Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

58/ Giả Sử Có Nước Thiên Đàng

Mỗi một quốc gia đều có luật pháp riêng, chung quy: Luật pháp dùng để chế tài, để phạt những hành vi sai trái, để ngăn cản những ý tưởng xấu muốn vi phạm, và những hình phạt kèm theo để răn đe.

Đầu tiên chúng ta thử đặt vấn đề: Nước Thiên Đàng có thể có và cũng có thể không. Vì là giả thuyết nên cũng cần phải chứng minh. Có hay không?

Tôi không phải là một luật gia, cũng không phải là một nhà hiền triết hay một học giả thông thái, tôi chỉ là một nông dân ít học nên cách suy luận của tôi cũng đơn giản như một nông dân chính hiệu.

1/ Thông thường theo cách sống của xã hội hiện nay, chúng ta có 2 hạng người chính yếu trong xã hội: Loại công dân tốt, và loại công dân xấu.

Đầu tiên, nếu tôi là một công dân tốt, tôi sống như một thành viên có trách nhiệm trong gia đình, vợ con tôi sẽ thương, bà con sẽ quý mến, bạn bè sẽ muốn gần gũi với tôi, chính quyền sẽ yên tâm vì tôi sống tốt, còn có khi khen thưởng tôi là một công dân gương mẫu.Khi tôi chết, tất cả mọi người đều quý mến, thương tiếc tôi => Đây rõ ràng là phần thưởng ở đời này.

Thứ đến, nếu tôi là một công dân bất hảo trong xã hội, tôi luôn làm điều xấu, cha mẹ, bà con, anh em ai cũng ghét, cũng sợ tôi, cũng muốn xa lánh tôi; chính quyền luôn phải để mắt đến tôi, và nếu tôi làm điều gì quá đáng, trái pháp luật thì họ sẽ dành cho tôi hình phạt tù tội,....; đến khi tôi chết, ai cũng nguyền rủa không chút xót thương => Đây là hình phạt ở đời này dành cho một con người xấu. Nhìn vào cách sống tự nhiên trong xã hội, chúng ta cũng thấy rằng xã hội luôn trân trọng và ban thưởng cho những con người tốt.

Trước khi đi đến phần 2 là phần quan trọng hơn của vấn đề, tôi xin mọi người hãy lưu ý lại chính mình. Bởi vì có một câu hỏi khác được đặt ra:

Con người là ai? Chúng ta cắt nghĩa từng chữ: Con là thú vật, người là thần linh, con người mang nửa thú, nửa thần. Nếu phần thú mạnh hơn thì con người trở thành con thú, nếu phần người mạnh hơn thì con người trở thành thần linh. Lập luận như thế không quá đáng chút nào bởi vì dù sao nếu ai đó là con người xấu thì họ cũng đâu chịu nhận mình là thú vật. Nhìn kỹ, chúng ta thấy con người khác rất xa con thú.

Con người là một động vật có lý trí, có tình cảm, có trách nhiệm, có ước muốn, có thể hoàn thiện mình, biết sống với nhau bằng bộ lạc, bằng xã hội, biết cậy dựa nhau mà sống và biết lưu truyền kiến thức, kinh nghiệm sống của mình cho thế hệ mai sau qua tài liệu, sách vở, internet,…/ Con người còn biết chế tạo và sử dụng dụng cụ để tăng năng xuất và có tình cảm dành cho nhau rất lâu dài.

2/ Chúng ta hãy quan sát kỹ các thanh niên, thiếu nữ đẹp. Họ có sắc đẹp mê hồn, mỗi lần tôi nhìn ngắm một thiếu nữ đẹp, tôi không quên cảm tạ ơn Thiên Chúa. Lạy Chúa sao Chúa tạo dựng nên những con người đẹp, thùy mị, dịu dàng quá như vậy, có biết bao người chết mê chết mệt vì những nhan sắc ấy, nhưng có mấy ai biết tạ ơn Thiên Chúa/ Họ vừa đẹp, vừa thông minh, dịu dàng, quá đẹp, đẹp mê hồn luôn. Thế nhưng chúng ta thử nhìn qua các con thú cũng do Chúa tạo dựng, có con nào đẹp bằng bà Eva của chúng ta không? Ý tôi muốn nói ở đây, con người là một kỳ công của Thiên Chúa, nếu đã là một kỳ công thì sẽ rất lãng phí nếu Thiên Chúa để cho họ chết như một sinh vật tầm thường, thật là tiếc quá phải không ?

Nếu xã hội chúng ta đang sống quá tầm thường, mà còn có thưởng có phạt thì một kiếp sống thần linh của Chúa cũng sẽ có thứ, có bậc, cũng có kẻ trên người dưới và vì Chúa là Đấng rất công bình nên cũng có luật pháp. Bởi một xã hội không có luật pháp thì xã hội ấy lộn xộn, chẳng ra gì!

Tôi xin được lập luận rằng: Nếu sống tốt ở đời này thôi, mà còn được xã hội trọng thưởng, xét rằng sống như thế rất có lợi, vì đời này đã được thưởng, nhưng nếu mai sau khi chết đi, mà Thiên đàng lại có thật, là nơi Thiên Chúa dành để thưởng kẻ lành thì tôi coi như được trúng số độc đắc hàng tỷ giải vì đó là phần thưởng vĩnh cửu. Nếu như không có Thiên đàng, thì tôi cũng đã được lợi rồi vì tôi đã được mọi người tại dương thế thương mến, tôn trọng . 

Các bạn thân mến, Thiên Chúa tạo dựng con người quá cao trọng, Chúa sẽ không bỏ phí đâu. Chúa hứa ban thưởng cho kẻ lành thì điều đó chắc chắn là có thật. Lịch sử đạo công giáo đã minh chứng điều này, bởi tin và sống tốt thì đâu có hại gì cho tôi, cũng như tôi không bao giờ chấp nhận làm kẻ xấu. Tôi phải dùng đặc ân tự do để biến mình thành con người tốt, thành con Thiên Chúa/

Đây cũng chính là hạnh phúc, là cùng đích mà tôi phải quyết tâm đạt được.

Bài viết của Yuse Luca


Trở lại      In      Số lần xem: 3454
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  2427
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11428692
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top