Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

3- Tâm Sự - Cầu Nguyện

TÂM SỰ:

Vì sao người ta bỏ nhau?

Thuở Thiên Chúa mới tạo dựng con người, sau khi đã phạm tội, ông bà tổ tiên mới nhận ra mình trần truồng, thời gian đầu đương nhiên là con người ăn mặc rất hở hang nhưng chưa đến nổi phạm vào thuần phong mỹ tục, bởi lẽ chưa ai rảnh để làm ra những luật lệ này/ hơn nữa nhu cầu sinh sản quá cấp bách và cần thiết nên có thể là mọi sự đều cần phải dể dàng/

Trải qua bao thế kỷ, nhu cầu làm đẹp, kín đáo ấm cúng cũng tăng lên/ lễ giáo cũng được đặt ra nhiệm nhặt hơn/ nhưng rồi có lẽ con người cũng cảm thấy lúng túng trong cách ăn mặc của mình/ càng ngày càng rút kinh nghiệm để cho hình dáng chuẩn mực hơn, đẹp đẽ hơn, lịch sự hơn/

Thế rồi thế giới tiến bộ, ăn sang mặc đẹp luôn là một nhu cầu, từ đó người đàn bà càng ngày càng ăn diện bảnh bao hơn, mốt hơn/ kiểu cách hơn/ Một nghịch lý đã xảy ra giữa hai thời đại, cái đẹp ngày xưa không còn thích hợp với con mắt kỹ thuật của ngày hôm nay/ quy tắc tiến hóa, đào thải luôn là một nhu cầu/ con người luôn muốn làm mới mình/ có mới, nới cũ/ phải có gì mới để thay đổi nhãn quan/ người ta thay đổi riết rồi, hết biết đường nào thay đổi nữa nên người ta bắt đầu bỏ bớt/

Ngày xưa mái tóc dài chấm gót rất là đẹp, thì ngày nay không như thế nữa/ ngày xưa áo quần kín cổ, cao tường/ quần dày, áo rộng/ nhìn thiếu nữ cứ kín nút như một nữ tu là số một. Thế nhưng hôm nay do biến đổi khí hậu nên càng ăn mặc nhiều lớp, càng nóng/ mà hể nóng là phải cởi/ hoặc làm mỏng đi/ mà hể quá mỏng thì dễ nổ/ nhiều người thắc mắc: đang nói chuyện trang phục phụ nữ mà nói nổ cái gi? Xin thưa là “nổ” con mắt !

Người thiếu nữ hôm nay nhận thấy rằng thời xuân sắc của mình chẳng có bao lâu, nhiều cô luôn muốn để lại dấu ấn/ kỷ niệm một thời về đời mình/ nên những thứ mà cha ông chúng ta cố đem dấu kín thì hôm nay con cháu đem ra để bày bán giữa thanh thiên bạch nhật/ những gì ngày xưa cho là ngàn vàng, thì hôm nay phụ nữ muốn đem ra bán chỉ 1 đồng vàng/ bất kể là món hàng của mình cao cấp hay thấp cấp, rẻ tiền hay đắc tiền/ nhiều người muốn đem ra trưng bày để cho ai có tiền, trả giá cao thì mua được! Hệ quả của nó là gì?

Ngày xưa ta coi gia đình là nền tảng của xã hội, thế giới muốn nâng địa vị người phụ nữ lên cao để cho mọi người chiêm ngắm vẻ đẹp và đem lòng tôn trọng và yêu mến! nhưng con người hôm nay đang muốn là điều ngược lại nên nền tảng gia đình đã rung lắc mạnh, và nếu không khéo giữ gìn thì hạnh phúc gia đình sẽ vỡ tan hết.

Nhiều cô con gái thời hiện đại cho rằng: thời nay vào công sở/ bất cần biết anh hùng đó đã có vợ con rồi hay chưa/ nhưng hể kết mô-đen là tìm mọi cách để chiếm đoạt cho bằng được, bất kể là mồi chài kiểu gì! Vì nhiều nàng cho rằng hể của để hớ hênh là gợi lòng tham/ chỉ cần đặt bẫy cho khéo là dính chấu thôi! Trong đó cách ăn mặc hở hang là cách hấp dẫn nhất để bắt mấy chú ong hảo ngọt/

Ở đây tôi chỉ muốn nói thoáng qua thôi, để mỗi người chúng ta, nhất là các bậc cha mẹ công giáo, hãy lưu ý đến cách ăn mặc của con mình/ đừng vì sắc đẹp Chúa ban của mình mà lại dùng nó để phá tan hạnh phúc gia đình của kẻ khác/ bây giờ thì hình phạt chưa có, chưa thấy xuất hiện, nhưng mai sau thì rõ rang: Công nào cũng được thưởng mà tội nào cũng phải chịu phạt/

Xin lưu ý là khi đi Dâng Thánh Lễ hay đi dự các sinh hoạt Tôn giáo/ chúng ta nên ăn mặc đứng đắn/ Chúa sẽ ban thưởng vì những hy sinh nhỏ bé này/

Cuối cùng, khi người phụ nữ không còn muốn giữ Lễ giáo hay thuần phong mỹ tục nữa/ tôi không dám nói đỗ tội hết cho phía phụ nữ/ nhưng ngày hôm nay ly dị nhiều, con rơi con rớt nhiều, tội phạm hiếp dâm nhiều không phải chỉ lỗi ở phần các bà các cô mà thôi/ nhưng nếu của đừng để hớ hênh thì đâu có gì gợi lòng tham.

LẠY CHÚA! Con cảm tạ Chúa vì đã cho con một phụ tá thật dể thương, hấp dẫn và đắc lực/ Xin Chúa cũng ban cho các chị có tâm tình cảm ơn Chúa khi nhìn thấy và biết mình đẹp, và biết dùng sắc đẹp ấy, sự dể thương ấy để làm vinh danh Chúa và biết gắn kết ưu điểm đó vào hạnh phúc gia đình mình, để các gia đình Công Giáo luôn vững chắc, hạnh phúc và bình an.

Chúng con cầu xin …!


Trở lại      In      Số lần xem: 2127
Tin tức liên quan
  • CÁCH THỨC CẦU NGUYỆN
  • 10- Tâm sự/ Cầu nguyện
  • 9/ Đói ...!!!
  • 8/ Câu Chuyện Cảnh Giác
  • 7/ MỤC TỬ THẬT - GIẢ
  • 6- Bình An và Hiệp Nhất
  • 5- Cờ Bạc và Một Món Quà
  • 4- Vì Sao Người Ta Uống Rượu
  • 2- Tâm Sự - Cầu Nguyện
  • (1) Tâm Sự & Cầu Nguyện
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  2101
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11407510
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top