Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Suy Niệm & Cầu Nguyện (Dành cho Bậc Gia Đình) Bài 62 (Giuse Luca)

Thứ sáu, 17/02/2017

Đề tài: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐI THEO CHÚA

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Marco (Mc 8,34-9,1)

34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người."

Mc 9: 1 Đức Giê-su còn nói với họ: "Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực."

 

SUY NIỆM:

1/Một ông nông dân đi làm, chợt nhìn thấy một thanh niên mình đầy vết máu nằm ở vệ đường. Trong lòng ông bỗng nổi lên một sự giằng co: Cứu giúp hay cứ bỏ mặc? Nếu cứu giúp thì có thể anh bị phiền hà, bị đổ tội. Ngược lại nếu ông bỏ mặc thì trong lòng ông lại cảm thấy bất an. Cuối cùng ông chọn giải pháp thứ nhất.

2/Thiên Chúa ban món quà lớn nhất cho con người chính là sự sống. Ai cũng chỉ có một đời để sống, tuy nhiên vì một mục đích cao cả nào đó, chúng ta có thể hy sinh cả tính mạng mình.

3/Khi Chúa Giê-su mời gọi mọi người đi theo mình, Ngài đòi hỏi người đi theo phải từ bỏ chính mình, cùng sống, cùng chịu đau khổ, cùng vác thập giá, cùng chết với Người. Sau đó là cùng Phục Sinh và cùng hưởng phúc với Người.

4/Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta đi theo Chúa. Từ bỏ mình chính là từ bỏ những tính mê tật xấu, từ bỏ tái tôi kiêu ngạo, tự ái để yêu thương và phục vụ tha nhân.

5/Hôm nay Chúa đưa ra ba lời khuyên: Lời khuyên thứ nhất Chúa bảo “Hãy vác thập giá mà theo Chúa”, nghĩa là chúng ta phải đi theo con đường Chúa đã đi. Chúa chịu khổ, chịu chết thì chúng ta cũng phải chấp nhận những đau khổ, trái ý trong cuộc sống để cứu lấy mình. Cũng có nghĩa là chúng ta vác thập giá mà theo Chúa.

6/“Được cả thế gian mà mất linh hồn”: Nghĩa là nếu được tất cả mà mất linh hồn thì ích gì. Ý Chúa muốn dạy rằng: Không có gì có thể so sánh với linh hồn mình, phải sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu linh hồn mình, chứ đừng nên làm điều ngược lại. Chúng ta mất thứ gì khác thì có thể tìm lại được nhưng nếu mất linh hồn là mất đời đời.

7/Thứ ba: “Ai hổ thẹn vì tôi”. Nghĩa là ai không dám tuyên xưng Chúa là gián tiếp chối Chúa. Chúng ta thường không dám công khai chối Chúa, nhưng thiếu gì cách chúng ta gián tiếp chối Chúa, như khi chúng ta ăn nói thô tục, thiếu bác ái trong lời nói, làm ăn xảo quyệt, gian dối. Vì nếu chúng ta ăn nói, sống như vậy thì làm sao người khác nhận ra Chúa được.

8/Chúng ta chối Chúa khi chúng ta ngại đến nhà thờ đọc kinh thờ phượng Chúa, không dám xưng mình là người công giáo khi ra ăn ở nơi quán xá mà không chịu làm dấu thánh giá trước khi ăn, khi người khác phỉ báng đạo Chúa ta nghe mà không dám lên tiếng bênh vực .

9/Sống đạo như thế là họ đã mặc nhiên chối Chúa trước mặt người đời, vì khi chúng ta im lặng trước sự dữ thì cũng có nghĩa là chúng ta đồng ý, đồng loã, bao che với những điều xấu.

10/Mỗi người hãy tự kiểm điểm lại mình xem: Chúng ta đã thực hành ba điều Chúa dạy như thế nào? Chúng ta có vui lòng vác thập giá mình mà đi theo Chúa không? Chúng ta có dùng hết sức mình đi tìm kiếm lợi lộc trần thế để mà bỏ Chúa hay không? Có bao giờ chúng ta gián tiếp hay trực tiếp chối Chúa hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con hiểu Chúa, tin Chúa, yêu Chúa trên hết mọi sự và dùng cả đời mình để làm chứng cho Chúa bằng việc sống bác ái yêu thương. Xin giúp con sống vì Chúa và vì tha nhân mà thôi. Amen.**R

 

 

Ý CẦU NGUYỆN

LỜI MỞ ĐẦU: Lời Chúa dạy “Ai muốn theo Tôi”. Chúa muốn con đi theo Chúa thì phải suy nghĩ, ăn nói, hành động và sống như Chúa; mà con đường Chúa đi là con đường khiêm tốn, bỏ Trời làm người, sống một cuộc đời nghèo khó, hy sinh. Đổi lại, Chúa sẽ ban cho chúng con phần thưởng hạnh phúc. Xin giúp con quyết tâm theo Chúa qua các lời nguyện sau đây:

 

LỜI CẦU NGUYỆN 1: Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình. Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng mang một bản chất ích kỷ, cái gì có lợi thì quơ vào túi mình. Vì thế chính chúng con thường gây bất công cho anh em, lại còn muốn anh em phải phục vụ mình. Xin giúp con sống khiêm tốn hơn, dám từ bỏ như Chúa, như thế chúng con mới có thể yêu thương anh em được.

****Chúng con cùng cầu xin Chúa.

 

LỜI CẦU NGUYỆN 2: Ai liều mất mạng sống vì Tôi, vì Tin Mừng. Lạy Chúa, của cải, vật chất, những tiện nghi, những thứ vui thú thế gian đã khiến cho chúng con đôi lúc lầm tưởng những thứ đó là “chúa” của con, nên con đã quay lưng lại. Xin giúp con quý trọng sự sống đời sau ,để con luôn sống vì Chúa, và luôn làm theo ý Chúa và chỉ sống vì vinh danh Chúa.

****Chúng con cùng cầu xin Chúa!

 

LỜI CẦU NGUYỆN 3: Được cả thế gian mà mất linh hồn nào có lợi gì. Lạy Chúa, tiền bạc của cải thế gian đôi khi trở thành một ông chủ vạn năng, nó có thể cho con tất cả những sự vừa ý ở đời này, nhưng sau đó khi đối diện với cái chết thì nó sẽ bỏ con. Xin giúp con chỉ chọn lựa Chúa mà thôi .

****Chúng con cùng cầu xin Chúa !

 

LỜI CẦU NGUYỆN 4: Ai hổ thẹn vì Tôi, thì Con Người cũng hổ thẹn vì kẻ ấy. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con biết bao ơn lành, vì thế chúng con luôn mang ơn Chúa mà không thể nào đền đáp được. Xin giúp con can đảm làm chứng cho vinh danh Chúa, để sau này Chúa ban thưởng phúc trường sinh cho con.

****Chúng con cùng cầu xin Chúa!

 

LỜI KẾT: Lạy Chúa, mọi sự hào nhoáng của thế gian sẽ qua đi và tất cả những gì thuộc về thế gian thì không có giá trị gì trước mặt Chúa. Xin giúp con chọn làm những điều thiện hảo như ý Chúa muốn, để mai sau chúng con được nhìn thấy và hưởng vinh quang Chúa muôn đời; nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.-**R

 

Xin Chúa ban cho gia đình con một giấc ngủ an lành và một ngày mai vui vẻ, mạnh khoẻ, hạnh phúc. Amen.

Giuse Luca


Trở lại      In      Số lần xem: 1105
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  3
 Hôm nay:  545
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11403361
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top