Có một người đàn ông bước vào 1 tiệm cắt tóc. Đang khi cắt tóc thì chủ tiệm hỏi anh ta:
— Anh có tin vào Thiên Chúa không?
— Ồ, có chứ — vị khách đáp.
— Vậy Thiên Chúa có tốt lành không ?
— Đương nhiên.
— Tôi thì chả tin, vì nếu có Thiên Chúa, vậy tại sao vẫn còn bao người nghèo khổ, đói khát ngoài kia ? Ông ta là Chúa mà không biết thương đến họ sao ?
Vị khách im lặng, vì anh không biết trả lời sao. Lát sau, khi bước ra khỏi tiệm cắt tóc, anh ta nhìn sang phía bên kia đường, và thấy 1 người đàn ông nghèo khổ, đói rách, tóc tai lòm xòm... Vị khách nọ vội vàng quay trở lại tiệm cắt tóc, và nói với chủ tiệm :
— Nếu đúng như lời ông nói thì trên đời cũng không có thợ cắt tó c.
Ông chủ tiệm tóc ngạc nhiên :
— Sao lại có thể như thế đượ c? Tôi đây là thợ cắt tóc, và chẳng phải chính tôi vừa cắt tóc cho anh sao ?
— Nếu thật sự trên đời có thợ cắt tóc, vậy thì tại sao vẫn còn bao người râu tóc lòm xòm như người đàn ông bên đường kia ? — vị khách ôn tồn hỏi .
— Là vì họ không chịu đến với tôi thôi ! — chủ tiệm trả lời.
— Cũng giống như vậy, không phải Thiên Chúa không thương yêu những người đói khát, nghèo khổ, mà vì họ không đến với Ngài để được no đầy, hạnh phúc .
Sưu tầm