Ai đang yêu (nhất là khi mới yêu) mà chẳng muốn quấn quýt nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng vồ vập nựng nịu nhau thái quá ở nơi công cộng sẽ khiến hai bạn trở nên lố lăng, phản cảm và thậm chí bị ghét, bị đánh giá là vô duyên và không đàng hoàng. Vậy làm sao để bày tỏ tình yêu nồng nhiệt khi xung quanh đang có quá nhiều người đây?
Chi tiếtAnh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán
Chi tiếtĐừng quá mong chờ ở những gì "nửa kia" làm cho mình, không đặt nhiều kỳ vọng vào ai mà chỉ đơn giản là quan tâm đến người khác với một tâm trí cởi mở.
Chi tiếtCon người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan.
Chi tiết“Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét.
Chi tiếtĐây là câu chuyện có thật do chính người trong truyện thuật lại. Ông là một giáo viên người Anh. Mỗi khi kể, ông thường không cầm được nước mắt, xúc động nghẹn ngào. Ông nói:
Chi tiếtMột cậu bé nọ có tính hay nổi nóng. Một hôm cha của cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu:
Chi tiếtLỜI CHÚA: Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cr 13,1-7)
Chi tiết