Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

SỨC MẠNH CỦA LỜI CẦU NGUYỆN (Giuse Luca)

Có ai đó nói rằng: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẩy trái đất này lên”. Vậy nếu điểm tựa là Chúa Yesus, thì đòn bẩy là gì ? Xin thưa, đòn bẩy đó chính là “lời cầu nguyện” của mỗi người. Vậy muốn cầu nguyện, chúng ta cần phải có điều căn bản nào? Thưa, đó là “Đức Tin”. Nếu ta không tin Chúa thì làm sao ta có thể cầu nguyện ? Chúa Yesus nói: Chỉ cần có Đức Tin bằng hạt cải, ta có thể làm được nhiều việc lớn lao, có thể dời núi lấp sông.

Đọc lại sách Xuất Hành, chúng ta thấy Ông Moisen nhờ cầu nguyện mà dân Do Thái luôn thắng trận, khi nào ông bỏ tay xuống thì dân Do Thái lại thua. Trong tất cả các phép lạ, ta thấy Chúa Yesus đều cầu nguyện, Chúa còn dạy các Tông đồ cầu nguyện bằng kinh lạy Cha. Nhìn lại gương sống của mẹ Maria, trong mọi biến cố lớn lao thường xảy đến trong lúc Đức mẹ đang cầu nguyện. Đời sống Thánh Yuse luôn âm thầm cầu nguyện. Các thánh đều cầu nguyện rất nhiều.

Chúa Yesus nói: Các con hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Ai không cầu nguyện thì không thể rỗi linh hồn, gia đình nào không cầu nguyện, gia đình đó không thể có bình an hạnh phúc.

Sở dĩ, ngày xưa ông bà tổ tiên của chúng ta đọc kinh nhiều là để tập cầu nguyện, nhưng thói quen đọc kinh mãi như thế đã trở thành sáo rỗng, chỉ là ngoài môi miệng. Ngày nay Kinh Thánh đã trở thành món ăn cần thiết bên cạnh Thánh Thể Chúa, Bánh Thánh chúng ta chỉ có thể rước mỗi ngày một lần, nhiều lắm là hai lần nhưng phải cách xa nhau, nhưng Lời Chúa thì chúng ta có thể đọc mọi nơi mọi lúc, đọc cả ngày càng tốt. Ngày nay các sách Suy Niệm Lời Chúa có rất nhiều, nhất là băng đĩa và trên các trang web đạo, ai muốn sống thánh thì phải có thói quen tốt là đọc và sống lời Chúa, tập suy gẫm rồi đem ra thực hành.

Gương các Thánh cầu nguyện thì chúng ta thấy ở nơi thánh Yoan M Vianney, thánh nữ Terexa nhỏ. Các Ngài không làm được việc gì lớn lao, nhưng các Ngài cầu nguyện rất nhiều, điều này khiến cho các Ngài cứu được rất nhiều linh hồn lên thiên đàng, và cũng rất đẹp lòng Chúa . Khi Chúa tuyên dương 2 Ngài trở thành 2 vị đại thánh: Một vị là bổn mạng của các Cha sở, một vị là bổn mạng của các xứ truyền giáo, cùng được đồng hàng với thánh Phanxico Savier.

Vậy nên nếu chúng ta muốn bắt chước đời sống cầu nguyện của Chúa Yesus, ta phải đọc kinh thánh thật nhiều. Muốn bắt chước gương cầu nguyện của mẹ Maria, ta hãy đọc thật nhiều kinh kính mừng. Thánh Yuse thì cầu nguyện trong khi lao động.

Giáo hội hôm nay sa sút là do thiếu lời cầu nguyện, thế giới lộn xộn bất an là do không có ai cầu nguyện cho, Giáo xứ chúng ta sa sút là do chúng ta không cầu nguyện bằng chiều sâu mà chỉ kinh kệ bằng đầu môi chót lưỡi. Chúng ta hãy nhìn cách giáo dân cầu nguyện sau khi rước lễ xong, họ cầu nguyện rất ít, rất ngắn, thời gian còn lại chỉ là để lo ra chia trí, nghĩ ngợi mông lung, lo lắng những chuyện thế gian, hoặc để cho những đam mê thế tục cuốn hút. Họ không quan tâm coi Chúa Yesus đang làm gì trong lòng mình, Ngài có phải là vị khách quý của linh hồn mình không ? Chúng ta rước Chúa vào trong một tâm hồn dơ dáy bất xứng, mà còn lơ là thì chúng ta còn tệ bạc hơn nữa.

Vậy khi chúng ta đến trước toà Chúa, ta gõ cửa xin vào, Chúa Yesus bèn trả lời : Ta không biết các ngươi là ai ,hãy cút đi cho khuất mắt ta, hỡi phường làm điều gian ác. Bấy giờ chúng ta cũng sẽ thưa lại rằng : Lạy Chúa, chúng con đã từng ăn, uống trước mặt Chúa, từng nghe Chúa giảng dạy, từng chứng kiến các phép lạ Chúa làm. Nhưng chúng ta chỉ thiếu một điều thật quan trọng, đó là chúng ta không yêu mến Chúa nên chúng ta cũng chẳng quan tâm Chúa là ai, cho nên chúng ta cũng chẳng thực thi điều Chúa dạy.

Xin mọi người hãy nhớ một điều: Ai không cầu nguyện, người đó không thể lên thiên đàng, không thể sống thánh, không thể thoát khỏi mưu mô của ác quỷ, không thể sống đạo tốt và cũng không thể được Chúa tha tội, bởi vì chúng ta đâu có nhận ra lòng Chúa xót thương ta để chúng ta có thể tỏ tình xót thương anh em .

Lạy Chúa, nếu hôm nay con rước Chúa vào lòng mà con không thèm quan tâm thưa chuyện với Chúa thì mong gì sau khi chết, ra trước toà Chúa, Chúa sẽ lắng nghe và xót thương con ? Hôm nay con đong cho Chúa đấu nào, thì ngày sau Chúa cũng sẽ đong cho con đấu ấy.

Lạy Chúa, xin ban bình an cho con, cho gia đình con, cho Giáo xứ, cho đất nước con, cho toàn thế giới. Xin Chúa dạy con và xin dạy mọi người biết cầu nguyện, biết kết hiệp với Chúa trong tình yêu thương. Amen  .**R


Trở lại      In      Số lần xem: 1277
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  2528
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11352832
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top