Đường về quen thuộc chiều nay sao mà nặng nề đến vậy, con đường thân quen này đã đồng hành cùng bà hơn sáu chục năm nay rồi còn gì, từ hồi bà về làm bạn đời cùng ông cơ mà, nhưng sao hôm nay xa lạ đến vậy chứ ? Bà về chung sống cùng ông đúng vào độ tuổi trăng tròn, cái tuổi thần tiên đẹp nhất của đời con gái khép lại nhường chỗ cho cuộc đời làm vợ và làm mẹ. Bà không còn những phút giây thảnh thơi chăm sóc cho bản thân mình nhiều nữa mà phải dành thời gian chăm lo cho chồng cho con.
Chi tiết
Lan và Hoàng là đôi vợ chồng trẻ sống ở một thành phố lớn. Họ đã kết hôn được khoảng 5 năm và có một cậu con trai gần 3 tuổi. Hai vợ chồng họ sống cùng người mẹ già, sức yếu.
Vào năm 1978 , Người đàn bà ấy liều lĩnh đi theo người đàn ông đến một vùng đất xa lạ thị chưa từng biết. Với số tiền vỏn vẹn bằng 1 thùng dầu phộng, thị nhắm mắt giao phó cuộc đời mình cho người đàn ông đã có vợ cùng 4 đứa con…
Chi tiếtMỗi ngày, anh đều hối hận vì đã sai lầm khi bỏ đi người vợ mà mình thương yêu, cũng là người tận tình chăm sóc mình nhất. Nhưng đời người là vậy, sai lầm rồi mới nhận ra mình đã quá dại dột. Chỉ là, cơ hội ít khi có đến lần thứ hai.
Chi tiếtVợ chồng mình chỉ kết hôn 1 lần nhưng đã tuyên ngôn ly hôn được dăm ba chục lần. Các bước đều đầy đủ, từ xô xát cãi vã đến viết đơn, ký đơn, chỉ thiếu mỗi bước nộp lên tòa. Nghĩ lại đó đều là những kỷ niệm đáng nhớ và phần nào làm cuộc hôn nhân của mình thêm màu sắc.
Chi tiếtXa nhà nửa năm để rồi bật khóc khi nhìn thấy bát cơm đang ăn dang dở của vợ.
Tôi về đến nhà thấy vợ đang ăn dở bát cơm, sau quay sang cho con bú. Nhìn bát cơm của vợ chỉ vỏn vẹn 3 miếng thịt nấu khô quay quắt, tôi xót xa vô cùng.
Chi tiếtVào buổi trưa một ngày nọ, tôi tan làm trở về nhà, nóng quá đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi, mở tủ lạnh ra xem, không ngờ bên trong có nửa quả dưa hấu mát lạnh, tôi mừng rỡ và vội lấy ra ăn một cách ngon lành.
Chi tiếtBỨC TÂM THƯ CỦA NGƯỜI VỢ ..!
- Vào một buổi tối, nhìn vào dáng thon thả, mảnh mai của người con gái đang nằm bên cạnh anh. Giây phút đó, anh thề rằng : anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.
Chi tiếtHình ảnh cụ già đầu tóc bạc phơ, đẩy một bà cụ gầy guộc xanh xao dạo quanh khu phố vào mỗi buổi chiều, hình ảnh đó đã quá quen thuộc với mọi người. Đó là hình ảnh vợ chồng già chúng tôi, ánh mắt ông nhìn tôi âu yếm, còn lòng tôi thì tràn ngập hạnh phúc, ai nhìn thấy cũng tấm tắc khen ngợi “Một người thì thật là tốt, còn người kia thì quá có phước”.