Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH - DÀNH CHO CÁC BẠN TRẺ - BÀI SỐ :001

 

HẠNH PHÚC TRONG HÔN NHÂN 

BÀI SỐ : 001 

ĐỀ TÀI :  VỢ CHỒNG PHẢI THUỘC TRỌN VỀ NHAU. 

Thứ tư, 28-11-2018

BÀI SỐ : 001                 ĐỀ TÀI :      VỢ CHỒNG PHẢI THUỘC TRỌN VỀ NHAU.
 
a/ Chúa Giesus dạy : hảy sống với nhau cách hiền lành và khiêm nhường ...( Mt 11,29-30)         
b/ Thánh Phaolo cũng dạy : anh em hảy có lòng thương cảm ,nhân hậu ,khiêm nhu ,hiền hòa ,nhẫn nại ...(Cl 3, 12-14)
 
1. Định nghĩa con người là gì? Con người là động vật xã hội, nghĩa là con người luôn hướng về đời sống cộng đồng / ai cũng cần đến người khác, ai cũng cần tình cảm, sự nồng ấm, có nhà cửa, có gia đình và muốn được sống quây quần trong xã hội .
2. Con người khác với con vật ở chỗ nào? Các triết gia định nghĩa: Con người có lý tính, có ước muốn, có mục đích sống, có tinh thần cầu tiến, biết phân biệt phải trái, biết tự hoàn chỉnh chính mình.
3. Điểm khác biệt rõ nhất là gì? Con người có tính xã hội, con người cũng cần đời sống cộng đồng để chia sẻ vui buồn sướng khổ và cần nương tựa nhau để tạo ra sự nồng ấm , hạnh phúc ( Rm 12,15) / cho nên bất cứ ai cũng cần có mối tương quan tốt với người khác ( Giám Mục Bossuet)/
4. Tại sao con người cần đời sống cộng đồng? Nhu cầu sống cộng đồng ở nơi nhiều loài vật cũng có, chúng sống bầy đàn và có kỷ luật tập thể rất chặt chẽ. Như loài kiến, loài ong…/ ai cũng phải chu toàn bổn phận và phục vụ cho cộng đồng theo sự phân công. Nếu con người muốn có trật tự ổn định, thì cũng phải sống như thế.
5. Những điều khó cho con người là gì? Con người có đầu óc không ngoan hơn loài vật rất nhiều, con người có lý tính, lại có tự do, nên ai cũng muốn làm theo ý riêng. Mỗi người lại có tính tình khác nhau vì bá nhân bá tánh / mỗi con người có những ý thích và có những tật xấu khác nhau.
6. Tại sao mỗi người nên hạn chế sự tự do? Muốn cho đời sống tập thể thêm êm ấm ,thì mỗi người phải biết hạn chế sự tự do của mình, giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể / được như thế mới có thể giảm thiểu những va chạm, xích mích.
 
7. Gia đình là tập thể như thế nào? Vợ chồng, con cái / gia đình mới chỉ là một tập thể nhỏ, thế mà cuộc sống chung đã có nhiều phức tạp. Nếu không phức tạp thì tại sao lại có nhiều cuộc chia ly? Tổ ấm nhỏ nhưng lại có khi trở thành tổ lạnh. Thay vì thiên đàng thì nó lại là địa ngục / chỉ vì : “ Cơm không lành canh không ngọt”.
8. Những thứ gì thường đối kháng nhau? Mỗi người thích dùng sự tự do của mình theo một kiểu. Thế là có sự đối kháng nhau. Hai bạn trẻ phải tìm ra phương thế giải quyết các mâu thuẫn nhỏ đó. Nếu không ,đám cháy sẽ lan ra lớn hơn / cuộc chiến nhỏ sẽ thành lớn. Hễ có chiến tranh thì ắt sẽ có đau thương ,hoang tàng, đổ nát.
9. Mình ơi, nghĩa là gì? Khi người ta yêu thương nhau, thì bản chất của hai người là cuốn hút nhau để trở thành một thân xác. Vì thế có nhiều cặp đôi đã thân thương gọi nhau bằng hai tiếng “ mình ơi”. Giá như các cặp đôi cùng gọi nhau và cùng sống với nhau theo đúng nghĩa của chữ này ,thì tốt biết mấy .
10. Chịu đựng và nhẫn nhục có khác nhau không? Đời sống chung trong gia đình không thể nào tránh khỏi những va chạm, xích mích, bất hoà / nó có thể là ngấm ngầm, có thể là bùng nổ. Hai bạn có thể dùng giải pháp chịu đựng nhau hoặc nhẫn nhịn nhau, nhưng chịu đựng lâu ngày có thể gây ra sự dồn nén, tiêu cực, rồi có lúc tức nước vỡ bờ. Như vậy muốn giải quyết cách tích cực hơn thì phải biết nhẫn nhục, cố nhịn lúc này để tìm ra giải pháp lúc khác, đừng đầu hàng, nhưng là lùi một để tiến lên. Sử dụng được cương nhu sẽ lợi hại là thế / làm thinh chịu đựng không phải là giải pháp, nhưng cứ ầm ĩ mãi thì gia đình chẳng khác gì là địa ngục.
11. Phương pháp cương chế cương có lợi không? Đây là phương pháp thô sơ, chỉ là bất đắc dĩ, đây không phải là giải pháp hay. Vì khi giải quyết xong rồi thì trong đầu óc đối phương vẫn còn lưu lại sự thù oán / người đời vẫn nói: “Cương thắng cương, luôn để lại …vết thương”.
12. Cây đòn gánh phải như thế nào? Nếu dùng một khúc cây để làm đòn gánh, nó sẽ vừa nặng, vừa cứng gây đau vai, lại dễ gãy, nhưng đòn gánh phải vừa dẻo, vừa mềm như lò xo, nó có sức chịu đựng khi sức nặng gia tăng ,nhưng nó sẽ không bị gãy / khi hết dồn ép thì nó lại giản ra như cũ .
 
