Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

3/ THUỐC CHỮA BỆNH VÀ NIỀM TIN

Ngày xưa, khi Chúa Yesus đi giảng đạo 3 năm trên đất Palestina, Chúa cũng cố lời giảng của mình bằng các phép lạ kèm theo, trong đó Chúa chữa rất nhiều loại bệnh tật mà các lương y thời đó không thể. Chưa nói đến việc Chúa trừ quỉ và làm cho người đã chết được sống lại.

 

Thời gian sau, Chúa cũng sai các môn đệ tiếp bước, đi giảng đạo, Chúa cũng ban cho các ông được quyền trừ quỉ và chữa bệnh. Sau đó, khi Chúa về trời, các môn đệ tiên khởi cũng về trời. Từ đó trở đi, thỉnh thoảng mới có một vị Thánh được các đặc ân này, nhưng rất ít và không phải ai làm cũng được!

Con người rõ ràng là luôn sống trong sự khổ đau, bệnh tật, nên cũng biết thân phận của mình, ráng tích lũy các kinh nghiệm chữa bệnh để giảm bớt đau khổ cho nhau. Tuy nhiên cũng vì tính con người luôn ích kỷ, nên họ không muốn truyền đạt lại những kinh nghiệm chữa bệnh cho người sau bằng một tấm lòng quảng đại, cho không, biếu không, giúp không bằng tinh thần bác ái, mà mọi thứ phải được đổi lại bằng tiền. Hệ quả chúng ta thấy rõ ràng là các nhà bào chế thuốc, các bác sĩ, các bệnh viện ai cũng giàu có sung túc, nhưng thật là tội nghiệp cho những bệnh nhân nghèo. Vì thế hôm nay, tôi xin phép được đưa ra 2 phương pháp chữa bệnh:

1/ Phương pháp thứ nhất: Khi có bệnh thì phải chạy đến với các bệnh viện, các chuyên gia, các bác sĩ giỏi, nhưng phải có đủ tiền để mua tấm lòng tận tâm của họ. Ở đây dành cho hạng người khá giả.

2/ Phương pháp thứ hai: Chạy đến các cơ sở từ thiện, những vị thầy thuốc có lòng từ tâm hoặc chạy đến với các Đấng thiêng liêng vốn có tấm lòng từ bi nhân hậu. Phương pháp này chỉ dành cho những con người ít tiền, không có tiền và các bệnh nhân bệnh nan y, đòi hỏi phải có niềm tin yêu trông cậy.

Nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta thấy môi trường sống ngày càng ô nhiễm, ô nhiễm nguồn nước, nguồn thực phẩm, nguồn không khí hít thở nên phát sinh ra quá nhiều chứng bệnh mà ngày xưa cách đây 50-70 năm không hề có, hay nếu có dạng đó thì cũng chỉ nhẹ thôi!

Kinh doanh bệnh viện ngày nay quá lời, chúng ta ai cũng có một lần đi khám bệnh, hoặc đưa người thân đi bệnh viện. Chúng ta thấy bệnh viện nào cũng quá tải. Nhìn thấy sự khốn khổ của các bệnh nhân thấy mà thương. Thương hay thích thì đó là tùy lương tâm của mỗi người. Riêng tôi nghĩ rằng có một người đau lòng và không bao giờ thích cái cảnh này, đó là Thiên Chúa. Ngài đau lòng, Ngài quá buồn bởi con người không biết thương nhau, đã muốn gây khổ đau cho nhau, những con người thích thì họ xem đây như là một cơ hội hái ra tiền. Một điều chính yếu mà Thiên Chúa buồn hơn hết, đó là con người không thèm chạy đến với Ngài, hay chạy đến sau khi đã hết tiền, hay sau khi đã vô phương cứu chữa, cũng có những con người không biết Chúa nên không biết chạy đến với Chúa. Tóm lại tất cả mọi người đều đáng Chúa thương.

Nhìn thế giới khốn khổ như thế này, những kẻ có lòng tin vào Chúa phải làm sao đây? Chúng ta đã làm hết sức mình chưa, hay chúng ta chẳng làm gì cả? Liệu khi đến trước tòa Chúa, chúng ta có bị Ngài cật vấn câu này không? Con đã làm gì khi thấy người khác khổ đau bệnh tật? Lạy Chúa con chẳng có khả năng làm được gì vì con đâu phải nhà bào chế thuốc, đâu phải bác sĩ, đâu phải là y tá hay hộ lý, con không phải là trình dược viên, con còn không phải là ông ngân hàng, cũng không phải là kẻ lắm tiền nhiều của. Thế thì con phải làm sao đây?

