Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

4- Vì Sao Người Ta Uống Rượu

TÂM SỰ:

Ngày xưa, lúc mới lên thành phố, tuy tuổi đời chỉ mới hơn 38 tuổi, nhưng tôi đã có 5 con/ cuộc sống thiếu thốn vất vả với một mái lá ở bờ sông Thị Nghè. Tuy nhà không ở trên sông, nhưng là sát cạnh bên sông nên vẫn phải hứng chịu mùi hôi vì cảnh nước lên nước ròng/

TÂM SỰ:

Ngày xưa, lúc mới lên thành phố, tuy tuổi đời chỉ mới hơn 38 tuổi, nhưng tôi đã có 5 con/ cuộc sống thiếu thốn vất vả với một mái lá ở bờ sông Thị Nghè. Tuy nhà không ở trên sông, nhưng là sát cạnh bên sông nên vẫn phải hứng chịu mùi hôi vì cảnh nước lên nước ròng/

Một gia đình nghèo, đông con nheo nhóc, tiền bạc chẳng có, gia sản duy nhất là chiếc xe đạp/ tôi vẫn luôn cầu xin ơn trên cho tôi một cái gì đó để làm có tiền nuôi các con/ Một nghịch lý là trong đầu tôi có rất nhiều nghề, cha mẹ cho ăn học nên chử nghĩa cũng khá, nhưng vốn thì không có, hộ khẩu cũng không, nên cuối cùng tôi cũng tìm được một cái nghề thật nặng nhọc, đó là chở hàng bằng xe đạp/

Nhiều khi tôi nghĩ: không biết mình lấy sức đâu ra để đạp một trọng lượng khá nặng để đạp đi quay về trong khoảng đường Thị Nghè – Chợ Lớn/ vốn bản chất thư sinh, dù là con nhà nông nhưng đâu có quen lao động từ nhỏ, nên lúc đầu công việc thật vất vả/ thế nhưng vì nghĩ đến đàn con tội nghiệp nên tôi cố gắng hết sức để đổi bát mồ hôi lấy bát cơm trong suốt hơn 10 năm.

Cuộc sống quá mệt nhọc lại chẳng có được ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhưng lâu dần cũng quen/ quen với cuộc sống dãi nắng dầm mưa và lấy nguồn vui uống rượu vào những buổi chiều sau khi đã làm tạm xong công việc/ Bởi máu thích uống rượu nên rượu tìm bạn, bạn tìm mình/ cũng chính vì không biết an ủi mình bằng cách nào nên thói xấu nhậu nhẹt đã thấm sâu vào xương cốt/ Bây giờ nhìn lại thì thấy mình hư, nhưng lúc đó thì chẳng biết phải động viên chính mình như thế nào, nên đành chịu vậy.

Bây giờ nghĩ lại thì thấy mình hư thật, nhưng trong cái hư cũng có cái nên, sau mấy chục năm miệt mài lao động, nhậu nhẹt/ mình có một chút tiền đồ làm vốn, một mái nhà nho nhỏ để con nó ở/ con cái cũng được học hành tạm ổn/

Một lần tôi nghe bà xã kể lại: Một sáng kia em đi chợ về, ngang qua một con hẻm, nhìn thấy anh đang ăn cơm sáng/ anh cũng gọi cho em một đĩa cơm, em thật là mừng, nếu ngày ngày đi chợ về mà gặp được anh như thế này, thì em lại được ăn đĩa cơm sáng/ Câu chuyện nhỏ này đã biết bao năm trôi qua nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi đều bồi hồi xúc động/ vì sao? Nhiều khi tôi nhậu nhẹt cùng bạn bè, hao tốn tiền của, lấy lý do mệt nhọc, bạn bè giao lưu, để giải sầu, mà tôi đã tiêu tốn khá nhiều tiền bạc, nhưng chưa hề nghĩ đến vợ, con/ Bởi bà xã tôi nếu không được gặp tôi ăn sáng như thế thì cô ấy chỉ dám ăn nắm xôi cho đỡ đói, còn con tôi, có khi chỉ vài đồng bạc bỏ túi/ còn tôi thì lấy biết bao nhiêu lý do để nhậu, để tổ chức nhậu.

Tuy vợ con tôi không dám nói ra, vì chỉ mình ba làm ra tiền, ba có quyền la quyền hét, quyền đánh, quyền nhậu, mọi người đều ráng nhịn cho mình tôi uống rượu, hút thuốc và đủ thứ chuyện khác.

Điều này đã làm tôi ân hận suốt bao nhiêu năm! Thế ra, tuy tôi luôn tỏ ra mình thông minh, tháo vát, mạnh khỏe đàng hoàng nhưng sao lúc đó tôi lại cạn nghĩ như thế/ tôi chỉ biết có tôi, chẳng thèm nghĩ đến vợ con/ kết luận rằng: đã có một thời gian dài, tôi sống thật ích kỷ.

Giờ đây, sau bao thăng trầm của cuộc sống, tôi đã bỏ được thuốc lá, rượu bia/ nhiều người khuyên tôi đừng bỏ, nhưng chỉ uống ít thôi/ nhưng tôi nhất quyết bỏ hẳn, tôi phải nghiêm khắc với chính tôi, để mong chuộc lại chút lỗi lầm.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, Chúa cho con một đặc ân cao quý nhất, đó là sự tự do/ con có quyền làm những điều con thích và biện hộ rằng điều đó không có tội/ nhưng nếu điều đó có thể làm cho người thân của con thiệt thòi hay làm cho ai đó buồn lòng, hoặc gây gương mù gương xấu cho kẻ khác thì con không nên làm/ xin Chúa cho mọi người nhận ra sự sai trái của mình và cũng sửa như con, để cho gia đình của họ cũng được hưởng bình an hạnh phúc như gia đình con./.

Chúng con cầu xin nhờ ….


Trở lại      In      Số lần xem: 2345
Tin tức liên quan
  • CÁCH THỨC CẦU NGUYỆN
  • 10- Tâm sự/ Cầu nguyện
  • 9/ Đói ...!!!
  • 8/ Câu Chuyện Cảnh Giác
  • 7/ MỤC TỬ THẬT - GIẢ
  • 6- Bình An và Hiệp Nhất
  • 5- Cờ Bạc và Một Món Quà
  • 3- Tâm Sự - Cầu Nguyện
  • 2- Tâm Sự - Cầu Nguyện
  • (1) Tâm Sự & Cầu Nguyện
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  71
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11402887
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top