là đã làm cho chính ta.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã về trời, Chúa vẫn hiện diện bên chúng con thiêng liêng hơn. Chúa dạy con: nếu muốn gặp Chúa, hãy siêng năng cầu nguyện nhiều hơn. Lạy Chúa, xin giúp con luôn kết hiệp với Chúa qua các Bí Tích, qua các chuỗi hạt, để Mẹ Maria đem con đến gần Chúa hơn. Amen.-**R

08/05/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con tôn kính Chúa Ba Ngôi, cách riêng Chúa Thánh Linh để cầu xin ơn khôn ngoan, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Alphongso. Lạy Chúa, ngày xưa Chúa ban cho Thánh Alphongso có đầu óc  quá thông minh, Ngài đỗ Tiến sĩ khi mới 16 tuổi đầu, Ngài đã lập Dòng Chúa Cứu Thế với chức vụ Giám mục trong Giáo hội, Ngài đã để lại cho Giáo hội biết bao sách vở về luân lý và thần học cho hậu thế học theo gương Ngài. Đã từ rất lâu con cầu xin cùng Ngài và đã hứa rằng: Con sẽ giới thiệu Ngài cho nhiều người, con ước gì Thánh Alphongso ban ơn khôn ngoan cho các Đấng bậc trong Giáo hội, cho các nhà cầm quyền và cho các gia trưởng như con đây.

Hôm nay là ngày mồng Tám của tháng Kính Mẹ, hôm nay con suy gẫm về trái tim từ ái của Mẹ. Lạy Mẹ, con yêu Mẹ, vì trái tim Mẹ là lâu đài cho Thiên Chúa ngự trị. Như vậy trái tim Mẹ rất xứng đáng vì có thể chứa đựng Ba ngôi Thiên Chúa, trái tim Mẹ như thánh đường nguy nga, trái tim Mẹ như vườn rào khép kín, có đủ mọi thứ hoa thơm ngát hương và không bao giờ tàn héo. Trái tim Mẹ đầy lòng từ ái, Mẹ thương chúng con hơn tất cả mọi đấng thánh, Mẹ cũng hy sinh đứa con Một như Chúa Cha đã hy sinh Chúa Giêsu cho loài người. Trái tim Mẹ ngập tràn lửa yêu thương, trái tim Mẹ còn bị lưỡi gươm sắt đâm thâu để mở ra và dành trọn vẹn tình yêu thương cho loài người. Một vòng hoa quấn quanh, tượng trưng cho nhưng an ủi ngọt ngào phát ra từ trái tim Mẹ dạt dào, lai láng. Trái tim Mẹ lại là nơi ẩn náu của các tội nhân, những người khô khan, ngoan cố, trái tim Mẹ cũng là nơi chữa lành cho những ai lầm lạc, sa ngã. Lạy Mẹ, xin Mẹ thương ban ơn thống hối, che chở, và chữa lành cho chúng con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con nhiều điều: Hôm nay con suy niệm việc Chúa lên trời, trước khi lên trời Chúa đã chịu đựng những gì, làm sao Chúa lại được lên trời, Chúa lên trời rồi thì chúng con được những gì. Lạy Chúa, trước khi Chúa được vinh quang thì Chúa gặp phải điều gì ? Bản tính của Chúa Giêsu là Thiên Chúa,dù thế Chúa cũng phải đi con đường khiêm tốn, vâng phục thánh ý Chúa Cha, sau đó Chúa chấp nhận một thân phận yếu đuối, thấp hèn của con người, bằng việc khoác cho mình tấm áo tội nhân. Con đường Chúa đi luôn tràn ngập khổ đau, tủi nhục, đó là con đường từ Betania đến núi Cây Dầu,rồi từ núi Cây Dầu đến đỉnh đồi Sọ, đến huyệt đá rồi sau đó là phục sinh / Chúa lại trở về chính con đường Betania đó để đến một núi khác và lên trời. Lạy Chúa, Chúa đi cùng một con đường nhưng lại xảy ra 2 sự kiện khác biệt. Trước kia khi Chúa đi con đường này thì Chúa gặp khổ đau, tủi nhục, nhưng sau đó Chúa trở lại thì xảy ra việc Chúa lên trời trong vinh quang. Lạy Chúa, ý Chúa muốn dạy con rằng: nếu con muốn được như Chúa thì con cũng phải đi qua con đường Chúa đã đi, đó là con đường Thập Giá. Trước khi Chúa lên trời, Chúa đã nhắn nhủ chúng con phải làm chứng cho Chúa. Hai Thiên Thần mặc áo trắng cũng nhắc nhở các Môn Đệ hãy trở lại nhiệm vụ mà các ông vừa mới được giao, đừng chỉ lo nghĩ đến chuyện hạnh phúc trên trời mà quên mất bổn phận phải làm chứng cho Chúa tại trần thế. Chúa cũng căn dặn chúng con đừng mải mê tích trữ của cải khiến cho đường về trời bị bít lối, hãy chu toàn cả 2 bổn phận, đừng sống chông chênh mà coi chừng bị té ngã. Lạy Chúa, Chúa muốn đem hai con đường ra để so sánh: Đường lên trời thì hạnh phúc khiến cho lòng con luôn hoan hỷ, nhưng hãy nhìn lại con đường Thập Giá mà Chúa Giêsu vừa đi qua : đầy cay đắng, khổ đau, thất bại, nhục nhã. Nhưng Chúa Giêsu đã hoàn tất trong vinh quang.

Lạy Chúa, Chúa lên trời là đi về nơi vinh phúc, Chúa không quên chúc lành cho những người còn ở lại. Nhìn Chúa lên trời, chúng con rất vui mừng, hân hoan và tràn đầy niềm hy vọng, thế nhưng đường lên trời đâu có rộng thênh thang, đâu có dành cho những kẻ lười biếng, vô trách nhiệm. Chúng con dù vui nhưng vẫn lo lắng, lo lắng vì chúng con nếu muốn lên trời như Chúa thì chúng con phải vượt qua biết bao điều đắng cay, chua xót, sỉ nhục. Chúng con đã hiểu vì sao Chúa được lên trời:  với bản tính Thiên Chúa thì Chúa đi đâu cũng được, lên trời hay xuống thế. Nhưng với bản tính loài người, thì Chúa muốn lên trời, Chúa cũng phải chu toàn trách nhiệm, Chúa cũng phải thực thi thánh ý Chúa Cha, đó là vượt qua con đường Thập Giá, chết nhục nhã, chịu mai táng, sau đó mới được sống lại hiển vinh và lên trời. Chúng con cũng phải chu toàn như vậy!

Khoa học ngày nay đã tiến bộ rất nhiều, khoa học làm ra nhiều của cải, làm ra nhiều tiện nghi vật chất, nhưng chẳng giúp gì nhiều cho Kito hữu chúng con . Cho dù phi thuyền hay hỏa tiễn cũng chẳng giúp được con người lên trời mau hơn, cho dù các loại điện thoại thông minh cũng không giúp con người thưa chuyện với Thiên Chúa. Mà ngược lại, tiện nghi vật chất có khi còn cản trở, làm chậm bước tiến . Chúa dạy con: Hãy khao khát những chuyện trên trời nhưng cũng phải coi chừng lực hút của quả đất. Như vậy chúng con phải xin gì cùng Chúa ? Chúng con chỉ xin Chúa đừng để chúng con ham mê vật chất thế gian mà quên mất đường về quê trời. Xin Chúa thương ban ơn bền đỗ cho chúng con. Lạy Chúa, nếu con sống hết đời này, chúng con cũng muốn về trời / Đi về đâu không do Chúa muốn nhưng phải do con muốn, điều này tùy thuộc vào sự tự do của con người.

Lạy Chúa, xin hãy gìn giữ, dẫn dắt, ban ơn soi sáng, ban ơn Thánh linh để con chỉ chọn Chúa, không chọn bất cứ thứ gì ở cõi trần này. Xin Chúa hãy thương giúp con. Amen.**R

09/05/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con xin nhân đức kính mến Chúa. Lạy Chúa, con không thấy Chúa mà con phải tin, vì con là người trần mắt thịt, có thấy mới tin, hơn nữa khoa học thời chúng con cũng dạy rằng: Điều gì chứng minh được thì họ mới tin. Lạy Chúa, điều này khiến cho lòng con luôn mâu thuẫn, con chỉ xin Chúa ban cho con đức kính mến của các Thiên Thần vì các Ngài luôn chầu hầu Chúa suốt ngày đêm. Xin các Ngài giúp chúng con kính mến như các Ngài, để chúng con luôn làm những việc đẹp lòng Chúa.

Hôm nay là ngày thứ 9 trong tháng Mẹ. Lạy Mẹ, con yêu Mẹ, mỗi ngày con đều cố gắng lần chuỗi, cho dù con có luôn chia trí, nhưng vì con yêu Mẹ nên con vẫn muốn làm điều Mẹ dạy con. Hôm nay con suy luận về đức cậy trông nơi Mẹ. Lạy Mẹ, nhờ Mẹ có lòng tin mạnh mẽ nên đức trông cậy của Mẹ cũng vững vàng. Mẹ đã đau khổ nhiều, Mẹ chỉ vui một chút khi Mẹ sinh ra Chúa Giêsu nơi hang Belem, khi Mẹ nghe các Thiên Thần hát mừng con Chúa sinh ra, Mẹ vui một chút khi các mục đồng kể lại tin vui, lạ; Mẹ cũng vui thêm một chút khi 3 nhà đạo sĩ đến bái kiến con Mẹ. Nhưng kể từ đó là buồn, Mẹ buồn vì phải trốn sang Ai Cập, Mẹ buồn vì lời Tiên tri Simeon, Mẹ buồn vì Chúa Giêsu coi trọng Thiên Chúa Cha hơn cha mẹ mình, Mẹ buồn vì con mình đi giảng đạo nhưng chỉ gặp toàn chống đối, cạm bẫy, bội bạc, chối từ, bỏ trốn; Mẹ buồn vì nhiều người không tin lời Chúa dạy; Mẹ buồn vì luật sĩ, Biệt phái luôn tìm cách để bắt bớ, giết hại; Mẹ buồn vì Anna, Caipha độc ác; Mẹ buồn vì họ đánh đòn thù con Mẹ, Mẹ buồn vì các Tông đồ bỏ trốn; Mẹ buồn vì ai nấy chỉ dùng những lời lẽ cay nghiệt để nhục mạ Con Mẹ. Thế nhưng sau khi đối diện với một con người bất lực, yếu đuối như thế mà Mẹ vẫn tin con Mẹ là con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ. Sao Mẹ vẫn trông cậy là Con Mẹ quyền năng, Ngài sẽ chiến thắng? Sao Mẹ không có phút giây nào ngã lòng? Có phải chỉ vì Mẹ vững tin và Mẹ cậy trông vững vàng? Con ước gì Mẹ ban cho con lòng trông cậy vững vàng như Mẹ. Đừng bắt chước Cain nghĩ rằng: Tội mình nặng quá. Đừng bắt chước Yuda khi nghĩ rằng: Tội mình đã hết thuốc chữa, Thiên Chúa không thể nào tha thứ.
Lạy Mẹ, hôm nay con biết Mẹ nhân từ, Mẹ chỉ thương yêu mà không muốn oán phạt ai, các thánh ví Mẹ như tàu ông Noe đã cứu sống cả gia đình ông. Ngày nay chúng con cũng ví Mẹ như chiếc hàng không mẫu hạm, bao nhiêu con cái Mẹ cũng cứu vớt hết, Mẹ không bỏ rơi bất cứ đứa con nào có lòng cậy trông chạy lại kêu xin Mẹ. Xin Mẹ cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, Mẹ ơi, từ nay con sẽ nghe lời Mẹ, chúng con sẽ cố gắng chịu đựng mọi gian nan đau khổ, cố gắng hy sinh hãm mình phần hồn, phần xác, xin Mẹ ban cho con lòng trông cậy vững vàng nơi Chúa vì Chúa sẽ ban cho con phúc thiên đàng, không phải do công lao của chúng con, nhưng là do công nghiệp của Chúa Giêsu con Mẹ và cũng nhờ vào lời bầu cử trung gian của Mẹ. Mẹ ơi, con yêu Mẹ, xin Mẹ cứu giúp chúng con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Chúa đã chiến thắng thế gian, chiến thắng sự chết, chúng con hãy yên tâm mà đi theo Chúa. Chúa bảo  ai muốn theo Chúa thì phải vác Thập Giá mà theo, có nghĩa là ai đi theo Chúa thì phải khổ. Phần chúng con, không ai trong chúng con muốn đi theo Chúa vì theo Chúa thì phải khổ, ai trong chúng con cũng muốn sống theo chủ nghĩa “Mackeno”. Lạy Chúa, bản chất chúng con thì ích kỷ và lười biếng, muốn giúp đỡ người khác thì sợ phải hao công tốn của. Nếu chúng con muốn đi theo Chúa thì chúng con phải vượt qua mọi trở ngại, nếu con luôn trông cậy Chúa thì Chúa sẽ giúp con chiến thắng bản thân ù lì, ích kỷ của con. Chúa Giêsu cũng báo trước là các Môn Đệ sẽ bỏ chạy, để Chúa lại một mình, thế nhưng Chúa không thể cô đơn vì có Chúa Cha giúp sức. Nếu ai theo Chúa, Chúa sẽ giúp họ chiến thắng. Lạy Chúa, vậy thế gian là đâu? Thế gian là nơi mà Chúa Giêsu lìa bỏ Chúa Cha để đến nơi này, Thế gian là trái đất, thế gian là nơi ở của loài người do Thiên Chúa tạo dựng. Thiên Chúa yêu con người, yêu thế gian nên Thiên Chúa đã ban người Con một, thế gian là những ai khước từ, chối bỏ Thiên Chúa. Lạy Chúa, con biết Chúa quyền năng, Chúa dư sức chiến thắng, Chúa có thể từ chối con đường chết, nhưng Chúa tự nguyện đón nhận cái chết. Dân Do Thái nhìn sự khổ nhọc của Chúa như một sự thất bại, nhưng ngược lại, đây là chiến thắng vĩ đại nhất. Chúa Giêsu đã tuyên bố: Thầy đã thắng thế gian. Lạy Chúa, con cũng sẽ thắng nếu con vững tin vào Chúa, con bám vào Chúa thì con sẽ thắng ma quỷ. Lạy Chúa, người đời nhìn các Thánh tử đạo như những kẻ thua cuộc, nhưng các Ngài đã chiến thắng. Lạy Chúa, con luôn vững tin rằng: Nếu con chạy lại bên Chúa, nếu có ơn Chúa trợ giúp, con sẽ vững lòng cậy trông và con sẽ chiến thắng, con sẽ trở về bên Chúa, bên Mẹ và bên các anh chị Thánh của chúng con trên trời. Xin Chúa ban ơn bền đỗ đến cùng cho con . Amen.**R

10/05/2016: Hôm nay là ngày thứ mười trong tháng kính Mẹ. Lạy Mẹ, con yêu Mẹ, con ước gì Mẹ ban muôn ơn lành cho con, cho con trở thành con yêu của Mẹ. Con xin Mẹ ban bình an cho thế giới, cho tất cả mọi người đều có công ăn việc làm, được học hành tử tế và được ơn biết Chúa.

Mẹ ơi. Hôm nay con suy niệm về đức cậy trông của Mẹ. Lạy Mẹ, Mẹ có lòng tin mạnh mẽ, từ đó mới phát sinh ra đức cậy vững vàng, Mẹ khổ đau từ lời tiên báo ban đầu của Tiên tri Sime-on về cái chết của con Mẹ sau này. Tuy những ngày tháng tiếp theo rất cay cực nhưng Mẹ vẫn vững dạ cậy trông và một lòng phó thác nơi Chúa. Mẹ cũng biết Thiên Chúa rất nhân từ, chẳng thể nào Ngài từ bỏ con cái của Người, khi đến ngày sinh mà không tìm được nơi trú ngụ, khi giữa đêm khuya phải chạy trốn sang Ai Cập, khi thấy con chịu đánh đòn, đội mũ gai bị chết treo trên Thánh Giá, nhưng lúc nào Mẹ cũng vững vàng cậy trông Thiên Chúa nhân từ. Cuộc đời Thánh Gia luôn sống trong cảnh  khó nghèo, khi thiếu thốn vất vả phần xác, khi đau khổ tâm hồn. Đức Mẹ vẫn vui chịu để lập công, nhờ đức trông cậy của Mẹ khiến các Tông Đồ, các giáo hữu tiên khởi không hề sờn lòng, nản chí trong lúc các bạo vương ra tay bắt bớ đạo Chúa sau khi Chúa Giêsu về trời. Vì thế trong kinh cầu đã tuyên xưng Đức Mẹ là Đấng bổn đạo cậy trông, Đức Mẹ đã làm gương cậy trông và dạy con luôn biết rằng: Trong các tội không có tội nào nặng bằng tội ngã lòng trông cậy. Cain ngày xưa cũng cho rằng tội mình nặng quá, Yuda cũng cho rằng tội mình Chúa không thể tha nên đã thắt cổ chết khốn nạn, người mắc tội khốn nạn hơn ai hết vì cho rằng chẳng còn cách nào để Chúa có thể tha. Mẹ dạy chúng con đừng mắc mưu ma quỷ, đừng ngã lòng trông cậy Chúa. Hãy nhớ Đức Mẹ là Mẹ cậy trông, chúng con hãy chạy đến, vì Mẹ là Mẹ nhân từ của chúng con, Mẹ chỉ biết thương yêu mà không muốn oán phạt ai cả, Đức Mẹ như tàu Noe, đã cứu sống cả đại gia đình ông và biết bao loài súc vật. Ngày nay Đức Mẹ cũng cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng gặp biết bao gian nan đau khổ, nếu con chịu vì Chúa, hy sinh và phó dâng mọi sự cho Chúa và hãy trông cậy vào lòng nhân từ của Chúa, của Mẹ Maria, Chúa sẽ cứu giúp con và ban cho con được hưởng phúc thiên đàng.

Phúc Âm hôm nay Chúa muốn dạy con rằng: Nếu ai trong chúng ta có lòng yêu Chúa một chút thì chúng con sẽ thấy rằng: Có quá nhiều việc phải làm, thế nhưng điều quan trọng là con phải làm như thế nào? Nếu con làm theo ý riêng của con thì sẽ sáng danh ai ? Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, Chúa có đủ quyền năng để thực thi ơn cứu độ theo ý riêng mình. Thế nhưng Chúa lại muốn làm theo ý Chúa Cha, đó là đi theo con đường Thập Giá. Trật tự của Thiên Chúa chính là phải làm vinh danh Chúa Cha trước, sau đó mới đến lượt vinh danh người Con. Chúa Giêsu cũng nhắc nhớ chúng con rằng: Dù biết thánh ý Chúa trong Kinh Lạy Cha, nhưng chúng con vẫn thích làm theo ý riêng mình, chúng con chỉ thích tính toán những điều chi li nhỏ mọn, chứ không chịu tính theo sự quảng đại của Thiên Chúa. Thay vì sáng danh Chúa, chúng con lại thích làm sáng danh cái tôi ích kỷ của mình. Chúa muốn dạy con: làm theo ý Chúa là tôn kính, yêu mến Chúa, biết ơn Chúa, nhận biết Chúa Giêsu là đấng Thiên sai, là con Thiên Chúa, là đấng Cứu độ. Chúa cũng luôn nhắc chúng con rằng: làm theo ý Chúa có 2 hướng:

a/ Là làm Tông đồ cho Chúa: là sống đúng lời Chúa dạy và sống đúng lời mình rao giảng.

b/ Làm con chiên là: Vâng lời chủ chăn, thực thi lệnh truyền.

Hôm nay com xét lại: lời cầu nguyện mỗi ngày chúng con dâng lên Chúa có quá nhiều điều vụ lợi. Nếu như Chúa nhậm lời mọi người thì thế giới này sẽ trở nên mất trật tự. Vậy nên Chúa bảo chúng con phải cầu nguyện theo khuôn mẫu, theo nguồn gốc. Hãy xin lương thực đủ dùng, đừng quá tham lam, sau đó hãy biết xử sự yêu thương, quảng đại tha thứ. Chúa cũng muốn chúng con sống sao để cho Thiên Chúa chúc phúc, để chúng con đừng bao giờ lâm cảnh đói nghèo.

Lạy Chúa, xin đừng để vật chất thú vui, của cải thế gian vùi lấp con. Xin cho con luôn luôn thuộc về Chúa để những gì Chúa muốn con làm, con sẽ dốc lòng chu toàn để làm vinh danh Chúa. Amen. **R

11/05/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Yuse và cầu nguyện cho hạnh phúc gia đình. Hôm nay cũng là ngày thứ 11 của tháng Kính Mẹ. Lạy Thánh Yuse, con kính yêu Ngài. Lạy Mẹ Maria, con kính yêu Mẹ. Vừa qua lần đầu tiên con được đi hành hương Tà-Pao, con đã khấn xin và gởi hết các nết xấu cho Mẹ. Xin Mẹ hãy giúp con tẩy trừ mọi tính mê tật xấu, cũng có nghĩa là xin Mẹ cho con làm chủ được bản thân con, con đã hứa là con không đánh bài và con đã phải cạch nó ra, con đã hứa với Chúa là con sẽ không rượu chè say sưa. Nếu vì bất khả kháng, vì xã hội bắt buộc, thì con sẽ uống 1 ly rượu nhỏ xíu, hoặc 1 lon bia. Chúa Nhật này con sẽ hứa với Chúa một điều khác nữa. Hôm nay con xin dâng lên Mẹ lời hứa đó, bởi vì những thứ tật xấu đó nó làm cho con mất tư cách làm con cái Chúa nên con phải dứt khoát từ bỏ.

