Thiên Chúa muốn tất cả mọi người cùng đưa con tim và khối óc ra để tạ ơn Thiên Chúa.
VÌ SAO?
Vì chiến tranh luôn đi kèm với đói khổ, bệnh tật, dốt nát/ vì không có cơm ăn thì làm gì có tiền để mua sách vở, để đến trường học hành và đẩy lùi được giặc dốt/
Bởi dốt nát nên họ không biết Chúa là ai? biết Chúa tốt lành như thế nào? biết Chúa cứu độ bằng cách nào?/ Nói chung là dốt thì không thể nào biết Chúa muốn dạy điều gì! Đây quả là một sự thiệt thòi không có gì bù đắp được/ Bởi vì không biết Chúa thì làm sao họ lãnh nhận được ơn cứu độ/ Họ đói thể xác, chúng ta cho cơm/ Họ đói tinh thần, chúng ta giúp họ có được của ăn thiêng liêng/ bởi họ cũng là anh em, là đồng thừa tự như Đức Yesus, như tất cả Ki-tô hữu chúng ta/
VẬY ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA?
Đó là nước Cha trị đến, là khi mọi người đều biết Thiên Chúa là Cha, là Chúa tể vũ trụ/ là vua cả trời đất.
Nào chúng ta hãy ngước nhìn lên, đưa lòng trí lên trời với con tim đầy nhiệt huyết để cùng với mọi người dân ngoại TẠ ƠN THIÊN CHÚA.
Yuse Luca