Các Thánh hạnh phúc vì đã vượt qua thử thách lớn lao, là tư tưởng chính của Kinh Thánh ngày lễ Các Thánh.
Theo sách Khải Huyền, hạnh phúc của Các Thánh hệ tại việc họ tôn thờ Chúa (Kh 7:11-12). Thật vậy ai tôn thờ Chúa là yêu mến ngài trên hết mọi sự (Engl: adore), và ai yêu mến Chúa, đấng đáng yêu mến nhất thì thỏa mãn.
Cũng theo sách này, Các Thánh đã đạt được hạnh phúc đó sau khi họ đã vượt qua thử thách lớn lao (Kh 7:13-14). Áo trắng họ mặc chỉ rằng họ đã không mắc tội lỗi xấu xa. Cành thiên tuế họ cầm chỉ rằng họ đã chiến thắng và khỏi phải chết.
Theo Tin Mừng Mát-thêu 5:1-12a, những người sống khó nghèo, hiền lành, sầu khổ, thiện ý, yêu người, trong sạch, hòa giải, vui chịu bách hại vì Chúa thì được phúc. Sống như thế là họ đã vượt qua thử thách.
Hạnh phúc vĩnh cửu chỉ dành cho người xứng đáng với nó, do đó cần có thử thách. Người ta cũng thích vượt qua thử thách để khẳng định khả năng lý trí và ý chí của mình.
Trần gian với điều kiện không-thời gian của nó không là nơi yên nghỉ, mà là nơi qua đi, nơi thử thách. Trong thử thách, Các Thánh cũng có lần ngã nhưng đã “giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7:14). Cũng trong thử thách, có một lý do khiến các ngài nên trong sạch là các ngài biết rằng mình sẽ ‘nên giống Đức Ki-tô’, hạnh phúc trong vinh quang (1Ga 3:2-3).
Lm Duy Sinh