Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

NGƯỜI PHỤ NỮ ĐỜI TÔI .

NGƯỜI PHỤ NỮ ĐỜI TÔI 

(Tại sao tôi không yêu thương vợ mình ?)

“Sau em, anh chẳng yêu ai,

Sau em, khép kín tim này thiên thu”

(Après toi, je n'aurai plus d'amour….)

(..........................................................pour toujours.)

 

Người con trai thường yêu bằng cặp mắt, người con gái yêu bằng đôi tai. Chính những lời lẽ ngon ngọt mà có biết bao anh con trai đã đốn ngã các cô gái, chính vì lời thề non hẹn biển cho nên có biết bao thiếu nữ đã ngã vào vòng tay của các chàng trai. Cũng có người được cưng chiều hạnh phúc, cũng có rất nhiều cô ê chề, tan vỡ trong tội nghiệp.

Ngày xưa khi tôi vừa đến tuổi lớn khôn, có nghe các bậc đàn anh mô tả tình yêu của họ rất là thi vị và lãng mạn như sau:

….Ở tại một nơi xa xôi nào đó, có một đôi tình nhân kia yêu nhau say đắm, họ đã lấy nhau và sống hạnh phúc, sau đó là một bé gái chào đời, nhưng họ cũng đâu có ngờ rằng vào chính thời điểm đó cũng có một bé trai kháu khỉnh cũng vừa được sinh ra. Nhiệm vụ của bé trai này là tìm cho ra xem cô bé kia xem cô ta đang ở đâu, để rồi tới một thời điểm nào đó, em trai đó bay tới và xớt cô bé gái kia đi như đại bàng vồ mồi, bay đến một nơi thật xa để xây dựng tổ ấm cho riêng mình.

Nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu thật kỹ, sẽ thấy rằng: bé gái khi vừa mới sinh ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì sao chúng ta có thể nói như vậy, và cuối cùng mục đích của chúng ta là gì ? Chúng ta hãy cùng nhau suy luận, mọi sự hạ hồi phân giải . Xin được tạm ghi lại các điều thiệt thòi sau đây:

1) Tình yêu trai gái, người thiếu nữ cũng gặp không ít thua sút, trở ngại, bị dèm pha, chê khen đủ điều, bị soi mói từng chút. Cha mẹ có con gái lớn chưa chồng luôn ngày đêm mất ăn mất ngủ, chưa ai cưới cũng lo, có người cưới rồi càng lo hơn, nào cha mẹ chồng, nhà chồng, gia đình chồng với đủ thứ lễ nghi, phép tắc, đòi hỏi công dung ngôn hạnh. Lỡ lấy phải trưởng nam mà không sinh được con, hoặc không có con trai nối dõi tông đường thì cô gái ấy tự bản thân cũng khổ, mà ngay cả ông bà ngoại cũng phải khổ lây.

2) Có bầu , khi khoa học kỹ thuật chưa tiến bộ như hôm nay, nếu muốn biết bào thai là trai hay gái, thầy thuốc có thể căn cứ vào dáng đi, trọng lượng của bụng bà bầu và nhịp tim của thai nhi, người ta sẽ đoán đúng. Ở cái thời nam trọng nữ khinh thì đã đành, nhưng thể chất của người thiếu nữ luôn mảnh khảnh và yếu đuối hơn một nam nhi cùng tuổi. Hơn nữa, nam nhi có sức mạnh, chinh chiến giỏi nên luôn được trong dụng, nam nhi có được danh vọng nhiều hơn, được ăn học nhiều hơn, được xếp hạng cao hơn, nhất là những anh trai trưởng hoặc cháu đích tôn. Thiếu nữ đẹp, dịu dàng thì không nói chi, thiếu nữ nếu kém sắc lại càng buồn tủi hơn, từ nhỏ đã thua, đến tuổi trưởng thành cũng thua luôn .

