Ngày xưa người ta quan niệm “nam nữ thọ thọ bất thân”, quan niệm sống đầy tính luân thường đạo lý và nhân bản, nhưng ngày nay người ta “chỉnh sửa” quan niệm đó thành “nam nữ cọ cọ sát thân”. Cách nghĩ quá “thoáng” như vậy trở thành táo bạo và tội lỗi!
Chi tiếtTiết trời đã bước vào Mùa đông, không khí đang dần se lạnh, những làn sương mù dày đặc kéo đến mỗi buổi sáng làm cho bầu không khí của vùng quê Bảo Lộc càng trở nên buồn và lạnh lẽo hơn.
Chi tiếtTrong những sinh hoạt đời thường, một điều làm cho chúng ta cảm thấy rất khó xử đó là cho vay nợ, vay nợ, đòi nợ, và trả nợ. Nói chung bằng một tiếng “nợ”. Bởi lẽ cho vay nợ, mượn nợ / vay nợ thì dễ nhưng đòi nợ và trả nợ là một việc làm rất khó.
Chi tiếtCâu truyện ngày càng trở nên bế tắc khi Tuất nhất định muốn vợ phải đưa cho anh 5.000 đồng để đặt cọc mua một chiếc xe mới, vì anh là người thích chơi xe hơi. Đối với Tuất, nếu không có số tiền này thì không còn lý luận, không còn nói năng, và không còn tình nghĩa gì nữa.
Chi tiếtChi tiết
Con chăm cha không bằng bà chăm ông!
Cuộc sống vợ chồng đến tuổi về già vốn dĩ đã trải qua bao nhiêu năm tháng cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau đi trên con đường đời với biết bao thăng trầm, sóng gió. Vợ chồng bên nhau để đến hôm nay, khi cả hai cùng bạc phơ mái tóc, là cả một quãng đường dài để hiểu nhau từng tính ý, sở thích…và cả thói quen đi về có nhau.
Chi tiếtPhụ nữ lấy chồng, ai cũng mong muốn rằng sẽ gặp được người đàn ông đích thực của cuộc đời, có thể ở bên cạnh san sẻ cùng mình mọi vui buồn của cuộc sống. Có người mơ về một mẫu hình lý tưởng: đẹp trai như tài tử Hàn Quốc, nhiều tiền như tỷ phú Mỹ, yêu chiều vợ như nữ hoàng… Nhưng cũng không ít người tìm thấy niềm hạnh phúc đích thực bên cạnh người chồng giản dị: ngày đi làm, tối về sớm ăn cơm nhà, cuối tháng “nộp” lương đầy đủ.
Chi tiếtChi tiết
Tình yêu không có công thức chung để định nghĩa, nó cũng không phải là một mớ lý thuyết tuyệt đối, bất biến, không thay đổi, ngược lại nó luôn thay đổi và sự thay đổi đó tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, quan trọng nhất là nhân cách của hai người đang muốn dành cho nhau .
Chi tiếtNgười ta thường bảo: “Hãy nói cho tôi biết những người bạn thân của bạn tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào?”
Vậy với một người đàn ông, chúng ta cũng có thể nói:
“Hãy cho tôi biết vợ của bạn, tôi sẽ biết bạn là người chồng như thế nào!”
Chi tiết