Trong bài phúc âm người Samari nhân hậu, ý Chúa muốn dạy gì? Vị tư tế và thầy Levi không muốn vướn bận, không muốn mất thời giờ, hao tốn tiền của nên đã đưa ra nhiều lý do để từ chối một việc bác ái mà mình đang thấy trước mắt. Con người đàn ông Samari thì ông ta thấy kẻ hoạn nạn như là một người thân của mình, nên đã ra tay cứu giúp, không ngại dơ, không ngại vướng bận, không ngại mất thời giờ hay tốn kém tiền bạc. Ông đã làm một việc là lương tâm một con người đòi hỏi, một việc mà luật Chúa yêu cầu rất gắt gao.

Cũng có người chống chế rằng: Thế giới này đầy rẩy những cảnh như thế, làm sao con làm cho xuể? Chúa trả lời: Con hãy giải quyết mọi thứ mà con đang gặp trước mắt. Chúa không đòi hỏi con phải ôm cả thế giới bởi vòng tay của con có 1.5m, nhưng nếu tất cả mọi người cùng nắm một vòng tay lớn thì chắc chắn với 7 tỷ người, trái đất sẽ được ôm kín, như bầy ong ôm kín tổ của mình, mặc cho gió mưa, bảo táp.

Cách giải quyết tích cực nhất: Đừng vất rác qua nhà hàng xóm, đừng đổ chất thải dơ ra sông sạch, đừng làm hại người khác, đừng dùng những điều cay đắng để mắng chửi anh em, đừng thấy anh em mình đói rách mà mình lại ngó lơ. Tất cả hãy cùng nắm tay nhau, đoàn kết một lòng, yêu thương nhau. Chúng ta hãy xin Chúa Yesus, xin Đức Mẹ, xin các Thánh giúp chúng ta, có rất nhiều vị Thánh là thầy thuốc, cũng có rất nhiều người làm nghề thuốc đang ở lửa luyện tội, các Ngài cũng đang ăn năn hối lỗi, xin các Ngài hãy cứu giúp chúng ta. Một thế giới đang rách nát, việc trước tiên là chúng ta hãy cùng nhau che lại, làm cho trái đất ấm lại, ấm là ấm tình người, chứ không phải là ấm, là trái đất nóng dần lên đâu !

Hãy cầu xin Chúa cho những chiếc đầu nóng ở bên ngoài thế giới mau dịu lại, xin cho họ bớt căng thẳng, bớt sĩ diện, bớt nóng nảy, bớt bực bội. Chúng ta xin họ đừng chống chúng ta bằng vũ khí thô sơ như ngày xưa hay hiện đại như ngày hôm nay , nhưng hãy xin họ nhớ lại rằng, chúng ta từng là đứa em của họ, mong họ hãy vì Chúa mà thương chúng ta!

Thưa các vị, tôi ngày xưa học dốt, xuất thân một nhà nông, nếu học giỏi thì có thể tôi là một bác sĩ đại tài, một ông chủ ngân hàng lớn, hay một ông tỷ phú nhiều tiền vào bậc nhất thế giới. Tiếc thay trong tay tôi chẳng có gì ngoài những thứ mà chẳng ai thèm nhặt, nhưng tôi sẽ đem trình làng những thứ cỏ cây, may ra có gì đó đóng góp vào với mọi người trong việc xoa dịu chút nổi đau của anh em tôi. Tôi chỉ có một chút kinh nghiệm về cỏ cây, các vị có lòng tin, cộng với lòng từ bị nhân hậu của Chúa, của các thần thánh trên trời, may ra các vị được khỏi bệnh, hoặc bớt đau, hoặc mát lòng một chút. Mong rằng mọi người xem đây như một thiện chí.

Xin Thiên Chúa chúc phúc cho tất cả chúng ta!


Trở lại      In      Số lần xem: 2035
Tin tức liên quan
  • Bài thuốc chữa bệnh từ rau Diếp Cá
  • 10 loại thực phẩm giúp làm sạch cơ thể.
  • Chữa bệnh Gút
  • NHỊN ĂN ĐỂ CHỮA BỆNH
  • THỰC PHẨM VÀ BỆNH TẬT .
  • 6 cách chữa đau họng không cần dùng thuốc
  • 7 lợi ích sức khỏe không ngờ từ việc uống trà xanh mỗi ngày
  • Những người tuyệt đối không được ăn lạc vì rất độc
  • Cách chữa sâu răng hiệu quả
  • Kinh nghiệm dân gian chữa bệnh bằng rau má
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  22
 Hôm nay:  3848
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11421682
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top