3) Thai nghén: Tôi là đàn ông, không cảm nhận được nhiều về vấn đề thai nghén hành hạ , nhưng cứ nhìn, để ý một chút sẽ thấy. Ói mửa, khốn khó đủ điều, vừa nặng nhọc vì cái bào thai, lại không được nghỉ ngơi cho đở mệt, thân hình các nàng lúc này nẩy nở dọc ngang hết sức vô trật tự, ký lô tăng, chân sưng, đi đứng ngồi nằm rất khó khăn / mà cho dù người chồng có thương yêu cỡ nào cũng không gánh vác phụ cho nàng được.

4) Sinh đẻ: Đàn ông đi biển có đôi , Đàn bà vượt cạn ,mồ côi một mình .Vượt cạn là trận chiến một mình, dù ai thương thế nào cũng không thể chia sẻ hay phụ giúp được, vừa là một sự kiện đầy nguy hiểm một mất một còn. Chưa sinh thì lo lắng, sinh xong thì mừng vui, nhưng vóc dáng có đôi chút biến dạng ,không còn được xinh đẹp ,hấp dẫn như ngày xưa, thêm vào đó là mùi hương không còn được như ý muốn. Ban ngày đã thế, ban đêm thì còn khổ hơn gấp bội, con nó bú móm, khóc hành cả đêm. Nhưng điều này cũng không buồn phiền đau khổ nhiều bằng những lúc bị người chồng chê bai ,xa lánh. Nhưng người phụ nữ chịu điều này vì thứ gì và vì ai chứ ? Nàng chịu vì yêu chồng, thương con, không đẻ thì làm sao có con, làm sao có người nối dõi, nhưng có vẻ như một mình nàng phải gánh chịu hết mọi thứ thua thiệt .

5) Làm mẹ: Con bú móm, ỉa đái, nóng sốt, khóc nhè,… một tay người mẹ chịu, chịu từ khi nhỏ cho tới khi con khôn lớn, nhưng người đời vẫn chỉ dành cho nàng một câu “Con hư tại mẹ”. Người đàn ông lúc nào cũng rảnh rang, quần áo bảnh tỏn, thơm phức như anh chàng độc thân, việc gia đình con cái thì cứ vất hết cho mẹ nó, còn ta đây tha hồ se sua ăn nhậu, quen biết, tán gái, ngoại tình.... / Về nhà thì chê cơm, thèm phở, chê vợ mình xấu xí, xồ xề, hôi hám, vụng về… thế nọ,… thế kia./

6) Người mẹ hiền: Muốn làm người mẹ hiền, người mẹ đảm đang, công dung ngôn hạnh đâu có dễ. Chúng ta thử nhìn xem, vợ ở nhà chẳng làm gì, chẳng làm ra tiền nên luôn bị lép vế, luôn bị khinh chê, luôn nhận những đồng bạc bố thí, luôn bị tra hỏi về tiền bạc, mua gì , sắm gì ,đi đâu, giao lưu với ai. Người vợ thường bị cấm đủ thứ. Đàn ông tha hồ ăn nhậu, hút xách, bạc bài, còn đàn bà cứ phải ở nhà quanh quẩn với mái nhà, bầy con; sáng dậy sớm cho con ăn, thay quần áo, đưa con đi học, đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, ủi đồ, lau rửa chén, đón con. Sáng cũng vậy, chiều cũng vậy, còn đưa đón con đi học thêm, còn biết bao nhiêu chuyện phải làm => Thế nên nói đàn bà làm nhiều hơn đàn ông thì quá đúng thôi. Thế mà các bà luôn mang tiếng ở nhà chẳng phải làm gì, tối đến cơm nước xong, các bà còn biết bao nhiêu việc phải làm, như săn sóc con, chiều chồng..., muốn đi ngủ cũng phải xong hết mọi thứ. Nhưng như vậy đâu đã yên /, đàn bà làm nhiều thì tóc tai bù xù không sửa soạn, quần áo bê bối, chân tay sần sùi, đáng bị chê là phải. Nhưng sao lại chê ? Vì ai mà chê ?