Hôm nay con suy niệm về gương mến Chúa của Đức Mẹ, Trái tim Mẹ cháy lửa kính mến Chúa từ khi Mẹ còn ở trong bào thai ,nơi dạ Thánh Anna, cho nên khi Mẹ được cưu mang Chúa Giêsu thì lòng Mẹ yêu mến Chúa biết là dường nào. Các Thánh dạy rằng, cả cuộc đời Mẹ, Mẹ hằng nhìn thấy trước những khổ đau ,khốn khó mà Chúa Giêsu phải chịu nên Mẹ hằng suy gẫm về Chúa, hằng nhìn thấy Chúa trước mặt mình và hằng kính mến Chúa chẳng khi dừng. Vì thế lửa mến Chúa trong lòng Mẹ ngày càng tăng mạnh, nhiều đấng Thánh được nhiều người ca tụng cách lạ lùng về tình mến Chúa , đến nỗi các đấng Thánh ấy sống được là nhờ lửa yêu mến ấy hun đúc. Lửa kính mến Chúa nơi lòng Mẹ mạnh sức đến nỗi nếu Chúa không gìn giữ thì Đức Mẹ chẳng sống được. Sau khi Chúa Giêsu về Trời thì lòng Đức Mẹ héo hắt hao mòn vì lòng mến Chúa, Mẹ chết chẳng phải vì già nua hay bệnh tật nhưng Mẹ chết vì quá êm ái hạnh phúc.

Hôm nay con suy luận một chút về vai trò người chồng trong gia đình và một cái quỹ mà người chồng thường hay dấu diếm. Con không dám nói đó là quỹ đen hay quỹ trắng, bởi vì ai khi lập ra quỹ này thì cũng ít nhiều có lý do gì đó khiến cho mình thiếu chân thật với người bạn đời. Trường hợp của con, khi mới cưới nàng về và những năm tháng đầu đời, khi con đưa tiền lương hay tiền cho vợ mình thì con cũng có kiểm soát một chút để tìm hiểu xem tính khí và cách xài tiền của vợ con như thế nào, nhưng sau một thời gian ngắn, con thấy nàng là người phụ nữ rất tốt, từ đó con không hề muốn kiểm soát tiền bạc nữa, và cũng không lập quỹ đen làm gì. Vì con là người làm ra tiền, nên con có để một chút tiền trong túi để khi có việc phải dùng tới, ngoài ra khi gặp phải những chi phí lớn hơn thì con đều hỏi ý kiến của vợ mình, và chỉ làm những việc gì mà vợ con đồng ý. Bởi vì người đời có câu: nếu là của chồng thì vợ cũng có công và tài sản ấy buộc phải chia đôi, nên con công khai hết. Thế nên đã từ rất lâu, vợ chồng chúng con đều rất tin tưởng nhau, và con thầm cảm tạ Chúa luôn luôn vì đã ban cho con một người bạn tốt, đáng tin như thế.

Hôm nay con suy niệm bài Phúc Âm về đề tài: Chúa Giêsu Thánh Hiến các Môn Đệ. Trước  hết con xin ca tụng Thiên Chúa là Đấng chân thật vô cùng, ngược lại thế gian có ma quỷ chiếm lĩnh nên bọn chúng chính là thủ lãnh của sự giả dối. Chân thật thì bền vững mà giả dối chính là sự mong manh. Chính vì Chúa phải về trời mà các Môn Đệ đang còn ở thế gian, các ông đang ở giữa sự gian tà, giả trá nên Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha thánh hiến các Môn Đệ và gìn giữ các ông khi phải đối đầu với ma quỷ, xác thịt, thế gian. Lạy Chúa, nếu vậy, vì chúng con đang sống giữa sự gian tà thì chúng con phải làm sao đây? Chúa bảo chúng con phải nhờ ơn Chúa Thánh Thần thánh hiến để các Môn Đệ của Chúa, để chúng con đây có thể đứng vững trong sự thật.

Hôm nay chúng con nhận ra qua bài học Tin Mừng này: Ai ở trong sự thật, là ở trong Thiên Chúa, ai sống trong sự gian tà thì chúng là con cái của ma quỷ. Chúa Giêsu vẫn cầu xin cho các Môn Đệ, cho tất cả chúng con có được sự hiệp nhất yêu thương, chúng con phải có ơn trung thành với Thiên Chúa như là những tôi tớ tốt lành luôn phục vụ ông chủ. Nói đến đây Chúa muốn chúng con biết rằng: chúng con có một bổn phận phải thực thì là phải luôn trung thành với sứ vụ, mà sứ vụ đó chính là: Chúng con phải loan truyền ơn cứu độ cho anh em con .

Hôm nay con nhìn vào giáo hội con mới thấy điều Chúa Giêsu cầu xin thật là quan trọng. Giáo hội vẫn luôn đứng vững, nhưng con người rồi sẽ phải ra đi, lớp này ra đi thì lớp kia lại kế tiếp. Chúa cần những lớp người kế tiếp cũng phải trung thành và can đảm với sứ vụ của mình. Quyền bính của Giáo hội không cai trị theo hình chóp, nhưng lãnh đạo từ trung tâm lan ra ngoài => Là phục vụ chứ không phải đè bẹp, là yêu thương chứ không phải gây bất công. Quyền lãnh đạo của các Tông đồ không do nhà cầm quyền bầu bán hay chỉ định, nhưng do các Tông đồ là các Giám mục trung gian. Ở đâu có Giám mục thì ở đó có Giáo hội. Linh Mục, được các Giám Mục phân quyền, các Ngài có 3 mối dây liên kết trong thân thể Chúa Kito, đó là chức vụ làm Cha, làm Thầy, làm anh cả của Giáo dân. Cho nên chức vụ và địa vị các Linh Mục rất cao quý, các Ngài cần phải được thánh hiến để chu toàn tốt công tác chủ chăn đại diện cho Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin thánh hiến tất cả chúng con, để chúng con làm tốt công tác phụng thờ Chúa và phục vụ anh em. Xin ban cho tất cả chúng con có đời sống gương mẫu để chúng con có thể làm chứng cho Chúa. Amen.**R

12/05/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con cầu xin cho ơn thiên triệu Linh Mục. Con cũng cầu xin Chúa thánh hóa các em thiếu nhi được giữ lòng trong sạch, thánh thiện. Lạy Mẹ, hôm nay là ngày thứ 12 trong tháng Mẹ, con suy niệm về đức yêu người của Mẹ. Các giáo phụ dạy rằng: Đức mến Chúa và yêu người giống như hai chị em ruột, luôn đi liền nhau. Vì thế nếu ai có lòng mến Chúa thì cũng có đức yêu người. Các Thánh ngày xưa, vì lòng mến Chúa, các Ngài đã từ bỏ quê hương, gia đình, cha mẹ, của cải, danh vọng, thú vui thế gian để đi đến những nơi xa lạ mà cứu linh hồn người ta. Đức Mẹ có lòng mến Chúa hơn tất cả các thần thánh trên trời thì chúng con cũng biết Đức Mẹ yêu người là dường nào. Chúng con cứ suy theo lẽ thường tình: trời phú cho người Mẹ yêu con mình rất bao la, cho dù là đứa con ngỗ nghịch, Đức Mẹ nhận chúng con là con thì Đức Mẹ không yêu chúng con sao được. Nếu Mẹ không yêu chúng con, thì khi đứng dưới chân Thánh Giá, Mẹ đã không nhận chúng con là con, và sau khi về trời, Mẹ đã chẳng bầu cử cho chúng con. Thánh Ignatio dạy rằng: Khi Mẹ còn ở thế gian, người đã tỏ lòng yêu thương chúng con hết sức, Mẹ thấy ai đau khổ thì Mẹ liền viếng thăm an ủi, ai gặp rủi ro thì Mẹ cầu xin cho người ấy. Ở nơi thế gian mà Mẹ còn thương chúng con dường ấy, phương chi là Mẹ đang hưởng quyền cao chức trọng trên trời, lẽ nào Mẹ lại không thương yêu giúp đỡ chúng con nhiều hơn. Theo gương yêu người của Mẹ, con hãy thương người đồng loại như chính mình,cona phải yêu người khác vì Chúa, con hãy yêu thương kẻ nghèo túng, đau khổ, tàn tật, con hãy thương yêu kẻ thù địch với con. Bởi vì mọi người đều là con Thiên Chúa. Mẹ ơi, vì thương chúng con mà Mẹ đành hy sinh Chúa Giêsu, xin Mẹ giúp con luyện tập đức yêu người, để chúng con có thể yêu người vì lòng mến Chúa.

Hôm nay Chúa Giêsu dùng bài Phúc Âm để dạy chúng con cầu nguyện cho Giáo hội. Chúa dạy rằng: Ai sống trong yêu thương thì cũng phải sống trong sự hiệp nhất, nếu chúng con là Môn Đệ Chúa thì chúng con cũng phải chứng minh cho người khác thấy một điều gì đó đáng tin cậy. Ai sống trong yêu thương và hiệp nhất thì luôn có Chúa ở cùng. Điều này khiến cho ma quỷ sợ hãi, không làm gì được, nên chúng đi chỗ khác. Ai là con của Chúa thì phải luôn tin Chúa, luôn tìm kiếm và sống theo chân thiện mỹ, và thực thi bác ái vô vị lợi. Hôm nay Chúa cầu nguyện cho các Tông Đồ, cho những ai đang tin Chúa. Người đời thường cho rằng: Đoàn kết là sống, đoàn kết gây sức mạnh. Câu này minh chứng đúng bản tính của Chúa Giêsu: Cha và con là một, bởi vì Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Nếu chúng con là con người mà không có tình yêu thì giống như một con vật chết, người đời thường cho rằng: đồ vật nào không xài được thì vất bỏ. Mỗi gia đình chúng con là một tổ ấm, nếu không phải tổ ấm vì nó thiếu sự nồng nàn của tình yêu nên nó sẽ là tổ lạnh, tổ rét, nhà tù, hỏa ngục. Gia đình nào có tình yêu thì gia đình đó có an vui, hạnh phúc. Nơi nào có Chúa thì nới đó có bình an. Một con người ai cũng có giới hạn của nó, mỗi người có tính tốt thì ít mà tính xấu thì nhiều, nhưng nếu ai cũng biết gom góp lại mỗi người một ít thì nó sẽ trở nên hữu ích. Chúa muốn đừng ai sống ốc đảo, cần cộng tác với nhau để xây dựng cộng đoàn. Thế thì cuối cùng Chúa muốn chúng con phải sống thế nào ? Chúng con đã sống theo ý Chúa muốn hay chưa?

Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con sống đoàn kết yêu thương, vì đó là đặc tính của con cái Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống vì Chúa và vì anh em con. Amen.**R

13/05/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày chúng con tưởng nhớ đến các bệnh nhân và ra sức an ủi họ bằng khả năng sẵn có của mình. Lạy Chúa, lòng Chúa luôn từ bi và đầy tình thương xót. Ngày xưa lúc còn đi giảng đạo, Chúa không từ chối cứu chữa cho bất cứ bệnh nhân nào cho dù là Do Thái hay ngoại giáo. Xin Chúa thương ban ơn an ủi mọi người, xin Chúa cũng giúp chúng con biết mở lòng mình ra để an ủi, chia sẻ cho những anh em kém may mắn vì bị bệnh tật phần xác, phần hồn. Chúng con tin Chúa, xin hãy xót thương chúng con.

Hôm nay là ngày thứ 13 trong tháng mà Giáo hội dành để kính Mẹ. Hôm nay con xin được suy nguyện về đức trinh khiết của Mẹ. Người đời thường hay suy nghĩ, lập luận và tìm cách chứng minh xem tại sao Mẹ có thể sinh con mà vẫn còn đồng trinh. Riêng con, con không cần phải lý luận dông dài, bởi vì đức tin đâu phải là điều gì đó có thể thấy hay sờ mó được. Bởi những thứ cụ thể thì dễ hiểu nên đâu cần phải tin, còn điều gì khó hiểu, thuộc lĩnh vực siêu nhiên, trí óc loài người không thể với tới được thì làm sao có thể minh chứng. Có khối thứ trên đời này không có ai có thể lý giải được nhưng cũng có khối người tin, cũng có rất nhiều thứ vô cùng láo toét nhưng người ta vẫn tin cách ngon lành đó thôi. Riêng con, con tin có một Thiên Chúa quyền năng, đấng có thể tạo dựng cả vũ trụ và hàng triệu sinh vật, Thiên Chúa điều hành vũ trụ vạn vật này một cách hết sức ngoạn mục và kỳ diệu. Con người chỉ có thể hiểu được một chút xíu trong cái rộng lớn bao la của Thiên Chúa, Thiên Chúa có thể làm được mọi sự một cách hoàn hảo mà trí óc chúng con không hiểu được. Vậy chúng con là gì mà lại có thể bắt bí Ngài, chúng con là ai mà dám đối diện với Ngài, chúng con là hữu hạn sao có thể tranh luận với đấng vĩnh cửu, chúng con là cục đất sét sao lại có thể cãi cọ hay ra lệnh cho người thợ gốm. Chúng con chỉ là một chấm li ti trong khi Ngài là vô bờ bến, đời chúng con chỉ là một chút xíu trong hiện tại, trong khi Ngài là vô tận, vô cùng. Chúng con không cần phải hiểu, phải nhìn thấy Thiên Chúa, mà chúng con chỉ cần tin Chúa, sống theo ý Chúa muốn để được Chúa ban cho chút trường sinh vĩnh cửu. Tại sao con dại dột đi đối địch với Ngài? Ngài là ngọn núi thái sơn trong khi chúng con chỉ là con muỗi nhỏ bé, hoặc chúng con sẽ bị bẹp dí mất xác hay chúng con được Ngài cho phép đậu trên cành cây ngọn cỏ nào đấy. Tại sao con không biết tận hưởng cái bé nhỏ yếu hèn của mình mà lại muốn chống lại cái vô bờ vô tận của một Thiên Chúa vô cùng ? Nói đến đây cho con có thể suy luận một chút xíu về đức trinh khiết của Đức Mẹ. Thiên Chúa có thể tạo dựng một thiếu nữ hoàn hảo để cho con Thiên Chúa nhập thể, trong khi con ngươi là ai mà dám chê khen nầy nọ là thiếu nữ Mẹ Thiên Chúa có đồng trinh hay không ? Thiên Chúa có thể chọn cho mình một thiếu nữ tuyệt mỹ để làm Mẹ, Con Thiên Chúa là đấng vô cùng hoàn hảo thì làm sao có thể nhập thể vào trong cung lòng, một thành trì đã thất thủ, đã hoang tàn, đổ nát ? Thời Đức Mẹ, người ta chê chười những cô gái muốn giữ mình trinh khiết như Đức Mẹ; người ta cho rằng, gái không chồng là bất hạnh. Bởi vì Chúa Giêsu chưa xuống thế nên chưa dạy cho loài người biết để quý trọng đức trinh khiết, khi Đức Mẹ ở trong đền thờ, Chúa soi sáng cho Đức Mẹ biết nhân đức ấy rất trọng và rất đẹp lòng Chúa, cho dù bị thiên hạ chê cười thì Đức Mẹ cũng quyết lòng khấn giữ mình trinh khiết trọn đời. Vì thế Thánh Bonaventura gọi Đức Mẹ là đấng tiên phong của các thánh trinh khiết, Đức Mẹ quý trọng nhân đức này đến nỗi, thà mất chức làm Mẹ con Thiên Chúa chứ không thể mất đức đồng trinh. Khi sứ thần truyền tin, Mẹ không vui mừng ngay và cũng chưa nhận lời sứ thần truyền, nhưng Mẹ thưa rằng: “Tôi đã khấn hứa giữ mình đồng trinh thì còn sinh con làm sao được ?”. Sứ thần liền trả lời: “Bà thụ thai sinh con không theo như thói tục người đời nhưng là bởi phép Chúa Thánh Thần nên cho dù sinh con, bà vẫn còn đồng trinh”. Sau đó Đức Mẹ mới đáp lời “Xin Vâng”. Thánh Augustino nói: người nào giữ đức trinh khiết sẽ là Thiên Thần dưới đất, Thiên Chúa không buộc ai phải giữ đức trinh khiết, nhưng Ngài đòi buộc mọi người phải giữ đức trinh khiết theo bậc sống của mình / vợ chồng phải ăn ở sao cho xứng đáng là con cái Chúa, đừng bắt chước loài cầm thú mà ăn ở bất xứng .

Bài Phúc Âm hôm nay Chúa muốn dạy con rằng: Ai muốn làm chủ thế gian thì phải có trái tim biết yêu thương. Nhìn cách Phê-rô xử sự với Chúa Giêsu, ta thấy Phê-rô đầy mâu thuẫn. Ông rút gươm chém tên đầy tờ để bênh vực Thầy mình, nhưng sau đó ông lại chối Chúa đến 3 lần để bảo vệ tính mạng mình. Chúa Giêsu cảm thông sự yếu đuối của ông, nhờ đó ông rất xót xa ân  hận. Hôm nay Chúa hỏi Phê-rô 3 lần, ông rất buồn, nhưng ông cũng vẫn là người thấp hèn vì sau đó ông cũng có lần muốn trốn chạy khỏi Yerusalen (“Quo vadis”). Hôm nay Chúa muốn đề cao đức tin của người Mục tử với đàn chiên. Phê-rô đã quá thấm thía khi nghe Chúa hỏi ông tới 3 lần, Chúa muốn cho ông thấm thía, sau đó mới đặt ông lên làm chủ chăn. Ai yêu Chúa thì đi tìm Chúa chứ không đi tìm mình. Con người có thói quen đi tìm mình trong lúc phục vụ người khác , tình yêu Chúa giúp con trung thành với Chúa, tình yêu vợ chồng giúp vợ chồng trung thành với nhau. Người yêu Chúa chỉ làm mọi việc vì yêu Chúa, vì yêu đoàn chiên nên họ chỉ muốn hy sinh cho đàn chiên, một tấm gương cao cả của người Mục tử luôn hết mình vì đàn chiên, đó là thánh tử đạo Maximiliano Kolbe, Ngài đã hy sinh mạng sống mình vì anh em bạn tù .

Lạy Chúa, nếu con yêu Chúa thì con phải yêu bằng cả trái tim, nếu con yêu thương anh em thì con phải yêu bằng cả tấm lòng. Xin giúp con yêu Chúa bằng chính mạng sống của con. Amen.**R

14/05/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Trái tim Đức Mẹ và cầu nguyện cho những con người nghèo đói, thất học, chậm tiến. Điều con xin Mẹ hôm nay: xin Mẹ cho mọi người có cơm ăn áo mặc, được ăn học, được sống đúng nhân phẩm và được biết Chúa. Hôm nay con cũng mừng bổn mạng thánh Matthi-as, một Tông Đồ giờ thứ mười một, một Tông Đồ âm thầm không ai biết tới. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Matthi-as, xin Chúa ban cho con đừng phục vụ để được danh vọng, được tiếng khen, nhưng chỉ phục vụ trong âm thầm, hy sinh không cần ai biết đến.

Hôm nay là ngày thứ 14 trong tháng Kính Mẹ, con suy gẫm về nhân đức khó khăn của Mẹ. Mẹ ơi, Thánh gia là một gia đình nghèo, Thánh Yuse và Mẹ Maria cũng như bao gia đình nghèo khác, nhưng Mẹ không trả treo, gian lận, kỳ kèo, còn Thánh Yuse làm thợ nhưng ai sai gì cũng làm, phục vụ hết mình mà không đòi hỏi tính toán. Tâm hồn của 2 đấng luôn bình an, không bị lệ thuộc vào tiền bạc, của cải nên gia đình lúc nào cũng bình an, hạnh phúc. Mẹ Maria đã hiểu được giá trị và Mẹ khấn giữ nhân đức này từ lúc còn thơ ấu, theo các Giáo phụ, Mẹ Maria thuộc dòng dõi vua Đavit, nhưng mọi của cải gia sản Mẹ đều dâng hết vào đền thờ và làm phúc cho kẻ khó. Mẹ chỉ giữ lại một phần nhỏ để nuôi mình.

