Thấy con mình cầm hai quả táo trên tay, Người mẹ nói : cho mẹ một quả được không ?
Đứa trẻ nhìn mẹ rồi lập tức cắn ở mỗi quả táo một miếng / Thời khắc đó trái tim người mẹ như có cảm giác quặn thắc, đau đớn / như mất mát điều gì mà bà không thể gọi tên. Nhưng sau khi đứa bé ăn xong hai miếng, em liền thưa với mẹ : quả này ngọt hơn, con dành cho mẹ đây.
Nhẫn nại đôi khi mang đến một cảm giác đớn đau, nhưng sau đó thì kết quả thật ngọt ngào, hãy biết kiên nhẫn lắng nghe, chờ đợi / sau đó mới có thể hiểu được sự thật. Đừng nên quá vội vàng.**R
Sưu tầm