Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Ngày Thứ Ba

Đề chủ dẫn: TRUYỀN GIÁO:

PHẦN I: CHUẨN BỊ (như ngày Chúa nhật)

PHẦN II:THÁNH HÓA GIA ĐÌNH:

A)Đề chủ dẫn: TRUYỀN GIÁO:

“Thương người như thể thương thân,

Biết rồi mách giúp người gần người xa,

Anh em bốn bể một nhà,

Cùng chung một TỔ, là CHA trên trời.”

Lời của Thiên Chúa và Lời của con người:

Để được cứu rỗi phải tin, để tin phải nghe rao giảng. “Làm sao rao giảng nếu đã không được sai đi” (Rm.10,15). Người rao giảng đã lãnh nhận sứ mệnh và quyền bính nơi Đức Giêsu Kitô qua Giáo Hội của Người. Nguyên sứ mệnh thôi, mới có thể biến đổi lời của con người thành lời của Thiên Chúa. Không phải vì được Thần khí nhập vào như trường hợp các sứ ngôn, nhưng vì chức vụ đại diện mà Đức Kitô đã trao phó như là Thiên Chúa huấn dụ qua chúng tôi (2Cor.5,20)…. Theo lệnh của Đấng đã sống lại và nhờ vào truyền thông không gián đoạn của các chứng tá trung thành, việc rao giảng Kitô giáo truyền đạt chính là Lời Thiên Chúa. Lý tưởng của họ phải luôn là lý tưởng của Phaolô khi nói với dân thành Thesalonica: “Anh em đã đón nhận Lời Thiên Chúa mà tôi rao giảng cho anh em, không như lời con người, nhưng đúng như là Lời Thiên Chúa… vì thực sự là như vậy.” (1Thes.2,13)…. Họ được Thiên Chúa dẫn dắt vào chiến thắng của Đức Kitô và họ gieo rắc khắp nơi hương vị của sự hiểu biết của họ. Số phận bi thảm của người rao giảng chính là: “Hảo vị của Đức Kitô” đem lại cho họ sự sống hay sự chết (2C.2,14tt). Trước tiên, chính họ có thể bị đày đọa (1Cor.9,27) nhưng cần nhất (họ phải chia sẻ số phận của Đấng mà họ rao truyền. Những kẻ rao giảng thập giá là những người bị đóng đinh sống (2Cor.4,7-15). Họ còn có thể được hư vinh nào nữa không (CVSD.1,12tt). Lúc ấy không phải Lời của kẻ rao giảng mới là Lời Chúa mà chính đời sống họ đã là mầu nhiệm Phục Sinh sống động rồi”. (Theo DNTNTK.III tr.339 số 2)

B)Ý HƯỚNG THÁNH HÓA:

1. Kính nhớ: Đức Chúa Thánh Thần.

2. Thánh hóa: Giới lao động và văn nghệ sĩ.

3. Truyền giáo: Cầu cho các Thừa sai, cán bộ truyền giáo.

4. Cầu nguyện: Việc truyền giáo của Giáo Hội.

5. Bí Tích: Bí Tích Thêm sức.

6. Suy niệm: Chứng nhân Chúa Kitô.

+++: Mỗi lần có thể nhắc một ý hay nhắc tổng quát như sau:

 Ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống với các Tông đồ tại nhà tiệc ly, và làm cho các Ngài trở nên nhưng thừa sai tiên khởi của Tin mừng cứu rỗi. Đức Chúa Thánh Thần là Linh hồn của mọi hoạt động Tông đồ Giáo Hội, Giáo Hội được khai sinh từ đó và không ngừng phát triển. Ý của Đức Kitô là như thế: Nước Cha trị đến…. Chúng con hãy đi rao giảng Tin Mừng… chúng con phải làm chứng về Thầy…. Chúng con hãy xin chủ ruộng…. Vậy nhờ Ơn của Bí Tích Thêm sức, các tín hữu là những nhân chứng trong lời nói và việc làm ở giữa thế giới đầy những biến chuyển này. Chúng ta cần cộng tác phần của mình vào công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Giáo Hội là truyền giáo, ta là thành phần của Giáo Hội, ta có bổn phận đó, bổn phận cầu nguyện hy sinh cho việc truyền giáo Tin Mừng, bổn phận phải  góp tài góp sức, góp thời giờ khả năng chuyên môn… cho công việc trọng đại này.

