Một Linh mục quá mệt mỏi vì các Giáo dân của mình cứ đến xưng thú tội ngoại tình của họ.
Ông tuyên bố: :Nếu các con cứ tiếp tục ngoại tình, ta sẽ không làm Linh mục ở đây nữa”
Để đối phó, Giáo dân đã bí mật giao ước với nhau là thay cho từ “ngoại tình”, họ sẽ dùng từ “vấp ngã”.
Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp cho đến ngày vị Linh mục già kia qua đời.
Vị Linh mục trẻ mới đến , sau vài buổi giải tội, Ngài đến gặp ông Thị Trưởng, tỏ vẻ rất lo lắng :
“Ông nên cho sửa lại đường sá trong thị trấn, khi Giáo dân đến nhà thờ xưng tội, ai nấy đều than phiền về việc họ vấp ngã”.
Ông Thị trưởng nghe xong, bèn phá lên cười to, vị Linh mục trẻ thấy vậy rất bực bội.
“Tôi không hiểu ông cười cái gì? Chỉ trong tuần này thôi , chính vợ ông đã vấp ngã đến 3 lần rồi đấy?