Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

9- Lợi Ích Từ Việc Giữ 10 Điều Răn Của Thiên Chúa

Câu chuyện Thánh Phanxico, ông bạn và một người mù ,

Một người bạn đến nói với Thánh Phanxico rằng: "Tôi không thể nào yêu mến Thiên Chúa cho được". Thánh nhân hỏi "Tại sao?"

Ông ta trả lời, "Thiên Chúa đâu có ban ơn gì cho tôi, tương lai sự nghiệp toàn là công sức của trí óc tôi bỏ ra chứ Ngài đâu có ban ơn gì cho tôi đâu!" Hai người tiếp tục đi, lúc sau các Ngài gặp một người mù, ngồi ăn xin ở vệ đường. Thánh nhân bèn hỏi người mù: "Nếu tôi chữa cho con mắt anh sáng ra, anh sẽ đền đáp như thế nào?" Người mù nhanh nhẩu trả lời: "Tôi sẽ theo hầu hạ Ngài suốt đời". Thánh nhân quay lại và nói với người bạn: "Anh thấy không! Tôi chỉ chữa cho con mắt anh ta sáng thôi, mà anh ta đồng ý theo hầu hạ tôi suốt đời. Còn anh, Thiên Chúa cho anh biết bao nhiêu thứ mà anh chẳng chịu cảm ơn Ngài, không yêu mến Ngài, làm thế có phải là anh vô ơn và quá đáng lắm không?"

Bổn phận chúng ta phải biết cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta biết bao nhiêu ơn lành => Bổn phận chúng ta là phải biết ơn Ngài, thể hiện bằng việc tuân giữ trọn vẹn 10 giới răn của Chúa. Thế thì nếu xét theo bình diện tự nhiên, việc tuân giữ 10 điều răn này hoàn toàn có lợi cho ta cả về vật chất lẫn tinh thần, vật chất, xã hội chúng ta được an vui, hạnh phúc. Phần tinh thần, phần hồn chúng ta được trở nên con cái Chúa/, được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Vậy chúng ta thử mổ xẻ từng giới răn một:

Điều răn thứ nhất, Thờ phượng một Thiên Chúa: Đương nhiên chúng ta phải hiểu là có ai đó tạo dựng vũ trụ muôn loài, và có ai đó tác tạo nên ta hơn hẳn các sinh vật khác, thay vì tin quơ thờ quấy làm mất phẩm giá của con người, như thờ con bò, con thú, con rắn. Chúng ta tôn thờ một Thiên Chúa toàn năng là quá đúng.

* Điều răn thứ hai, chớ kêu tên Chúa vô cớ: Ngày xưa vào thời phong kiến, đâu ai dám phạm húy, đem tên vua ra mà nói chơi, chắc chắn sẽ bị chém đầu, vì mang tội bất kính.

* Điều răn thứ ba, giữ ngày Chúa nhật: Ngày này dành để thờ phượng Chúa, cũng là ngày để nghỉ ngơi lại sức, cũng là ngày để gia đình sum họp, chăm sóc, trò chuyện, yêu thương nhau.

* Điều răn thứ tư, thảo kính cha mẹ: Thảo kính cha mẹ là đạo của trời, ai bất hiếu sẽ bị trời đánh chết, là dịp để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục, thể hiện tình con thảo đối với cha mẹ, đạo hiếu này bất di bất dịch, không thể nào khác đi được.

* Điều răn thứ năm, chớ giết người: giết người khác là một tội ác, giết người thì ai giết mình, oán sẽ chồng oán/ đây là tội ác số một mà con người cần  phải tránh.

* Điều răn thứ sáu, chớ làm sự dâm dục: => Con người chỉ khác con thú ở chỗ con người có lý trí, con thú thì động đực có lúc, có mùa. Còn con người thì bất kể lúc nào, giờ nào, ở đâu, nếu để dục vọng đê hèn lên trên đầu thì con người có khác chi con thú. Một ông già 75 tuổi đi hiếp một bé gái 5 tuổi, không có con thú nào làm như thế cả/ chỉ có con thú mang dáng người. Thật đáng kinh tởm .

* Điều răn thứ bảy, chớ lấy của người : Là hạng trộm cắp, là hạng lười biếng không chịu lao động, là hạng chỉ muốn sống trên xương máu của kẻ khác! Là hạng chuyên gây bất công cho xã hội.

* Điều răn thứ tám, chớ làm chứng dối: Là hạng ngụy biện, gian manh, ngậm máu phun người, bỏ vạ cáo gian, đây là hạng rắn độc cần phải tránh xa, hạng người tượng trưng cho quân dữ.

* Điều răn thứ chín, chớ muốn vợ chồng người: Xã hội băng hoại vì con người này, họ là kẻ thù của xã hội, làm cho gia đình tan nát. Họ không khác gì quỉ dữ.

* Điều răn thứ 10, chớ tham của người: Tham lam, ước muốn lấy của kẻ khác nên tìm mọi cách để chiếm đoạt. Lòng tham luôn vô đáy, lòng tham luôn gây bất công; ở đâu có bất công, ở đó có đấu tranh, có đấu tranh thì có chết chóc, có đau khổ có nghèo đói. Họ chỉ muốn chiếm đoạt của kẻ khác, nước lớn thì muốn chiếm đoạt của cải tài nguyên của các nước nhỏ, nước yếu hơn mình.

Tóm lại: Nếu giữ đúng luật Chúa thì gia đình hạnh phúc, xã hội bình an, thế giới hòa bình. Con người xấu thì chỉ nói cho tốt nhưng không bao giờ dám thực hiện, hãy cẩn thận với những kẻ một mặt nhưng hai lòng. Bề ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không dao.


Trở lại      In      Số lần xem: 4874
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  379
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350683
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top