Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH - DÀNH CHO CÁC BẠN TRẺ - BÀI SỐ :023

HẠNH PHÚC TRONG HÔN NHÂN 

BÀI SỐ :   023 

                     ĐỀ TÀI :  CẢ HAI SẼ TRỞ NÊN MỘT  / THỦY CHUNG LÀ MÓN QUÀ QUÝ GIÁ NHẤT .

Thứ tư,   01 / MAY / 2019

 

TIỂU MỤC:   HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH.
 
BÀI SỐ :  023  /  Thứ tư, 01 / May  / 2019
 
ĐỀ TÀI :  CẢ HAI SẼ TRỞ NÊN MỘT  /  THỦY CHUNG LÀ MÓN QUÀ QUÝ GIÁ NHẤT .
 
1. Thánh Gioan đã diễn tả Thiên Chúa như thế nào? Thiên Chúa là suối nguồn tình yêu, cho nên Thiên Chúa chính là tình yêu (1Ga 4, 8). Vì yêu nên Chúa đã san sẻ hết tình yêu cho chúng ta, để chúng ta cũng nhận ra và cũng yêu Ngài. Như thế là cả hai đối tượng cùng yêu nhau. Cho nên loài người chúng ta cũng phải luôn quy hướng về Thiên Chúa. Vì Ngài là nguồn mạch mọi sự thiện hảo.
2. Bản chất của tình yêu là gì? Yêu là cho đi, yêu là hy sinh cho người mình yêu, yêu là san sẻ mọi sự tốt lành cho người mình yêu. Thiên Chúa là nguồn mạch yêu thương, Ngài yêu chúng ta trước bằng cách tạo dựng nên muôn loài muôn vật, rồi tạo dựng nên con người chúng ta và ban quyền cho chúng ta cai trị và hưởng dùng.
3. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ như thế nào? Ngài tạo dựng mọi sự từ hư không mà có, điều này mới nghe thì khó hiểu, nhưng nếu ta dùng trí tuệ Chúa ban để suy nghĩ thì ta sẽ hiểu ra ngay, khởi đầu con người chỉ là một cái phôi nhỏ bé, nhưng khi lớn lên, con người có thể nặng hàng trăm ký. Một hạt cải hay một hạt giống cây cũng thế, khởi đầu nó rất bé nhỏ, nhưng khi lớn lên nó có thể trở thành một cây cổ thụ sống hàng ngàn năm. Khi suy điều này, ta thấy việc gì Chúa cũng làm được mà không phải thắc mắc, suy luận làm gì.
4. Cách Thiên Chúa tạo nên muôn loài như thế nào? Chúa tạo nên vũ trụ bao la, tinh tú to lớn, núi non hùng vĩ, biển cả, trời đất rộng mênh mông. Thế mà Ngài chỉ phán một lời, tức thì mọi vật liền có. Riêng con người, Ngài muốn tạo dựng nên chúng ta có một phần nào đó mang tính chất thần linh, nên Ngài đã tạo nên con người thông minh, đẹp đẽ, có một chút gì đó giống với Ngài. Chính vì sự phức tạp này mà khi tạo nên con người, Ngài đã làm một cách kỹ càng hơn, phức tạp hơn, sống động hơn, lạ lùng hơn, rồi ban cho con người quyền cai trị.
5. Con người kỳ diệu ở chỗ nào? Kỳ diệu ở chỗ con người có nam có nữ, có thể kết hợp với nhau bằng tình yêu thương và cả hai sẽ trở nên một. Con người có thể sinh con đẻ cái, có thể nuôi dưỡng, dạy dỗ, giáo dục chúng theo ý Chúa muốn. Việc con người phối hợp với nhau điều nằm trong thánh ý và chương trình của Thiên Chúa. Cho nên việc vợ chồng kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phối là một sự thánh thiện đáng ca tụng.
6. Vì sao vợ chồng cần gắn bó với nhau suốt đời? Cuộc sống gia đình luôn có muôn vàn khó khăn thử thách cần phải kiên nhẫn mới vượt qua được. Cho nên Thiên Chúa đã ban tình yêu để cho con người gắn bó thắm thiết với nhau, cùng nhau vượt qua những khốn khó khi phải sinh con đẻ cái và giáo dục chúng để làm Hội Thánh ngày càng thêm phong phú hơn.
 