Thánh Yuse cũng giữ nhân đức này nên của cải vàng bạc mà Ba Vua dâng cúng lúc sinh Chúa ở Belem, Ngài cũng dùng để giúp đỡ người nghèo khó. Khi hai ông bà dâng Chúa Giêsu vào đền thờ thì Đức Mẹ cũng theo thói tục người nghèo: lấy đôi chim câu để chuộc con. Mẹ không xấu hổ mà còn muốn cho mọi người biết mình là người nghèo nữa. Lúc sinh Chúa Giêsu, lúc chạy trốn sang Ai Cập, Thánh gia thiếu thốn mọi thứ. Sau khi Chúa về trời, Mẹ cũng sống một cuộc sống cơ cực với Thánh Yoan. Khi Mẹ chết, Mẹ cũng chỉ có những áo quần cũ để trối lại cho các chị em họ mà thôi. Người đời thì chuộng tiền của, còn Chúa Giêsu lại nói: Phúc cho người khó khăn vì Thiên Chúa ở cùng họ. Chúa chúc phúc cho người khó nghèo vì chính Chúa cũng sống một cuộc đời khó khăn. Từ khi sinh ra đến lúc gục đầu chết, Chúa không có được tấm vải che thân, vậy khi ta gặp bước đường khó khăn, hãy lấy làm vinh dự vì được sống một cuộc đời khó nghèo như Chúa, như Mẹ. Ta hãy nhìn xem có biết bao vị Thánh giàu sang phú quý nhưng đã từ bỏ tất cả để sống cuộc đời khó nghèo như Chúa. Nếu Chúa ban cho ta nhiều của cải, ta đừng đem lòng triều mến quá lẽ, hãy dùng nó như phương tiện giúp ta lên được thiên đàng với Chúa, vì ai làm phúc cho người nghèo là làm cho chính Chúa.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con rằng: làm sao để có được một tình yêu cao cả. Trước hết Chúa hỏi con: Vì sao chúng con phải thương nhau ? Vì chúng con là người, phải sống cùng nhau trong một xã hội, một đất nước, một thế giới. Nếu chúng con không thương nhau, thì làm sao chúng con sống với nhau cho được. Nếu muốn sống với nhau, chúng con phải có tiêu chuẩn sống như thế nào ? Đó là phải yêu thương nhau, mà phải yêu thương như Chúa đã yêu thương. Nhưng Chúa yêu thương con như thế nào ? Chúa thương con nên Chúa mới bỏ trời làm người xuống sống với chúng con, Chúa thương nên Chúa chết vì muốn cứu con, Chúa lên trời để dọn chỗ, Chúa ở lại nơi nhà Chầu để đợi chờ cơ hội giúp con. Lạy Chúa, Chúa yêu con nên Chúa liều mạng sống vì con, Chúa yêu con như Thánh Maximiliano Kolbe yêu người bạn tù. Lạy Chúa, người Do Thái chia luật Chúa ra làm 613 điều, họ tìm mọi cách để bắt bẻ. Nhưng đối với Chúa, ngày nay luật Chúa chỉ còn có 2 điều: “Mến Chúa trên hết mọi sự và yêu anh em như chính mình”. Người thế gian định nghĩa chữa yêu rất khác: Yêu là thỏa mãn thân xác, yêu là chiếm hữu làm của riêng, yêu bằng cảm giác mình thích, mình thấy phù hợp. Nhưng Chúa dạy con lại khác: Phải yêu như Chúa yêu. Lạy Chúa, Chúa dạy con phải yêu theo nguyên tắc, không yêu lung tung. Tình yêu của Chúa là tình yêu cội nguồn: Chúa Cha yêu Con, Chúa Con yêu Môn Đệ, và chúng con phải yêu thương nhau. Chúa dạy con tình yêu phải phổ quát, không yêu vị kỹ. Yêu phổ quát là không phân biệt đối tượng, yêu mọi người dù khác màu da, tiếng nói, quốc gia, là yêu lan tỏa, là yêu tất cả, là tình yêu sẵn sàng hy sinh cho nhau. Tình yêu Chúa thật mãnh liệt, dù con tội lỗi, Chúa vẫn yêu, yêu là tha thứ ,cho dù con cứ phạm tội hoài, yêu là noi gương Chúa, yêu là ở lại trong Chúa, yêu là hiệp thông và sống trong tình yêu Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay con bắt chước tình yêu của Thánh Matthias dành cho Chúa, ông chỉ yêu Chúa mà xem ra không được gì, yêu âm thầm, yêu mà không ước ao. Xin Chúa giúp con sống và yêu Chúa như Thánh Matthi-as Tông Đồ. Amen.**R

15/05/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Chúa Ba Ngôi, là ngày con mừng kính Thiên Chúa Thánh Linh là Đấng canh tân đổi mới mọi sự, là đấng triển khai ơn cứu độ của Chúa Giêsu, là đấng làm cho chúng con thấu hiểu lời dạy, những chân lý, những mầu nhiệm mà Chúa Giêsu Mạc khải. Lạy Chúa Thánh Linh, xin Chúa ban cho con bảy nguồn ơn, để con có thể trở nên những Kito hữu đích thực của Chúa.

Hôm nay là ngày 15 trong tháng kính Mẹ Maria. Lạy Mẹ, con yêu mến Mẹ, con lạy tạ ơn Mẹ, xin Mẹ hãy thương con. Hôm nay con suy gẫm và học hỏi về cách Mẹ cầu nguyện. Các giáo phụ nói: đời Mẹ là đời cầu nguyện, Mẹ cầu nguyện liên lỉ, công việc bề ngoài của Mẹ tuy nhiều nhưng không ngăn trở việc cầu nguyện, lúc thức, lúc ngủ, khi buồn, khi vui, không lúc nào mà Mẹ thôi không đem lòng lên tưởng nhớ đến Thiên Chúa. Lúc lên 3 tuổi, Mẹ dâng mình vô đền thờ để dễ bề cầu nguyện đêm ngày. Khi sứ thần truyền tin cũng là lúc Mẹ đang cầu nguyện. Lúc Chúa Giêsu sống lại, đến an ủi Mẹ, cũng là lúc Mẹ đang cầu nguyện. Khi Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng là lúc Mẹ đang cầu nguyện cùng các Tông Đồ. Mẹ đã cầu nguyện sốt sắng trong hang lừa Belem, trong đền thờ, trong nhà Nazaret, lúc đứng dưới chân Thánh giá. Hiện nay đang ở trên trời, Đức Mẹ cũng không ngừng cầu nguyện cho Giáo hội, cho con cái của Chúa . Các Thánh dạy rằng: Lúc Đức Mẹ cầu nguyện, mặt Mẹ sáng láng như Moisen thuở xưa khi vừa trên núi đi xuống. Vì Đức Mẹ khiêm nhường nên Mẹ xin sự gì cũng được. Thánh Âu Tinh nói: Sự cầu nguyện như chìa khóa mở cửa thiên đàng. Thánh Liguori quả quyết: Ai cầu nguyện sẽ được rỗi linh hồn. Vậy con muốn lên thiên đàng thì phải noi gương Mẹ: cầu nguyện. Phải cầu nguyện luôn, cầu cách sốt sắng và phải cầu theo ý ngay lành, lời cầu nguyện ban sáng như của ăn nuôi linh hồn mạnh sức để chiến đấu cùng ma quỷ, cầu nguyện buổi tối để tạ ơn Chúa và để xin Chúa gìn giữ con ban đêm. Khi con gặp khốn khó, nhất là khi đau yếu, con cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho con đừng sa ngã, và dùng mọi dịp  để lập công. Có biết bao nhiêu người Kito hữu sống bê tha trong đống tội, tham của cải, mê thú vui thế tục, lòng trí thì khô khan nguội lạnh không mấy lúc nhớ đến Chúa. Nếu con đã từng bê tha, nguội lạnh, hãy thực tình ăn năn, xin Chúa thứ tha, hãy bắt chước Mẹ, siêng năng đọc kinh, cầu nguyện, luôn sống kết hiệp với Chúa.

Hôm nay chúng con suy gẫm về bài Kinh Thánh diễn tả cách Chúa ban Thánh Thần cho các Môn Đệ. Lạy Chúa, lời Chúa Giêsu hứa hôm nay mới được thực hiện, đấng mà Thiên Chúa hứa ban, hôm nay đã đến trần gian để canh tân đổi mới những con người yếu đuối thấp hèn của các ông Tông đồ chài lưới. Lạy Chúa  Thánh Linh, là Đấng mà chúng con luôn cảm thấy xa lạ, chính vì chúng con chưa được dạy dỗ về Ngài cho đầy đủ. Nhưng kể từ nay, chúng con càng cảm thấy thân quen hơn, bối cảnh hôm nay là Chúa Giêsu sau khi Phục Sinh, Chúa cảm nhận ra sự yếu đuối, thấp hèn, run sợ của các Tông Đồ đang nhốt mình trong phòng kín.

Lạy Chúa, Chúa đến khi cửa đang đóng kín, điều này nói lên rằng: Thiên Chúa quyền năng, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản bước chân Ngài. Ở đây diễn tả sự kiện Chúa thổi hơi, việc thổi hơi bao gồm hai ý nghĩa: Thổi hơi khi tạo dựng Adam, đây chính là thần khí của Thiên Chúa, là sự sống của con người. Hôm nay Chúa Giêsu thổi hơi chính là ơn tha tội để đổi mới con người, lời Chúa ban quyền để các Môn Đệ có thể mở hay đóng cửa trời. Trước đây khi Chúa bị bắt, các ông buồn rầu, thất vọng; nhưng sau 3 ngày Chúa sống lại, Chúa Phục Sinh vinh quang thì các ông lại phấn khởi vui mừng. Dù Chúa biết các ông có quá nhiều lầm lỗi, nhưng Chúa vẫn quảng đại tha thứ, dấu chỉ của sự tha thứ chính là lời chúc bình an hôm nay thay vì Chúa la lối cằn nhằn, thì Chúa lại vui vẻ cởi mở, khiến cho lòng các ông bớt đi nỗi khiếp sợ. Nhưng các ông vẫn còn nghi ngờ, nhưng sau đó nhờ Chúa cho các ông xem các lỗ đinh và vết đâm ở cạnh sườn, khiến các ông vững tin hơn. Ý Chúa muốn dạy gì ? Chúa muốn các ông thấy rõ, biết rõ để sau này các ông mạnh dạn làm chứng cho Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa muốn ban cho con điều gì ? Đấng Phục sinh ban ơn gì cho chúng con ? Chúa muốn chúng con thấy: Đấng bị treo lên Thập Giá cách nay 3 ngày, hôm nay Ngài đã sống lại, đã Phục Sinh, chứng tỏ rằng Đức Kito đã chiến thắng tử thần, chiến thắng sự chết, chiến thắng Satan. Ngài chính là Đức Giêsu Nazaret của ngày hôm qua, nhưng đến hôm nay Ngài đã là Đấng Kito Phục Sinh. Vậy Lạy Chúa, Chúa muốn ban cho chúng con ơn gì ? Chúa Kito đã đưa chúng ta ra khỏi ngôi mộ ích kỷ, sợ hãi, yếu đuối, nhát đảm, sai lầm. Chúa cũng giải thoát con ra khỏi mối ưu phiền thất vọng và Chúa đã ban cho con một ơn can đảm và một đức tin không hề bị lay chuyển. Các Tông đồ hôm nay cũng nhận ra rằng: Người tử tội bị chết treo hôm qua nhưng đến hôm nay đã biến thành đấng Kito Phục Sinh, Ngài vẫn tiếp tục mang thương tích để nói lên rằng: Ngài vẫn luôn yêu thương chúng con, nhờ đó chúng con có thể hiên ngang ra đi dấn thân vào trong thế giới chúng con đang sống.

Vậy để tóm kết, chúng con hiểu gì về Chúa Thánh Thần? Ngài là vị thần tình yêu, Ngài là đấng tác tạo, cứu độ, canh tân đổi mới bộ mặt trái đất, Ngài là làn gió mạnh mẽ huyền bí, Ngài sẽ lật đỗ tất cả những gì manh tâm chống lại tình yêu của Thiên Chúa, Sau đó, Ngài sẽ canh tân, biến đổi tất cả chúng con, để chúng con trở thành những con tim biết tôn kính, yêu mến Thiên Chúa , biết sống hy sinh vì người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Linh , xin hãy ngự xuống lòng con ,ban cho con một trái tim mến Chúa nồng nàn và quảng đại phục vụ anh em con như ý Chúa muốn / xin canh tân đổi mới con ,gia đình con , giáo xứ xon và ban bình an cho toàn thế giới . Amen . **R

16/05/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con kính mến Chúa và xin Chúa ban cho con lòng mến Chúa như các Thiên Thần. Lạy Chúa, con hay lo ra chia trí quá, nhất là những lúc đọc kinh trong gia đình và khi dâng thánh lễ ở nhà thờ. Sao lòng con quá lạnh nhạt, lòng trí chỉ để đâu đâu, Cha giảng con không nhớ, không hiểu nên chẳng thể mang ra thực hành được. Lạy Chúa, xin ban cho con chút tàn lửa kính mến Chúa.

Hôm nay cũng là ngày thứ 16 trong tháng kính Mẹ. Hôm nay con suy gẫm về sự năng rước lễ. Theo như truyền khẩu, sau khi Chúa Giêsu về trời thì Đức Mẹ còn sống thêm được 14 năm nữa tại thế gian, bấy nhiêu năm dài ấy Mẹ vẫn ước mong được về trời cùng Chúa. Giáo phụ Bossuet kể lại rằng: Bấy nhiêu năm xa cách Chúa, Đức Mẹ sống được là nhờ phép lạ, để khỏi cô đơn, Đức Mẹ nhờ đến nhiệm tích Thánh Thể, Đức Mẹ rước Chúa vào lòng mỗi ngày, Mẹ đã làm gương cho giáo dân thời ấy trong việc năng rước lễ. Khi ấy Đức Mẹ tưởng tượng như Mẹ đang cưu mang Chúa Giêsu. Các thánh dạy rằng: Mình thánh Chúa ngự trị trong lòng Đức Mẹ không tiêu tan ngay đi cho đến ngày mai đến lần rước lễ kế tiếp. Vì thế lòng Đức Mẹ như đền thánh cho Thiên Chúa ngự luôn mãi. Đức Mẹ dọn lòng rước lễ cũng sốt sắng như khi xưa Mẹ dọn lòng để đón Ngôi Hai xuống thế trong lòng Mẹ vậy. Mẹ quỳ bên cạnh bàn thờ khi Thánh Yoan dâng lễ, sau khi rước lễ, Mẹ cảm ơn lâu giờ, hát thánh vịnh ngợi khen Chúa với một tâm hồn sốt sáng.

Khi con rước lễ, chính là lúc con kết hợp với Chúa Giêsu. Giáo hội dạy rằng: Ôi thật lạ lùng, đứa khó khăn hèn hạ mà được chịu lấy chính Mình Thánh Chúa làm của ăn nuôi linh hồn mình. Giáo hội khuyên con nên dọn mình sạch tội để rước lễ hằng ngày, vì mình thánh Chúa Giêsu giúp con mạnh sức giao tranh cùng tội ác và giữ mình sạch tội. Ai muốn làm con Đức Mẹ hãy bắt chước Mẹ năng rước Mình Thánh Chúa. Muốn rước Chúa, con phải giữ 2 điều kiện: a) Phải sạch tội trọng, ai mắc tội trọng mà còn dám cả gan rước Chúa thì đã làm hư phép Thánh Thể như Yuda ngày xưa/ b) Phải có ý ngay lành khi lên rước lễ, con rước vì vâng theo ý Chúa, vì lòng yêu mến Chúa, vì muốn kết hiệp với Chúa để xin ơn sức mạnh linh hồn. Rước thánh thể, Chúa sẽ giúp con chừa tội nhẹ, thêm lòng tin cậy, mến Chúa.

Hôm nay Phúc Âm Chúa muốn dạy con: Phải bắt chước tấm lòng khiêm tốn và tin tưởng của người cha, cho dù trước đó ông đã thất bại khi các Môn Đệ không chữa được cho con ông, nhưng ông vẫn tin, vẫn trông cậy cho dù các Môn Đệ bất tài, lòng tin của các Môn Đệ yếu kém. Nhiều lần Chúa Giêsu đã dạy các Môn Đệ: Nếu các con có đức tin bằng hạt cải. Ông đã quỳ xuống van xin Chúa Giêsu, Chúa đã chữa con ông lành, còn ban đức tin cho ông. Bài học khác nữa dành cho chúng con đó là: Chúng con hãy xin Chúa ban cho con mạnh tin, chúng con không được câu nệ vì những yếu kém của  bề trên / bề trên cũng chỉ là con người với biết bao khiếm khuyết. Dù chúng con tin như thế nào, dù bề trên có yếu kém thế nào thì Thiên Chúa vẫn trước sau như một. Vậy nên chúng con phải vững tin. Chính vì chúng con yếu đuối, đức tin cũng yếu đuối nên chúng con rất dễ thất bại. Các Môn Đệ khi ra đi thi hành sứ vụ, các ông cũng sẽ phải đương đầu với biết bao thử thách trở ngại, có khi là do ma quỷ, cũng có khi là do chính con người đặt ra, cho nên hôm nay Chúa Giêsu có ý dạy rằng: Muốn thành công, muốn sống thánh, muốn sống đẹp lòng Chúa, chúng con phải luôn vững tâm cầu nguyện, chăm chỉ cầu nguyện sốt sắng và luôn luôn như Đức Mẹ. Muốn có sức mạnh, muốn vững lòng tin, hãy dọn lòng mình và thường xuyên rước Chúa để xin ơn trợ giúp.

Lạy Chúa, con là xác phàm nhưng con luôn ước ao được kết hiệp mật thiết với Chúa để con có sức mạnh và ơn bền đỗ để con theo Chúa đến cùng. Xin giúp con luôn yêu Chúa như Mẹ Maria đã yêu . Amen.**R

17/05/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con kính mến Chúa và xin ban cho con đức tin, qua lời chuyển cầu của các Thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa, chung quanh con còn quá nhiều anh em lương dân, họ chưa biết Chúa, họ chưa hề học Kinh Thánh, giáo lý và cách sống đạo theo gương Đức Kito, vì thế cho nên con gọi họ là lương dân cũng đúng. Vì sao? Họ không biết nhưng nếu họ phạm lỗi do không biết thì tội vẫn nhẹ. Còn con đây, bao nhiêu năm con theo Chúa, con học lẽ đạo, con đọc kinh ra rả suốt ngày nhưng con vẫn cứ sống gian ác, cho nên con còn thua cách sống của anh em lương dân. Như vậy, đạo Chúa không thể phát triển, người lương dân chê bai đạo Chúa là do cách sống xấu xa của con. Thế giới bất an, chiến tranh, dịch bệnh, nhiều tà đạo phát sinh cũng do tại con, một người kito giáo nhưng lại sống thua xa anh em lương dân. Con xin Chúa thánh linh canh tân đổi mới chúng con, giúp chúng con chừa bỏ nết xấu, ăn năn sám hối, sống gương sáng thì may ra đạo Chúa mới có thể phát triển được.

Hôm nay là ngày 17 của Tháng Mẹ, con sẽ bắt chước Mẹ năng suy gẫm về sự thương khó của Chúa Giêsu. Các Thánh vì năng suy gẫm sự thương khó Chúa nên những kỷ niệm ấy như in sâu vào lòng các Ngài. Đức Mẹ lại càng đau khổ hơn ai hết, hình ảnh tiều tụy khổ nhục của Chúa như đã khắc sâu vào trong tâm khảm của Mẹ. Từ khi Chúa Giêsu về trời, Mẹ vẫn tưởng niệm về cái chết khổ cực của con để thêm lòng ghét tội và càng yêu thương các tội nhân hơn. Thánh Birgitta dạy rằng: Những năm tháng còn lại ở thế gian, không bao giờ Mẹ quên cái chết khổ nhục của con mình trên núi Cal ve. Người ta thuật lại rằng: Chẳng những Đức Mẹ suy gẫm những sự thương khó Chúa mà thôi, mà Mẹ còn năng đi thăm viếng những nơi Chúa Giêsu chịu khổ cực và chịu chết. Mẹ vào vườn Gietsemani, nơi Chúa cầu nguyện đổ mồ hôi máu, Mẹ vào nơi tiền đường Dinh Philato nơi Chúa chịu trận đòn thù, nơi quân dữ đã đóng vành gai vào đầu Chúa. Mẹ đi theo con đường Chúa vác Thánh Giá lên núi Sọ, sau cùng Mẹ đi viếng hang mộ, nơi Chúa được an táng. Nơi nào Mẹ viếng thì đôi mắt Mẹ cũng đẫm lệ, và Mẹ quỳ xuống hôn kính nơi ấy. Sau này nhiều giáo dân cũng bắt chước Mẹ, họ đến Yerusalem kính viếng những nơi Chúa chịu thương khó, khí viếng những nơi ấy họ thêm lòng mến Chúa và chê ghét tội lỗi. Không có việc đạo đức nào tốt cho bằng năng suy gẫm sự thương khó Chúa Giêsu, một giọt lệ chảy ra vì khóc thương Chúa lúc này ,sẽ có công phúc hơn những việc lành khác gộp lại.

Khi nhìn ngắm ảnh Chúa chịu chết, các Thánh đã dốc lòng mến Chúa và quyết xa lánh tội lỗi, quyết từ bỏ vinh hoa thế tục. Con nên bắt chước Mẹ và các Thánh, năng suy gẫm sự thương khó Chúa, nhất là năng ngắm đàng Thánh Giá là phương pháp hiệu lực nhất giúp con tiến đức. Đường Thánh Giá là đường Chúa đi, cũng là con đường ngắn nhất giúp cho Kito hữu mau lên thiên đàng.

