1/ Thái độ khi bước vô Thánh đường/ tưởng tượng trước mặt mình: ông vua thế gian với đông đảo quần thần/ lính an ninh/ lính bảo vệ đang lăm le khẩu súng và đăm đăm nhìn mọi người/ ông vua Thiên Quốc, là vua các vua, Chúa các Chúa, Chúa các đạo binh, triều thần thiên quốc, cho nên không ai được phép có thái độ bất kính, coi thường/ vì như thế sẽ bị phạt ngay.
Nhiều người vô Thánh đường có thái độ bất kính, trẻ con lo ra chia trí đã đành, người lớn lại còn coi Thánh đường như cái chợ, như quán cà phê nên muốn nói chuyện gì tùy thích/ Chúa nhân lành không phạt ngay như thời cựu ước/ nhưng sẽ phạt vào giờ sau hết/ Điều này rất đáng sợ/ ai không tin Chúa thì hãy ở nhà, đừng đến nhà thờ để phạm 3 thứ tội: không tin Chúa,/ bất kính,/ gương xấu /
2/ Cách bái chào Chúa:
Với Thiên Chúa ta phải bái mình
Với Mẹ Maria và các Thánh, ta bái đầu
3/ Thưa với Chúa lý do ta đến:
a. Sám hối tội mình
b. Vì yêu mến Chúa
c. Vì đền tạ tội mình, tội gia đình, tội nhân loại
d. Xin ơn (những ơn cần thiết)
4/ Phân biệt: Trong Chúa Kyto có 2 phần
a. Thánh thể Chúa
b. Lời Chúa
Thánh Lễ Misa có 4 phần:
1) Tôn thờ Thiên Chúa => các bài đọc và bài giảng lễ / Rút ra bài học và cách sống Thánh / từ đầu đến giảng xong /
2) Đền tạ tình thương của Chúa : từ giảng xong đến dâng mình máu Thánh Chúa xong / chủ tế dâng của lễ., chúng ta cũng hiệp dâng của lễ của mình/ đa số nhiều người ngồi chơi thoải mái ở phần này/ Hãy dâng của lễ để xin Chúa Cha tha tội cho loài người / cho gia đình ta /
3) Cảm tạ Thiên Chúa : từ dâng mình Thánh đến cho rước lễ / cảm tạ Chúa vì đã ban ơn cứu độ, đã thiết lập hội Thánh / đã ban cho ta Đức tin / đã ban cho ta và gia đình, giáo xứ biết bao ơn lành / xin Chúa thương đến các linh hồn / xin Chúa cho các kẻ có tội ăn năn trở lại / xin Chúa ban hòa bình cho thế giới.
4) Xin ơn => Từ rước lễ đến cuối lễ .
Thờ lạy Ba ngôi Thiên Chúa đã ngự vào lòng con
Cảm tạ Chúa Cha vì . . .
Đền tạ Chúa con vì . . .
Cảm tạ Chúa Thánh linh vì . ./ .xin ban 7 ơn thánh
Xin Dâng đức Mẹ, các thần thánh trên trời
Xin Dâng các Đấng bậc trong giáo hội.
Xin Dâng các nhà cầm quyền / xin ơn hòa bình
Xin Dâng tất cả mọi người: tội nhân, phạm nhân, bệnh nhân
Xin thánh hóa mọi người trong bà con dòng họ / lối xóm
Xin thánh hóa mọi người trong gia đình
Xin cảm ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban .
Xin Chúa ngự mãi trong linh hồn ta / ban cho ta ơn chừa bỏ tội lỗi / tẩy trừ mọi tính mê tật xấu .
Xin Chúa ban cho một ngày bình an ................/
Còn có rất nhiều thứ để chúng ta thân thưa với Chúa trong suốt một ngày/ chúng ta có thể rước lễ thiêng liêng vào bất cứ lúc nào vì lòng yêu mến Chúa. chúng ta có thể thưa chuyện với Chúa mọi lúc . Đừng rước Chúa xong , nói vài ba câu , rồi ngồi lên chơi , ngó quanh / đây chính là thái độ hết sức vô phép của một Kyto hữu /