1/ Ý nghĩa và giá trị: Hôn nhân Công Giáo rất có ý nghĩa và giá trị cao quý, là mời gọi con người tham gia và cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo ra con người.
Thiên Chúa toàn năng nên Ngài có thể làm được mọi sự mà không cần con người tiếp tay, nhưng vì yêu thương và trân trọng một tạo vật mang hình ảnh của Ngài, nên Ngài cho phép chúng ta tham dự vào việc tác tạo cao cả này.
2/ Vì sao nhiều người không xem hôn nhân như là một ơn gọi? Vì hôn nhân xem ra quá tự nhiên, quá bình thường nên không ai coi hôn nhân là một ơn gọi, mà chỉ coi những người đi tu mới có ơn gọi.
3/ Mặc trái của hôn nhân là gì? Nhiều người khi đem so sánh đời sống của gia đình mình với đời sống của các gia đình chung quanh, đã vội đưa ra kết luận: Cuộc sống hôn nhân mang lại nhiều lo âu, phiền toái hơn là hạnh phúc. Thêm vào đó là bao trách nhiệm nặng nề đè nặng lên vai của những người có gia đình, nhiều người sống cho đến mãn đời cũng chẳng thấy hạnh phúc ở đâu.
4/ Tại sao có nhiều người coi thường đời sống hôn nhân? Một cuộc sống quá vất vả , tầm thường, tối ngày chỉ biết lo ăn, lo làm, lo sinh con, lo dạy con, tuổi già, bệnh tật, chết/ nhiều khi cả đời cũng chẳng làm được điều gì cao quý, hữu ích. Nhìn chung đâu có gì cao cả để xứng đáng với cái danh hiệu “Ơn gọi” như những con người có ơn gọi dâng mình cho Chúa để phục vụ cho tha nhân.
5/Cái nhìn của giáo hội như thế nào về đời sống hôn nhân?
Đến nay ý tưởng đó không còn đúng nữa, bởi Giáo hội dạy rằng: Hôn nhân là một ơn gọi, nó cũng cao cả như đời sống tu hành, cả hai đều là ơn gọi, cùng có những điểm chung là cột chặt đời mình vào những gian lao vất vả khó khăn mệt nhọc và trách nhiệm. Tuy cũng điều là phụng sự Chúa, phục vụ anh em, chỉ có điều là cách phục vụ khác nhau, cho nên hôn nhân hay đời tu cũng đều là ơn gọi.
6/ Ơn gọi hôn nhân là lời mời gọi làm gì? Hôn nhân không hẳn là một lời mời gọi hưởng hạnh phúc, nhưng là lời mời gọi dấn thân lãnh trách nhiệm. Nếu ai không có ý thức được điều này thì sẽ khó vượt qua và thường là gãy gánh giữa đường, sau đó để lại hậu quả tai hại cho gia đình và xã hội.
7/ Lời một danh nhân: Tôi luôn khâm phục các vị anh hùng, nhưng kẻ anh hùng nhất là những ai dám lập gia đình. Bởi vì người lập gia đình luôn có một tương lai rất mù mờ và không bao giờ đo lường được những gian nan bất trắc đang chờ đợi phía trước, có thể xảy ra bất cứ lúc nào!
8/ Những người dám lấy nhau là những người bạo gan, tại sao?
Hai người đang đứng ở vạch khởi điểm là con số không, mà dám hứa rằng sẽ gắn bó với nhau suốt đời để xây dựng tương lai sự nghiệp, cửa nhà, con cái, chưa kể những bệnh tật bất trắc sẽ xảy ra lúc nào, làm sao để thỏa mãn nhu cầu của các thành viên trong gia đình.
9/ Thế thì làm sao để chu toàn nhiệm vụ? Thiên Chúa rất khôn ngoan, đã tạo nên tình yêu và ban cho tình yêu có được một sự mạnh mẽ, can đảm để họ gắn bó với nhau và có thể cáng đáng để chu toàn một nhiệm vụ phi thường như vậy!
10/ Tình yêu có phải là keo sơn gắn bó không? Nếu như hai người không yêu nhau, mà chỉ là 2 người bạn, thì dù có thân nhau cách mấy cũng chẳng dám thề nguyền gắn bó, bảo bọc nhau suốt đời được đâu.
11/ Tình yêu có phải là mật ngọt? “Mật ngọt thì chết ruồi” chúng ta đừng để chết đắm, chết chìm trong tình yêu, nhưng phải thoải mái bơi lội, vui đùa trong hạnh phúc là mật ngọt của tình yêu.
12/ Một Thánh Giáo Phụ có lời khuyên: Phải cầu nguyện 1 lần trước khi xung trận, hai lần trước khi vượt biển và cầu nguyện 10 lần trước khi lập gia đình. Như vậy chèo lái con thuyền gia đình khó khăn gấp 10 lần lướt sóng gió ba đào biển khơi.
13/ Đối diện với ơn gọi hôn nhân, chúng ta phải làm sao? Vì hôn nhân là một ơn gọi từ Thiên Chúa, nên khi muốn tự nguyện đáp trả ơn gọi này, chúng ta phải vui vẻ đón nhận trách nhiệm của đời hôn nhân.
14/ Trách nhiệm thứ nhất của vợ chồng: Phải yêu thương, phải nâng đỡ, phải chung thủy với nhau trọn đời như lời mình đã thề hứa. Phải trở nên một cả thân xác lẫn linh hồn /cùng chung trách nhiệm gánh vác gia đình, vui buồn phải cùng nhau chia sớt.
15/ Trách nhiệm thứ hai: Sinh con là trách nhiệm để duy trì nòi giống, trách nhiệm dạy dỗ, giáo dục, chăm sóc cho đầy đủ cả thể xác lẫn phần hồn. Phải giáo dục chúng trở thành con Thiên Chúa, một người tốt cho xã hội.
16/ Tóm lại: Hôn nhân là một ơn gọi cao cả được gắn liền với trách nhiệm nặng nề, hạnh phúc cũng được gắn liền với đau khổ. Nên muốn chu toàn nó, vợ chồng phải dành cho nhau một tình yêu đích thực và nuôi dưỡng tình yêu ấy mỗi ngày thêm bền vững hơn.
18/ Có tình yêu thì có được điều gì tiếp theo? Có tình yêu bền vững thì vợ chồng sẽ có được một sức mạnh phi thường để tiến bước và đạt đến đích của cuộc đời là có hạnh phúc đời này lẫn đời sau. Đã có tình yêu rồi thì dù có gian lao đau khổ ,nhưng vợ chồng cũng không hề muốn rời nhau.
Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin cho chúng con yêu nhau mãi mãi và đừng bao giờ lìa bỏ nhau. Chúng con cầu xin nhờ Thánh Gia Thất chuyển cầu.