Hôm nay bài Phúc Âm Chúa muốn dạy con 2 điều: a) Báo cuộc tử nạn Chúa sắp chịu/ b) Chúa dạy cách chúng con phục vụ lẫn nhau / lẽ ra Chúa buồn vì Chúa báo trước đoạn đường khổ nhục mà Chúa sắp trải qua, nhưng thấy các Môn Đệ chẳng quan tâm lo lắng gì, trái lại các ông chỉ biết tranh dành nhau xem ai lớn ai nhỏ. Chúa không buồn vì khi chọn họ, Chúa chọn những người dốt nát, bình dân trong đám ngư phủ. Chúa chỉ muốn dạy họ rằng: Ai muốn làm lớn thì phải hy sinh phục vụ anh em như tôi tớ. Lạy Chúa, Chúa sắp chịu khổ nạn nhưng sao các ông không quan tâm, có phải các ông theo Chúa chỉ vì lo nghĩ đến lợi ích và vun vén cá nhân, nếu Chúa làm lớn thì họ cũng sẽ được làm thủ tướng, bộ trưởng, quan chức. Chính vì thế mà họ sống như trong mơ khi thấy Chúa quyền năng và thông minh xuất chúng nên khi nghe Chúa báo trước về cuộc khổ nạn, thì họ chỉ nghĩ là Chúa chỉ nói chơi thôi, hoặc là Chúa nói vậy để muốn tăng gấp đôi quyền năng và uy tín của mình. Lạy Chúa, theo Chúa không phải là để ăn trên ngồi trước, mà là để phục vụ không công như một tôi tớ. Điều này Chúa đã muốn cắt nghĩa rõ ràng hơn khi đưa ra hình ảnh một em bé / khi chúng ta nhận chăm sóc một em bé, chúng ta được gì ? Phục vụ cho một em bé, con phải phục vụ từ a tới z, em bé đó tượng trưng cho những người nghèo hèn, thấp cổ bé họng. Lạy Chúa, nếu con là người lớn, thì cũng có nghĩa là con có đủ khả năng để giúp đỡ, phục vụ kẻ khác. Khi mà con phục vụ ai, thì cũng kể như con đang phục vụ cho Chúa, điều quan trọng mà Chúa muốn nhắn gởi con, đó chính là: Con có muốn phục vụ hay không và con phải phục vụ theo tinh thần nào. Chúa cũng muốn dạy con: Nguyên tắc phục vụ này là kim chỉ nam cho việc thực thi quyền bính trong giáo hội, nếu giáo hội có thể sống và làm đúng theo lời Chúa dạy thì đạo Chúa sẽ là một nam châm cực mạnh thu hút nhiều người khác. Lạy Chúa, tính xác thịt của con khi phục vụ ai chỉ là để tranh dành quyền lợi.

Lạy Chúa, điều sau cùng Chúa muốn dạy con chính là: Hãy khiêm nhường phục vụ. Bởi vì khi con phục vụ người khác chỉ vì lòng mến Chúa, thì cũng giống như con đang phục vụ chính Chúa. Khi con giao tiếp với ai là cũng như con đang giao tiếp với Chúa, nhờ điều này chúng con sẽ mềm mại, quảng đại hơn trong cách ứng xử, nhờ đó anh em dễ dàng nhận ra con là Môn Đệ của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con yêu Chúa, con muốn đi theo Chúa, đồng thời con cũng biết rằng, đi theo Chúa là phải đi con đường Thập Giá và con cũng phải có tinh thần phục vụ Chúa qua những gương mặt thân quen của anh em con. Xin Chúa giúp con yêu Chúa nhiều hơn qua việc hy sinh phục vụ vô vị lợi cho anh em con. Amen.**R

18/05/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Yuse để cầu xin cho hạnh phúc gia đình. Lạy Chúa, không biết trong 10 cặp vợ chồng thì có được mấy cặp có hạnh phúc thật sự ? Con nhìn chung không biết có mấy cặp sống với nhau mà yêu thương nhau ? Lạy Chúa, đời sống hôn nhân thật khó có hạnh phúc, con càng tìm hiểu, càng thấy quá khó. Hai người chưa từng quen biết nhau, hai người có quen biết đôi chút và hai người lấy nhau vì yêu thương nhau, thế nhưng không biết xác xuất là bao nhiêu cặp có hạnh phúc, có khi vì tiền bạc, có khi vì kiến thức chênh lệch, có khi vì thú vui riêng mình, có khi vì khác lý tưởng, ý muốn, có khi vì phải nhẫn nhục chịu đựng. Lạy Chúa, không biết có mấy cặp thật sự yêu thương, nhịn nhục, hy sinh cho nhau. Người ta nói: Dò sông, dò biển dễ dò/ nào ai lấy thước mà đo lòng người. Con chỉ xin Chúa một điều: con xin ơn Chúa trợ giúp trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi mọi lúc, vợ chồng con sống với nhau đã 42 năm, con có biết bao tính mê tật xấu mà vợ con phải chịu đựng. Nếu hôm nay mọi người nhìn thấy gia đình con nhà cửa êm ấm, thì thật sự là công lao của người phụ nữ bên cạnh con. Con chẳng có công, chỉ có tội là nhiều, con chỉ lo đền còn chưa đủ thì lấy đâu ra công. Đàn ông như con có quá nhiều tật xấu, vì thế nhiều khi phụ nữ có chút ít tội thì đàn ông cũng nên bỏ qua. Cũng có nghĩa là: nội cái việc nàng sống được suốt bao nhiêu năm qua là đã đủ để nàng được tuyên dương, 10 tội thì con đã sai hết 9 rồi. Lạy Chúa, xin giúp con mau sửa sai, cho dù xem ra cũng đã trễ, thế nhưng dù là ở phút 89 hay ở giờ thứ 11, thì con cũng đáng được Chúa tha thứ. Xin Thánh Yuse cầu Chúa ban hạnh phúc cho gia đình con và ban bình an cho mọi người.

Hôm nay là ngày 18 trong tháng Kính Mẹ. Hôm nay con suy về gương nhẫn nhục của Mẹ, có lẽ trên đời này không ai đau khổ bằng Mẹ, chính vì thế nên giáo hội đã xưng tụng Mẹ là nữ vương các thánh tử đạo, các thánh tử đạo chỉ chịu đau khổ trong một thời gian ngắn, còn Mẹ thì chịu đau khổ suốt đời.

Từ khi Mẹ nghe lời báo của tiên tri Simeon thì hình ảnh tiều tụy của Con Mẹ, những bộ mặt hung dữ của quân lính, bóng cây thánh giá trên đồi Canve, cả đời Mẹ là những giọt lệ không ngừng. Các thánh tử đạo đau khổ ngoài thân xác, còn Mẹ thì đau khổ trong tâm hồn, nhìn những hình khổ Chúa Con phải chịu thì lòng Mẹ như bị một mũi gươm đâm thâu qua, Đức Mẹ càng yêu con thì lòng Đức Mẹ càng đau đớn, Mẹ tuy đau khổ nhưng vẫn sống vững vàng, vẫn trông cậy nơi Chúa, vẫn thản nhiên khi nghe lời tiên tri Simeon, vẫn bình tĩnh đứng dưới chân Thánh Giá. Đối với Mẹ, mọi sự do Thiên Chúa định đoạt, Mẹ chỉ cúi đầu vâng theo, Mẹ cũng tự hiến thân cùng với Chúa Con làm của lễ đền thay tội cho thiên hạ.

Thánh Giop dạy rằng: Đời con người thật ngắn ngủi và là cuộc vật lộn không ngừng với mọi đắng cay khổ cực. Chúa muốn để con chịu như vậy để con hiểu rằng thế gian không phải là quê thật, chỉ là nơi tạm trú. Chúa cho con có dịp chịu khó để người lành có thêm công phúc, còn kẻ có tội được có dịp đền tội.

Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, mà còn phải đau khổ, trái ý. Vậy khi con gặp sự đau khổ, con chớ có buông lời kêu trách. Hãy bắt chước Mẹ: Nhẫn nhục chịu đựng, hãy bền đỗ theo gương Mẹ khi đứng dưới chân Thánh Giá.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Khi phục vụ anh em, con cần có thái độ tự hạ, Thánh Yoan muốn đấu tranh cho quyền lợi của Chúa Giêsu nên ông đã ngăn cản / ngăn cản là khép kín, là ích kỷ. Yoan không muốn cho người khác cùng được hưởng ân huệ của Thiên Chúa, nhưng nếu người khác nhân danh Chúa mà trừ quỷ thì đâu có mất mát, thiệt hại gì cho Chúa, cho nên đâu cần phải đấu tranh như thế ? Nếu họ không nói xấu Chúa thì đâu có thiệt hại gì bởi vì họ trừ quỷ là làm vinh danh Chúa mà , trừ quỷ là việc làm tốt. Chúa dạy chúng con: đừng ích kỷ, hãy sống cởi mở, thân thiện, đừng loai trừ nhau, hãy sống hiệp nhất, yêu thương, ở đâu có hiệp nhất yêu thương ở đó có Thiên Chúa ngự trị; ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có thiên đàng. Mục đích sống của chúng con là chiếm cho được Chúa, được hưởng hạnh phúc với Chúa chứ đâu phải những danh vọng lợi lộc thế trần.

Lạy Chúa, xin giúp có có tấm lòng rộng lượng, để khi con phục vụ tha nhân, con không đi tìm danh vọng lợi lộc mà chỉ tìm vinh danh Chúa. Amen. **R

19/05/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa và cầu nguyện cho các em thiếu nhi, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Nữ Terexa nhỏ. Xin Chúa ban cho các em một tấm lòng trong sạch và phó thác như thánh nữ. Lạy Chúa, ở đời này chúng con là khách lưu đày, chúng con luôn đói rét ,thiếu thốn, khổ cực, nên luôn cần có thực phẩm để nuôi sống chúng con. Ngày xưa Chúa nuôi dân Do Thái trong hoang địa bằng Manna, bằng thịt chim cút; ngày nay Chúa muốn nuôi chúng con bằng Thánh Thể Chúa. Con ước gì Chúa luôn chăm sóc thân xác linh hồn con, để con được sống mạnh khỏe qua khỏi kiếp lưu đày này.

Hôm nay là ngày thứ 19 trong tháng Kính Mẹ, hôm nay con suy gẫm về lòng Mẹ thương cứu chữa các tội nhân. Mẹ ơi, Mẹ là Mẹ những kẻ sạch tội, mà Mẹ cũng là mẹ của các tội nhân, Mẹ cũng là mẹ của những ai đang sa chìm trong đống tội nhưng lại quyết tâm quay trở lại cùng Chúa. Đức Mẹ như là trạng sư, Mẹ có quyền bào chữa, cũng có quyền xin tha chết cho tội nhân, tuy Chúa rất nhân từ nhưng lại công bằng, Chúa không tha không cho ai, vì thế nên Đức Mẹ phải là của lễ hiến dâng đền tội thay. Mẹ thương các tội nhân nên luôn tìm phương liệu cách để giúp nó mau ăn năn sớm trở về. Xưa Mẹ rỏ ra cho bà Thánh Gertrude rằng: Mẹ khoác một chiếc áo dài, to, rộng để cho các thú dữ khác chạy đến ẩn mình, Mẹ không đuổi chúng đi nhưng luôn mơn trớn vuốt ve và tỏ lòng thương yêu chúng lắm, Mẹ tỏ cho bà Thánh ấy biết: Những thú dữ ấy là những người đầm đìa trong đống tội lâu năm, Đức Mẹ không hề ghét bỏ, nhưng Mẹ sẵn lòng che chở, bào chữa cho họ, mong giúp được họ trở về cùng Chúa.

Người mẹ thế gian thương con mình như thế nào, thì Đức Mẹ còn thương kẻ có tội hơn thế nữa. Thiên Chúa thấy nhân loại phạm quá nhiều tội ác thì muốn hủy diệt chúng, nhưng Đức Mẹ từ bi thương tiếc ,sợ con cái phải hư đi nên Mẹ luôn kêu xin Chúa: “Lạy Chúa, con là người mẹ quá khốn cực, con có 2 đứa con: con cả là Chúa Giêsu, con thứ là loài người. Con cả đã chịu tử hình Thập Giá, chỉ còn đứa con thứ, nếu Chúa toan hủy diệt chúng nữa, thì người Mẹ như con đây phải sống làm sao . Xin Chúa thương tha cho chúng”. Nhờ lời Đức Mẹ van xin nên Thiên Chúa đã giảm bớt cơn thịnh nộ.

Tóm tắt, Đức Mẹ tìm đủ mọi phương cách để lôi kéo ,săn bắt linh hồn người ta, Mẹ là mồi nhử các tội nhân. Lạy Mẹ, xin cứu Chúng con khỏi sự chết đời đời.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con:  đừng làm cớ vấp phạm, Chúa cũng muốn chúng con phải loại bỏ mọi nguyên nhân gây ra tội, làm cho con sã ngã. Những nguyên nhân mà Chúa đưa ra có thể là do ngũ quan đòi hỏi và Chúa dạy con thà là chặt tay móc mắt mà con được sống, hơn là còn đầy đủ mắt mũi, tứ chi mà phải chết đời đời. Chúa cũng muốn cho con biết: Chúa khen thưởng từ những việc thật nhỏ, có ích; nhưng Chúa sẽ không bao giờ làm ngơ với những kẻ cố tình làm gương xấu cho kẻ khác. Chúa đưa ra một hình phạt thật nặng đó là cột cối đá lớn vào cổ. Lạy Chúa, con thấy đây là hình phạt nặng nhất và ai bị phạt như thế này thì sẽ mất luôn xác. Chúa dạy con: tội nào cũng có hình phạt, tội nặng nhẹ thì có hình phạt nặng nhẹ, nhưng tội làm  gương xấu thì bị hình phạt nặng nhất vì chẳng những tội ấy hại mình mà còn làm hại cho biết bao kẻ khác. Chúa muốn nhấn mạnh cho con hiểu: Chúa rất ghét tội, Chúa muốn loại bỏ tội, loại bỏ mọi phương tiện phạm tội, loại bỏ cả những nguyên nhân gây ra tội. Chúa cũng dạy con: Chi thể nào trên người của con cũng quý giá, nhưng mạng sống của con còn quý giá hơn, cho nên nếu những chi thể kia có thể làm hại cho mạng sống của con, thì con phải sẵn sàng để loại bỏ những chi thể ấy mà không thương tiếc. Cuối cùng Chúa muốn con phải xa lánh mọi dịp tội, cũng đừng làm cớ cho kẻ khác vấp phạm, đừng dung túng cho bản thân kẻo mạng sống của con sẽ bị đe dọa.

Lạy Chúa, sở dĩ nước Chúa chưa trị đến là vì con quá dung túng cho những đam mê của bản thân. Xin giúp con sống đạo bằng gương sáng để người khác nhìn cách sống của con họ có thể nhận ra con là Môn Đệ của Chúa. Amen. **R

20/05/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa và cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho những người khổ đau. Lạy Chúa, Chúa thương con nên đã xuống trần sống kiếp con người, đã mạc khải cho con về một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương, Chúa đã chết treo trên Thánh Giá và muốn cứu chuộc con, Chúa đã thiết lập Hội Thánh, ban cho con Bí tích trường sinh để cho con được sống. Lạy Chúa, Chúa vẫn tiếp tục chịu khổ đau, chịu sỉ nhục, chịu chết vì con vẫn luôn phạm tội. Lạy Chúa, con cố gắng mỗi ngày nhưng sao con yếu đuối quá, con muốn sống tốt nhưng con lại không thể. Con cảm thấy con người con đầy những yếu đuối,  bất toàn, con rất muốn sống tốt để an ủi Chúa nhưng con không thể, bởi vì tính mê tật xấu, vì những cám dỗ của Satan khiến con như người bị tung hỏa mù, như một động vật không xương sống, chẳng thể làm gì được để chiến thắng bản thân mình. Xin Chúa ban sức mạnh để con có thể thắng lướt bản thân con và sống sao cho đẹp lòng Chúa, con chỉ ước ao làm được chút gì đó để an ủi Thánh Tâm Chúa chứ không dám mong gì có thể lập được công phúc.

Hôm nay là ngày thứ 20 trong tháng kính Mẹ. Hôm nay con suy gẫm về tâm tình của Mẹ chuyên cứu giúp các bệnh nhân. Lạy Mẹ, sau khi tổ tông phạm tội, loài người mất đi sự sống siêu nhiên nên con người trở nên yếu đuối, mắc đủ thứ bệnh tật. Lạy Mẹ, khi xưa con Mẹ xuống thế, Chúa Giêsu cũng đã động lòng trước những bệnh tật của con người, loài người chúng con từ già tới trẻ, người giàu sang cũng như kẻ nghèo khó, không ai thoát khỏi khổ đau bệnh tật, thân xác thì bị vi khuẩn gieo mầm bệnh tật, còn tội thì làm cho chúng con mất đi sự sống, mất đi phúc trường sinh. Cho nên người xưa cho rằng: Ai sinh trong tội thì cũng sinh trong bệnh tật. Chính vì thế nên lúc ra giảng đạo, Chúa Giêsu đã ra tay chữa lành nhiều người (đui, què, câm, điếc, quỷ ám, người chết được sống lại..). Đức Mẹ nhờ quyền thế của Chúa Giêsu ban cho, Đức Mẹ cũng chữa cho biết bao bệnh nhân, nên Đức Mẹ có biệt hiệu là đấng cứu kẻ liệt, kẻ khốn. Trong các bàn thờ Đức Mẹ ở các thành phố lớn như Laureto, Lyon, Bale và nhiều nhà thờ khác bên Pháp, bên Ý, bên Đức. Bên Pháp người ta thấy có quá nhiều bản vàng treo trên tường trước bàn thờ Đức Mẹ, kể về công ơn Đức Mẹ đã chữa các bệnh nhân, có biết bao bệnh nhân chép sách ca tụng Đức Mẹ. Ngày nay ở Lộ Đức, số bệnh nhân được Đức Mẹ chữa phải kể là vô số, mỗi năm có đến hàng vạn người, cũng có nhiều người không được Mẹ chữa, nhưng lại được Mẹ ban ơn an ủi, giúp họ vui lòng chịu khó để lập thêm công phúc.

Khi ta mắc bệnh, hãy vững lòng tin khi cầu xin, ta phải kiên nhẫn, nhiều người xin chưa được đã vội ngã lòng. Ta nên xin rằng: Lạy Mẹ, nếu sức khỏe phần xác sinh ích lợi cho phần hồn của con, thì xin Mẹ chữa lành cho con, nếu Mẹ thấy có hại cho linh hồn con thì xin Mẹ cho con chịu bệnh cho nên. Nếu cầu xin lâu mà chưa khỏi thì ta đừng buông lời trách móc kẻo mất công phúc, vì tội ta rất nhiều, hãy cố mà tìm dịp lập công.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: hôn nhân là một khế ước rất tốt đẹp mà Chúa ban cho con người. Chúa tạo dựng nên con người quá đẹp, quá thông minh, không sinh vật nào sánh bằng. Nhiều sinh vật khác, trong đời nó chỉ chọn bạn có một lần, chúng chung thủy với nhau hết năm này sang năm khác. Thiên Chúa cũng muốn cho con người giữ được trật tự và yêu quý nhau như vậy. Nhưng con thấy rằng: Ngày nay con người đã phá vỡ tất cả, từ môi trường sống vật chất đến tinh thần, con người một nam một nữ đến với nhau bằng một lời khấn hứa, cam kết, lời thề, lời khấn trọng thể bất khả phân ly. Không phải Thiên Chúa khó, nhưng Thiên Chúa là tình yêu, Ngài yêu Hội thánh, yêu con người bằng một cam kết thủy chung son sắc, Thiên Chúa không bỏ khi con người sa cơ thất thế, nhưng Ngài tìm mọi cách để cứu chuộc, cho dù phải mất cả mạng sống mình. Lạy Chúa, nhiều đêm con cứ nằm gác tay lên trán suy nghĩ, khi bên cạnh con là người bạn đời mà con đã sống được 42 năm. Con thấy rằng: Cho dù chúng con rất thương yêu nhau, cho dù 2 đứa chúng con cùng đạo gốc, cho dù chúng con lấy nhau không vì môn đăng hộ đối, hay tiền tài danh vọng, nhưng Chúa ơi, suốt 42 năm qua, có biết bao nhiêu lần con trái nắng trở trời, có biết bao lần chúng con sai quấy trong rất nhiều vấn đề, cũng có đôi khi chúng con mất đi kiên nhẫn khi liều mình nói bậy với nhau. Có biết bao lần con ăn nhậu, bê bối, bẩn thiểu, thô lỗ, bất lịch sự, thiếu tôn trọng nhau. Tình cảm hôn nhân đâu phải là mặt nước hồ thu, nhưng nó cũng sóng gió ba đào khiến cho hai đứa chúng con khi nằm bên nhau không còn cảm giác gì, nhưng khi con cảm nhận mình có lỗi, là con làm hòa ngay. Chúng con ngoài Chúa ơn trợ giúp ra, chúng con cũng rất thiện chí với nhau, luôn cầu nguyện cho nhau nên đến giờ này, sau thời gian dài chung sống, con mới thấy tình yêu mà 2 đứa con dành cho nhau nó cần thiết biết chừng nào. Lạy Chúa,  khi cảm nhận được điều này thì tóc trên đầu con đã bạc, tuổi đời con đã xắp xỉ 70, thật không dễ dàng chút nào. Lạy Chúa, càng nghĩ con càng cảm ơn Chúa và yêu thương người bạn của con. Thời nay các bạn trẻ, trẻ người non dạ, họ cảm nghĩ tình yêu cũng tiến bộ theo thời đại, họ đã đi quá xa trong cảm nhận và sống tình yêu. Xin Chúa giúp họ nhận ra thế nào là tình yêu và phải sống sao cho tình yêu trở nên đúng nghĩa. Con chỉ muốn nhắn gửi đến các em út con cháu, hậu duệ của con: hãy tìm hiểu kỹ trước khi lấy nhau, lấy rồi thì phải cầu xin luôn luôn, yêu thời gian ngắn thì dễ, yêu dài lâu thì khó lắm. Cho nên muốn duy trì tình yêu thì chúng con phải cố gắng từng ngày, phải hy sinh cho nhau suốt đời. Hôn nhân là bất khả phân ly, hôn nhân là chung thủy, hôn nhân là sống hy sinh cho nhau, hôn nhân là phải thiện chí, phải yêu nhau vì Chúa và phải sống vì nhau cho trọn cuộc đời. Hôn nhân cũng phải vì cha mẹ, gia tộc, họ hàng, vì con vì cháu, nếu ai lấy nhau là vì mình thì tình yêu đó không tan rã cũng lạ.

