Kinh nghiệm sống đạo
kinh nghiệm sống đạo, tâm sự cùng chúa, cầu nguyện cùng chúa, câu chuyện hôn nhân, cuộc sống đời sau, đường lối sống đạo, hôn nhân gia đình, giáo dục trong gia đình, cách xưng tội nên, cách dâng lễ nên
Trong một quả cầu tròn và rỗng, đó là một quả cầu bằng sắt, chỉ có khung như khung đèn, thế rồi các diễn viên dùng môtô chạy lướt ở trong, chạy ngang và có lúc chạy lượn lên trên chổng cầu xuống, khán giả vỗ tay: Lạ lùng quá!
Chi tiết
1) Muốn thành công trong nghề nghiệp, ta phải làm gì?
Theo Khổng Tử: “Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí”
=> Người thợ muốn cho công việc mình làm được tốt đẹp, trước hết phải rèn dũa khí cụ cho thật tốt.
Chi tiết
Là bệnh viêm bàng quang/ và nhiễm trùng đường tiểu, là kết quả của sự quan hệ tình dục quá độ trong tuần trăng mật.
Triệu chứng: Đau âm đạo, nóng rát đường tiểu, nước tiểu đục, có khi màu hồng, mắc tiểu thường xuyên, đau ở vùng bàng quang. Lúc này chuyện làm tình đối với cô dâu thật đáng sợ.
Chi tiết
1. Đôi khi ta muốn có một người chồng giống bố mình: Làm gì có ai giống nhau tuyệt đối? Đừng đòi người yêu của mình là hoàn hảo! Khó tìm lắm!
2. Tôi muốn có một ông chồng đẹp trai: Điều ấy tốt rồi nhưng hình thức bề ngoài chưa chắc đã là thứ quyết định hạnh phúc của bạn/ vẽ đẹp không trường tồn và coi chừng bạn đánh mất những những chàng trai tốt vì đẹp trai chưa chắc đã đi song song với vẻ đẹp tâm hồn
Chi tiết
Một thầy giảng đi đến một làng kia, gặp chàng thanh niên đang làm vườn, và hỏi:
Anh làm gì vậy? Thưa tôi đang cuốc đất trồng cây.
Thế ông chủ của anh là ai? Dạ đó là ông…
Còn thầy, thầy là ai và đang làm việc cho ai?
Chi tiết
1. Người già có cái nhìn của tuổi già
Người đau yếu có cái nhìn của thân phận đau yếu. Với hai cái nhìn đó, tôi xác tín cuộc đời cần phải có một ý nghĩa. Ý nghĩa đó, tôi đã nhận ra từ lâu, nhờ đức tin. Nhưng càng về già và càng đau yếu, tôi càng thấy rõ hơn.
Ý nghĩa cuộc đời là mỗi người hãy sống sao cho tốt để, khi chết rồi, được Chúa thưởng hạnh phúc trường sinh.
Chi tiết
1.
Tôi sống đức tin đã nhiều năm. Nếu hỏi tôi, trong suốt thời gian dài ấy, điều gì đã gây ấn tượng mạnh nhất và rõ nhất về đức tin, thì tôi xin thưa:
Điều đã gây ấn tượng mạnh nhất và rõ nhất về đức tin trong cuộc sống của tôi, chính là: Chúa, mà tôi tin, luôn gần gũi với tôi.
Chi tiết
1.
Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã tha thiết cầu nguyện cho các môn đệ của Người.
Người nhắc đi nhắc lại tư tưởng này: “Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con. Bởi vì họ thuộc về Cha... Họ không thuộc về thế gian” (Ga 17,9-14).
Trong lời cầu trên đây, Chúa Giêsu phân ra hai loại người: Loại người thuộc về Chúa và loại người thuộc về thế gian. Cái nhìn của Chúa thực dứt khoát.
Chi tiết
TÂM SỰ :
Nhìn tình hình thế giới ngày càng căng thẳng/ các nước không còn đoàn kết hay nghe lời nhau nữa, mạnh ai nấy sống/ Tổ chức Liên hiệp quốc không còn có tiếng nói quyết định / thế giới không có ai đủ tư cách lãnh đạo nên hỗn loạn là lẽ đương nhiên /
Chi tiết
TÂM SỰ:
Ngày xưa, khi đang ở độ tuổi mới lớn, gặp lúc chiến tranh loạn lạc, gia đình tôi lại nằm lọt trong vùng tranh chấp, tôi lại là con trai, nên ba mẹ quyết định cho tôi tạm lánh mặt vào vùng quê ngoại ở Nha Trang
Chi tiết