Gia đình ta phải là gia đình truyền giáo, gia đình thừa sai, gia đình làm chứng cho Chúa Kitô. Giờ Chúa Thánh Thần thổi mà sao ta không động đậy, Lửa Chúa Thánh Thần thiêu đốt mà sao ta chẳng nóng nảy lên được, vì ta thiếu tình yêu chăng? Hay ta sợ chết? Hay ta quá quen với nếp sống ỷ lại cầu nhàn?

C) HỌC HỎI:

6. Hát Thánh Vịnh: ĐC: Linh hồn tôi ơi

( Tv.103)

X.1): Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thượng đế của tôi, Ngài quá ư vĩ đại. Lạy Chúa thực nhiệm thay công cuộc của Ngài, địa cầu đầy rẫy loài thọ tạo của Ngài.

Đ:Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, xin canh tân bộ mặt trái đất.

X.2): Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về tro bụi của mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất.

X.3): Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời. Nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của tôi làm cho Chúa được vui, phần tôi, tôi sẽ hân hoan trong Chúa.

7. Thánh Kinh: (một người đọc)

Bài trích sách Tông đồ công vụ (Act.1,3-5)

Sau cuộc thương khó Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ thấy Người vẫn còn sống với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông khoản 40 ngày đàm đạo về Nước Thiên Chúa, và trong một bữa ăn Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jêrusalem nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Gioan đã làm phép Rửa bằng nước, phần các con ít ngày nữa, chúng con sẽ chịu phép Rửa trong Thánh Thần”. Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Israel không?” Người bảo họ rằng: “Đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem trong tất cả xứ Judea và Samarie, và cho tới tận cùng trái đất.

Đó là LỜI CHÚA.     Tạ ơn Chúa.

a/ Quảng diễn vắn tắt: Chúa Giêsu sau khi sống lại đã bảo trước cho các Tông đồ về việc các ông sẽ nhận lãnh Chúa Thánh Thần và sau đó các ông phải ra đi làm chứng về những điều mắt thấy tai nghe nơi Thầy mình, nhất là sự Phục Sinh của Thầy. Làm chứng tại Jerusalem, tại khắp Judea và Samarie và khắp nơi trên mặt đất. Nhờ Thánh Thần các ông đã làm chứng, đến nỗi đã chết vì lời chứng đó.

b/ Góp ý kiến:

Đức Chúa Thánh Thần là Đấng nào?

Tại sao không hành động nơi các Tông đồ, mà lại bắt các ông chờ Đức Chúa Thánh Thần?

Làm thế nào mà các Tông Đồ đi khắp thế giới được, sau các Tông Đồ tới ai?

c/ Đúc kết thực hành: Đây là thời đại Chúa Thánh Thần hành động để thực hiện ơn cứu độ mà Chúa Jêsu đã lập: Giáo Hội dạy ta năng cầu xin Chúa Thánh Thần, nhất là trước bất cứ công việc gì, Đức Chúa Thánh Thần là hồn của mọi hoạt động Tông đồ, không có Đức Chúa Thánh Thần công việc tông đồ không kết quả.

8. Giáo lý công giáo: (Theo sách GLCG)

Bài IV: Bí Tích Thêm sức ( phần II GLCG)

Bài XI: Ơn Thiên Triệu (phần II GLCG)

Bài VII: Đức Chúa Thánh Thần (phần I GLCG)

(mỗi lần đọc 1,2 câu)

9. Giáo huấn cộng đồng:

“Giáo dân có bổn phận và quyền làm tông đồ đó chính là việc kết hợp với Chúa Kitô là Đầu, họ được chính Chúa chỉ định làm việc tông đồ, vì Phép Rửa Tội sát nhập vào Nhiệm Thể Chúa Kitô, Phép Thêm sức làm cho họ thêm nên mạnh mẽ, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Họ được Thánh hiến vào chức vụ tư tế vương giả, vào dân tộc Thánh (1P.2,2-10). Hầu trong mọi việc họ dâng những lễ vật thiêng liêng và làm chứng cho Chúa Kitô ở mọi nơi khắp hoàn cầu. Đàng khác, Đức ái như là linh hồn của tất cả việc Tông đồ, được chuyển thông và nuôi dưỡng nhờ các Bí Tích nhất là Bí Tích Thánh Thể.”

