TÂM SỰ :
Nhìn tình hình thế giới ngày càng căng thẳng/ các nước không còn đoàn kết hay nghe lời nhau nữa, mạnh ai nấy sống/ Tổ chức Liên hiệp quốc không còn có tiếng nói quyết định / thế giới không có ai đủ tư cách lãnh đạo nên hỗn loạn là lẽ đương nhiên /
Đúng như lời một chính trị gia phát biểu: chỉ có lợi ích vĩnh viễn chứ không có bạn bè vĩnh viễn, có nghĩa là chỉ bạn bè khi lợi ích còn/ hết lợi ích thì người ta không còn cần nhau nữa/ hoặc nếu có xung đột lợi ích thì đối phương sẽ trở thành kẻ thù/ Thật đáng buồn, đáng lo cho thế giới hôm nay !
Giáo hội công giáo cũng đang cổ võ cho sự hiệp nhất nhưng xem ra quá khó khăn / các môn đệ Chúa Kitô xem ra đông hơn rất nhiều so với thời kỳ Chúa Yesus còn đi rao giảng tại thế. Ngày xưa, các tông đồ cũng tranh nhau quyền lực vì nghĩ rằng Chúa Yesus sẽ thiết lập một vương quốc trần gian. Chúa Yesus đã không tiếc lời giải thích để cho những con người dốt nát đầu tiên ấy hiểu/ các Ngài đã hiểu, đã chu toàn nhiệm vụ rất tốt/ cuối cùng thì các Ngài cũng đã dùng chính mạng sống mình để cổ võ và làm chứng cho Chúa KITO phục sinh/
Lịch sử đạo Công giáo đã trải qua hơn 2000 năm, có lẽ vì xa Thầy quá lâu, chỉ nghe tiếng nói mà không thấy mặt/ nên các môn đệ của Đức Kitô ngày nay đã đi lạc xa từ từ, mỗi ngày một xa hơn và cho đến hôm nay hình như là đã quá xa rồi!
Xa ở chỗ, thay vì làm lớn là để phục vụ, để làm tôi tớ / thì các môn đệ hôm nay cũng đang cạnh tranh với nhau xem ai làm lớn, và thực trạng trong lòng Giáo hội của Chúa hôm nay cũng lộn xộn, tranh giành phe phái, vùng miền không khác chi xã hội bên ngoài/ Điều này làm cho Thầy chí Thánh rất đau buồn, bởi trong nội bộ chưa yên, thì làm sao có thể hiệp nhất được các tôn giáo khác/ chưa kể là giáo hội còn phải làm cho tứ phương thiện hạ nhận biết Chúa ! Nhưng hôm nay, người ta cần nhân chứng chứ không cần những người nói mà không làm !
Ngày xưa Chúa phục sinh nói với Tôma: “ Phúc cho ai không thấy mà tin “.
Ngày nay, thế giới quá tiến bộ, nên những gì mù mờ thì họ không chịu tin nữa/ Vậy thì ai là người xung phong làm nhân chứng cho người khác nhìn vào để mà tin .
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, sự hiệp nhất trong yêu thương đối với chúng con ngày hôm nay là điều không thể thực hiện được/ Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm để khởi sự lại từ đầu, đó là :
Chịu phép rửa, học giáo lý, học kinh sách, học lẽ đạo, học lời Chúa và đem ra thực hành , Có làm lại như thế chúng con mới có thế nhớ lại tất cả những gì chúng con đã học, đã hứa mà quên tuân giữ/ Chúng con cầu xin …