Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

NHÌN VỢ THÌ BIẾT CHỒNG

Người ta thường bảo: “Hãy nói cho tôi biết những người bạn thân của bạn tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào?”

Vậy với một người đàn ông, chúng ta cũng có thể nói:

 “Hãy cho tôi biết vợ của bạn, tôi sẽ biết bạn là người chồng như thế nào!”

 

 Đúng thế, đàn ông ra ngoài ,nhiều người thường khoa môi múa mép mình là người đàn ông tuyệt vời thế nọ thế kia, hết lòng vì vợ, hết lòng vì con, chăm con, chiều vợ… Những khi ấy chỉ cần bảo: Hãy cho tôi biết vợ anh, tôi sẽ hiểu những điều anh nói có đúng hay không ?

Một người đàn ông tử tế là một người biết làm cho người đàn bà của mình hạnh phúc, là người đàn ông có thể không tuyệt vời nhất thế gian nhưng lại khiến người phụ nữ của mình là người đàn bà hạnh phúc và khiến những người đàn bà khác phải ngưỡng mộ. Với đàn ông, thì đừng tin những lời họ nói mà hay nhìn những thứ anh ta đã làm. Vì đàn bà hạnh phúc khi nào cũng là một người đàn bà xinh đẹp.

Bạn cứ thử nhìn những người đàn bà hạnh phúc xem điều đó có đúng không nhé ! Người đàn bà hạnh phúc thì cả nụ cười, ánh mắt, thần thái của họ cũng đều khiến người khác cảm nhận được sự vui tươi, ấm áp, và một con tim với một tình yêu tràn đầy .Mà đàn bà thường hạnh phúc vì những điều g ì? Vì tiền ư ? Có thể. Vì nhà lầu, xe hơi ư ? Cũng có thể ? Nhưng là có thể thôi, còn đa phần đàn bà hạnh phúc vì người đàn ông bên cạnh / vì được yêu, được chiều, được thương , được chăm sóc từ một người đàn ông biết yêu ,biết chìu mà thôi…

Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Có hai anh đàn ông nhà ở cạnh nhau, cũng có gọi là có chút thân thiết. Có một điều khác nhau giữa đàn bà và đàn ông về những người bạn mà họ chơi là thế này: đàn bà đã không thích ai , không hợp với một người đàn bà nào đó thì đừng hòng mà họ thân ,họ chơi. Nhưng đàn ông thì ngược lại, họ lại có thể chơi và thân thiết với những người đàn ông thậm chí hoàn toàn trái ngược với ý mình.

Cho nên hai anh chồng kia mới chơi được với nhau ,mặc dù tính cách của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Còn hai người vợ, có thể tính cách đàn bà mỗi người một kiểu ,không ai giống ai hoàn toàn nhưng cơ bản vẫn là hết lòng vì chồng, vì gia đình. Nhưng hình dáng họ thì lại khác nhau hoàn toàn.

Người đàn ông bên này giản dị, hiền lành, điềm đạm và vô cùng đảm đang. Có thể, vợ ngồi trên nhà thêu thùa, hoặc làm việc gì đó của chị ấy. Còn anh sẵn sàng hí húi dưới bếp để rửa bát , nấu ăn cho chị ấy…, Với một tâm thế hoàn toàn thoải mái chứ không hề tỏ ra khó chịu . Có lần tôi xuống chơi, hỏi anh đang làm gì dưới bếp đấy. Anh bảo: Anh đang rửa bát, em với chị cứ ngồi chơi đi nhé ! Còn chị thì cười rất tươi: ..Anh ấy rửa bát cẩn thận hơn chị. Không bị thiệt hại nhiều. Anh ấy chẳng khi nào nề hà việc nhà hay con cái bao giờ, Chị lại cười. Cái nụ cười cứ khiến cho khuôn mặt ngày càng ưa nhìn và trẻ trung của chị trở nên rạng ngời hơn.

Ngược lại, cô gái hàng xóm kia khi nào cũng tất tả, nhìn người, nhìn mặt mũi khi nào cũng cau khó, khó chịu, chân chưa đặt xuống đất đã cất bước lên rồi… Nếu cô ấy có cười ,người ta cũng nghĩ : thật ra cô ấy cũng chẳng vui gì. Vì nụ cười ấy cũng chẳng được tươi tắn. Nó cứ méo xẹo, khó coi kiểu gì ấy. Bởi vì cô ấy sở hữu một anh chồng như thế này : đẹp trai, phong nhã, trắng trẻo, và rất dẻo mồm. Anh ta ra ngoài thì gái theo hàng dài. Cái mã ngoài sáng láng ấy khi đi bên cô vợ thật chẳng xứng đôi vừa lứa chút nào cả. Có lẽ cũng chính vì thế mà anh ta thích ...ngoại tình.

Tất nhiên là cô vợ chả bắt được tận tay. Vì ai biết được ma ăn cỗ lúc nào . Nhưng cái chuyện ấy thì hàng xóm ai cũng ngầm biết cả. Anh ta chỉ có đi làm, đi chơi, đi nhậu, đi gái, rồi về nhà ngủ. Với anh ta, cô vợ được làm vợ anh ta đã là hạnh phúc lắm rồi. Còn đòi hỏi gì nữa kia chứ.