(SL/TDGD số 3)

“Giáo xứ là một hình thức tông đồ cộng đồng kiểu mẫu, vì đó là nơi qui tụ đủ mọi hạng người thành một cộng đoàn và đem họ vào tinh thần đại đồng của Giáo Hội. Giáo dân nên tập thói quen cộng tác chặt chẽ với các linh mục của mình để hoạt động trong giáo xứ. Họ cũng nên có thói quen trình bày với cộng đoàn Giáo Hội những vấn đề riêng của mình hay của cả Thế giới, hoặc vấn đề liên quan tới phần rỗi của mỗi người để cùng nhau góp ý kiến, nghiên cứu để giải quyết. Họ cũng phải tùy sức mà đóng góp vào mọi công cuộc tông đồ và truyền giáo của gia đình Giáo Hội địa phương.” (SL/TDGD số 9)

“Giáo Hội cấm ngặt không ai được ép buộc hay dùng những mánh lợi bất xứng để dụ dỗ hay lôi cuốn người ta theo đạo, cũng như Giáo Hội cương quyết đòi cho con người quyền không bị hăm dọa để bỏ đạo vì những bách hại bất công.” (Sắc lệnh truyền giáo số 13).

 “Giáo dân cộng tác vào hoạt động rao giảng Phúc Âm của Giáo Hội, đồng thời với tư cách chứng nhân và khí cụ sống động, họ tham gia vào sứ mệnh cứu rỗi của Giáo Hội, nhất là khi họ được Thiên Chúa kêu gọi và được Giám mục thâu nhận để làm việc đó. Trong những địa hạt đã được theo Kitô giáo, giáo dân tham gia vào việc rao giảng Phúc Âm bằng cách tự khuyến khích và kích lệ người khác hiểu biết và yêu mến các sự truyền giáo, cổ võ ơn kêu gọi trong gia đình mình, trong các hội đoàn công giáo và trong các trường học, dâng cúng mọi thứ của cải. Như thế họ có thể trao tặng người khác Ơn Đức tin mà họ nhận lãnh nhưng không.” (SL/Tr.G số 41)

+++ Ngõ lời với các văn nghệ sĩ, CĐ nói:

“Quý vị sẽ xây đắp và trang hoàng những đền thờ, đã suy tôn các tín điều đã làm giàu cho phụng vụ của Giáo Hội, quý vị đã giúp đỡ Giáo Hội diễn tả sứ điệp Thánh của mình, ra tiếng, những hình thể và sắc thái, khiến cho thế giới vô hình được hiện hình…. Qua tiếng nói chúng tôi, Giáo Hội ngỏ lời cùng quý vị, xin đừng để tan vỡ mọi liên kết phong phú tột bực, xin đừng chối từ đem tài năng ra phụng sự chân lý của Chúa, xin đừng đóng cửa tâm hồn lại trước hơi thở của Đức Chúa Thánh Thần.

(SD gởi Văn nghệ sĩ)

+++ Ngõ lời với giới lao động, CĐ nói:

“Giáo Hội là bạn của anh em, xin hãy tín cẩn vào Giáo Hội. Trong quá khứ những hiểu lầm đáng tiếc đã kéo dài quá lâu sự nghi kỵ và sự bất đồng giữa chúng ta. Giáo Hội và giới thợ đều bị đau khổ vì việc đó. Ngày nay giờ hòa giải đã điểm và Giáo Hội của Công đồng mời gọi anh em hoan hỉ về giờ đó, với tất cả sự tin tưởng thành thật…. Vì anh em quá biết rằng: Nếu một luồng linh khí mãnh liệt không thổi vào những biến đổi này, chúng sẽ trở thành tai họa cho nhân loại thay vì mang lại hạnh phúc cho họ. Không phải hận thù sẽ cứu vớt thế giới. Không phải chỉ cơm gạo có thể làm no thỏa cơn đói của con người.” (SD gởi Giới lao động).

