Một bà vợ khổ sở vì có ông chồng nghiện rượu. Bỗng dưng, ông lăn ra chết đúng vào tuần lễ phong thánh cho Đức Thánh Cha Gioan 23 và Gioan Phaolô 2. Bà vợ vội vào gặp cha xứ. Vừa trông thấy bà, cha xứ liền hỏi:
- Lại bị thằng cha đó say rượu đánh đập phải không?
Bà đáp:
- Thưa chồng con không còn uống rượu hay đánh con nữa.
Cha xứ ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao có thể thay đổi lớn lao như thế, trừ khi phép lạ xảy ra!
Bà đáp:
- Thưa cha, đúng là phép lạ đã xảy đến cho con! Vì thế con xin cha lập thủ tục phong thánh cho chồng con.
Cha xứ:
- Muốn được phong thánh, Giáo hội cần có phép lạ thứ 2.
Không cần suy nghĩ bà liền đáp:
- Thưa có phép lạ thứ 2 của chồng con. Số là sau khi chồng con chết, quán nhậu đầu xóm mất đi nguồn lợi lớn nên đã đóng cửa rồi cha ạ!
Cha xứ: ??? !!!