Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH - DÀNH CHO CÁC BẠN TRẺ / BÀI SỐ : 003

HẠNH PHÚC TRONG HÔN NHÂN

BÀI SỐ : 003 

 ĐỀ TÀI : ĐỪNG LUÔN CHO MÌNH LÀ ĐÚNG  

Thứ tư, 12 / DEC / 2018

MỤC: HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH.
 
ĐỀ TÀI :   ĐỪNG LUÔN CHO MÌNH LÀ ĐÚNG     
 
a) Thánh Phêrô khuyên nhủ: Ai muốn sống hạnh phúc thì phải biết giữ mồm, giữ miệng / đừng nói lời gian ác (1Pr 3, 8-12).
b) Sách huấn ca dạy rằng: Kẻ chết vì gươm đâm ít hơn số người chết vì lưỡi chém. (Hc 28, 17-18).
c) Thánh Vịnh 33 khuyên nhủ: Đừng nói lời điêu ngoa, nhưng hãy nói lời dịu dàng .   (Tv 33, 14-15).
d) Thiên Chúa đã dạy chúng ta thế nào? Các con đừng phê phán nhau vì con người chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài, chỉ có Thiên Chúa mới biết rõ tận tâm can mỗi người (Sm 16, 7) (Ga 8, 12-30)
 
1. Con người chỉ thích tranh luận, cãi nhau , vì sao ? Ai cũng muốn cho mình là đúng, còn người khác thì sai, nhưng thật ra mỗi người đều có khối óc hạn hẹp, tầm nhìn hạn chế /không khác gì ếch ngồi đáy giếng, cho nên đừng bắt người khác phải suy nghĩ theo ý của mình.
2. Khi cố cãi thì ai đúng, ai sai? Người biết sai mà cố cãi thì đã sai rồi , nhưng người biết mình đúng mà cũng cứ cãi thì càng cố chấp, lại hao hơi tốn sức. Cho nên mỗi khi ta cố cãi, hãy dừng lại đôi chút, cố nghĩ xem mình đang nói với ai, và nói thế để làm gì. Nếu thấy người ấy đang nói sai thì ta không nói nữa / còn nếu biết : nói chỉ là vô ích ,thì ta càng không có lý do gì để tiếp tục. Cho nên người đời có câu : Không biết Ất ,Giáp gì cả / Đây chính là lời phán quyết của ông Chánh tổng trong câu chuyện phân xử nầy .
3. Có mấy lý do để ta tranh cãi? Thưa có 3 : a) Lòng tự ái ; b) Tính vị kỷ ; c) Tính kiêu ngạo.
4. Tự ái là gì? Là yêu chính mình, ai cũng thích yêu chính mình / mình phải là vị trí ưu tiên, sau đó mới đến phiên người khác / cho nên ai nói điều gì mà mình nghe không lọt lỗ tai thì phê phán ngay, cho dù việc đó chẳng liên quan gì đến mình.
5. Vị kỷ là gì? Ai cũng muốn tôn vinh chính mình, ai cũng muốn phục vụ cho cái tôi, đôi khi ta tự suy nghĩ và cảm nhận rằng : Cái tôi thật đáng ghét, nhưng ai cũng cứ thích làm điều ngược lại : Người khác luôn đáng ghét, còn cái tôi của chính mình thì lại rất đáng yêu. Con nít luôn đòi cho bằng được, không được thì khóc la. Vì thế cái tôi ấy mỗi ngày một lớn dần lên, cho tới một lúc nào đó thì nó thành …cái rốn của vũ trụ.
6. Thế nào là kiêu ngạo? Tội kiêu ngạo xuất hiện thật sớm trên trần gian này. Lucifer kiêu ngạo vì không muốn vâng phục / tổ tông của chúng ta muốn có sự hiểu biết ngang bằng với Thiên Chúa (St 3, 1-7). Lucifer bị đày vào hoả ngục, còn loài người thì phải chịu luận phạt / cho nên tội kiêu ngạo là tội đứng hàng đầu trong bảy mối tội, vì khi kiêu ngạo thì con người rất dễ phạm vào các tội khác. Vì thế khi phạm tội thì con người đã vô tình hay hữu ý : Muốn ngang bằng với Thiên Chúa rồi .
7. Vì sao có những cuộc tranh cãi trong gia đình? Hai vợ chồng với vài đứa con mà sao có những lúc họ làm điếc tai hàng xóm / có những lúc họ chỉ cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt, không đâu, nhưng lại to tiếng chỉ vì họ muốn phần thắng về mình. Đây có khi chỉ là cái vòng lẩn quẩn, chẳng có gì to tát, cũng chẳng giải quyết được gì. Cho nên nếu biết nhường nhịn nhau thì chẳng nên tranh luận làm gì, và mọi việc sẽ trong ấm ngoài êm.
8. Cuộc chiến trong gia đình do đâu phát sinh? Những bất đồng nhỏ, nếu vợ chồng không ai biết kềm chế, không giữ bình tĩnh thì sẽ thành chiến tranh, thành bãi chiến trường / còn có khi phải dùng đến tay chân, làm cho gia đình mất đi sự vui tươi hạnh phúc. Sau đó sẽ là lạnh lẽo, ảm đạm không không khác gì một bãi tha ma.
 