+++ Người Công giáo phải tìm cách cộng tác với tất cả mọi người thiện chí, để cổ động cho bất cứ những gì là chân thật, là công bằng, thánh thiện và đáng yêu quý.

(SL/TĐGD số 4)

“Mọi hoạt động tông đồ phải bắt nguồn và lấy sức mạnh từ Đức Ái.”           (SL/TĐGD)

D): THỰC HÀNH

10. Luật sống: Điều răn thứ VIII: về lời nói:

Sử dụng lời nói để làm sáng danh Chúa (rao giảng).

Lạm dụng lời nói đưa tới tội ác: lỗi công bình, lỗi bác ái, lộng ngôn phạm thượng, gây gương mù…

Cái lưỡi tốt nhất mà cũng xấu nhất, con dao hai lưỡi… minh chứng hay là xuyên tạc sự thật?

Phải sử dụng mọi phương tiện truyền thông xã hội vào hoạt động tông đồ truyền giáo.

11. Tu đức: Tập đức can đảm quên mình.

Ra đi truyền đạo như “chiên đi vào sói dữ” chắc sẽ khó. Phải can đảm ra đi vì Chúa.

Sống đạo tử tế giữa một hoàn cảnh đồi trụy… cần có can đảm lắm lắm.

Hy sinh tất cả để cứu anh em… kể cả bản thân mình chấp nhận đau khổ và thiệt thòi mọi thứ trên đời… đó là quên mình vì Chúa.

12. Gương sống Thánh: Một số vị Thánh đã tận hiến đời mình cho việc truyền giáo như: Phaolô, Phanxico xavie, các Tông đồ, Teresa Hài Đồng Giêsu, Cha ĐaMiêng và rất nhiều vị khác đã can đảm hy sinh.

*** Riêng Thánh Phanxico Xavie (1506-1552) Ngài là bổn mạng các nơi truyền giáo, vị tông đồ của miền Á Đông  chúng ta. Suốt 11 năm trời nhiệt thành cho việc truyền giáo, cuộc đời Thánh nhân là cuộc hành trình liên lỉ, như không biết mệt. Len lỏi khắp nơi ở những xứ Ấn Độ,  Tích Lan, tới Nhật Bản… rồi còn định vào Trung Hoa rộng lớn nữa. Ngài cầu nguyện, Ngài hy sinh, Ngài khát vọng tha thiết cho việc cứu hàng triệu anh em lương dân…

Theo gương Phanxico Xavie, ta hãy hy sinh một chút cho việc truyền giáo, vì là bổn phận của ta.

E): Ý NGUYỆN CHUNG:

13. Đề nghị điều dốc quyết:

Tôi quyết sống đạo tử tế để làm chứng đạo tôi theo là đạo thật và là đạo tốt nhất.

13. Lời nguyện chung: (mỗi người xướng 1 câu)

ND: Đức Chúa Thánh Thần đã hiện xuống với các Tông đồ Chúa đã tác động các ông, làm cho các ông hết thảy trở nên mạnh mẽ phi thường. Các ông ra đi rao giảng và làm chứng về Chúa Kitô…. Chúa Thánh Thần hướng dẫn và bảo trợ cho công cuộc truyền giáo của các Tông đồ. Từ đó tới nay, Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hiện xuống hướng dẫn và bảo trợ các Thừa sai và mọi Kitô hữu trong Giáo Hội, để họ cũng ra đi rao giảng và làm chứng. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho mọi công cuộc truyền giáo trong Giáo Hội ngày nay:

X.1):Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Chúa tiếp tục hướng dẫn và phù trợ các vị lãnh đạo trong Giáo Hội như xưa Chúa đã đến với các Tông đồ trong nhà Tiệc ly, nếu Giáo Hội là truyền giáo, thì xin Chúa chúc lành cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

X.2): Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Chúa hướng dẫn mọi hoạt động của con người trên mặt địa cầu này. Chớ gì con người đừng vì hoạt động của mình mà sinh kiêu căng tự đắc, tự mãn, nhưng biết dồn mọi nổ lực hoạt động qui về việc làm sáng danh Chúa, và xây dựng hạnh phúc cho mọi người.