7. Tại sao người ta ví con người như thần linh? Người ta ví như vậy cũng đúng phần nào. Vì nếu đem so sánh con người với con vật thì con người quá vượt trội. Nếu đem con người so sánh với con người thì có những con người mà bút mực khó diễn tả hết. Bởi vì cá nhân đó có khả năng quá vượt trội, mà những con người bình thường khó lòng có thể so sánh. Chúng ta có thể nói gì với những thiên tài, với những con người vượt trội trên thế giới.
8. Ta thấy điều gì khi đem so sánh tình cảm giữa người và thú vật? Tình yêu là sự kết hợp giữa thể xác và tinh thần. Con vật thì chỉ biết kết hợp thân xác, còn con người thì có lý trí cho nên khi kết hợp với nhau thì đòi hỏi phải kết hợp cả thể xác cả tinh thần. Cho nên con người biết thương yêu nhớ nhung, tình si. Khi xa nhau thì buồn, khi gần nhau thì vui mừng.
9. Vợ chồng là hai nửa bổ túc cho nhau, nó bổ túc như thế nào? Vợ chồng yêu thương nhau cho nên khi kết hợp thân xác thì cũng kết hợp tinh thần với nhau luôn, cho nên mới gọi là một xương một thịt. Tuy nói là một xương một thịt nhưng mỗi nửa vẫn còn đó những sắc thái riêng, nhưng đặc tính, những sở thích riêng mà người kia không có. Đôi lúc tính khí hai người còn trái ngược nhau nữa nhưng vẫn có thể hòa hợp với nhau như chanh với đường. Tuy vị nó là chua ngọt, trái ngược nhau nhưng khi được phối hợp thì nó lại rất ăn ý với nhau làm cho nhiều người ưa thích.
10. Người ta ví tình vợ chồng như thứ gì? Hai vợ chồng sau khi kết hợp, chỉ còn lại một thân xác. Tuy nhiên vợ vẫn là vợ, chồng vẫn là chồng. Mỗi người đều có một sắc thái riêng, không ai có quyền buộc người khác phải loại bỏ mọi khác biệt để chỉ sống theo ý của một người. Vợ chồng có thể hòa hợp như ly nước chanh, nhưng chanh vẫn là chanh còn đường cũng vẫn là đường. Hòa hợp là như vậy đó, để rồi : Đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Khổng Tử cắt nghĩa rằng : Hòa hợp thì hòa hợp chứ không thể đồng nhất. Như vậy chanh vẫn là chanh.
11. Ý nghĩa của chữ “mình ơi” là gì? Đã là vợ chồng thì hai người sẽ coi nhau như là của nhau. Vì thế chồng có yếu tố của vợ, vợ có yếu tố của chồng. Cho nên nhiều cặp vợ chồng coi nhau, gọi nhau là mình ơi. Vì vợ chồng trở nên một nên cả hai sẽ kết hợp cả thể xác lẫn tinh thần.
12. Ý nghĩa của Thánh lễ hôn phối là gì? Khi cử hành bí tích hôn phối được tượng trưng cho sự ký kết giao ước giữa Thiên Chúa và nhân loại. Giữa Chúa Kitô và Hội Thánh, giữa cô dâu và chú rể. Khi hai người rước thánh thể, họ hiệp nhất với Chúa Kitô và cũng hiệp nhất với nhau trong giao ước tình yêu này.
 
13. Thánh Phaolô đã nói gì với tín hữu Ephesô? Chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể của mình, yêu vợ là yêu chính mình. Vì thế đâu có ai ghét thân xác mình bao giờ, trái lại ai cũng chăm sóc nuôi nấng thân xác mình. Đúng như những gì Chúa Kitô đã làm với Hội Thánh, mà chúng ta là một chi thể, chúng ta cũng phải thực thi như vậy. 
14. Tại sao sự gì Thiên Chúa kết hợp thì loài người không được phân ly? Một khi đã thành vợ thành chồng thì chỉ còn là một xương một thịt, một thân mình, không ai có thể tự tách thân mình ra được. Vì thế sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Như vậy ly dị là không được phép (Mt 19, 6).
15. Cái khó của đời sống chung là gì?Mỗi người mỗi tính tình riêng, do giáo dục, do giới tính, do phong tục địa phương, cho nên vợ chồng rất dễ xảy ra va chạm do có nhiều khác biệt. Muốn cho đời sống trở nên tốt đẹp thì hai người phải biết cách chịu đựng nhau, bổ túc cho nhau nhưng đừng quá áp đặt đến độ không thể nào hòa một điệu chung.
16. Do đâu có những va chạm không thể tránh? Sống chung nhau hằng ngày nên dễ xảy ra những bất đồng ngấm ngầm, khi nó bùng nổ sẽ phát sinh va chạm. Đó là lúc cơm không lành, canh không ngọt. Cho nên người ta mới nói: Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật. Cho nên đời vợ chồng sớm nắng chiều mưa, thế mà kẻ thì loay hoay bước vào người thì chạy quanh, tìm đường chui ra, đời vợ chồng không khác gì một cái rọ.
17. Tại sao Hội Thánh lại bắt cặp đôi phải hứa ? Hội Thánh quá biết rõ đời vợ chồng sớm nắng chiều mưa, nên bắt con cái của Hội Thánh phải hứa: Lúc vui lúc buồn, lúc thịnh vượng, lúc gian nan, ốm đau hay mạnh khỏe, hai người phải luôn khắng khít và không được bỏ nhau. Hai người phải luôn như hình với bóng.
18. Một câu chuyện mà mọi người nên thuộc nằm lòng: Câu chuyện Phòng Huyền Linh và Lư Thị (nàng rất đẹp) / chồng nàng có ý sợ / nàng dám khoét một con mắt bỏ đi, để tỏ lòng chung thủy với chồng, còn Phòng Huyền Linh sau khi lên tới chức tể tướng, vì thương và quá kính nể vợ nên ông không bao giờ muốn lấy tỳ thiếp. Nhà vua biết chuyện bèn gọi nàng lên quở trách rằng : ai cũng có tỳ thiếp / nhưng nàng nhất quyết không chịu / nhà vua liền phạt bà bằng một ly rượu độc , nàng uống liền để phản đối / nhưng thật ra ly rượu đó không có độc ///  Đây là mẫu gương hiếm có nói lên ý nghĩa của câu: 
“Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly”. 
 
Vợ chồng quý nhau ở sự chung tình chung thủy, chứ không phải vì sắc đẹp, chức tước hay giàu sang, cũng không ai có thể ép buộc họ thất tín với nhau như câu chuyện trên đây. **R
 
GIUSE LUCA /KBX / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 889
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  1088
 Hôm qua:  2056
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11416767
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top