7) Người vợ khéo: Thế nào là người vợ khéo ? Đâu phải ông chồng nào cũng làm ra nhiều tiền, lương chồng thì ba cọc ba đồng, đâu phải lúc nào cũng tăng, có tăng chỉ là vật giá tăng. Nếu không khéo vun vén khi chợ búa thì có khi là nửa tháng có ăn, nửa tháng còn lại phải kho quẹt. Tiền học, tiền quà, tiền quần áo, tiền học thêm, tiền bệnh tật của con cái, người vợ phải rất khéo mới có thể tạm đủ dùng. Nếu có được ông chồng dễ tính, biết dè xẻn, hiểu vợ thì còn đỡ, nếu gặp phải ông chồng bê tha nhậu nhẹt, đề đóm thì chỉ có ăn mày. Nếu muốn biết người vợ khéo hay không ,chỉ cần nhìn vô mức sinh hoạt của gia đình là sẽ biết người đàn bà ấy như thế nào.

8) Nhẫn nhịn, hy sinh: Làm đầu tắt mặt tối mà vẫn vui tươi hạnh phúc là do người phụ nữ biết hy sinh, đảm đang, khéo léo. Nghèo mà không biết hy sinh, nhẫn nhịn thì làm sao gia đình êm ấm được, người vợ không quên mình mà chỉ biết đèo bòng thì con cái nheo nhóc, thất học. Nhìn qua như vậy mới biết tay người nội tướng quan trọng như thế nào, nhiều ông chồng cứ mở miệng ra là kể công và chê bai vợ mình (xấu xí, thô kệch , vô tích sự, vô duyên…), nhưng thật ra nếu cứ tính điểm ăn tiền thì các ông tính không hết đâu.

9) Thiệt thòi:  Nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn phấn, nhịn son là chuyện thường. Nhiều chị buổi sáng có khi nhịn đói, có khi chỉ là củ khoai, gói xôi, có ai hỏi thì bảo rằng là tôi ăn sáng thì trưa ăn không được; nhưng thật sự lòng dạ các chị còn dành dụm để lo cho con cái ,để có chút quà gửi biếu cha mẹ hai bên. Người vợ tốt luôn là người vợ thiệt thòi, chịu thiệt suốt đời.

10) Khổ đau: Một đời hy sinh cho chồng, cho con, cho gia đình hai bên, nhưng làm sao tránh khỏi điều ong, tiếng ve ? Đời con gái, cứ quên nhìn thời gian trôi qua / khi con cái khôn lớn nên người, thì mái tóc người đàn bà cũng sương gió nhuộm màu bạc. Một đời hy sinh, đến khi nhìn lại thì đời mình đã gần hết, cũng chỉ vì lo cho gia đình mà người phụ nữ nhìn lại mình chẳng còn gì. Nếu gặp người chồng tốt thì còn an ủi, nếu gặp phải người “mới chuộng cũ vong, xài cho cũ rồi thì muốn vất để mua cái mới”. Lúc này đời nàng mới thật sự đắng cay, mặn chát, nước mắt đã khô, đã cạn, chẳng còn gì để chảy ra nữa .

11) Ước muốn: Sau khi đã thấm thía cuộc đời của một người bao nhiêu năm làm vợ, các chị mới vỡ lẽ ra điều gì ? Những năm tháng hy sinh có uổn không ? Nếu gia đình đầm ấm, hạnh phúc, con cái thành danh thành tài, nhìn qua nhìn lại, các chị thấy mình được ấm áp, an ủi. Bằng không ,ngược lại: Một cuộc đời vất vả hy sinh cho ai, sau đó nhận được gì, lúc này các chị sẽ rất ân hận, hối tiếc và có nhiều chị thầm ước rằng:

- Kiếp sau tôi sẽ làm đàn ông.

- Kiếp sau tôi sẽ đi tu.