Hai người đàn bà, với hai người đàn ông ở cạnh nhau như thế, hẳn là một bức tranh quá ư đối lập. Có phải vì sở hữu hai người đàn ông như thế mà nhan sắc của hai người đàn bà ấy cũng hoàn toàn trái ngược nhau hay không ? Người đàn bà nhiều tuổi hơn nhưng khi nào cũng tươi tắn, khi nào cũng trẻ trung và dễ mến. Còn một người đàn bà mang tất cả những thứ ấm ức, những nỗi tủi hờn, sự tức giận trong cuộc hôn nhân của mình mà trưng bày cả lên cái nhan sắc và hình hài mình như thế. Vậy, đàn ông hẳn không thể nào đứng ngoài sự xấu đẹp của đàn bà được rồi.

Một hôm, hai nhà cũng ngồi chơi ngoài cổng lúc buổi chiều muộn. Anh chồng chăm chỉ bên này, đang đánh vật chạy theo để cho cô con gái nhỏ ăn cháo. Mà con bé bướng bỉnh nhất định không chịu ăn. Nhiều lúc còn hét toáng lên, nhổ cả cháo ra. Nhưng anh vẫn kiên trì dỗ dành. Trong khi đó, chị vợ đang ngồi nói chuyện với mấy chị hàng xóm khác . Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chồng và con đang đánh vật nhau với bát cháo rồi mỉm cười. Anh chồng đẹp trai hàng xóm thấy thế cười cười , chép miệng nửa đùa nửa thật:.. Anh này, tối sang em ,em cho anh cái này ! Anh chồng nhà bên dừng cho con ăn hỏi: Chú cho anh cái gì mà quan trọng thế ?

Anh chồng trẻ cười cười nháy mắt: Cho anh bí kíp dạy vợ ngoan !

Anh chồng hiền cười không nói gì. Nghe thấy anh hàng xóm nói kháy chồng mình. Chị vợ cười quay sang vợ anh chồng trẻ lẻo mép kia ,mỉm cười vỗ nhẹ nhẹ vào vai bảo: Này cô, tối sang chị cũng cho cô cái này: Đó là bí kíp dạy chồng ngoan !

Anh chồng trẻ nghe xong , .....im luôn.

Như vậy có thể nói, đàn ông ngoan nhìn đàn ông hư thì rõ là đàn ông hư. Nhưng đàn ông hư nhìn đàn ông ngoan thì rõ là anh ta cũng chỉ là một gã chồng hư theo kiểu khác trong ánh mắt anh chồng hư mà thôi. Cho nên trong mắt đàn ông, một gã đàn ông ngoan cũng chẳng khác gì một ngã đàn ông hư cả. Nghĩa là họ đều có thể nói với nhau rằng: Thằng này à, nó chẳng ra cái gì cả !  nó sợ vợ đấy / Hay: Thằng ấy à, nó có cái gì hay ho đâu ?

Hay nhiều ông chồng còn tự ngụy biện bằng một câu chuyện về một người đàn ông ăn mày. Ông ta không hút thuốc, không đi bar, không gái gú, không ngoại tình, và cũng chẳng thích nhậu nhẹt…/  Anh ta muốn dẫn ông ăn mày này về nhà giới thiệu với vợ anh ta về hình ảnh một người đàn ông mẫu mực,  rút cuộc thì mẫu người ấy có thể làm được cái quái gì trong cuộc đời này. Mà ngày nào vợ anh ta cũng cằn nhằn đòi hỏi anh ta phải sống mẫu mực như thế ? Cho nên, nếu để biết một người đàn ông hư hay ngoan thì điều chắc chắn là chẳng thể nào có được một câu trả lời chính xác từ miệng một người đàn ông khác. Vì quan niệm ngoan hay hư của họ vô cùng cảm tính và cá nhân , nên không chính xác .

Nhưng hãy nhìn vào vợ của anh ta, nhìn vào nhan sắc, vào ánh mắt, vào nụ cười, vào thần thái của người đàn bà đó. Thì chắc chắn chúng ta sẽ biết anh ta là người chồng như thế nào. Và hãy nhìn vào sự quyến luyến, âu yếm của những đứa con, để biết anh ta là người cha như thế nào ? Đó chính là kết quả sự đánh giá chính xác nhất về một người đàn ông. Đừng nghe đàn ông nói, hãy nhìn những gì anh ta làm. Và nhìn vào đâu để biết ? Hãy nhìn vào người phụ nữ và những đứa con đang sống bên họ.  **R

Sưu tầm 


Trở lại      In      Số lần xem: 5882
Tin tức liên quan
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 03: Tác hại của rượu (Giuse Luca)
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 02: Hòa hợp trong hôn nhân (Giuse Luca )
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 01: Hôn nhân và Tình dục (Giuse Luca )
  • NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHẤT LƯỢNG CAO ,ĐÂU RỒI ?
  • Còn Đó Những Nỗi Lo về gia đình
  • ĐỒNG TIỀN TRONG HÔN NHÂN
  • NGẪM NGHĨ VỀ TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
  • GIA ĐÌNH LÀ GIÁO HỘI NHỎ
  • GIA ĐÌNH SỐNG TRONG ƠN CHÚA
  • MỘT LỜI KHUYÊN NHỎ / MỘT LỜI NHẮC NHỚ VỚI CÁC ÔNG .
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  129
 Hôm qua:  2596
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11398783
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top