Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Suy Niệm & Cầu Nguyện (Dành cho Bậc Gia Đình) Bài 45 (Yuse Luca)

Thứ sáu, 21/10/2016

Đề tài: DẤU CHỈ THỜI ĐẠI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 12,54-59)

54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: "Trời sẽ oi bức", và xảy ra đúng như vậy. 56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? 57 "Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? 58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. 59 Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng."

 

SUY NIỆM:

1/  Mọi biến cố xảy ra trên trời dưới đất đều có những điềm báo. Điềm báo khi Chúa Cứu Thế sinh ra là ngôi sao lạ, điềm có mưa lớn là mây đen kéo đến ở phương Tây, chuồn chuồn liệng thì nắng, chim én liệng thì mưa.

2/ Chúa Yesus mở miệng khen người Do Thái khi thấy họ biết nhìn những hiện tượng trong thiên nhiên để đoán được thời tiết xảy ra như thế nào.

3/ Ngày xưa vì chưa có phương tiện khoa học kỹ thuật tiến bộ, như khinh khí cầu hay vệ tinh nhân tạo để dự báo thời tiết, nên người ta chỉ dựa vào những hiện tượng trong thiên nhiên. Như tục ngữ Việt Nam có câu “ráng vàng thì nắng, ráng trắng thì gió, ráng đỏ thì mưa”, “chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”.

4/ Chúng ta sống trong thời đại văn minh hôm nay, cũng có vài nét sống giống người Do Thái năm xưa, tất cả đều nhờ vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật.  Nhờ đó chúng ta có thể dự báo trước các cơn giông bão, thiên tai, hạn hán, sóng thần, ngay cả tình hình kinh tế chính trị cũng đều có thể dự báo trước được.

5/ Trên bình diện tôn giáo, đức tin cũng thế. Nếu chúng ta có thái độ lơ là, làm ngơ trước những lời mời gọi thì hãy mau tỉnh thức, sám hối, trở về với Chúa.

6/ Chúa Yesus cũng chê trách họ: Vì họ chỉ biết căn cứ vào các dấu hiệu thiên nhiên mà không chịu nhận ra ý nghĩa lời Người rao giảng và những việc Người làm. Để  nhận ra rằng: Thời kỳ Thiên Sai, thời kỳ cứu độ đã đến, thời của sự sám hối, ăn năn.

7/ Chúa bảo họ phải lo tính đến việc hòa giải, là nhìn nhận Chúa và mau ăn năn trở lại. Chúa chỉ dùng Dụ Ngôn để cảnh báo họ, họ không khác gì những kẻ đang đi đến tòa án, mà tòa án chính là nơi Thiên Chúa phán xét.

8/ Thời gian trên đường đi chính là thời gian ta đang sống ở trần gian, ta mau cố gắng giải quyết mọi khúc mắc, đền bù mọi tội lỗi vì thời giờ không còn nhiều. Hãy mau trở lại với Chúa kẻo không còn kịp nữa, vì đời này có thể sám hối nhưng đời sau chỉ còn đền tội mà thôi.

9/ Bài học thứ nhất Chúa muốn dạy: hãy tìm hiểu những biến cố xảy ra trong thời đại, dù biến cố lớn hay nhỏ cũng đều là những dấu chỉ mang một ý nghĩa cảnh báo nào đó mà Chúa muốn nói với chúng ta. Mỗi biến cố đều có mang một sứ điệp mà Chúa muốn gởi đến chúng ta.

10/ Bài học thứ hai Chúa muốn dạy chúng ta: Mau thu xếp cho ổn thỏa mọi sự ở đời này khi ta còn sống, nếu không xong thì khi chết rồi ta vẫn phải tiếp tục thanh toán cho xong.

11/ Điều quan trọng mà chúng ta cần nhớ: Sau khi chết rồi chúng ta không còn có thể lập công phúc gì nữa, nghĩa là không còn khả năng tự mình đền bù tội lỗi của mình nữa, mà chỉ còn có nước trông cậy vào những người còn sống trên dương thế mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn mau mắn thực thi thánh ý Chúa trong từng biến cố cuộc đời. Ngõ hầu chúng con có thể chuộc lại mọi lỗi lầm, cố gắng lập công phúc để mai sau khi đối diện trước tòa Chúa, con sẽ không còn thiếu sót điều gì. Xin Chúa luôn xót thương con. Amen. **R

 

Ý CẦU NGUYỆN

LỜI MỞ ĐẦU: Con người sống trong thiên nhiên nên cần dựa vào thiên nhiên để tránh những tai họa bất thường như hạn hán, thiên tai, bão lụt; mỗi thứ đều có điềm báo trước, đời sống thiêng liêng của mỗi người cũng luôn có những điềm báo rõ ràng để chúng ta chuẩn bị. Người trần thế thì phải trả nợ trần thế, công dân nước trời cũng có rất nhiều món nợ phải trả, Chúa chỉ ban cho chúng ta cơ hội đền trả khi còn sống ở đời này, chúng ta hãy tìm biết ý Chúa qua các lời nguyện sau đây:

 

LỜI CẦU NGUYỆN 1: Khi thấy mây kéo đến, chúng ta sẽ biết là sắp có mưa. Điềm báo trời mưa, điềm báo trời bão, điềm báo hạn hán, chúng con đều có thể đọc được trong thiên nhiên để phòng chống, chuẩn bị. Xin Chúa giúp chúng con luôn tỉnh táo để nhận ra những thay đổi thời tiết bất chợt, để chúng con có thể chuẩn bị kịp thời, hầu giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản.

****Chúng con cùng cầu xin Chúa.

 

LỜI CẦU NGUYỆN 2: Cảnh sắc đất trời các ngươi biết, còn các cảnh báo cho thời đại này sao các ngươi lại không biết? Lạy Chúa, trong đời sống của chúng con luôn có những sự kiện bất thường xảy đến. Xin giúp con nhớ rằng Chúa cảnh báo là Chúa thương con, Chúa muốn con mau sám hối, lập công, để lúc nào con cũng chuẩn bị sẵn sàng.

****Chúng con cùng cầu xin Chúa!

 

LỜI CẦU NGUYỆN 3: Khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết cho xong. Lạy Chúa, bản chất của chúng con là sinh ra trong tội, sống trong tội, hít thở không khí tội lỗi, chúng con thường gây bất công cho anh em. Xin giúp chúng con sẵn sàng từ bỏ những tính mê tật xấu và mau mau sửa chữa lỗi lầm .

****Chúng con cùng cầu xin Chúa !

 

LỜI CẦU NGUYỆN 4: Anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đến đồng xu cuối cùng. Lạy Chúa, con thường thiếu sót trách nhiệm và gây bất công cho anh em. Xin giúp con mau sửa tính nết và đền trả những thiếu sót bất công do con gây ra, để đời sau con không phải chịu cực hình.

****Chúng con cùng cầu xin Chúa!

 

LỜI KẾT: Lạy Chúa, bản chất của con là sinh ra trong tội nên con gian ác, ích kỷ , gây bất công. Xin giúp con biết dùng thời gian tại thế để sửa tính, hãm mình, sống sao cho đẹp lòng Chúa và mang lại lợi ích cho anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.   **R

 

Xin Chúa ban cho gia đình con một giấc ngủ an lành và một ngày mai vui vẻ, mạnh khoẻ, hạnh phúc. Amen.

Yuse Luca


Trở lại      In      Số lần xem: 1052
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  1104
 Hôm qua:  2176
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11401934
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top