Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

61/ Niềm vinh dự hay sự xấu xa

Vợ chồng anh ta nhỏ hơn vợ chồng tôi, nhưng vai vế là bạn bè dù nhỏ hơn tôi khoảng 6-7 tuổi. Chúng tôi quen nhau do loạn lạc thời mới giải phóng, anh ta là người địa phương, là con rể, còn tôi là dân tứ xứ nhập cư. Vợ anh ta và vợ tôi xấp xỉ nhau, mặt mũi cả hai người cùng trắng trẻo, dễ thương, đẹp gái. Vì nói chuyện ăn ý nên chẳng bao lâu cả hai bà vợ cùng trở thành thân thiết với nhau, cả hai người chồng chúng tôi cùng lăn lóc làm đủ mọi nghề để mưu sinh thời mới giải phóng. Chúng tôi đến ở trong một Xứ đạo Bắc di cư , tận vùng Xuân lộc .

Nhớ lại :Ngày tháng tuổi xuân của chúng tôi cứ trôi qua theo những nhọc nhằn của cuộc sống. Về sau này vì thời buổi quá khó khăn ở vùng nương rẫy nên chúng tôi cùng phiêu bạt mỗi đứa một phương. Thế nhưng do thời thế đổi thay rất nhiều, không hẹn mà gặp; chúng tôi cùng có số được sống ở Sài Gòn.

Thời gian sau này chúng tôi bất ngờ gặp lại nhau, tuy ở Sài Gòn chỉ cách nhau khoảng 8 cây số nhưng không ai ngờ lại được ở gần nhau. Lúc này tôi đã xấp xỉ 70, vợ tôi khoảng 63; vợ anh ta 61 còn anh ta 62. Ai cũng có con, có cháu, cũng đang an nhàn tự tại, không giàu có gì nhưng ở Sài Gòn mà không vất vả chạy gạo từng bữa là hạnh phúc lắm rồi.

Hai bà vợ gặp nhau lúc này đầu đã hai thứ tóc, hai bà mừng rỡ khôn xiết, tha hồ mà hàn huyên tâm sự. Mọi việc gì xảy ra trong gia đình đều đem ra kể cho nhau nghe, nhờ thế chúng tôi biết được nhiều điều về nhau. Điều cần lưu ý: cả 4 chúng tôi đều là đạo gốc.

Ơn Chúa ban :Vợ chồng chúng tôi là buôn bán nhỏ đã lâu, có cơ ngơi đàng hoàng, vợ tôi là người dễ thương và rất uy tín. Riêng vợ tôi là người có ít người ghét / chúng tôi đang sống với nhau rất hạnh phúc trong ơn nghĩa Chúa và trong tuổi già. Chúng tôi sống với nhau bằng tình, bằng nghĩa và vẫn rất lo sợ nếu một ngày nào đó sẽ bị cái chết ngăn cách / khi đó đứa ra đi cũng không đành mà kẻ ở lại thì đau xót, đơn côi; nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên cảm tạ ơn Chúa đã ban cho hạnh phúc đời này.

Còn đôi vợ chồng người bạn kia, lúc này họ cũng an nhàn tự tại, không phải vất vả vì miếng cơm manh áo. Ông chồng kiếm thêm thu nhập bằng việc mở lớp dạy “Dancing”, chính vì cái nghề nhạy cảm này mà anh đã kết thân được với nhiều phụ nữ khác. Cũng chính vì quan niệm quá thoáng thời nay nên đã dẫn anh đến ngõ hẹp ,xem ra không lối thoát. Anh quen với một phụ nữ ở độ tuổi 50, có tiền ,đang cô đơn, không chồng, không con. Người này có thể đã dụ dỗ anh, cũng có thể là anh tự tìm nguồn vui mới cho mình. Suốt hơn hai năm qua, anh bạn nhỏ tuổi hơn của tôi đã ngụp lặn trong nguồn hạnh phúc tạm bợ này, có thể anh ta cho rằng mình làm như thế là đúng, nếu thấy của hời mà không nhặt thì phí quá. Thế nhưng vì mù quáng nên anh đã không nhận ra việc làm sai trái của mình, khi anh làm điều này anh đã quên mất rằng: “Anh đang có một người vợ thật xinh đẹp, nết na, đạo đức”, trên đời này nếu cho anh đốt đuốc đi tìm lại một lần nữa cũng không bao giờ có được người thứ hai. Đây là một đặc ân Chúa ban cho anh mà anh không cảm nhận được, nếu không cảm nhận được thì làm sao anh có thể cảm tạ Đấng đã ban ơn ấy cho anh. Vì không cảm nhận được nên anh không trân trọng, không yêu quý nó / anh không có tài gì nổi trội, không học cao, không đẹp trai, không giàu có, không danh tiếng. Mà theo tôi nghĩ: ma quỷ nó chỉ dùng người đàn bà kia như miếng mồi ngon để trói buộc linh hồn anh và giết chết anh, không cho anh đến gần Thiên Chúa. Nói đến đây, tôi nhớ lại (tích “người con hoang đàng”: Rượu ngon thịt béo, chăn êm nệm ấm nơi nhà Cha anh, anh không ở, không ăn, không hưởng; anh lại chỉ muốn ăn cám heo, ngủ ở chuồng heo, và chăn heo).