Lạy Chúa, xin cho con yêu Chúa mãi mãi, và yêu gia đình con bằng đúng với cuộc đời của con. Amen. **R

21/05/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính trái tim Đức Mẹ. Lạy Mẹ, con yêu Mẹ, con muốn dùng ngày này để đền tạ trái tim Đức Mẹ. Mẹ ơi, Mẹ đau khổ vì chúng con ích kỷ, tham lam, gian ác, chính vì chúng con chia rẽ, bất công nên đa số anh em con phải nghèo đói thất học. Lạy Mẹ từ ái, Mẹ quyền năng, xin Mẹ lấy bớt của cải của những nước giàu đi san sẻ cho những nước chậm tiến, nghèo khổ, nhiều vùng miền trên đất nước rất nghèo khổ. Vừa rồi thì hạn hán, rét mướt trâu bò chết, vùng thì nắng nóng, cà phê, tiêu, điều chết vì thiếu nước. Miền tây thì ngập mặn cho nên những vùng có cây ăn trái lâu năm như sầu riêng, bưởi chết. Vùng khác thì ô nhiễm nên cá tôm chết. Nhiều khi con thấy chỉ vì con người hại nhau, con nhìn thấy cá ở kênh Nhiêu Lộc chết là do ô nhiễm chứ đâu phải do ai hại. Mỗi người chúng con đều góp phần làm ô nhiễm nguồn nước, nguồn không khí, nguồn thực phẩm. Tất cả chỉ là do tính ích kỷ, lòng dạ độc ác của con người muốn hại chết anh em mình. Lạy Mẹ, xin Mẹ cứu chúng con, con chẳng biết trách cứ hay đổ thừa cho ai, nếu ai cũng sống tốt, ai cũng biết thương nhau, ai cũng biết chia sớt cho nhau thì thế giới này làm gì đến nỗi tệ như hôm nay. Lạy Mẹ, thật ra con cảm thấy cái chết rất gần, con đã xấp xỉ tuổi 70 nên có chết cũng không có gì đáng ngạc nhiên, con chỉ buồn khi nhìn thấy các cháu vô tội đang ngày đêm quằn quại chống chọi với bệnh tật. Theo con nghĩ, có lẽ cũng sắp đến thời kỳ mà nhân loại phải chịu 10 tai ương như dân Ai Cập ngày xưa. Dân Do Thái được Thiên Chúa cứu sống chỉ vì họ bôi máu chiên lên cửa nhà họ cho nên Thiên Thần Chúa nhìn thấy dấu ấy và đã vượt qua. Ngày nay con nghiệm ra rằng: Chúng con không cần máu chiên mà chỉ cần mỗi nhà có treo một ảnh lòng Chúa thương xót, và mọi người hãy tin và kêu cầu danh Chúa thương xót, chừa bỏ tội lỗi, sám hối ăn năn, nghe lời của Đức Thánh Cha kêu gọi thì thế giới sẽ vượt qua. Ai không tin thì cứ kệ, phần con, con đã tin điều này từ lâu. Xin Đức Mẹ cứu gia đình con, xin Chúa thương xót chúng con.

Lạy Nữ vương ban sự bình an, xin cầu cho chúng con.

Hôm nay chúng con đang sống vào ngày thứ 21 của tháng năm, tháng kính Mẹ. Hôm nay con suy gẫm về ơn chết lành. Tròng đời sống chúng con: không có lúc nào nguy hiểm cho bằng lúc giờ lâm chung, ma quỷ sẽ lợi dụng lúc này để khuấy khuất bệnh nhân, nó bày ra đủ chước để cám dỗ, nó bày ra đủ thứ tội để bảo rằng tội ấy Chúa không thể tha, nó làm cho linh hồn đang yếu đuối, suy nhược phải mất lòng trông cậy, nó cám dỗ bệnh nhân luyến tiếc của cải, luyến tiếc thú vui xác thịt thế gian, luyến tiếc danh vọng, chức quyền để cho bệnh nhân lấy làm cay đắng vì giờ chết đến. Giờ chết đến với biết bao đau đớn, cám dỗ, chán nản dồn dập cả trong tâm hồn lẫn ngoài thân xác khiến cho bệnh nhân khó dọn mình về đời sau. Nhưng nếu ai đã từng là đầy tớ trung thành của Mẹ thì hãy tin chắc: Mẹ không bao giờ bỏ họ phải chiến đấu một mình, Mẹ là trạng sư, Mẹ lãnh quyền che chở, bầu chữa cho tội nhân trong giờ lâm chung như khi xưa Mẹ đứng dưới chân Thánh giá lúc Chúa thở hơi sau cùng. Hằng ngày chúng con vẫn hằng cầu xin Mẹ gìn giữ con trong giờ lâm tử mỗi khi con đọc Kinh Kính Mừng, Mẹ luôn săn sóc nâng đỡ, Mẹ giúp con lướt thắng, Mẹ giảm bớt nỗi đau cho bệnh nhân, Mẹ ban ơn an ủi giúp họ cảm thấy nhẹ nhàng trong giờ chết. Cũng có khi Mẹ đứng bên giường nhìn con mình giao tranh với quỷ dữ, nhưng không bao giờ Mẹ để con mình phải thất bại. Nhiều vị Thánh dạy con trong giờ lâm chung phải nên kêu tên Đức Mẹ luôn mãi cho tới khi thở hơi cuối cùng, chẳng những Mẹ giúp chúng con lướt thắng cơn cám dỗ, mà còn giảm bớt cơn đau đớn, ban ơn cho con nhẫn nại chịu đựng. Nếu chúng con muốn Đức Mẹ thương trong giờ sau hết thì khi còn khỏe con phải hết lòng sùng kính Mẹ, siêng năng lần hạt, mang ảnh thánh Mẹ trong mình, noi gương Mẹ ăn ở thánh thiện, giữ lòng thanh tịnh và luôn sống mến Chúa yêu người, bởi vì ai sống lành thì chết lành, sống dữ thì chết dữ.  Cuối cùng, con xin Mẹ ban cho con ơn vững lòng dọn mình về đời sau, xin Mẹ luôn bênh đỡ chúng con trước tòa Chúa.

Hôm nay bài Phúc Âm Chúa dạy con: phải sống cách nào để được Chúa yêu, khi thầy trò đi giảng dạy trở về thì có các trẻ em đến bên thầy Giêsu, bọn chúng tỏ vẻ quý mến Thầy, còn thầy Giêsu thì có cử chỉ vuốt ve, ôm ấp chúng. Thấy vậy các Tông đồ không vừa ý, đây là theo lẽ tự nhiên, người lớn vẫn cho rằng các em đến chỉ làm ồn và quấy rầy, nên các Tông đồ muốn xua các em đi, nhưng Chúa Giêsu thì phản ứng ngược lại. Ý Chúa muốn dạy mọi người rằng: Hình ảnh các em tượng trưng cho những con người đơn sơ, không vụ lợi, không gian ác, không lừa dối. Chúng thường là hình ảnh của những vị đại thánh. Hơn thế nữa, trẻ nhỏ không có bất cứ thứ gì để phục vụ lại cho chúng con, trẻ nhỏ tượng trưng cho những người hèn kém, bé mọn. Chúa muốn người lớn phải hạ mình như các em bé, các em luôn cảm thấy yếu kém, sa sút, chúng luôn cần học hỏi, cậy dựa vì thiếu năng lực. Hơn nữa Chúa cũng muốn dạy thêm rằng: trẻ nhỏ như măng non dễ uốn, tre già thì khó uốn , phải dùng lửa.

Chúa cũng muốn dạy tất cả chúng con rằng: Mỗi người cần nhận ra sự yếu kém của mình, nếu muốn tiến lên thì phải khiêm tốn, phải chịu khó học hỏi. Con người yếu hèn, tội lỗi thì phải năng chạy đến cùng Chúa để cầu xin. Tóm lại tất cả chúng ta muốn được Chúa thương thì phải hạ mình xuống, phải sống khiêm tốn mới vào được nước trời. Cho nên Chúa còn nhấn mạnh: nước trời chỉ dành riêng cho những ai sống bé mọn như các em bé.

Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa hay ghen, ai càng khiêm tốn càng được Chúa thương, ban ơn, ai kiêu ngạo Chúa sẽ rút ơn đi. Xin cho con biết sống tự hạ trước mặt Chúa và luôn khiêm tốn với anh em con. Amen.  **R

22/05/2016: Hôm nay Chúa Nhật con kính thờ Chúa Ba Ngôi. Thánh Yoan dạy rằng: Thiên Chúa là tình yêu, vì sao thánh Yoan nói như thế ? Con xin phép được suy luận một chút về tình yêu của Thiên Chúa./ Thiên Chúa Cha có từ thuở đời đời, Ngài chí thánh, quyền năng vô song, với tình yêu thương vô bờ bến. Chính vì yêu thương nên Thiên Chúa không thể đơn độc mà phải có đối tượng tình yêu, vì thế nên ngay lúc đó thì cũng phát sinh ra Chúa con. Hai cha con yêu nhau không kể xiết nên Chúa Giêsu mới nói: Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta,/ Cha và Con là một. Chính vì Cha và Con yêu thương nhau nên tình yêu đó, tình yêu Thiên Chúa chính là Chúa Thánh Linh. Hình ảnh để sánh ví với Ba ngôi Thiên Chúa, một Chúa Ba Ngôi chính là cây đèn, là ánh sáng mặt trời. Mặt trời tượng trưng cho Thiên Chúa Cha, ánh sáng của mặt trời là Chúa Con, ánh sáng ấy phát ra sức nóng là Chúa Thánh Thần, sức nóng của Thánh Thần có thể thiêu cháy để thanh luyện, có thể triển nở để thay đổi, có thể đổi mới canh tân, có thể làm cho ơn cứu độ phát sinh hiệu quả tối đa, có thể cho mọi người được biết Chúa và biến đổi họ trở nên con Thiên Chúa. Thiên Chúa vì quá yêu thương con người nên Ngài đã từ trời xuống thế, chịu khổ nhục, chết tức tưởi để cứu con người. Thiên Chúa đã cứu sống và giúp con người lập công chuộc tội. Thiên Chúa dùng đủ mọi cách thế để cứu, vậy nên bất cứ ai dù tội lỗi đến đâu, nếu họ còn chút thiện chí thì cũng sẽ được Thiên Chúa cứu giúp. Chính vì thế nên thánh danh Ngài mới là Thiên Chúa tình yêu. Ngày nào Ngài không yêu thương con người thì ngày ấy Ngài không còn danh hiệu là Thiên Chúa yêu thương nữa.

Hôm nay là ngày thứ 22 trong tháng Kính Mẹ. Hôm nay con suy niệm về cách Mẹ cứu các linh hồn nơi luyện ngục. Mẹ nói với Thánh nữ Birgitta rằng: Mẹ luôn quan tâm giúp đỡ, giảm bớt hình phạt cho các linh hồn, mẹ thế gian khi thấy con mình sa vào lửa thì muốn cứu ngay. Mẹ Maria rất nhân từ, nếu Mẹ nhìn thấy đàn con sa vào lửa luyện ngục, lẽ nào Mẹ lại chẳng thương xót cứu giúp ? Mẹ soi sáng cho những người còn sống cầu nguyện, dâng việc lành phúc đức cho linh hồn đó, hoặc xin Chúa cho linh hồn ấy được về thế gian xin người còn sống cứu giúp, có khi Mẹ còn xuống nơi luyện ngục để an ủi, giảm bớt hình khổ cho họ. Đức Mẹ còn làm việc lành và cầu nguyện cho lửa bớt thiêu đốt các linh hồn, Mẹ còn rút ngắn thời hạn, Mẹ còn thương các linh hồn mồ coi cách riêng. Những ngày lễ kính Mẹ, Đức Mẹ thường xuống luyện ngục để giảm bớt hình khổ, có linh hồn được Mẹ đưa về trời ngay. Đức Mẹ cũng hiện ra với Đức Giáo Hoàng Gioan rằng: “Những ai tôn sùng và mang áo Mẹ khi còn sống, thì lúc chết, Mẹ sẽ xuống mang linh hồn ấy về trời ngay ngày thứ bảy đầu tiên sau khi kẻ ấy qua đời”.Con hãy noi gương Mẹ, thương yêu các linh hồn, nhất là các linh hồn mồ côi, những thân nhân, những ân nhân, ta hãy siêng năng đi dâng lễ, làm phúc bố thí để cầu nguyện cho các linh hồn sớm về nơi mát mẻ. Một lần kia Thánh Yoan Kim Khẩu được Chúa cho thấy một Thiên Thần cầm chén đựng Máu Thánh Chúa Giêsu đổ xuống lửa luyện ngục, nhờ đó nhiều linh hồn trở nên sáng láng và bay về Thiên đàng ngay.

Hôm nay bài Phúc Âm Chúa Giêsu muốn con suy niệm về mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba ngôi. Đây là Mầu nhiệm nền tảng của đạo Công giáo, chức năng của Ba Ngôi, chúng ta có thể tạm chia ra 3 nhiệm vụ để trí óc loài người có thể hiểu, Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc, Chúa Thánh Linh triển khai ơn cứu độ và thánh hóa con người. Ba Ngôi Thiên Chúa có đủ khi xuất hiện ở sông Giodan lúc Chúa Giêsu vừa chịu phép rửa xong, có Chúa Thánh Linh lấy hình chim câu đậu xuống trên đầu Chúa Giêsu và có tiếng Chúa Cha phán “Này là con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng”. Chúa Giêsu cũng mạc khải về Ba Ngôi qua việc dạy các Tông đồ cách cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha. Chúa Thánh Linh hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần, nhưng làm sao chúng con có thể tin Thiên Chúa ? Lạy Chúa, đầu óc chúng con tăm tối, thấp hèn, những việc ở dưới đất, chúng con còn chưa thể hiểu nỗi, cũng có khối thứ vật chất chúng con không thấy nhưng chúng con cũng cứ tin. Thế thì những mầu nhiệm thuộc lĩnh vực siêu nhiên, chúng con không thể thấy được nhưng chúng con vẫn tin nhờ đức tin là do ơn trên ban, chúng con phải có thái độ nào đối với Chúa ? Thứ nhất, giáo hội là một tập thể, một vương triều tại thế đã tồn tại từ hơn hai ngàn năm nay, tất cả những gì giáo hội tuyên bố đều không thể sai lầm, vì vậy chúng con chỉ biết cám ơn Thiên Chúa và tin tưởng những điều Chúa dạy, hội thánh truyền, cho dù khoa học có đòi minh chứng đi nữa thì những sự mầu nhiệm thuộc lĩnh vực siêu nhiên cho nên không có thể lý giải để thực nghiệm và minh chứng cho được.

Lạy Chúa, mầu nhiệm là những gì cao sâu, bí nhiệm, không thể thấy, không thể chạm, không thể hiểu. Thế nhưng nếu lý trí cho là hợp lý và chấp nhận thì con người phải tin thôi. Trên đời này có biết bao thứ vô lý, giả dối nhưng lại có khối người tin /thế sao Thiên Chúa là đấng chân thật, mà con người lại không chấp nhận.

Lạy Chúa con thấy rằng: Chính vì thế giới cố tính đào thải Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống nên thế giới ngày càng loạn lạc, bệnh tật, chiến tranh, suy thoái, ô nhiễm, nhiễm mặn. Lạy Chúa, xin giúp con biết tin tưởng, phó thác vào Chúa, biết tuân phục giáo hội, biết thực thi ý Chúa qua việc sống bác ái với anh em. Xin giúp con tin vào lời tuyên xưng và dạy dỗ của giáo hội. Amen.**R

23/05/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Chúa qua lời cầu bầu của các Tổng Lãnh Thiên Thần và các Thiên Thần giữ mình. Lạy Chúa, con yêu Chúa nhưng tình yêu của con thấp kém, yếu hèn và vụ lợi quá. Xin Chúa thương ban cho con chút tàn lửa kính mến nơi Trái tim Chúa. Xin các Thiên Thần cũng nhắc nhở con phải nhớ Chúa, phải cầu nguyện luôn luôn, phải xa lánh mọi chước cám dỗ, phải cầu xin ơn trợ giúp luôn luôn. Hôm nay cũng là ngày con nhớ và cầu xin cho những người già lão. Lạy Chúa, khi nhìn lại thân phận con, hôm nay đã xấp xỉ 70, cuộc đời con sắp hết rồi, dù muốn hay không, dù vui hay buồn thì con cũng chỉ sống thêm một ít nữa thôi, nghĩ lại suốt thời thanh niên con đã làm gì ? Từ nhỏ đến 20 tuổi, con lo học kiến thức, tập những thói quen sống để chuẩn bị cho tuổi trưởng thành, sau đó là những tháng năm thì hành bổn phận người trai thời chiến, lúc này con lại được dịp học hỏi thêm nhiều thứ khi phải đụng chạm với cuộc sống thực tế. Bước tiếp theo là tìm cho mình một người bạn đời để đi xây tổ ấm, con đã mất rất nhiều thời gian để tạo cho mình một mái nhà, một sự nghiệp đại khái có thể làm chỗ dựa cho gia đình bé nhỏ của con, vừa thể hiện tình hiếu thảo với cha mẹ, vừa phụ giúp anh em, vừa đóng góp cho đời, con đã mất khá nhiều thời gian cho việc xây dựng cuộc đời ở trần gian này. Thế rồi sau một thời gian dài cố gắng, khi con có thể tạm phủi tay nhìn lại sau lưng, nhìn lại gương mặt, mái tóc mình, con đã già ,ở cái tuổi đã cao. Đây mới chỉ là thời điểm con có thể nhìn lại cuộc sống tâm linh của mình, con chưa làm được gì cho Chúa, mới chỉ là lo cho con thôi, thì đã hết đời rồi, con chỉ còn một chút để nghĩ đến linh hồn con, nghĩ đến gia đình con, và dành một chút cho Chúa, khi con nhìn lại một lần nữa, con đang ở tuổi cỗ lai hy, cái tuổi mỏi gối chân mòn, tóc bạc, tay chân bãi hoãi. Chúa ơi, xin thêm sức cho con, nhìn lại bản thân con, con thấy chán nản quá, còn lại những giây phút cuối cuộc đời rồi con mới nghĩ đến Chúa, thật là thê thảm. Chúa ơi, thế nhưng đời đâu phải suông sẻ như con nghĩ, muốn làm gì đó cho Chúa đâu phải là chuyện đơn giản ? Yêu Chúa thì cũng có dăm bảy đường, người ta đang giành nhau để yêu Chúa, giành nhau thì lại có thể giẫm đạp lên nhau, nhưng những con người kia đang tìm thứ gì trong cái dịch vụ phục vụ cho giáo hội, cho anh em. Phục vụ mà cũng tranh dành nhau sao , đi xưng tội cũng chen lấn, đi rước lễ cũng chen lấn, làm bất cứ thứ gì cũng chen lấn, làm cho Chúa, làm cho giáo hội. Làm vì ai mà họ phải chen lấn, tranh giành  ?

Chúa ơi, Chúa nhìn thấy, Chúa biết đấy, con già rồi nên con không còn sức để chen, để giành. Con sẽ để cho ai có sức khỏe, còn con chỉ là một ông già mệt mỏi, con sẽ tìm những việc mà chẳng ai thèm giành thì con làm, con xin nhường lại hết cho họ . Xin Chúa hãy đồng ý như thế, việc của người già là hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, vì ai làm cho vinh danh Chúa cũng tốt, con chỉ xin noi gương Thánh Matthi-as tông đồ, sống và làm những việc âm thầm của một ông già.

Hôm nay là ngày thứ 23 của tháng kính Mẹ. Mẹ dạy rằng: ai yêu mến Mẹ thì hãy tôn sùng thánh danh Mẹ và siêng năng lần hạt mân côi, phép lần hạt mân côi đã được Mẹ truyền cho thánh Đaminh hơn 700 năm qua, lúc ấy là thời trung cổ, bè rối nổi lên khắp nơi, thánh Đaminh đã ăn chay cầu nguyện với Đức Mẹ để xin Đức Mẹ cứu giúp, Mẹ đã dạy ông thánh cách lần hạt, mọi người đã hưởng ứng và thế giới đã tạm bình yên. Phép lần hạt mân côi rất đẹp lòng Đức Mẹ, giúp người ta giữ vững đức tin, Mẹ ban thêm nhân đức cho người sốt sắng và ban lòng sám hối cho kẻ có tội. Phép lần hạt có thể phá tan thù địch của đạo Công giáo, là thuốc thần hiệu chữa khỏi ôn dịch và các tai họa khác. Từ xưa tới nay các đấng giáo phụ vẫn luôn cổ vũ cho việc lần hạt, ai siêng năng lần hạt là dấu hiệu được ơn cứu thoát và được rỗi linh hồn. Chúng con nói yêu mến Mẹ, hãy chứng tỏ lòng mến ấy qua việc lần hạt và đeo ảnh Mẹ.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: tiền bạc của cải chỉ là gia tài tại thế, không phải là gia tài vĩnh cửu. Vua Salomon là hình mẫu của sự khôn ngoan, và khôn ngoan chính là gia tài quý giá nhất. Một chàng thanh niên muốn hỏi Chúa và cần nghe một câu trả lời khôn ngoan, tuy anh ta đã tập sống rất tốt, nhưng anh ta vẫn chưa yên tâm, muốn tiến xa hơn nữa trên con đường trọn lành nên bèn đến hỏi Chúa Giêsu. Chính vì thấy anh chân thành và nhiệt tình muốn sống thánh nên Chúa Giêsu ra dúng câu trả lời: “Hãy bán hết của cải và bố thí”. Lạy Chúa, khi suy luận đến đây, con không khỏi thắc mắc khi đem so sánh 2 câu chuyện giữa ông Giakeu và anh thanh niên này. Chúa đã chấp nhận sự tự nguyện của ông Giakeu, một con người bị kết án là đầu sỏ của tội lỗi, trong khi ông ta chỉ cần bố thí ½ gia tài và đền gấp 4 lần cho những ai đã vì ông mà thiệt hại. Còn người thanh niên này xem ra không có tội lỗi gì công khai, nhưng sao Chúa lại đòi hỏi quá gắt gao -> bán hết của cải và bố thí cho kẻ khó, nghĩa là cho hết không chừa lại gì -> rồi hãy đến đây theo tôi. Ông Giakeu thì Chúa vẫn còn chừa cho, còn anh thanh niên này thì phải trắng tay mới đi theo Chúa. Lạy Chúa, con thấy thương cho anh ta và thương cả bản thân con, vì con cũng bất lực như vậy, con biết muốn làm Môn Đệ Chúa có nhiều cấp bậc, đúng như lời Chúa nói: trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Ý Chúa cũng muốn dạy con rằng: muốn có được sự sống đời đời, thì con phải ăn ở ngay lành, ngay lành là giữ các giới răn Chúa, không sống trái với Tin Mừng, không  hẹp hòi, ích kỷ/ từ bỏ mọi sự chính là sự khôn ngoan đích thực. Thực ra giàu có đâu có tội, các tổ phụ ngày xưa ai cũng giàu có, nhưng khi giàu thì con người thường thờ của cải mà không thờ Thiên Chúa, vì của cải như bức tường che kín không cho họ nhìn thấy Thiên Chúa. Điều kiện sau cùng của Chúa đã làm cho anh rút lui, giữa Thiên Chúa và tiền anh đã chọn tiền, cho nên Chúa Giêsu nói: con lạc đà chui qua lỗ kim là một chuyện khó có ai làm nỗi, ví như câu: Đội đã vá trời, tát cạn biển đông. Tuy khó, nhưng có khối người làm được, rất nhiều các thánh không bó tay, tuy các Ngài giàu có, Chúa cũng không lên án kẻ có tiền, Chúa chỉ lên án kẻ ham tiền, đồng tiền làm lương tâm ra bạc bẽo, tiền làm cho con Chúa mất niềm tin, tiền khiến cho con người giết cha mẹ, giết anh em, hại đồng loại, làm điều bất chính.