X.3):Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Chúa đặc biệt chúc lành và phù trợ cho các thừa sai và chiến sĩ truyền giáo, xin thôi thúc mọi con cái Chúa biết dấn thân vào hoạt động truyền giáo của Giáo Hội. Ai cũng có việc phải làm, và không ai làm thay cho ai. Xin giúp đỡ chúng con.

X.4):Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin cho các Hội đoàn tông đồ trong giáo xứ chúng con được Chúa chúc lành, và đem lại kết quả xứng đáng, xin cho chúng con luôn biết nhớ tới anh em lương dân và giúp đỡ họ, để họ trở về với Chúa là Cha, họ cũng là anh em với chúng con.

X.5):Lạy ĐCTT, xin cho tất cả những ai đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức là Bí Tích truyền giáo biết can đảm quên mình, để làm chứng cho Chúa trong cuộc sống, chớ gì chúng con biết tận dụng lời nói việc làm, mọi phương tiện có thể có để làm cho mọi người biết và tin yêu Chúa.

+++ Lạy Chúa Cha, Chúa đã sai Con Chúa xuống trần gian để giải cứu chúng con trong Đức Tin, Chúa đã sai Chúa Thánh Thần xuống để củng cố và phát triển Đức Tin đó, xin nhờ ơn ĐCTT hướng dẫn và giúp đỡ chúng con theo gương các Tông đồ, các thừa sai, sẵn sàng hy sinh phần của mình cho công cuộc truyền giáo vì nếu chúng con không rao giảng Phúc Âm, thì khốn cho chúng con chừng nào… Nhờ Đức Kitô…

PHẦN III:TÔN SÙNG ĐỨC MẸ (như ngày Chúa nhật)

PHẦN IV:CẦU HỒN:

14. GỢI Ý: Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, nhất là ông bà tổ tiên, thân bằng quyến thuộc của gia đình ta, xin Chúa thương đến các linh hồn đó, vì khi còn sống các linh hồn đó đã góp phần xây dựng chi thể, Nhiệm Thể Chúa Kitô. Xin Chúa đặc biệt thương đến các vị Thừa sai, các chiến sĩ truyền giáo, đã chết vì sứ mệnh cao cả này.

(thinh lặng 1 phút)

15. Lời cầu hồn: Lạy Chúa, chúng con khẩn cầu, nài xin lòng từ bi Chúa cho các tôi tớ Chúa là những thừa sai, chiến sĩ Phúc âm, khi đã vất vả chiến đấu không ngừng để truyền bá Phúc Âm, được chắc chắn xứng đáng vào hưởng phần thưởng Nước Chúa. Chúng con cũng xin cho các linh hồn thân yêu của gia đình chúng con được sớm về chầu Chúa. Nhờ Đức Kitô….

16. Kinh vực sâu: (hát hay cầu hồn)

PHẦN V: KẾT THÚC:

17. Lời Chúa giáo huấn: (1P.5,8-9)

Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỉ thù địch của anh em như sư tử gào thét rảo quanh rình mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong Đức tin mà chống cự.

18. Lời nguyện ban tối:

Lạy Chúa, xin thương soi sáng đêm nay và ban cho các tôi tớ Ngài là chúng con đây được nghỉ yên, để nhân danh Chúa, chúng con được vui mừng thức dậy hưởng ánh quang ngày mới. Nhờ Đức Kitô…

19. Lời chúc lành:

Xin Thiên Chúa toàn năng ban cho ta nghỉ đêm yên lành và kết thúc cuộc đời viên mãn. Amen.

“Sao lại có những người hễ mở miệng là nói những lời châm chọc, gắt gỏng, chê bai hành tỏi, sinh mâu thuẫn, hoặc chia rẽ giữa anh em, thật cái lưỡi của họ độc hơn thú dữ, hại hơn lửa đốt, đáng ghê sợ, đáng tránh, lánh hơn bom đạn.” (Th.Alphongso)

“Dù ăn, dù uống, dù làm việc gì, hãy làm tất cả vì vinh danh Chúa.” (Th.Alphongso)

“Đức vâng lời là một cuộc tử đạo trên các cách tử đạo, vì chẳng phải tử đạo một lúc, một lần là tử đạo liên miên cả đời sống.” (Th.Phanxico Salesio)


Trở lại      In      Số lần xem: 2175
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  1549
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11406958
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top