Định nghĩa :Ở đây, tôi xin tạm định nghĩa con người là gì ? Con là con thú, người là thần linh, là tạo vật do Thiên Chúa tạo dựng nên giống với hình ảnh Ngài. Con người có thần khí nên khôn ngoan, con vật chỉ là con vật ngu đần, dù nó có to lớn cỡ nào thì nó cũng thua con người. Nửa phần thú nếu mạnh hơn sẽ kéo nửa phần người thành thú luôn, lúc đó con người biến thành thú vật chỉ sống và hành động theo nhu cầu thấp hèn. Ngược lại, nếu phần người mạnh hơn, sẽ kéo nửa phần thú lên và làm cho nó tùng phục nửa phần người, là quy phục lý trí, quy phục Thiên Chúa / lúc đó con người trở thành con Thiên Chúa, làm những điều mà Thánh ý Chúa muốn, và con người sau đó sẽ trở thành thần linh (vị thánh).

Hãy mau nhìn lại mình : Nếu xét về khía cạnh Pháp luật, thì đa số các nước đều chỉ cho phép một vợ một chồng, nếu đa phu ,đa thê thì thế giới sẽ lộn xộn do cấu trúc gia đình bị phá vỡ và trật tự xã hội cũng vì thế mà sụp đổ theo. Anh bạn tôi là một người Công giáo, là con Thiên Chúa, anh đã có vợ đẹp, con ngoan. Vậy thì anh đang đi tìm thứ gì ? Anh đang đi tìm thú vui nhục dục. Con thú chỉ động đực có mùa, còn con người thì động đực quanh năm. Thay vì lý trí ở trên đầu thì anh để cho dục tình ở trên đầu, gặp người phụ nữ nào anh cũng muốn làm hành động tình dục sao ? bất kể là của ai, bất kể là được phép hay không. Cha ruột anh lúc còn sống đã hết sức ngăn cản anh, nhưng anh vì dục tình mà không còn muốn nghe ai nữa. Vợ anh riết rồi cũng chán anh, ban ngày anh về nhà ăn cơm, ban đêm anh đi ngủ với người phụ nữ kia, con trai con gái anh nghĩ gì anh cũng không màn, thậm chí cháu anh dù có hỏi những câu tồi tệ , anh cũng mặc kệ. Thiên Chúa tạo nên con người, Ngài để bộ phận nhạy cảm ở nơi có thể che khuất; còn anh, anh lại muốn khác, anh lại muốn đem ra khoe với mọi người; Giá trị của một người con cái Chúa là ở chỗ đó sao ? Giá trị của một con người trên 60 tuổi đang gần đất ,xa trời ,là ở chỗ đó sao ? Nếu không phải thì tại sao ai nói phải quấy anh cũng không nghe ? Nếu nghe, tại sao anh không dừng lại ?

Hãy nhớ lại : Ngày xưa lúc chưa quen được người con gái kia (vợ anh) , thì anh chạy theo nói ngon nói ngọt, thề hứa đủ điều; lúc còn nghèo thì mắm muối, cơm nguội, cà pháo thứ gì cũng ăn. Lúc có được chút tiền thì chê ỏng chê eo. Nếu Chúa cho anh ta chịu thân phận của một ông xích lô nghèo khổ, vợ con không có, nhà cửa cũng không, đêm đêm chỉ biết ngủ trên chiếc xích lô lạnh lẽo lúc trời mưa gió/ vừa ồn ào, vừa đau lưng, nhức mỏi quanh năm suốt tháng. Lúc ấy anh ta sẽ xin cùng Chúa điều gì ? Lạy Chúa, xin cho con có một cô vợ đui mù, tàn tật cũng được, miễn là nàng biết thương yêu chăm lo cho con.

Dòng suy tư :  Tại sao có những con người hôm nay sống mà không biết đến ngày mai, không sợ Chúa buồn rồi lại cất ơn đi. Tại sao không nghĩ đến thân phận tội lỗi của mình đáng bị phạt, đáng chết ,để biết ăn năn hối cải và mau sớm quay về ? Hôm nay anh đã có vợ đẹp ,con khôn , sao không biết cảm tạ Chúa ,lại còn đèo bồng để cho Chúa phải buồn ? Nhỡ lúc nào đó Chúa lại cất ơn đi , lúc đó anh sẽ thưa gì cùng Chúa ? Trước mắt chúng ta không thiếu những hoàn cảnh đau thương : Cảnh chồng mất vợ ,mất con ,mất nhà / hay là anh đang bị mù , bị điếc ? Tại sao anh không biết trân quý những gì anh đang có mà lại đành lòng đối xử bội bạc với người mà anh đã thề non hẹn biển ,đầu ấp tay gối năm xưa ? Anh đang hảnh diện lắm sao ?

Lạy Chúa, xin cho con mau sám hối quay về để đáng được ơn Chúa thứ tha trong Mùa Chay thánh này. Amen.**R

Yuse Luca


Trở lại      In      Số lần xem: 1162
Tin tức liên quan
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 03: Tác hại của rượu (Giuse Luca)
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 02: Hòa hợp trong hôn nhân (Giuse Luca )
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 01: Hôn nhân và Tình dục (Giuse Luca )
  • NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHẤT LƯỢNG CAO ,ĐÂU RỒI ?
  • Còn Đó Những Nỗi Lo về gia đình
  • ĐỒNG TIỀN TRONG HÔN NHÂN
  • NGẪM NGHĨ VỀ TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
  • GIA ĐÌNH LÀ GIÁO HỘI NHỎ
  • GIA ĐÌNH SỐNG TRONG ƠN CHÚA
  • MỘT LỜI KHUYÊN NHỎ / MỘT LỜI NHẮC NHỚ VỚI CÁC ÔNG .
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  2721
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11428986
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top