13. Đặt tính của lửa và nước ra sao? Lửa thì bốc lên cao, nước thì chảy xuống thấp. Vì thế lửa luôn thua nước / nhưng sao chết vì lửa thì ít mà chết vì nước thì nhiều. Người đời còn có câu: Ướt thì còn ,mà cháy thì mất. Bởi thế, người ta luôn lấy nước để ...trị lửa.
14. Tại sao phải ly thân, ly dị? Nếu ai cũng hiểu câu nói: Một sự nhịn bằng chín sự lành / khi không thể chịu đựng nhau, không còn thèm nghĩ đến lợi ích của nhau, khi đã mất hết niềm hy vọng nên mới đưa nhau ra toà ly dị. Còn nếu vẫn còn chút tình , còn nghĩ tới nhau thì họ cố gắng chỉ là sống ly thân thôi. Mong ngày nào đó, người kia sẽ nghĩ lại / không nhịn thì nhiều việc sẽ lôi thôi sẽ xảy ra. Nhưng nếu biết nhịn thì có khi ta nhận được rất nhiều sự lành. Khi hai kẻ quyết ăn thua đủ, thì người chiến thắng chẳng được lãnh cái giải nào.
15. Vì sao đũa phải có đôi? Vợ chồng tuy hai thân xác, nhưng lại là một con người / cần nương tựa nhau mới sống được, bởi cả hai chỉ là một nửa của nhau. Nồi cần có nắp, nắp cũng cần có nồi. Hai thứ không ráp lại với nhau, hoá ra chúng chỉ là hai đồ vật vô dụng đó sao ? Người đi làm kiếm tiền thì phải có người ở nhà lo con cái, nhà cửa, cơm nước. Đừng ai cho rằng mình quan trọng nhất ..., rồi luôn muốn lấn át người kia .
16. Thánh Phaolo đã dạy thế nào? Ai yêu vợ là yêu chính mình, vì cả hai đã trở nên một xương một thịt . Bởi vậy cho nên có ai lại đi ghét thân xác của mình bao giờ (Ep 5,28b-29).
17. Câu chuyện hai vợ chồng cãi nhau: Anh chồng quát: Cô cút đi, mang theo tất cả những thứ thuộc về cô , rồi ra khỏi nhà , nhanh . Cô vợ đáp không chút lưỡng lự : Vậy anh chui vào đây, cô ta chỉ vào cái bao 50, vì anh cũng là vật sở hữu của tôi !
18. Yêu là gì? Chúa Giê-su yêu chúng ta nên đã tự nộp mình vì chúng ta. Chúng ta lấy nhau vì yêu nhau, vì muốn hy sinh cho nhau suốt đời. Ly dị là không muốn sống vì nhau nữa. Chúa bảo :hãy yêu nhau như Thầy yêu các con / vợ chồng hãy sống với nhau như Đức Kitô luôn yêu thương Hội Thánh. Ước mong mọi sự trong gia đình bạn sẽ luôn tốt đẹp / **R
 
GIUSE LUCA / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS 
GX TÂN THÁI SƠN / TGP SAIGON /VN
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 798
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  1345
 Hôm qua:  2056
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11417024
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top