9. Sau khi tranh luận nảy lửa thì ai sẽ là kẻ chiến thắng? Cãi nhau chẳng thể nào đạt tới chân lý, nhiều khi mục tiêu của việc tranh luận bị lệch hướng rồi kéo theo hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ, ly tán. Tại sao ? Bởi vì lý trí, sự hiểu biết và sự khôn ngoan của con người rất hữu hạn. Nếu cảm nhận được sự hạn chế của mình, thì tại sao mình không nhường cho người khác cái góc hiểu biết của họ. Con người càng cố cãi, càng minh chứng sự phiến diện của mình / vì ta có thể thấy chỗ này mà không thể thấy chỗ khác. Đó chính là sự phiến diện của con người .
10. Có thể tranh luận đôi chút, nhưng đừng cố cãi nhau, tại sao? Câu chuyện con kỳ nhông đổi màu, câu chuyện 5 anh mù xem voi, câu chuyện ông thầy Khổng Tử và người học trò Nhan Hồi / Tất cả đều cho ta kinh nghiệm nầy 
11. Khổng Tử đã khuyên chúng ta như thế nào? Tai ta cần nghe cho thật nhiều, mắt thì ta cần nhìn cho thật nhiều, vì cả hai thứ đều có tới hai / hai tai, hai mắt / còn miệng thì chỉ có một, cho nên điều gì còn khiến ta nghi ngờ thì chớ nên nói. Nếu phải nói thì nói cho thật thận trọng. Như vậy người nghe sẽ không thể oán trách ta, cái gì không rõ thì không nói, không liều lĩnh, khi nói là phải biết chính xác, khi làm phải thật dè dặt. Như vậy sẽ ít hối hận hơn .
12. Tại sao con người thường hay mù mờ? Ông thầy bói mù, chỉ thấy có một bộ phận của voi, rồi tưởng con voi chỉ có vậy, nên không chấp nhận sự hiểu biết của người khác.
13. Muốn tránh các cuộc cãi vã vô ích, ta phải làm sao? Muốn tránh các cuộc cãi vã không cần thiết, ra phải biết rằng: Mỗi người chỉ nhìn được một khía cạnh / sự vật không thể là một mặt phẳng mà là các hình tổng hợp lại  / là hình 3D / 4D, là tổng hợp các khía cạnh thì mới làm nên sự vật, mỗi sự vật phải là chính nó, chứ không phải như người ta nhìn ở một mặt mà thôi. Vợ chồng muốn không mất công cãi nhau thì hãy nhường nhịn nhau, yêu thương nhau, không bảo thủ ý kiến phiến diện của mình ,thì đời sống vợ chồng sẽ luôn vui tươi, thuận hoà. 
14. Tiêu chuẩn để đạt được hạnh phúc gia đình là gì? Hãy sống theo tiêu chuẩn này :
               Ai nhất ,thì tôi thứ nhì.
               Ai mà hơn nữa ,thì tôi là thứ …ba.
15. Cuối cùng ta luôn phải làm gì? Ngay từ đầu, hãy cầu xin Chúa cho chúng con hiểu nhau, nhờ hiểu biết nhau sẽ nhường nhịn nhau, nhờ nhường nhịn nhau hai đứa sẽ không bao giờ bỏ nhau. Vì thế : điều cuối cùng nầy mới là quan trọng nhất.
16. Gia đình sống đạo , trước tiên ta nên làm gì ? Hãy minh chứng tình yêu qua việc : Gia đình hãy ăn cơn chung, hãy đọc kinh chung mỗi tối , thường xuyên hát Kinh Hoà Bình và suy nghĩ xem Chúa muốn chúng ta phải sống với nhau thế nào. Vì Kinh này chính là tiêu chuẩn để chúng ta thực hành đúng theo Lời Chúa dạy. Ước mong mọi ngày sống trong gia đình bạn sẽ luôn.... tốt đẹp  . **R 
 
GIUSE LUCA /TRƯỞNG NHÓM KT EMMAUS
GX TÂN THÁI SƠN /TGP SAI GON /VN 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 1059
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  1333
 Hôm qua:  3790
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11414956
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top