- Kiếp sau tôi sẽ chọn lựa kỹ, sẽ bước vô nhà trước , để chồng không ăn hiếp / Phải tìm ra một người đàn ông tốt, nếu lỡ làm đàn bà nữa, tôi sẽ không nhịn, không thế này, không thế kia… Thế nhưng…đời con gái 12 bến nước / xin đừng ai áp đặt ,cũng xin đừng ai quá cam chịu /

12) Bổn phận của người chồng: Viết đến đây, tôi nhớ lại mấy câu tranh luận giữa mẹ và con trai, là cái ngày tôi xin cưới vợ:

- Thưa mẹ , cho con lấy N…

- Nó bé xíu, con lấy nó làm gì ? Để mẹ cưới con L cho con, nó làm việc rất giỏi, mạnh khỏe, mai sau có gì thì con đỡ khổ , con được nhờ…/

Tôi bèn thưa:

- Mẹ ơi, L giỏi thật, nhưng ít học lại kém sắc . Nếu mẹ tìm một người làm việc giỏi thì con sẽ mướn cho mẹ một người giúp việc. Còn nếu cưới vợ, xin mẹ để cho con tự chọn , con sẽ lấy một người con gái có học mà con yêu thương , để khi ra đường, hoặc lúc dẫn đi đám tiệc, giới thiệu bạn bè, con sẽ không bị mắc cỡ vì có một người vợ thô kệt, dốt nát !

Mẹ tôi nói thêm một câu:

- Nó bé xíu, nó sẽ làm được gì ?

- nếu nó không làm được thì ......con sẽ làm hết.

…… !?

Thời gian sau này minh chứng rằng: Người vợ mà tôi cưới và dám cãi lời mẹ tôi, nàng là người vợ tuyệt vời mà nếu đem so sánh với những người thiếu nữ khác mà tôi đã quen thời còn trai trẻ , thì nàng ăn đứt hết, vì nàng thật sự là số một.

Hôm nay tôi đã ở tuổi thất thập, lúc này tôi không còn dại dột nữa. Nếu Chúa cho tôi “xả” bàn làm lại, thì tôi sẽ không chọn ai khác mà vẫn cứ chọn nàng, chỉ khác một điều là tôi sẽ cưới nàng thật sớm cho dù có bị pháp luật …chế tài thì tôi vẫn cứ …cam chịu !  **R

Xin các ông chồng hãy cảm nhận sự vất vả của người phụ nữ , để bù đắp ,yêu thương các nàng thêm  / hãy hỏi những người phụ nữ khác trong gia đình mình xem có đúng như vậy không / nếu đúng ,xin hãy quan tâm và yêu thương các chị nhiều hơn .

 

Rút kinh nghiệm : Người  đàn ông không thương vợ , sẽ phạm tới 3 tội nặng :

***không thực thi lời Chúa dạy.    (cả hai sẽ nên một xương , một thịt)

***không giữ lời hứa trọng thể .   (anh sẽ yêu em suốt đời)

***Làm gương xấu công khai cho con cái . (ba làm không được, sao ba bảo con làm )

 

Lời than thở :    Con tạ ơn Thiên Chúa đã dẫn dắt chúng con. Con lạy tạ cha mẹ đã thương cưới nàng cho con. Con hứa rằng: Từ này về sau, nếu còn sống trên cõi đời này ngày nào thì con sẽ cảm ơn nàng ngày ấy, vì lòng con chẳng hề thay đổi / con sẽ không dám làm buồn lòng nàng một lần nào nữa. Xin Chúa giúp con thực hiện lời con đã hứa hôm nay . Amen.  **R

Yuse Luca


Trở lại      In      Số lần xem: 1625
Tin tức liên quan
  • HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT .
  • VUA NƯỚC SỞ VÀ CHUYỆN VỢ CHỒNG NHÀ CUA / GL
  • CẦU NGUYỆN NHIỀU ĐỂ VƯỢT QUA
  • TÌM MỘT NGƯỜI CHỒNG .
  • THA THỨ .
  • MỐI TÌNH ĐẦU SAU 60 NĂM CHỜ ĐỢI
  • NGƯỜI VỢ CỤT CHÂN .
  • KHỔ VÌ GHEN
  • CON DÂU ĐẦY TÍNH TOÁN
  • LỜI HỐI LỖI MUỘN MÀNG
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  36
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350340
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top