Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

9. Ba Mẹ Ơi, Cứu Con Với!

 1. Nhìn đôi trái gái đùa giỡn cùng nhau hồn nhiên/ tôi bổng nhớ lại những tháng ngày lúc mình còn son trẻ/ thật không có gì có thể ngăn cách hay chia lìa họ/ Thế nhưng chỉ một thời gian sau, họ có thể bỏ nhau cách dễ dàng/ Họ đến với nhau cũng dễ/ Họ chia tay nhau không chút khó khăn.

 2. Tôi còn nhớ, lúc vợ chồng tôi chỉ mới quyết định cưới nhau, chúng tôi đã cùng hẹn ước với nhau: Xin Chúa cho chúng con thương nhau mãi chứ đừng bỏ nhau/ Luôn nhắc nhau phải cầu xin như thế mọi ngày./ Bây giờ thì chúng tôi đã sống với nhau 40 năm/ Lại tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con gặp và lấy nhau/ Tôi cũng thường nói :“Cảm ơn em vì đã lấy anh”.

3. Những cặp vợ chồng son, mâu thuẩn chỉ xảy ra nhiều khi do đứa con đầu lòng ra đời/ 63% gặp trở ngại trong trường hợp này/ Sự xuất hiện của đứa trẻ khiến cho những ngày vui vẻ, vô tư của họ thành ra tất bật, lo âu/ nhiều chuyện liên quan đến đứa trẻ liên tiếp xảy ra nên họ cần phải giải quyết, điều này cũng kéo theo biết bao hệ lụy khiến cho khủng hoảng cũng xảy ra theo/

4. Mâu thuẩn xảy ra do đứa con đầu lòng, cả cha, lẫn mẹ, cả gia đình 2 bên cũng thường dùng đứa bé như một công cụ để họ chiến đấu chống lại nhau.

5. Người mẹ trẻ lập luận rằng: Mẹ bỏ con không phải là không thương, nhưng để lại cho bố nó nuôi cho biết mặt/ Chị ta thầm nghĩ: nếu muốn đứa con được chăm sóc chu đáo thì phải xin lỗi, phải năn nỉ, phải chìu chuộng …/

6. Nhiều ông bố không lo vì đã có bà nội lo chăm sóc bé/ Bà nội lại sẵn sàng bênh vực con trai  mình và hà hiếp con dâu.

7. Khi mâu thuẩn đã lên đến đỉnh điểm thì . . . ly hôn/ hai bên sẽ dùng đứa con như chiếc phao/ bên nào dành được thì bên đó thắng!

8. Những cơ quan ,đoàn, hội muốn hòa giải thì phải cắt nghĩa cho 2 bên hiểu là: Nếu thương con, thì phải dành cho con những gì tốt đẹp nhất/ chứ không phải chỉ chăm bẳm giành đứa con về phần mình.

9. Họ cần phải hiểu rằng: cho dù hai bên không còn thương nhau, nhưng phải giữ hòa khí vợ chồng để cho con nó đừng hiểu lầm mà sinh ra hụt hẩng/ nhiều cha mẹ ly hôn xong thì coi nhau như là kẻ thù/ đứa con nó hết đường lui tới viếng thăm/

10. Khi người mẹ đã giành được quyền/ thì ông bố khó lòng mà được chăm sóc con, vì người mẹ lại sợ mất con một lần nữa nên tha hồ nói xấu người khuất mặt/ Đâm ra đứa con nó ác cảm về bố nó/

11. Điều 9 công ước về quyền trẻ em => “Phải tôn trọng quyền của trẻ em bị sống cách ly khỏi cha hay mẹ/ hoặc cả cha lẫn mẹ/ Đứa con được quyền duy trì quan hệ riêng tư và được tiếp xúc với cha lẫn mẹ đều đặn /Trừ khi những việc này trái ngược với lợi ích tốt nhất của các em”.

12. Ai cũng nói mình thương con, nhưng tương lai của con thì ít ai nghĩ tới/ Bởi khi cha mẹ đã bỏ nhau rồi, thì đứa con nhất định phải bị tổn thương/ Tâm hồn trẻ nhỏ như đám đất đã dọn sẵn, hạt giống nào lọt vào, nó cũng sẽ mọc lên/ Đứa bé luôn bị tác động bởi những gì nó tiếp xúc hằng ngày/ môi trường tốt hay xấu của gia đình, các quan hệ của người thân/ đều để lại một dấu ấn tốt xấu trong lòng nó/ và cũng chính những hạt giống này sẽ hình thành nhân cách của đứa bé sau này .

13. Em bé sinh ra cần một cái nôi ấp áp tình thương/ được hiểu theo 2 nghĩa thể chất và tinh thần/ các ông cha bà mẹ bình thường đã phải tạo lập các mối quan hệ và môi trường sống tốt đẹp/ để cho con mình mai sau này trở nên một con người có nhân cách/

Lời bàn: nhiều khi những vụ va chạm trọng cuộc sống vợ chồng xem ra rất nhỏ, rất dể bỏ qua/ nhưng vì một câu nói, một chút sĩ diện, một câu xin lỗi, một lời làm hòa, đơn giản xem ra không tới đâu, nhưng vì tự ái cao hơn núi nên cha mẹ đành đẩy con mình vào đường cùng/ các anh chị hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa nhau ra tòa. Mình đã lớn rồi, chưa đáp đền công ơn cha mẹ, lại còn làm phiền, làm mất mặt, làm buồn lòng cha mẹ mình và còn hoan hỷ đẩy con mình xuống vực sâu/ mà luôn đi khoe mẻ với mọi người: tôi là kẻ chiến thắng/

Hãy nhìn xuống vực sâu coi ai đang ở dưới đó, có phải đứa bé con của bạn không? Trong trường hợp này, tôi xin phép được nói một câu: Kẻ chiến thắng không ăn cái giải gì cả!  


Trở lại      In      Số lần xem: 2077
Tin tức liên quan
  • HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT .
  • VUA NƯỚC SỞ VÀ CHUYỆN VỢ CHỒNG NHÀ CUA / GL
  • CẦU NGUYỆN NHIỀU ĐỂ VƯỢT QUA
  • TÌM MỘT NGƯỜI CHỒNG .
  • THA THỨ .
  • MỐI TÌNH ĐẦU SAU 60 NĂM CHỜ ĐỢI
  • NGƯỜI VỢ CỤT CHÂN .
  • KHỔ VÌ GHEN
  • CON DÂU ĐẦY TÍNH TOÁN
  • LỜI HỐI LỖI MUỘN MÀNG
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  1224
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11406633
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top