SUY NIỆM:
1/ Thánh Batôlô-mê-ô là một Tông Đồ của Chúa Giêsu. Ông là người xứ Cana, nơi Chúa Yesus làm phép lạ hóa nước thành rượu, là con trai ông Tôn-mai, sống bằng nghề chài lưới. / trong Tin mừng Chúa gọi ông là Nathana-en .
2/ Ông là người hiền lành chất phát nhưng lại có tính hài hước nhất trong số 12 Tông Đồ. Theo Tin Mừng Nhất Lãm thì gọi ông là Batôlô-mê-ô (Tông Đồ có 4 dấu mũ), còn Tin Mừng Yoan thì gọi ông là Nathana-en.
3/ Đây là lần duy nhất mà Tin Mừng có đề cập đến Ngài, và cũng là câu chuyện duy nhất. Sách Tông Đồ Công Vụ thì không nhắc đến lần nào. Đoạn Tin Mừng này cũng cho thấy sự độc đáo và muốn dạy chúng ta một bài học hữu ích.
4/ Đoạn Tin Mừng này cho thấy Chúa kêu gọi Batôlô-mê-ô. Ông cũng như nhiều người Do Thái khác, ông không có cảm tình với dân làng Nazaret nên ông đã chê bai ngay: “Ở Nazaret có gì hay ho đâu?”.
5/ Tuy chê nhưng ông vẫn đến gặp Chúa Yesus và ông đã bị Chúa chinh phục. Ông đã tuyên xưng niềm tin vào Chúa và xin đi theo làm Môn Đệ.
6/ Qua cuộc đối thoại giữa ông và Philipphê cho chúng ta thấy ông là người có quá nhiều thành kiến. Nhưng khi gặp Chúa, Chúa lại khen Batôlô-mê-ô là một con người không có gì gian dối. Ông là người chân chính, không mưu mô, không giả hình, không nghĩ xấu cho ai, không vạch lá tìm sâu, không chẻ tóc để tìm kẽ hở.
7/ Con người bình thường có một tính tốt nhưng lại kèm theo với biết bao nết xấu.Nhiều khi chúng ta cũng có thành kiến xấu như Batôlô-mê-ô.
8/ Theo lưu truyền: Batôlô-mê-ô đến rao giảng ở Ly-on, Ấn Độ và Armêni-a. Nhờ có đời sống đạo đức và tài ăn nói hùng biện, các phép lạ ông đã làm khiến cho nhiều người ngoại giáo đã từ bỏ tà thần để trở về với Chúa. Ông cũng trừ quỷ cho nhiều người, đặc biệt là cho Công Chúa con của Vua Polemon và làm cho cả gia đình nhà Vua tin theo đạo.
9/ Các sư sãi và quan chức triều đình thấy thế thì ghen tức nên âm mưu hại Ngài bằng cách vu cáo Ngài với Vua Attide. Nhà vua đã cho bắt và hành hình Ngài bằng nhiều cực hình, nhưng Ngài vẫn sống. Cuối cùng Ngài cũng bị chém đầu vào ngày 24/08.
10/ Hãy xét lại xem lúc này ta đang có thành kiến xấu với ai? Thành kiến làm cho chúng ta xa cách nhau và lỗi đức yêu thương đối với nhau.
Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin giúp chúng con loại bỏ những thành kiến sai lệch về bất cứ ai, để chúng con có một đời sống chân chính, thành thật hơn đối với tất cả mọi người. Amen.****