Lạy Chúa, Chúa nói: không ai có thể làm tôi hai chủ, xin Chúa cho con biết làm ra của cải và biết sử dụng chúng cho đẹp lòng Chúa và sinh ích cho anh em con. Amen.**R 

24/05/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con kính các thánh tử đạo Việt Nam để xin ơn đức tin. Lạy Chúa, 6 triệu giáo dân so với 90 triệu dân số thì mỗi người công giáo phải chịu trách nhiệm rao giảng Tin Mừng cho 15 người lương dân, có khi cả đời con chẳng làm được gì, có khi còn làm gương mù gương xấu khiến cho các em thiếu nhi có thể bỏ đạo. Như vậy trách nhiệm của một Kito hữu như con còn nặng nề lắm. Xin Chúa ban thêm đức tin cho con, xin các thánh tử đạo Việt Nam cứu giúp giáo hội Việt Nam ,vì khốn khó còn vây bọc trăm bề, vì có biết bao gương mù gương xấu đang tồn tại trong các cộng đoàn, trong các giáo xứ. Có biết bao con người phục vụ giáo hội chỉ vì danh lợi, chỉ giữ chức cho oai mà không chịu làm gì cả, lên cũng không lên mà xuống cũng không xuống.

Hôm nay là ngày thứ 24 trong tháng kính Mẹ. Lạy Mẹ, con yêu Mẹ, con cố gắng để sống sao cho đẹp lòng Mẹ, xin Mẹ thương giúp con. Hôm nay con suy gẫm về việc mang áo Đức Mẹ / người đời khi thương nhau, họ thường để hình ảnh, kỷ vật của người mình yêu trước mặt mình, những con người này rồi cũng già, cũng qua đi, nhưng còn Mẹ, con yêu Mẹ thì con lần hạt, con đeo ảnh Mẹ, con năng cầu nguyện cùng Mẹ. Con xin ghi lại một chút gốc tích về áo dòng Camelo, chiếc áo mà Mẹ ban cho thánh Simon Stock. Nhà dòng Camelo thành lập trước hết, trên ngọn núi Carmel trên đất Do Thái, miền Galile, nhà dòng ban đầu rất đông và rất nổi tiếng, nhưng vào thời kỳ 1248, lúc hồi giáo nổi lên tàn phá đạo Chúa , giết hại giáo dân, thì nhà dòng ấy cũng tan rã. Bấy giờ Thánh Simon Stock đang làm bề trên cả nhà dòng, sau mấy năm ăn chay cầu nguyện. Đức Mẹ hiện ra với thánh nhân, tay cầm 2 mụn vải nhung nhỏ, có dây đính hai mụn vải nhung ấy lại với nhau, Đức Mẹ trao cho thánh nhân chiếc áo vải nhỏ ấy và bảo: Con hãy nhận áo này làm áo riêng của dòng Mẹ, cũng là dấu Mẹ yêu thương và luôn phù hộ nhà dòng và tất cả những ai thuộc dòng này. Áo này có sức cứu người ra khỏi mọi nguy khốn, là áo ban sự bình an, là tượng trưng cho tình liên kết với Mẹ, ai chết khi mang áo này thì khỏi phải sợ lửa đời đời. Nhờ ơn Đức Mẹ, nhà Dòng lại đông đúc hơn trước, giáo dân nghe biết gốc tích, lại thấy nhà Dòng được Mẹ che chở cách riêng và cho những ai mang áo ấy, đều xin vào hội và mang áo ấy mỗi ngày một đông.  Đức Mẹ hứa rằng: Những ai mang áo này, khi chết sẽ không sợ phải mất linh hồn, cho dù có mắc tội trọng thì Đức Mẹ cũng liệu cách cho người ấy được ăn năn hối cải. Lạy Mẹ, con đã được nhiều ơn và chứng kiến nhiều ơn lạ Mẹ ban từ chiếc áo này, nên con đã mua nhiều áo này, xin làm phép và tặng cho nhiều người để họ được Mẹ che chở, an ủi, ban ơn / đó là cách con tạ ơn Mẹ trong suốt cuộc đời còn lại này. Những ơn Mẹ hứa thì nhiều, con đã tin, đã trung thành mang áo Mẹ và con đã được Mẹ thương ban nhiều ơn lành, con không biết cách nào để tạ ơn Mẹ cho xứng đáng, con chỉ biết viết lên đôi dòng đơn sơ, hy vọng có nhiều người đọc, tin và yêu mến Mẹ, con đã được Mẹ cứu con nhiều lần, xin Mẹ thương ban đức tin và niềm trông cậy cho tất cả những ai muốn làm con Mẹ.

Hôm nay qua bài Phúc Âm Chúa muốn dạy con nhiều điều về anh chàng thanh niên giàu có. Vậy trước hết con suy niệm về chữ giàu có / thế nào là giàu có, là họ có dư dật tiền bạc, họ ăn không hết nên cất dấu ở nhiều nơi. Người giàu có còn mang thêm một ý nghĩa nữa, đó là những người ham tiền, tôn thờ tiền, coi tiền như là cứu cánh, là cùng đích của cuộc sống nên họ gạt bỏ mọi thứ khác để chỉ chạy theo và tôn thờ tiền. Người thanh niên hôm nay anh ta cũng có rất nhiều của cải, người giàu có thì cảm thấy hạnh phúc nên anh ta nghĩ ngay đến việc sống lâu để hưởng được nhiều do thành quả từ đồng tiền mang lại.

Lạy Chúa, trên đời này ai cũng muốn sống lâu, cho dù là anh ăn mày, anh cũng muốn sống thật lâu / cho dù suốt đời cũng chỉ để ăn mày. Chính vì thế mà người giàu càng muốn tìm ra thuốc trường sinh để sống lâu. Chàng thanh niên hôm nay cũng không ngoại lệ, có điều anh khác những ông nhà giàu khác. Anh ta sống thật tốt, anh ta chu toàn luật Moisen, chính vì thế nên Chúa Giêsu rất hài lòng về anh, và Chúa cũng muốn tìm một Môn Đệ có kiến thức và kiểu sống đạo tốt như thế để làm Môn Đệ. Thế nhưng thật đáng buồn cho Chúa vì anh đang bị dính liền với của cải, anh muốn cùng lúc anh yêu Thiên Chúa, tìm đường về cõi trường sinh, nhưng đồng thời anh cũng bị mê hoặc bởi vẽ hào nhoáng hạnh phúc và sự sung túc trần gian. Chính vì thế nên khi anh hỏi Chúa về sự sống đời đời thì Chúa Giêsu cũng đã trả lời cho anh bằng thiện chí của một ông thầy: Hãy từ bỏ của cải và đến đây theo ta. Anh thanh niên đã rút lui một cách hết sức nhanh nhẹn, gọn gàng mà không cần suy tính, bởi đời anh đã gắn liền với tiền bạc của cải. Lạy Chúa, đường Chúa đi là phải từ bỏ triệt để, là con đường hẹp, đây chính là một sự lựa chọn thật quyết liệt: Từ bỏ thứ này để lấy thứ kia, không thể nào cùng một lúc có thể sở hữu cả hai, từ bỏ quyết liệt như vậy mới có giá trị. Ở đây Chúa muốn dạy con: Hãy từ bỏ mọi sự vì Tin Mừng, vì Tin Mừng chính là tài sản có giá hơn hẳn mọi thứ khác, đi theo Chúa để được đền bù gấp trăm. Nhiều người đã suy luận câu này theo kiểu toán học và họ đã hiểu sai được gấp trăm không phải là từ bỏ 1 cha mẹ để được 100 cha mẹ khác, từ bỏ nhà cửa, vợ con không phải để được 100 cái nhà hay 100 cô vợ khác, như vậy thì quá lợi lộc theo kiểu trần thế. Nhưng ở đây Chúa Giêsu muốn dạy rằng: Được gấp trăm là tình yêu thương cộng đoàn, tình huynh đệ thắm thiết, còn có nghĩa là hạnh phúc nước trời hơn tất cả mọi thứ ở trần gian. Hàng đầu, hàng chót, Chúa có ý nói đến ơn bền đỗ đến cùng, nhiều người hiểu lầm khi cho rằng: Hễ đầu xuôi thì đuôi lọt, điều này có thể đúng ở nhiều lĩnh vực nhưng quá sai trong cách nghĩ về ơn cứu rỗi. Nếu hôm nay tôi sống tốt, thì tôi phải sống tốt cho tới giờ phút cuối đời, điều này cũng được áp dụng vào câu: gọi thì nhiều mà chọn thì ít / kẻ trước sống xấu sau sống tốt thì được, nhưng kẻ trước sống tốt sau đó sống xấu thì không chấp nhận được. Vậy câu hỏi Chúa muốn đặt ra là: Cuối cùng ta sống tốt hay xấu, nhiều người cũng cho rằng: cứ sống thoải mái, sau đó ăn năn cũng không muộn, đây chính là chiêu trò lừa gạt của ma quỷ, nhiều người đã sụp bẫy. Chúa cũng muốn dạy rằng: đừng tưởng nước trời có thể chinh phục dễ dàng và mau chóng, có khi ta phải làm từ sáng sớm đến chiều tối mới lãnh được một đồng, nhưng cũng có người chỉ làm có 1 giờ sau cùng. Đây là ơn đặc biệt mà không ai trong chúng ta có quyền chọn lựa, hãy khiêm tốn cầu xin, quyền ban ơn là của Chúa, đừng ai tính toán với Chúa, vì Chúa chỉ hứa ban nước trời cho những kẻ bé mọn, chứ không ban cho những kẻ gian manh, xảo trá.

Lạy Chúa, xin cho con khi đến với Chúa, đừng cân đong đo đếm. Xin giúp con yêu Chúa thật lòng, và chúng con làm mọi việc chỉ vì muốn làm vinh danh Chúa, chúng con hiểu rằng mọi ơn Chúa ban đều vượt quá mọi công xá mà con có, xin Chúa ban cho con ơn bền đỗ đến cùng. Amen.  **R

25/05/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con yêu kính Thánh Yuse và cầu xin cho hạnh phúc gia đình. Xin Chúa ban cho chúng con sự an vui trong bậc sống gia đình, nhờ lời chuyển cầu của thánh cả Yuse. Lạy Chúa, người Á Đông chúng con lây nhiễm tục lệ trọng nam khinh nữ. Ở vào thời của con, chỉ có con trai là được ăn học nhiều, còn các thiếu nữ chỉ được học mấy năm cho biết chữ rồi sau đó lo mà lấy chồng. Ngày xưa ở tuổi hơn hai mươi đã là ế, chính vì trọng nam khinh nữ, người đàn ông cảm thấy mình quá có giá nên càng lên mặt hiếp đáp phụ nữ, người chồng luôn quyền uy trong gia đình, nói làm sao thì vợ con phải nghe như vậy, người chồng muốn lấy thêm mấy thiếp cũng được, người đàn bà luôn bị thiệt thòi. Từ nếp sống này trở thành thói quen xấu khiến cho các ông chồng trở nên độc tài, dâm ô, bê bối hơn nữa, người vợ chỉ biết có cam chịu. Lạy Chúa, từ khi Chúa Giêsu nhập thể làm người, Chúa đã nâng cao vị trí người phụ nữ mà điển hình là Mẹ Maria, Mẹ là một phụ nữ thánh thiện, quyền lực, chỉ đứng sau có Thiên Chúa. Mẹ lại còn được làm Mẹ Thiên Chúa Con nhập thể. Từ đó thế giới bắt đầu tiến lên, dở bỏ sự bất công cho phụ nữ. Ngày nay con thấy có rất nhiều thánh nữ cũng có một đời sống đạo đức hiển hách không thua kém các bậc nam nhi , các phụ nữ ngày nay cũng có rất nhiều người đàn bà quyền lực không thua kém cánh đàn ông.

Lạy Chúa, điều con muốn nói hôm nay chính là ca tụng vai trò người phụ nữ trong gia đình. Theo con nhận xét, người phụ nữ tuy không làm nhiều việc lớn như đàn ông, nhưng trong gia đình thì người phụ nữ làm nhiều việc hơn, ngoài trách nhiệm công sở, công ty, về nhà người phụ nữ phải chu toàn nhiều việc, trong khi đa số đàn ông về nhà là rảnh tay xem tivi, đọc báo, … Người vợ muốn đi ngủ thì phải xong mọi việc cho ngày hôm nay, họ con phải dự tính cho những công việc ngày mai. Tóm tắt rằng: Nếu con là người chồng tốt, phải biết hết lòng thương yêu, chia sẻ công việc để giúp đỡ cho vợ con có thời giờ để nghỉ ngơi. Gia đình nào có quản gia thì còn đỡ, nếu không có thì người vợ phải tất bật lắm mới mong giữ cho nhà cửa được trật tự gọn gàng. Chính vì lối suy nghĩ này mà thời gian sau này con đã rất thương yêu trân trọng người bạn đời của con. Theo con thấy: nhiều bà vợ vì quá lo cho gia đình nên lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, trông thật tội nghiệp, trong khi các đức ông chồng lúc nào cũng bảnh tỏn, ra đường gọn gàng, sạch sẽ, để rồi sau đó quay trở lại chê bai vợ mình. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa, cảm ơn Thánh Yuse đã cho con gặp một người vợ tuyệt vời như vậy.

Hôm nay là ngày thứ 25 trong tháng kính Đức Mẹ. Hôm nay con suy niệm về những ngày lễ mà giáo hội dùng để mừng kính Mẹ. Vì sao giáo hội mừng Mẹ nhiều lễ như vậy? Vì Mẹ là Mẹ chúng con, lại thánh thiện hơn các thánh khác, Mẹ lại là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ lại là nữ vương trời đất, Mẹ lại là đấng bàu chữa kẻ có tội. Giáo hội lập ta nhiều lễ để mong cho con cái chạy đến với Mẹ mình nhiều hơn, vua Chúa thế gian hay thường ban ơn xá cho các tội nhân vào các dịp lễ lớn, Đức Mẹ cũng vậy, Mẹ rộng tay ban phúc cho những ai chạy đến cầu xin Mẹ vào những ngày lễ kính Mẹ. Mẹ Thánh Terexa nói: năm nào lễ Thánh Yuse, bà cũng được thánh cả ban cho rất nhiều ơn, Đức Mẹ có quyền thế lại nhân từ hơn các Thánh, lẽ nào Mẹ lại không ban ơn cho những kẻ chạy đến với Mẹ trong những ngày lễ kính. Vì vậy, những ngày lễ kính là dịp tốt để chúng con lợi dụng quyền thế và lòng nhân từ của Mẹ. Vậy thì trước những ngày lễ trọng kính Mẹ, ta hãy dành 3 ngày để dọn mình, làm ít nhiều việc lành như bó hoa thiêng liêng dâng kính Mẹ. Nhiều người đạo đức còn có thói quen ăn chay vào ngày áp lễ và dùng chính ngày ấy để dâng mình lại, dâng gia đình mình cho Đức Mẹ và còn làm nhiều việc hy sinh, lần hạt, dâng cho Mẹ. Lạy Mẹ, từ nay con sẽ dọn mình hết sức sốt sắng để mừng kính Mẹ, mong Mẹ tuôn đổ ơn lành thật nhiều cho gia đình con, giáo xứ con, đất nước con và cho cả thế giới.

Hôm nay Phúc Âm Chúa muốn dạy con về tư cách của người làm lớn trong nước Thiên Chúa. Cha Thánh Yoan Vianney đã dùng từ 16-20 giờ mỗi ngày để giải tội cho các hối nhân. Chúa Giêsu cũng đã làm gương phục vụ loài người cho đến chết. Vậy chúng con cũng phải thể hiện tình yêu Chúa qua việc phục vụ anh em cách vô vị lợi, con phải phục vụ quên mình, phục vụ mọi người vì Chúa chứ không vì con hay vì ai khác. Thánh Phaolo dạy con: Yêu anh em là cách con thể hiện tình mến Chúa.

Hôm nay cũng là lần thứ ba Chúa tiên báo về cuộc khổ nạn, nhưng các ông tông đồ không hề màn đến mà trong lòng các ông vẫn chỉ nghĩ đến quyền hạn và lợi lộc trần thế. Điều này được chứng minh rõ nét qua việc hai anh em ông Yacobe và Yoan xin Chúa cho họ một chỗ tốt nhất trong nước Thiên Chúa. Đây cũng là chuyện bình thường đối với phàm nhân như chúng con / người trần gian ai cũng mê quyền hành, danh vọng, ai cũng muốn có kẻ dưới quyền để sai bảo, người trần gian thì chỉ muốn cai trị. Còn trong nước Chúa thì Chúa dạy khác: Ai làm lớn thì phải làm tôi tớ, người kêu ngạo thì chỉ muốn đứng đầu để chỉ trỏ, sai bảo, quát nạt anh em. Con người vốn dĩ ích kỷ, không muốn có ai hơn mình, cho nên các Tông đồ cũng nhiễm thói xấu trần gian. Điều này Chúa tỏ thái độ không đồng ý / ý Chúa muốn dạy rằng: chúng con cần loại bỏ tính kiêu ngạo, cần sống hiền hòa và hợp tác với mọi người trong tinh thần phục vụ vô vị lợi.

Lạy Chúa, xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn để con phục vụ anh em theo tinh thần của Chúa. Amen.  **R

26/05/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa và cầu nguyện cho các Linh Mục. Lạy Chúa, Linh Mục là ai ? Các Ngài cũng là người phàm trần tục như con, các Ngài cũng tham sân si, cũng có nhiều tính mê tật xấu, nhưng nhờ đã qua gạn lọc. Thế nhưng con người phàm thì luôn yếu đuối, nay có thể giữ luật, nhưng ngày mai vì yếu đuối nên lại buông tay. Tuy các Ngài có lý tưởng sống nhưng cũng có biết bao điều cô đơn, bực bội không biết tỏ cùng ai, nhất là nếu các Ngài có tật xấu thì không có ai dám khuyên bảo. Còn con đây, nếu con phạm sai lầm thì người thân trong gia đình dám tỏ thái độ, dám nói thẳng, dám khuyên răn, nhưng các Linh Mục sẽ không được như thế. Nhiều khi thấy giáo dân ai cũng tôn trọng mình, gọi mình bằng tiếng “Cha”, thật thân thương cao quý. Chính vì điều này đã làm mờ mắt các Ngài, khiến cho nhiều vị mất đi sự tôn trọng đối với giáo dân, khiến cho các Ngài vụt nói ra những câu thiếu chuẩn mực, khiến cho đa số giáo dân khi nghe thấy thì rất buồn lòng. Những giáo dân nào thực tâm phục vụ thì vâng lời, thì nhịn nhục, cũng có giáo dân bị shock, có thể bỏ nhà thờ, bỏ giáo xứ, có nhiều giáo dân lúc đầu thì nhẫn nhục chịu đựng, nhưng lâu dần họ mỏi mòn và bỏ đi không phục vụ được nữa. Nhiều Linh Mục nóng tính quá, ai không vừa ý thì chửi bới, xua đuổi, lâu dần giáo dân chán ngán. Theo con nghĩ: Đây là một gương xấu tai hại không đáng có, làm thiệt hại nhiều cho giáo hội, cho cộng đoàn, chính con là người có nhiều nết xấu, con đã năm lần bảy lượt muốn từ bỏ nó, nhưng mãi mà không được. Thế thì các Linh Mục cũng yếu đuối, cũng kiêu ngạo, cũng nóng tính như vậy thì biết làm sao đây ? Giáo hội có phát triển, có tiến lên, nước Chúa có mở mang thì đều nhờ vào một bàn tay của Linh Mục. Nếu các Linh Mục không còn biết nghe lời bề trên, không còn nhiệt tình trong công tác Mục vụ, không chịu sửa nết xấu, không muốn tôn trọng giáo dân, thì giáo xứ ngày càng cho mọi người thấy: chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thì rỗng ruột. Lạy Chúa, đời sống các Linh Mục sa sút nên đời sống giáo dân cũng sa sút, nước Chúa đi thụt lùi, một vị bề trên nói với con: Việc Chúa cứ để Chúa lo. Con nghe câu này mà lòng quá buồn, con người không cố gắng, không hợp tác, không tích cực thì Chúa Giêsu cũng đành chào thua, coi như kế hoạch cứu độ không đem lại kết quả như ý Thiên Chúa muốn. Lạy Chúa Thánh Linh, thời đại sau Phục Sinh là thời đại của Chúa, chúng con sẽ làm gì, Chúa sẽ làm gì ? Linh Mục thì không nhiệt tình, các giám mục thì không nhìn thấy, hoặc có nhìn thấy nhưng cấp dưới không chịu nghe, không chịu thi hành, giáo dân thì bất mãn không cộng tác. Lạy Chúa Ba Ngôi, Chúa ngự trên trời cao, Chúa có thấy không ? Người ta bảo: Việc của Chúa để Chúa lo, Chúa có nghe câu đó không ? Phần con, con chỉ biết cầu nguyện và thi hành bổn phận riêng con.

