Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

LỢI ÍCH CỦA VIỆC CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là nâng lòng trí con người lên để hầu chuyện cùng Thiên Chúa.

Đạo Công Giáo dạy rằng: Thiên Chúa là Cha, chỉ duy nhất đạo Công Giáo gọi Đấng Tạo Hóa, gọi Thiên Chúa là Cha của mình bằng một tiếng kêu: “Cha ơi”.

Chúng ta cần thưa điều gì với Thiên Chúa ?

Chúng ta là phàm nhân, sống ở đời tạm này, một thế giới bất toàn nên chúng ta gặp toàn chuyện không vừa ý như là :bệnh tật, đói nghèo, chiến tranh, khổ đau. Nếu vậy thì nhiều chuyện quá, chúng ta biết thưa điều nào trước, điều nào sau ? Như vậy nguyên tắc trình tấu, thưa chuyện phải như thế nào ?

 

Ở đây chúng ta có ba mẫu gương, là ba cách cầu nguyện mẫu để noi theo:

 

1/ Cầu nguyện như Chúa Yesus:

Chúa Yesus lúc nào cũng cầu nguyện. Cầu nguyện trước khi làm việc gì và cầu nguyện sau khi đã làm xong việc. Chúa Yesus đã dạy các Tông Đồ cầu nguyện qua mẫu Kinh Lạy Cha:

a) Xưng tụng Thiên Chúa là Cha mình và thờ lạy Ngài.

b) Ước ao làm vinh danh Chúa, làm cho mọi người nhận biết Chúa.

c) Xin Chúa ban cho chúng ta những nhu cầu hằng ngày. Điều này Chúa có ý nhấn mạnh là nhu cầu hằng ngày, chứ không phải là những thứ nhu cầu để chúng ta đem cất dấu ,để dành . Ngày xưa lúc Chúa ban Manna cho dân Do thái , ngày nào lấy đủ ăn cho ngày đó, nếu tham lam lấy nhiều quá thì Manna sẽ tự động thối rữa, trừ khi Chúa bảo hãy lấy thêm khẩu phần cho ngày Sabat.

d) Xin Chúa tha lỗi phạm của ta với điều kiện ta không được tích lũy lòng thù hận với anh em.

e) Sau cùng là xin ơn Chúa gìn giữ để ta trung tín với Chúa đến cùng và sẽ không bị ma quỷ dối gạt.

2/ Cầu nguyện như Mẹ Maria:

Mẹ Maria cầu nguyện qua việc suy niệm các biến cố trong lòng. Những câu Chúa nói, những việc Chúa làm, Mẹ đều khắc ghi và luôn nhớ để suy gẫm hầu nhận ra ơn Chúa, ý Chúa mà thi hành .

3/ Cầu nguyện như Thánh Cả Yuse:

Đời Thánh Yuse là cầu nguyện trong lao động. Lúc nào Ngài cũng nhớ đến Chúa để tôn thờ, và nhớ đến Mẹ để mến yêu .

Chúng ta hãy tập cầu nguyện như Thánh Yuse: Khi đi ngang qua Chúa thì lẳng lặng, âm thầm bái chào Chúa cách cung kính; khi đi ngang qua Mẹ Maria, ông cũng âm thầm cung kính, mến yêu và cũng lặng thầm vái chào trong lòng như vậy. Để chứng tỏ rằng: Cho dù Thánh Yuse là chồng, là cha, dù Ngài gặp hai Đấng mỗi ngày rất nhiều lần, nhưng không vì thế mà Thánh Yuse tỏ ra lờn mặt.

Chúng ta để ý và có thể thấy, nhiều Linh Mục khi bước ra cung Thánh (không phải lúc dâng lễ), ỷ mình là Linh Mục quá quen nên không cúi đầu chào Thánh Thể Chúa để làm gương. Nhiều người tín hữu bước vô nhà thờ chỉ hơi cúi đầu cho có lệ, họ làm dấu thánh giá thì chỉ quơ quẹt sơ sài , còn thua xa khi họ vái chào và bắt tay thân mật với một anh hàng xóm. Nhiều người rước lễ xong, quỳ xuống nói với Chúa đúng 30 giây, không biết là nói đượccâu gì ! Một hay hai câu gì đó , xong rồi ngồi lên ngay, con mắt láo liên, nhìn khắp nơi coi có cô nào đẹp, xấu, sau đó thì quay sang người bên cạnh để bắt chuyện và nói không ngừng nghỉ , không biết lúc đó Chúa đang ở đâu trong lòng họ !!

Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên các Vua, là Chúa trên các Chúa mà người ta dám đối xử tệ với Chúa như vậy, chưa bằng khi họ gặp và chuyện trò với một anh hàng xóm, hay khi anh ta ra quán uống cà phê với bạn bè, anh ta nói tía lia mà không hề biết mỏi miệng.

Chúa ơi, người ta khô khan, người ta không tôn kính Chúa, ít ra người ta có thể thưa chuyện với Chúa được năm ,ba phút. Nhưng không, họ coi Chúa chưa bằng một người quen biết sơ sơ của họ. Thế giới này hổn loạn, chẳng còn ai thương ai, mọi sự rối tung cả lên, chiến tranh chết chóc, loạn lạc khắp nơi, tội lỗi thì tràn ngập, con người không biết chết khi nào, đủ loại bệnh tật nan y, càng ngày người chết vì ung thư càng nhiều, nhưng chẳng ai biết sợ, chẳng có người muốn cầu xin, rất hiếm người muốn sống lành thánh, muốn ăn năn hối cải. Ngày xưa cả Sodama ,chỉ cần kiếm 10 người lành cũng không có, ngày nay không ai muốn làm người lành, có quá nhiều người chết không kịp ngáp nhưng chẳng ai biết sợ.

Vậy cầu nguyện không phải chỉ lúc rước lễ mà thôi, lúc nào chúng ta cũng có thể cầu nguyện với Chúa. Tin Chúa, thờ lạy, nhận ơn, cảm ơn, xin ơn. Xin ơn lành cho mình, cho vợ con, cho anh em, cho bà con, bạn bè, cho Giáo xứ, cho Giáo phận, cho đất nước, cho thế giới. Người không cầu nguyện là người không sợ chết, là người không muốn sống, là người không màng đến những ơn Chúa ban. Thế giới loạn lạc, chiến tranh, hôm nay có bao nhiêu người chết, vì chưa đến phiên nên ta không sợ, nhưng ai biết được mình sẽ chết lúc nào, lúc chết rồi thì ta đi về đâu ? Ta chết, nhưng vợ con còn ở lại thì họ sống thế nào ? Chết rồi thì ai sẽ nhớ cầu nguyện cho ta ? Một tháng hoặc ba tháng họ mới thí ra 100 ngàn để xin lễ cầu nguyện cho ta, liệu cho đủ không, liệu ta có bớt lửa thiêu đốt không ?

Lạy Chúa, nhiều người viện cớ là không biết thưa gì với Chúa, họ sợ cầu nguyện nhiều thì sẽ bị Chúa vạch trần lương tâm tội lỗi xấu xa của họ . Nhưng có phải vì nhờ thế chúng ta thấy mình tội nhiều quá, chúng ta sẽ bớt phạm tội, nhờ vậy chúng ta mau ăn năn, lập công chuộc tội, và sống đẹp lòng Chúa hơn.

Lạy Chúa, xin giúp con siêng năng cầu nguyện và sống đúng với lời cầu nguyện của mình. Xin Chúa xót thương chúng con. Amen. **R

Yuse Luca

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3022
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  5390
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11423224
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top