Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

63/ Chồng tôi là Số Một !!!

Hình ảnh cụ già đầu tóc bạc phơ, đẩy một bà cụ gầy guộc xanh xao dạo quanh khu phố vào mỗi buổi chiều, hình ảnh đó đã quá quen thuộc với mọi người. Đó là hình ảnh vợ chồng già chúng tôi, ánh mắt ông nhìn tôi âu yếm, còn lòng tôi thì tràn ngập hạnh phúc, ai nhìn thấy cũng tấm tắc khen ngợi “Một người thì thật là tốt, còn người kia thì quá có phước”.

 

Ngày xưa, ông là dân Nam Bộ tập kết, còn tôi là gái Hà Nội. Hình ảnh của ông đã gieo vào lòng tôi nhiều ấn tượng đặc biệt, với dáng người cao lớn, gương mặt dễ mến, cách nói chuyện đơn sơ ,thật thà khiến cho trái tim cô gái trẻ đôi mươi như tôi đã bị lỗi nhịp ngay từ lần đầu gặp gỡ. Thế nhưng vì tôi là con gái độc nhất nên ba mẹ tôi không muốn cho con lấy chồng xa, sợ mai kia mất con. Nhưng rồi nhờ tính tình ông hiền lành dễ mến nên ba mẹ tôi đã đồng ý cho lấy.

Một căn hộ nhỏ do Nhà nước cấp cũng tạm ấm cúng để cho đôi vợ chồng trẻ xây tổ uyên ương. Mặc dù với đồng lương ít ỏi nhưng hai đứa vẫn sống với nhau tràn đầy hạnh phúc. Bản tính tôi vì là con một , được cha mẹ cưng chìu nên tính tình rất ương ngạnh. Mỗi khi tôi nóng nảy thì ông luôn nhẫn nhịn ,chờ lúc tôi hạ hỏa rồi ông mới nhẹ nhàng phân tích, giảng hòa. Hết giờ cơ quan, ông lại về nhà cuốc đất trồng thêm hoa màu, còn lo phụ giúp tôi nhiều công việc trong nhà. Mảnh đất hoang bên cạnh nhà cũng nhờ bàn tay cần cù của ông mà nay đã biến hành vườn rau, ao cá; nhờ thế nên vợ chồng có chút tiền dư để dành. Đối với láng giềng, chòm xóm ai cần gì ông cũng giúp đỡ nên luôn được mọi người yêu mến, tôi cũng được thơm lây. Ông thường tự hào: “Phải sống tốt để làm gương cho con cháu”.

Chúng tôi cưới nhau được 10 năm thì đất nước thống nhất. Đúng như điều ba tôi lo sợ trước kia, ông rất vui mừng khi đưa tôi trở về quê hương ông. Có điều bây giờ ba mẹ tôi rất yên tâm khi giao đứa con gái duy nhất cho ông dắt đi, chỉ còn ngại nỗi phải nhớ con, nhớ cháu. Về quê chẳng bao lâu thì ông được đề bạt lên làm cán bộ cao cấp tại địa phương, tôi mừng cứ nghĩ kinh tế gia đình có thể vì thế mà khấm khá hơn, nhưng tôi đã lầm. Ông sống quá liêm chính trong khi bạn bè ông cứ giàu lên vùn vụt. Tôi cứ xuýt xoa, nhưng ông cứ lựa lời khuyên răn “Mình cứ sống đạm bạc cho đầu óc thanh thản, anh sẽ cố gắng làm việc, tiêu xài tiết kiệm để có đủ tiền cho em và con cái, cái gì không phải của mình thì đừng tham, xin em hiểu cho anh”. Tôi tuy bề ngoài thì cam chịu nhưng trong lòng vẫn cứ tiếc.

Không ngờ những người bạn giàu nhanh của ông đang lần lượt bị phát hiện, người thì tù tội, người thì tan gia bại sản. Bấy giờ tôi mới hiểu và mừng vì ông lúc ấy đã không nghe lời tôi.

Mười năm sau tôi ngã bệnh, căn bệnh nhũn não quái ác đã làm cho giọng nói của tôi chỉ còn thều thào, tứ chi cũng gần bại liệt. Ông dốc hết tiền để chạy chữa cho tôi, sau đó về hưu sớm để ở nhà lo chạy chữa chăm sóc tôi. Từ đó cuộc sống của ông chỉ còn là quanh quẩn trong nhà bên người vợ ốm đau. Ngoài những giờ rảnh, ông ra vườn tưới dây bầu, dây bí để kiếm thêm thu nhập. Ông gắn nơi đầu giường tôi một chiếc chuông điện để khi cần thì tôi ấn vào và ông sẽ kịp thời có mặt để phục vụ.

Ông dành hết phần chăm sóc cho tôi, không cho con cái đụng vào, ông muốn tự tay lo cho tôi và không muốn con cái phải cực.

Mỗi chiều ông muốn tôi hít chút không khí trời nên đẩy xe lăn đưa tôi ra ngoài. Ông ân cần lo cho tôi khiến cho các con dâu cứ đưa ông ra làm gương cho chồng chúng, có lần tôi bị hôn mê phải đưa đi cấp cứu, ông khóc rất nhiều. Tôi chỉ nghe các con tôi kể lại, ông bảo: “mẹ chúng mày mà chết thì ba cũng chẳng còn thiết thứ gì”. Tôi nghe mà ấm cả lồng ngực!

Thật tình nếu ông không tận tình chạy chữa thì có lẽ tôi đã chết từ lâu, ông đã từng giây từng phút dành lại cuộc sống cho tôi, đến nay tôi thấy mình yếu lắm rồi, tôi sắp bỏ ông để ra đi mãi mãi.

Vài dòng nhờ con tôi viết lại, tôi muốn nói với ông là tôi vô cùng hạnh phúc, dẫu có nhắm mắt tôi cũng đã mãn nguyện và ước mong kiếp sau tôi sẽ vẫn muốn làm vợ ông lần nữa.

Lời bàn: Đàn ông cũng có kẻ xấu người tốt, nếu tìm được người đàn ông như ông vụ vừa rồi thì tốn bao nhiêu chị em chúng ta cũng muốn kiếm cho được. Ước gì đàn ông trên trái đất này luôn tốt để phụ nữ chúng ta có dịp ngưỡng mộ và nương tựa .

Cầu nguyện: Lạy Chúa, người đàn ông yêu vợ là người đàn ông cực tốt. Xin Chúa ban cho vợ chồng chúng con luôn yêu thương nhau, không phải chỉ hôm nay khi còn xuân sắc, mà mãi mãi thương nhau cho đến khi răng long đầu bạc. Xin Chúa ban tình yêu thương cho chúng con. Amen.**R

Yuse Luca


Trở lại      In      Số lần xem: 1289
Tin tức liên quan
  • HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT .
  • VUA NƯỚC SỞ VÀ CHUYỆN VỢ CHỒNG NHÀ CUA / GL
  • CẦU NGUYỆN NHIỀU ĐỂ VƯỢT QUA
  • TÌM MỘT NGƯỜI CHỒNG .
  • THA THỨ .
  • MỐI TÌNH ĐẦU SAU 60 NĂM CHỜ ĐỢI
  • NGƯỜI VỢ CỤT CHÂN .
  • KHỔ VÌ GHEN
  • CON DÂU ĐẦY TÍNH TOÁN
  • LỜI HỐI LỖI MUỘN MÀNG
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  27
 Hôm nay:  1776
 Hôm qua:  3790
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11415399
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top