Hôm nay là ngày 26 trong thánh Mẹ, hôm nay con suy gẫm về kinh kính mừng. Mẹ ơi, các thánh giáo phụ nói không có kinh nào đẹp lòng Mẹ bằng kinh kính mừng, đó là lời sứ thần truyền tin, đó là lời ca ngợi của bà chị Isave, đó là lời giáo hội tung hô sự cao cả của Mẹ. Đọc kinh kính mừng, là chúng con được nhớ lại ơn phúc trọng đại mà Chúa ban riêng cho Mẹ được làm mẹ Con Thiên Chúa, Mẹ được đồng công cứu chuộc loài người.  Đọc kinh này là người ta tóm lại những lời ca tụng trong các sách, ở mọi thời đại, Đức Mẹ đã tỏ cho bà Thánh Melthida biết là kinh đẹp lòng Đức Mẹ nhất, là kinh sinh nhiều ơn ích nhất. Thánh Benado cũng dạy rằng: chẳng lần nào ta đọc kinh ấy mà Đức Mẹ chẳng ban ơn, một ngày kia ông Thánh đi ngang qua tượng Đức Mẹ, vừa đi vừa đọc kinh Kính Mừng, đọc vừa xong, ông thánh thấy Đức Mẹ gật đầu tỏ ý hài lòng, có nhiều tích làm chứng Đức Mẹ đã ban nhiều ơn cho những ai sốt sắng đọc Kinh Kính Mừng, có người qua được cơn cám dỗ, có người tội lỗi, đến giờ chết được Đức Mẹ ban ơn hối cải. Có người bị ma quỷ khuấy khuất, được khỏi vì đã đọc đi đọc lại Kinh Kính Mừng, nhiều người bị tai nạn hầu chết, đã được Mẹ cứu thoát vì miệng luôn đọc Kinh Kính Mừng, những ai đang gặp cơn cám dỗ, gặp sự gì nguy khốn thì hãy mau đọc Kinh Kính Mừng, hãy đọc cách sốt sắng, đơn sơ như người con ca tụng Mẹ mình, như sứ thần đang chào kính Mẹ.

Hôm nay Chúa muốn dạy con điều gì qua bài Phúc Âm người mù thành Yerico ? Mọi khi anh mù này chỉ xin tiền, nhưng hôm nay anh mù lại muốn xin thứ khác ? Vì anh cảm nhận được sự quá đau khổ của một người mù nên anh đã nài xin Chúa chữa bệnh mù cho anh. Chúa đã thương chữa cho anh vì lòng anh khiêm tốn đầy tin tưởng. Có một người tu sĩ nọ, sau khi chết, anh đến trước cửa thiên đàng vai khệ nệ một ba lô đầy công phúc, anh gõ mãi nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa, anh ta bèn về bỏ chiếc ba lô ấy ở nhà, anh đến cửa thiên đàng với 2 bàn tay trắng, anh gõ cửa và có người ra mở cho anh vào liền. Câu chuyện trên đây các giáo phụ muốn dạy ta điều gì ? Anh mù vì khiêm tốn nên được chữa lành, vậy thì khi ta được vào thiên đàng là do lòng Chúa thương xót chứ không phải do công trạng, những việc chúng ta làm đâu có đáng gì so với phần thưởng lớn lao mà Chúa ban cho chúng ta, Chúa chỉ ban ơn khi ta nhận mình là người yếu kém. Cho nên đừng bao giờ có thói tự mãn về những việc mình làm. Chúa Giêsu rất ghét tội, nhưng lại rất yêu thương kẻ có tội biết sám hối / Bình thường chúng ta không quý trọng đôi mắt, nhưng khi chúng ta đau mắt, hay bị đui, chúng ta sẽ thấy đôi mắt đáng quý chừng nào. Có nhiều nguyên nhân khiến con người bị mù, như là do bẫm sinh, mù do bệnh tật, mù do tại nạn, người bị mù ai cũng buồn khổ. Người mù luôn có ước mơ được nhìn thấy, tâm tư anh bị đọa đày vì phải thua sút mọi người, phải đi ăn xin khắp chốn.

Hôm nay anh không xin gạo tiền, anh chỉ xin được thấy, lời anh thành khẩn kêu van đã khiến cho Chúa mủi lòng, Chúa đã chữa, anh biết ơn và đã đi theo Chúa.

Từ xưa tới này có rất nhiều điều đáng buồn trong cuộc đời của chúng ta, nhưng điều đáng buồn nhất có lẽ là kẻ mù thì thấy Chúa, tin Chúa, còn kẻ có mắt thì lại như mù. Con vẫn tự vấn lương tâm, con cũng sáng mắt nhưng con đã thấy Chúa chưa ? Con thấy Chúa ở đâu ? Ở trên trời cao, ở bí Thánh Thể, hay Chúa ở nơi những anh em nghèo khó ?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con theo Chúa đã lâu, nhưng con không thấy Chúa có phải vì Chúa vô hình hay là do con bị mù con mắt đức tin. Xin Chúa ban cho con lòng tin và xin mở mắt con ra để con có thể thấy Chúa ở khắp mọi nơi, nhất là Chúa đang ở trong mọi người anh em con. Xin cho con thấy họ như là thấy Chúa. Amen.**R

27/05/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa, con đền tạ Thánh Tâm Chúa và cầu nguyện cho các bệnh nhân, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Martin da đen. Lạy Chúa, còn biết bao người nghèo khổ chung quanh con, con thấy thời đại này bất cứ ai cũng mang nhiều bệnh tật, người giàu thì bệnh theo giàu, người nghèo thì càng khốn khổ hơn, con thấy thời buổi này ai học bác sĩ cũng đều giàu có danh vọng, con chỉ xin Chúa ban cho họ biết thương người, đừng nên làm giàu trên nỗi đau của kẻ khác, nhất là những người nghèo khổ. Lạy Chúa, ngày xưa dân chúng thấy Chúa nên kêu van, nài xin Chúa, con nghĩ lúc đó bệnh tật cũng ít, mà bệnh nhân cũng ít; ngày nay bệnh tật nhiều nên bệnh nhân cũng quá nhiều, nhiều người xin không biết Chúa có lắng nghe không. Xin Chúa thương cứu chúng con, xin Chúa mở lòng những người giàu có, để họ bỏ tiền ra xây nhiều bệnh viện, lập nên nhiều xưởng bào chế thuốc, xây dựng nhiều nhà thương để cứu bệnh nhân. Con cũng xin các nhà đầu tư thôi xả thải ra môi trường. Và nguyên do chính yếu nhất là: loài người đang chạy theo tiện nghi vật chất, hận thù nhau nên thay vì mọc lên các nhà máy thực phẩm thì họ lại xây dựng lên những nhà máy làm ô nhiễm môi trường, con người đang tàn sát lẫn nhau. Con người ác độc quá Chúa ơi, con xin hoài, ước gì Chúa lắng nghe và xót thương chúng con.

Hôm nay là ngày thứ 27 trong tháng kính Mẹ, hôm nay con suy gẫm đến việc chúng con quen làm là năng đọc kinh cầu kính Mẹ mỗi ngày. Giáo hội chọn kinh cầu Đức Mẹ Lauretta để làm bản kinh chung cho cả thế giới, kinh cầu cũng đẹp lòng Đức Mẹ như kinh Kính Mừng. Khi đọc kinh cầu, chúng con lần lượt ca tụng phẩm chức, quyền thế, lòng từ bi và các nhân đức của Đức Mẹ. Người ta xưng hô các phẩm chức cao trọng của Đức Mẹ như là Mẹ Thiên Chúa, là cội rễ mọi ơn lành, người ta ca tụng các nhân đức cao trọng của Đức Mẹ, Mẹ khiết trinh, Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Mẹ từ bi lân tuất, người ta ca tụng lòng từ bi của Mẹ như là: cứu giúp kẻ khốn cùng, bào chữa kẻ có tội, nâng đỡ người đau yếu, che chở những người đau khổ. Người ta suy tôn Đức Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, là Nữ Vương các Thiên Thần, Nữ vương các thánh nam nữ. Trong kinh cầu, mỗi câu đọc là một bông hoa xinh tươi, dịu dàng dâng lên Đức Mẹ, cả bản kinh cầu là một ca khúc vừa du dương, vừa hùng hồn, vừa êm ái dâng lên Mẹ. Nhiều người thú nhận, khi đến Lộ Đức mà nghe hàng ngàn người đọc kinh cầu, như ai đang trình tấu một bản nhạc nghe thật cảm động muốn chảy nước mắt ra. Có nhiều tội nhân khi nghe đọc kinh ấy đều cảm động, phải thốt lên lời ăn năn sám hối. Khi thưa “cầu cho chúng con” lại là một lời kêu van thảm thiết như một mũi tên yêu thương bắn trúng Trái tim Mẹ. Khi đọc kinh cầu, người ta mở kho tàng từ ái của Mẹ, đọc kinh cầu người ta ca tụng mọi đức tính của Mẹ, ai cũng cảm thấy sốt sắng lạ thường. Con phải quý trọng và siêng năng đọc kinh ấy như những tiếng kêu thảm thiết để nài xin lòng từ ái của Mẹ.

Bài Phúc Âm hôm nay Có 2 điều Chúa muốn dạy con: a) Con như một cành cây lúc nào cũng phải sinh trái/ b) con người lúc nào cũng phạm tội, luôn cần ơn tha thứ của Thiên Chúa, nhưng điều kiện để được tha thứ chính là con phải biết thứ tha cho anh em con. Đức Giáo Hoàng Yoan Paul II đã làm gương khi vào tù thăm và tha thứ cho người đã ám sát hụt Ngài. Chúa đòi hỏi con đi theo Chúa thì phải tin Chúa, phải cầu nguyện và phải biết tha thứ. Đức tin là một cành cây nối liền với thân cây là Chúa Giêsu mà hoa trái phải phát sinh chính là tình yêu thương. Chúa cũng muốn nhắc cho con nhớ ở phần II của Kinh Lạy Cha: Con xin Chúa tha thứ thì điều kiện là Con phải tha thứ cho anh em Con.

Hôm nay, Chúa muốn dạy con qua việc cây vả bị chúc dữ, vì mùa này không phải mùa vả nhưng khi Chúa quở chết cây vả, thì ý Chúa muốn cho con biết rằng:  Phần con lúc nào cũng phải sinh trái, nghĩa là phải sống đúng với ý muốn của Chúa Cha. Sở dĩ đền thờ sẽ bị bình địa, bởi vì chức năng của đền thờ là nơi thờ phượng Chúa mà tự nó lại biến thành hang trộm cướp nên Chúa đã quở phạt nó như đã quở phạt cây vả, vì nó đã khơi dậy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Chúa cũng muốn dạy con: Muốn cho lời cầu nguyện được Thiên Chúa nhậm lời thì điều kiện là con phải tin và phải sinh hoa trái yêu thương, muốn yêu thương thì con phải luôn có lòng tha thứ cho anh em. Bởi vì khi con xin Chúa mà Chúa nhậm lời thì cũng chỉ có lợi cho bản thân ta mà thôi. Hôm nay Chúa cũng dạy con: đừng nản lòng khi cầu nguyện mà chưa được, đừng phàn nàn kêu trách Chúa, bởi vì chúng con vốn là tội nhân, chúng con phạm tội mỗi ngày cho nên chúng con cần rất nhiều ơn tha thứ. Chúa sẽ tha nếu con cũng biết quảng đại mà tha thứ cho anh em con, đừng ngại khi phải cầu nguyện lâu ngày, lâu tháng mà chưa được, bởi vì đối với Chúa thì ngàn năm cũng chỉ là một ngày. Hãy khiêm tốn và nhẫn nại thì mới đáng được Thiên Chúa nhậm lời.

Lạy Chúa, xin dọn lòng con luôn sạch tội để con luôn xứng đáng là đền thờ Chúa ngự. Xin cho con luôn sống tốt và thực thì theo đúng Thánh ý Chúa là yêu Chúa và sống quảng đại với anh em con. Amen.**R

28/05/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính trái tim Đức Mẹ. Mẹ ơi, con yêu Mẹ, con cám ơn Mẹ đã ban cho gia đình con rất nhiều ơn, con sẽ chăm chỉ dâng lễ, lần hạt, làm tuần 9 ngày kính Mẹ. Xin Mẹ giữ gìn gia đình con, xứ đạo của con được bình an hạnh phúc. Mẹ ơi, thế giới đang loạn lạc quá, càng loạn lạc thì người nghèo càng đói khổ hơn, xin Mẹ thương chúng con, xin Mẹ thương đến những nước nghèo khổ. Con biết còn có rất nhiều dân tộc nghèo khổ, cũng do vì bất công, chèn ép nhưng không ai có thể ra tay cứu giúp họ, nhiều nước lấy danh nghĩa là cứu giúp họ nhưng thật sự các nước ấy đang tìm mọi cách để lấy đi những nguồn tài nguyên quý hiếm ít ỏi mà họ có được, đổi lại họ chỉ nhận một ít tiền công lao động với những nguồn ô nhiễm dồi dào khiến cho họ càng khổ thêm. Lạy Mẹ, con nài xin Mẹ cho họ, con nài xin Mẹ cũng thương cứu đất nước con.

Hôm nay là ngày thứ 28 trong tháng kính Mẹ, hôm nay con suy niệm về Kinh Lạy Nữ Vương, khi đọc đến Kinh Lạy Nữ Vương, con lại nhớ đến nguồn gốc của kinh ấy. Một gia đình bên Đức có đứa con tật nguyền tên là Herman, anh ta vừa kém trí, vừa tàn tật, cha mẹ thấy thế thì thương hại mà cũng xấu hổ không dám cho anh ra khỏi nhà nên họ mướn một thầy Dòng đến dạy. Herman tối trí quá nên học 2 năm mà cũng chỉ biết được một chút lẽ đạo đơn sơ căn bản / khi anh được 16 tuổi thì cũng là lúc anh nhận ra mình tàn tật, quá thua kém chúng bạn, ngày đêm anh còn than thầm tủi phận. Thầy Dòng thấy thế thì khuyên Herman nên chạy đến kêu xin cùng Đức Mẹ / đã 3 năm trời anh xin mà  không được kết quả gì. Tuy thế anh vẫn kiên trì cầu xin cùng Đức Trinh Nữ, một ngày kia Herman thấy mình quá sầu khổ nên chạy đến quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ mà than van rằng: Lời than van của anh cũng có ý tương tự như Kinh Lạy Nữ Vương mà chúng ta quen đọc hôm nay. Sau mấy lời kêu van thống thiết, Herman thấy Đức Mẹ hiện ra sáng láng, tốt đẹp và bảo: “Herman, con yêu, Mẹ đã nghe lời con cầu xin, Mẹ cho con chọn một trong hai điều này: Một là được khỏi bệnh tật phần xác, hai là trở nên thông thái”. Herman bấy lâu nay chịu khổ cực vì bệnh tật nhưng cũng quá đau lòng vì trí khôn mình thấp kém, cậu ta nghĩ ngợi một lúc rồi quả quyết trả lời: “Con xin Mẹ trí thông minh”. Điều Herman xin rất đẹp lòng Đức Mẹ nên Mẹ cho Herman cả hai. Từ đó Herman học hành nổi tiếng thông minh vượt xa chúng bạn, sau này Herman trở thành một thầy Dòng nổi tiếng, ông đã viết nhiều sách có giá trị để tạ ơn Đức Mẹ, ông cũng đặt lại Kinh Lạy Nữ Vương cho mọi người đọc cho tới hôm nay.  Kinh Lạy Nữ Vương là một lời cầu nguyện tuy vắn tắt, nhưng rất xúc tích, khiêm nhường đơn thật, và cũng là những lời kêu van thảm thiết của một tâm hồn đau khổ muốn dâng lên cho Mẹ mình. Trong các tu viện, buổi tối các Thầy thường xếp hàng nối đuôi nhau để đọc kinh này với giọng điệu não nùng tha thiết trước khi đi ngủ.

Ngày xưa, Thánh Vinsente lúc bị bọn cướp biển bắt sống bán đi làm nô lên, trong những năm lưu đày, ông Thánh luôn đọc Kinh này để an ủi mình và cầu xin ơn Đức Mẹ để có được ơn can đảm chịu đựng. Nhiều người ngoại giáo nghe Thánh nhân đọc Kinh ấy cách sốt sắng thảm thiết, đã cảm động và xin theo đạo. Vậy ta hãy sốt sắng đọc Kinh ấy nhất là trong những lúc gặp gian nan đau khổ, ta hãy ngửa mặt van xin Mẹ cứu giúp ta, và nhất là trong những giây phút cuối đời. Xin Đức Mẹ thương đem ta về Trời để xem thấy Chúa Giêsu con Mẹ.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Ranh giới giữa tốt và xấu rất là mong manh, mọi sự đều tùy thuộc ở lòng con. Người đời phân biệt kẻ phản bội là khi họ đang từ đảng này nhảy qua ủng hộ cho đảng khác, người cải tà quy chính là khi anh ta đang ở đảng khác quay về ủng hộ đảng này. Một vị tướng tài là kẻ có thể giết chết nhiều người, một chính trị gia tài giỏi là người có thể giết chết hàng vạn người, còn kẻ tiểu nhân chỉ giết có một người. Hôm nay người Do Thái chất vấn về quyền giảng dạy của Chúa Giêsu, họ không tin nhận lời Chúa minh chứng về mình, nhưng Chúa kêu gọi họ nhìn nhận quyền năng của Chúa qua những việc làm của Yoan Tẩy Giả, còn Yoan Tẩy Giả thì lại giới thiệu Chúa cho các Môn Đệ của ông và cho dân chúng để họ tin vào Ngài.

Các triết gia cho rằng: thành kiến xấu là địa ngục tối tăm giam hãm con người. Thánh kiến xấu khiến cho con người đưa ra những phán đoán sai lệch. Người xưa có câu: Thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ty họ hàng / khi thương thì quả ấu cũng tròn. Vậy Chúa hỏi con: Khi thành kiến với ai, con được lợi gì, hại gì ? Dân Do Thái đợi Chúa 4000 năm, nhưng khi Chúa đến thì họ lại không thể nhận ra, họ chất vấn Chúa: lấy quyền nào ? ở đâu ? Nguyên do họ ghét Chúa: Chúa xua đuổi bọn buôn bán ra khỏi đền thờ, họ mất nguồn lợi lớn nên ghét, chất vấn và tìm cách hãm hại Chúa. Họ thành kiến nguồn gốc thấp hèn của Chúa, nên họ không thể tin vào sứ mệnh thần linh của chúa . Họ hỏi, họ chất vấn không phải vì họ muốn biết, nhưng là để phục vụ cho một âm mưu thâm độc, họ ghét Chúa vì nhiều nguyên do: họ thấy Chúa không có bài sai, không được học trường lớp, không thuộc phe nhóm nào, không có bằng cấp, không thuộc dòng tộc tư tế. Họ muốn bắt bí, họ muốn làm cho Chúa mất mặt nên bắt bí Chúa về quyền, họ mong Chúa lúng túng, mất uy tín, mong dân chúng hết tin Chúa. Nhưng ki họ hỏi Chúa thì Chúa cũng hỏi họ, họ bị bí nên giả lả bảo là không biết, Chúa biết tỏng trong bụng họ nghĩ gì, chính vì thế họ đã cứng họng, không trả lời được.

Chúa Giêsu vẫn thường nói: Mọi quyền năng trên trời dưới đất đều đã được Cha ta ban cho Ta, chúng ta có tin lời Chúa nói không, và lòng tin của chúng ta được biểu lộ như thế nào ?

Lạy Chúa, sống tốt, sống theo ý Chúa là một sự lựa chọn quyết liệt. Xin Chúa giúp con dám can đảm từ bỏ ý riêng mình, chỉ chọn ý Chúa và chỉ làm những gì vì vinh danh Chúa, để con trở nên Môn Đệ đắc lực của Chúa. Amen.**R

29/05/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Chúa Ba Ngôi để xin ơn khôn ngoan, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Alphongso. Lạy Chúa, con tôn kính yêu mến Chúa, con ước ao tạ ơn Thiên Chúa Cha, đền tạ trái tim Chúa Giêsu, và cảm tạ ơn Chúa Thánh Linh, xin Thánh Linh biến đổi thế giới, canh tân, đổi mới và thánh hóa bản thân con. Lạy Chúa Thánh Linh, con ngu đần tội lỗi, yêu đuối, con ước ao có đầu óc tỉnh táo để phân biệt đâu là việc đạo đức và đâu là sự kiêu căng. Xin giúp con hiểu biết mình con để con khiêm tốn hơn trước mặt Chúa và trước mặt anh em con. Lạy Chúa Thánh Linh, xin ban cho con 7 nguồn ơn, xin ban ơn tỉnh táo cho các nhà cầm quyền trên thế giới, xin cho họ nhận ra bình an thật sự không do tiền bạc hay quyền lực mang lại, nhưng là do tình yêu thương nhau , xin đừng dọa nạt nhau, đừng chèn ép nhau, đừng kết bè, kết phái, đừng dựa vào nhau để dồn kẻ khác vào chân tường.

Hôm nay là ngày thứ 29 trong tháng con kính Mẹ. Hôm nay con suy gẫm về thói quen mà các tín hữu thường đọc Kinh Hãy Nhớ.  Thánh Benado là một vị đại Thánh, Ngài rất nhiệt thành trong việc rao giảng nước Thiên Chúa và cổ động phong trào sùng kính Đức Maria. Thánh nhân đã soạn nhiều bài giảng rất hay, sau đó trích một đoạn trong bài giảng ấy để đặt ra Kinh Hãy Nhớ. Cho nên người ta gọi Kinh ấy là Kinh Ông Thánh Benado, cũng là một Kinh giáo dân quen đọc và rất đẹp lòng Đức Mẹ.

Ở Bale, có một thanh niên tên là Benado, khi còn là thanh niên, anh mê theo đường tội, sau nhờ ơn Đức Mẹ , vì anh cũng năng đọc Kinh Hãy Nhớ, nên anh được ơn hối cải, sau đó chịu chức Linh Mục và làm tuyên ứng cho các tù nhân chịu án tử hình.

Cha Benado khuyên bảo người ta hãy năng đọc Kinh Hãy Nhớ, Ngài quả quyết rằng: Dù tội nhân cứng lòng thế nào, nếu đọc Kinh Hãy Nhớ thì chắc chắn sẽ được ơn hối cải, Ngài quả quyết như vậy vì đã thấy nhiều lần, Cha thuê người ta in ra hàng vạn bản Kinh, đi phát cho mọi người đọc, và chép thành 1 quyển sách ghi lại những phép lạ mà Đức Mẹ đã làm để cứu chữa những ai hết lòng trông cậy và đọc Kinh Hãy Nhớ. Lạy Mẹ, người ta hết lòng trông cậy vào quyền thế Mẹ và lòng từ ái của Mẹ,  biết bao tội nhân đã được ơn sám hối, biết bao bệnh nhân đã được lành bệnh, biết bao người mắc phải những cơn nguy hiểm phần hồn, phần xác đã được khỏi vì đã vững vàng trông cậy dâng lên Mẹ bằng Kinh Hãy Nhớ, sự trông cậy vào lòng từ ái Mẹ là chìa khóa mở cửa thiên đàng, là cửa kho chứa nguồn ân của Đức Mẹ.

Lạy Mẹ, lòng từ ái Mẹ mênh mông như biển cả, Mẹ ban ơn cứu vớt cho tất cả mọi người, Mẹ chẳng hề từ chối ai chạy đến với Mẹ mà miệng luôn tin tưởng đọc Kinh Hãy Nhớ. Cho nên mọi người nói với con đây là Kinh Đức Mẹ làm phép lạ. Con hứa với Mẹ, con sẽ đọc Kinh ấy mọi ngày suốt đời con, bởi vì con yêu Mẹ và hết lòng trông cậy nơi Mẹ.

Hôm nay bài Phúc Âm Chúa muốn dạy con: Nguồn gốc của Bí tích Thánh Thể. Lạy Chúa, đây là bí tích tình yêu, đây là bữa ăn biệt ly Chúa Giêsu ăn với các Môn Đệ trước ngày Chúa chịu khổ nạn. Lạy Chúa, điều lạ ở bữa tiệc hôm nay chính là bánh miến biến thành thịt, còn rượu nho biến thành Máu Thánh Chúa. Chương trình của bữa tiệc gồm có: ăn uống, đọc sách Thánh, Chúa nhắn nhủ các Môn Đệ phải yêu thương nhau và bảo các ông hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Lạy Chúa, hôm nay Chúa làm 2 công việc: thứ nhất, lập bí tích Thánh Thể, thứ hai là lập bí tích truyền Chức Thánh. Hôm nay cũng là thánh lễ đầu tiên do chính tay Chúa cử hành, và kể từ nay mỗi khi các Môn Đệ cử hành và đọc lại những lời truyền phép này thì bánh miến và rượu nho sẽ biến đổi. Chúa Giêsu đã minh chứng điều này là thật khi cho nhiều phép lạ xảy ra. Điển hình là 2 phép lạ cụ thể sau đây: Một phép lạ thứ nhất xảy ra tại làng bên Ý vào năm 1263, khi Linh Mục bẻ bánh để truyền phép thì bánh đã biến thành thịt và chảy máu loang ra thấm ướt khăn trên bàn thờ, có in rõ gương mặt của Chúa Giêsu. Phép lạ thứ hai xảy ra với một người Do Thái tên là Bonvilo khi anh ta không tin vào bí tích Thánh Thể và đã nhiều lần nhạo cười. Thánh Anton Padu-a đã thách thức anh ta: rằng nếu con lừa anh đang cưỡi mà biết cúi đầu thờ lạy Chúa thì anh phải tin. Anh đã bỏ đói con lừa 2 ngày, đến ngày thách đấu, một bên là bó lúa mạch, thứ mà con lừa đang rất thèm ăn, một bên là thánh Anton đang kiệu Mình Thánh Chúa đi qua. Con lừa đã không thèm nhìn bó lúa miến, dù nó đang rất đói, nhưng nó đã gục đầu thờ lạy Chúa cho đến lúc Thánh Anton kiệu Chúa đi qua mới thôi. Lạy Chúa, Hội thánh đã dạy rằng : chúng con phải tin vào Bí tích Thánh Thể và muốn mọi người tuyên xứng “Đây là Mầu Nhiệm đức tin”.

Lạy Chúa, đây là Mầu Nhiệm vì nó vượt quá sự hiểu biết của trí khôn con người. Hội thánh cũng dạy chúng con hiểu rằng: Đây là nhiệm tích bởi vì điều kỳ diệu này vượt quá sự nhận biết của ngũ quan loài người, bởi vì qua lời truyền phép, không cho ta thấy có điều gì thay đổi về thể chất. Lạy Chúa, Chúa cũng dạy con: đức tin cho con thấy qua lời truyền phép của Linh Mục thì bánh miến và rượu nho lại biến đổi thành Mình Máu Thánh Chúa Kito, chỉ có một giác quan giúp con tin Mầu Nhiệm này, đó là thính giác. Chúng con tin Chúa qua lời truyền phép của Chúa Giêsu và của các Thừa tác viên Linh Mục, sau đó bản thể bánh rượu mới biến đổi thành mình thánh máu thánh Chúa Kyto.

Lạy Chúa, xin giúp con tin Chúa qua các việc Chúa làm, lời Chúa nói, để con nhận ra quyền năng vô tận của Chúa. Xin giúp con tin Chúa trong bí tích Thánh Thể để con có thể rước Chúa cách sốt sắng như của ăn nuôi sống linh hồn chúng con. Amen. **R

30/05/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Thiên Chúa và yêu thương anh em con, nhờ lời chuyển cầu của các Tổng Lãnh Thiên Thần và nhất là Thiên Thần Bản Mệnh của con.

Lạy Chúa, Chúa bảo con phải kính yêu Chúa hết lòng, nhưng sao lòng con vẫn cứ nguội lạnh, vào nhà thờ dâng lễ nhưng lòng cứ nôn nao, suy nghĩ vẩn vơ, lo lắng những thứ phần xác, khiến cho con khó lòng cầm trí để chỉ suy nghĩ đến ơn cứu độ của Chúa. Vô nhà thờ mà con cứ nhìn hết người này đến người kia rồi tìm những cái xấu của anh em để xoáy vào và chê bai, kết án. Lạy Chúa, Chúa dạy con phải yêu bằng tư tưởng, yêu qua lời nói dịu dàng, yêu bằng hành động thông cảm, sẻ chia. Nhưng lòng con vốn dĩ độc ác, nóng nảy, ghen tuông, xét đoán nên khó có thể yêu thương ai được lâu dài, con yêu Chúa chỉ tính bằng giây, chưa tính được bằng phút, yêu anh em thì con chỉ yêu nhất thời, có thể lúc này con yêu họ, nhưng chút nữa đây con lại có cớ để chê bai, ghét bỏ, phê phán họ.

Lạy Chúa, con vừa dâng cho Chúa cái tính kiêu căng, nóng nảy của con. Vì kiêu căng nên lòng con phát sinh biết bao nhiêu giống tội, con ước gì Chúa ban cho con lòng khiêm nhường thẳm sâu, để con không thấy có điểm nào đáng tự hào hơn anh em con, để con nhận ra mọi người đều tốt, đều thánh, đều đẹp lòng Chúa hơn con. Lạy Chúa xin thương con, ban cho con ơn khiêm tốn, để cho con bớt dần tính nóng nảy.

Hôm nay là ngày thứ 30 trong tháng Kính Mẹ. Hôm nay con nhớ lại một việc mà con luôn cần làm, nếu con yêu mến Mẹ, Lạy Mẹ, đó là con siêng năng làm tuần 9 ngày. Trong tháng Năm vừa qua, con không làm tuần, vì con bận đọc các bài suy niệm hằng ngày để dâng kinh Mẹ. Vì sao con phải làm tuần? Bởi vì nếu chỉ xin một lần thì điều này cũng rất đẹp lòng Mẹ. Cho nên con nghĩa: con liên tiếp cầu xin trong 9 ngày liền, và con nghĩ Mẹ sẽ vui lòng nhiều hơn.

Làm tuần 9 ngày chứng tỏ rằng con yêu mến và tin tưởng ở Mẹ nhiều lắm. Ai làm tuần cũng được Mẹ ban ơn, con cũng được như vậy nên con càng biết ơn Mẹ thì con càng hăng say làm tuần nhiều hơn. Lạy Mẹ, Mẹ vẫn dạy con: hãy chạy đến xin sự lành của Mẹ, hãy xin điều đẹp lòng Chúa, hãy xin điều có ích cho linh hồn con. Lạy Mẹ, Mẹ dạy con rằng: muốn được Mẹ nhậm lời, Mẹ ban ơn, thì trong tuần 9 ngày con phải giữ mình sạch tội, phải cầu nguyện nhiều, phải làm phúc bố thí để kết thành bó hoa thiêng liêng dâng kính Mẹ. Lạy Mẹ, con chỉ biết tạ ơn Mẹ bằng cách làm nhiều tuần Cửu Nhật dâng kính Mẹ, nếu ơn con xin chưa được, con sẽ lại tiếp tục xin thêm một tuần nữa, rồi một tuần nữa. Có nghĩa là con cứ làm tuần liên tiếp kính Mẹ. Mẹ ơi, con trông cậy Mẹ, bởi vì không có ai chạy đến cầu xin Mẹ với tấm lòng tin tưởng, cậy trông mà Mẹ lại từ chối bao giờ. Linh Mục con yêu Mẹ.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Tảng đá mà thợ xây loại bỏ, Thiên Chúa đã dùng nó để làm tảng đá góc tường. Lạy Chúa, Chúa muốn con khiêm nhường và bền đỗ, từ sau khi Chúa về trời, Chúa đã trao sứ mệnh rao truyền ơn cứu độ lại cho Hội thánh. Sau hai mươi năm với biết bao gian nan, sóng gió, Giáo hội vẫn đứng vững, Thiên Chúa đã thất bại khi trao vườn nho cho Israel canh tác, bởi vì họ thiếu trách nhiệm, họ ác độc, họ ham tiền. Nhưng kể từ khi Chúa Giêsu giáng thế, Chúa đã thiết lập một dân tộc mới, Chúa đã trao vườn nho cho các tá điền mới. Tính đến hôm nay đã có kết quả khả quan, đó là Giáo hội Công giáo. Lạy Chúa, chính Chúa là đá tảng vững chắc cho nên Satan không thể nào phá vỡ được. Chúng con là những kito hữu ở thế hệ sau, chúng con đã hưởng nhờ xương máu của tiền nhân, chúng con đã có nền tảng vững chắc là rõ ràng. Vậy trách nhiệm tiếp theo của Chúa là gì? khi nhìn lại những tá điền độc ác là Biệt phái, Luật sĩ của Do Thái giáo, con thấy họ vì ham tiền, ham quyền nên không chu toàn được trách nhiệm, Chúa đã giao vườn nho cho tá điền mới và Hội thánh Công giáo hôm chính là nguồn ơn cứu độ cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con là tá điền mới, xin đừng để chúng con đi theo vết xe đỗ cũ. Lạy Chúa, nếu con giữ đạo chỉ vì vụ lợi, chỉ vì hình thức, chỉ vì danh vọng, chỉ vì cái tội của mình thì chúng con đâu khác gì bọn tá điền cũ năm xưa, cũng giả hình, ác độc như họ thì đến bao giờ nước Chúa mới trị đến? Lạy Chúa, nếu con sống đạo mà không làm lợi cho Chúa, chỉ có tiếng mà không có miếng thì con phải nhớ lại Dụ ngôn cây vả. Cây vả không trái vì không đúng mùa, mà Chúa Giêsu còn quở trách nó khiến nó phải chết ngay lập tức. Còn con đây, Chúa đòi con phải ra trái quanh năm, nếu con biến lòng mình thành hang trộm cướp, nếu con biến nhà thờ thành nơi mua quan bán tước, thì con đã kéo cơn thịnh nộ của Chúa xuống trên con, trên gia đình con, trên Giáo xứ con. Thì rõ ràng Chúa là ông chủ vườn, Chúa không chặt bằng rìu mà Chúa sẽ chặt con bằng lời: “Đến muôn đời, không còn ai có thể ăn trái của mầy nữa”. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đòi buộc con: con cần phải có quan điểm rõ ràng, không được lờ mờ, con phải làm lợi số vốn đức tin mà Chúa đã ban cho con suốt gần 70 năm qua. Phần con không phải là chỉ cứu có 15 người, nhưng là con phải cứu mãi mãi, cứu thật nhiều, dùng cả cuộc đời con để cứu giúp anh em con -> đó là giao nộp hoa lợi đúng thời, đúng buổi và đầy đủ. Nói đến đây con nhớ lại điều rằn thứ Năm mà Hội thánh mới thay đổi, đó là đóng góp tiền của, công sức cho công việc chung của Giáo hội, ai không đóng góp là có tội, có lỗi. Ngày hôm qua khi đọc bài Cựu Ước, ông Abraham đã phải nộp 1/10 (hoa lợi) chiến lợi phẩm cho thầy cả Menkisede. Lạy Chúa, từ nay con hứa phải làm đúng như vậy, con không thể lấy lý do nào để chối từ bổn phận này. Lạy Chúa, xin giúp con thực thi điều con đã hữa, vì từ trước tới nay con chỉ hứa suông mà không làm gì.

Lạy Chúa, xin giúp con khiêm tốn khi đến với Chúa và sống với anh em, để con như ánh sáng dẫn dắt anh em con. Xin cho con biết đóng góp đèn, dầu cho công việc làm sáng danh Chúa. Amen.

31/05/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin cho con, cho gia đình con, cho mọi người, cách riêng cho các em thiếu nhi, và anh em lương dân chung quanh con, nhờ lời cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Mẹ Maria, con yêu Mẹ, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Năm, cũng ngày này năm xưa Mẹ đi thăm viếng bà chị Isave, Yoan Tiền Hô nhờ gặp được đấng cứu thế trong lòng Mẹ nên ông đã được khỏi tội tổ tông. Hôm nay con suy gẫm về những ai muốn hiến dâng đời mình cho Đức Mẹ. Lạy Mẹ, ai yêu Mẹ thì noi gương bắt chước Mẹ, ai yêu Mẹ cũng muốn hiến dâng đời mình cho Mẹ, nhưng vì bản chất yếu đuối dễ sa ngã nên chúng con thường phạm lỗi, nhờ ơn Mẹ chúng con lại đứng lên, ăn năn hối cãi. Cũng có nhiều lúc con giữ đạo nửa nạc nửa mỡ nên con chỉ yêu mến Chúa, yêu mến Mẹ ở nhà thờ, nhưng khi về nhà thì bê tha, tội lỗi, ích kỷ, độc ác, gian dối. Lạy Mẹ, con biết Mẹ luôn chờ đón con quay về, con nhiều khi cũng quyết tâm, nhưng ma quỷ thường quỷ quyệt, chúng chiêu dụ con khiến con nhất thời sa ngã, nhưng con biết Mẹ yêu chúng con nên Mẹ luôn chờ đón chúng con. Xin Mẹ ban cho con có lòng tin vững vàng, xin Mẹ ban cho con ơn bền đỗ, xin Mẹ ban cho con thành tâm kính mến Mẹ. Chúng con thường chỉ yêu mến Mẹ khi gặp may mắn, nhưng khi đụng phải tai ương thì buồn bực, ngã lòng, lửa mến trong lòng con liền tắt. Hôm nay con cố nhớ lại những ơn Mẹ  ban cho con, nhất là những ơn con nhận được trong Tháng Năm vừa qua, và hôm nay đã là cuối tháng. Con cảm thấy con có quá nhiều thiếu sót, con lại ăn năn sám hối, lại quyết tâm, lại muốn dâng lòng con cho Mẹ. Con xin hứa với Mẹ rằng: Từ nay con sẽ cố gắng sống thật tốt, không đam mê thú vui, tiền của, danh vọng khiến cho Mẹ buồn lòng, con cũng xin Mẹ giữ gìn con, đừng để cho con mải mê những sự thế gian mà mất ơn Chúa, lạc xa tình Mẹ. Xin giúp con nhớ rằng: suốt đời con lúc nào con cũng sống bằng tâm tình trong Tháng Năm, để con chỉ yêu Mẹ, sửa đổi tính nết và lần hạt, xin Mẹ đừng bỏ con, xin Mẹ ban bình an cho Giáo xứ con, đất nước con và cho gia đình con.

Hôm nay Phúc Âm kể lại sự kiện Đức Mẹ đi thăm bà chị Họ Elizabet, theo cảm nghiệm của Thánh Nữ Terexa Calcutta thì bà là người gốc dân Albani, nhưng mang quốc tịch Ấn Độ, đức tin thuộc Kito giáo Roma, bà thuộc Hội dòng bác ái Vinh Sơn, tình yêu của bà thuộc lò lửa trái tim Chúa. Hôm nay Mẹ Maria đi gặp bà chị họ Elizabet, vì sao Mẹ có mang mà lại đi thăm một người khác cũng đang mang thai như mình, Mẹ vội vã ra đi bởi vì Mẹ nghĩ: Có niềm vui thì phải mang đi chia sẻ, nếu có nỗi buồn thì lại cần có người an ủi. Mẹ vội vã ra đi bởi vì Thiên Chúa là tình yêu thương, Mẹ mang Thiên Chúa yêu thương đến cho nhân loại. Ý nghĩa của việc này chính là: Mẹ mang Chúa đến cho Yoan, sau đó Yoan mang Chúa đến cho chúng con, cuối cùng là chúng con mang Chúa đến cho anh em. Mẹ Maria đi chia sẻ tình thương cho mọi người cũng giống như Thánh Terexa Calcutta mang tình thương đi chia sẻ cho anh em. Đường xa, đồi núi hiểm trở, Mẹ đã phải đi mất 4 ngày, vừa gian khổ, vừa sợ cướp bóc vì là đường rừng núi, Mẹ phải hết sức cẩn thận. Lẽ ra Mẹ phải ở nhà để bảo vệ thai nhi nhưng vì tình bác ái thôi thúc khiến cho Mẹ đã quên mình, Mẹ chỉ muốn hy sinh, chia sẻ.

Nhiều người cho rằng: Mẹ đi như vậy để giải tỏa mối hoài nghi từ lời Sứ Thần nói, xem có đúng như vậy không. Không phải thế! Nhưng Mẹ đi để cho hai thai nhi gặp nhau, vừa để chia vui, vừa để giúp đỡ người chị già cả mà phải vất vả vì thai nghén. Mẹ đi để chia sẻ niềm vui cho gia tộc. Ý Mẹ dạy chúng con rằng: Mẹ quên mình để đem niềm vui đến cho người khác, bởi vì Mẹ cũng nhận ra rằng “cho thì có phúc hơn là nhận”.

Lạy Chúa, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn dạy con: Chúa là nguồn ơn cứu độ, Chúa đã bỏ trời để xuống trần làm người, Chúa đem Tin Mừng cứu độ đến cho chúng con. Chúa cũng muốn dạy con cũng có nhiệm vụ mang bình an và ơn cứu độ của Thiên Chúa cho anh em chúng con, đương nhiên khi con muốn chu toàn sứ vụ, thì con phải quên mình, phải hy sinh cho người khác. Chúa Giêsu đã ban ơn cứu độ cho Yoan Tẩy Giả trước tiên. Xin Chúa ban cho con lòng nhiệt thành để con cũng tin yêu Chúa và giúp cho người khác cũng nhận biết Chúa như chúng con. Amen.

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2142
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  4682
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11422516
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top