Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

NHỮNG ĐIỀU THƯỜNG THẤY / BÀI SỐ : 004

NGƯỜI  GIỮ QUỸ TRONG GIA ĐÌNH / TRONG CỘNG ĐOÀN

ĐỀ TÀI : TIỀN BẠC GÂY SỨC MẺ TÌNH CẢM  

 

 

LỜI MỞ ĐẦU :

Hằng ngày ,chúng ta thường đi đó , đi đây / gặp biết bao điều thoáng qua trong mắt / trong đó cũng có nhiều điều chúng ta cần lưu tâm , suy nghĩ  /sau đó cũng có những thứ chúng ta muốn rút ra vài kinh nghiệm để sống / và mong rằng nhờ những phút suy tư nầy , chúng ta sẽ có chút kinh nghiệm để sống đạo tốt hơn / Xin Thánh Linh ban ơn soi sáng , giúp chúng con nhìn ra vấn đề theo chiều hướng tích cực , may ra chúng con tìm ra được sự bình an , hạnh phúc trong cuộc sống tại  trần thế này  .**R

CẢNH I: TIỀN BẠC TRONG GIA ĐÌNH / CỘNG ĐOÀN .

Ngày trước khi tôi bước vào tuổi trưởng thành và tìm được người mình yêu thương để tiến tới hôn nhân. Chúng tôi rất yêu thương nhau và đã quyết định sống chung với nhau bằng bí tích hôn phối. Ngày đó tôi là chồng, là trụ cột. Chỉ có tôi làm có lương , còn vợ tôi, sau khi chung sống, thì nàng mang bầu bì nên phải ở nhà với chức danh nội trợ. Ngày đó, Sau khi lãnh lương tôi thường giữ lại 1/10 để chi phí cho xe cộ, cà phê, thuốc lá, còn bao nhiêu đều bỏ vào hầu bao cho vợ. Thường thường tôi hay kiểm tra tiền bạc vì muốn biết nàng chi tiêu như thế nào. Sau một thời gian ngắn, khi đã biết tính nàng và đã hoàn toàn tin tưởng. Lúc đó tôi không còn phải để mắt tới tiền bạc nữa. Vì sợ rằng làm thế sẽ tổn thương nàng. Và tôi nghĩ: Con người nàng mới đáng giá, đáng quý, đáng để tôi trân trọng, chứ không phải là một chút tiền còm kia. Cũng kể từ đó, nàng xem ra thoải mái hơn khi thấy tôi không phải là con người chi ly từng chút .

Tôi cũng có dịp đi vào sống tại nhiều giáo xứ và được tham gia vào một số hội đoàn. Chức danh thủ quỹ thường dành cho một số người có tiền. Nhưng cũng có những người vì tính tình không sòng phẳng nên sau một thời gian giữ tiền quỹ. Họ đã chiếm dụng luôn, cho nên đồng tiền có quá nhiều sức thu hút, khiến cho nhiều người vì nó mà đánh mất cả uy  tín của mình. Hiện tại có một số giáo xứ mà toàn bộ tiền xóc giỏ Cha xứ đều nắm giữ hết. Hội đồng mục vụ không nắm được một xu nào. Tất cả mọi chi phí trong giáo xứ, Cha đều lo hết ,thiếu thì cha hô hào giáo dân đóng góp. Hội đồng mục vụ nếu có cần chút gì, thì đều phải ngửa tay ra xin như con nít xin tiền cha mẹ / xem ra có nhiều thứ thật bất tiện. Tôi cũng có biết một giáo xứ ở tại một giáo phận khác. Cha xứ chỉ sống bằng tiền bổng lễ ít ỏi của mình. Tất cả mọi thứ vật dụng của Ngài đều thật đơn sơ. Tiền giỏ xin được ở các thánh lễ thì Hội đồng mục vụ nắm hết , Nhưng họ không đưa cho Cha xu nào, Cha xứ muốn sửa sang lại nhà thờ, nhà xứ thì Ngài phải tự ra bên ngoài để xin. Khi tôi nhìn thấy một Cha xứ như vậy cũng thật tội, nếu cứ suy nghĩ phớt qua thì thấy Cha xứ làm như vậy là do ngài muốn tránh được nhiều thứ phiền toái do tiền bạc gây ra . Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì các ông Hội đồng mục vụ làm như vậy / không biết vì lý do gì / nhưng dù sao cũng là quá đáng  .

Cũng có một số giáo xứ / cha xứ cùng một người trong ban thường vụ , cùng đứng tên chung tài khoản ngân hàng , họ điều hành công việc một cách thật dễ dàng / cho nên bao nhiêu năm không hề có điều tiếng gì / Nhưng thôi, tôi không suy nghĩ nhiều làm gì. Chỉ mong sao ai cũng sống đúng như Lời Chúa dạy là : Phải yêu thương, tin tưởng và luôn cầu nguyện cho nhau trong tình anh em / Nếu xử sự được như thế thì thế giới này đã hòa bình từ lâu rồi. Xin Chúa đừng để  cho đồng tiền làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng, chia rẽ tình cha con , tách biệt tình anh em với nhau. Làm sao để giáo xứ có được tình đoàn kết , nhà nhà được an vui / vợ chồng luôn tin tưởng nhau / mọi người cùng đoàn kết một lòng , cùng nhau chung tay xây dựng nước Chúa / cùng nhau tiến bước về quê trời / mà không bị đồng tiền làm điên đảo , xáo trộn lòng con người / **R

 

CẢNH 2 : CÁC BAN BỆ TRONG GIÁO XỨ/ HỘI ĐOÀN .

Người đời có câu : một miếng giữa làng bằng một sàng cuối ngõ / cũng có câu khác : sống lâu ,lên lão làng  / Thông thường , nếu thấy ai đó thường xuyên đi lễ , đi nhà thờ ,về nhà thấy gia đình họ sống bình an hạnh phúc / thì rõ ràng anh này có một số điểm tốt trong con mắt nhiều người / cho nên không trước thì sau , thế nào anh cũng được cha xứ hay những chức sắc khác để mắt tới / nếu người đó còn có chút kiến thức , có học vấn , có thu nhập ổn định / ăn nói cũng dễ nghe / thì người ấy thế nào cũng sẽ có chức vụ và được trọng dụng . Thông thường : một ông trùm trưởng hay một ông  trưởng một hội đoàn mà có được nhiều điểm nổi trội như vậy / thì giáo xứ ấy , hội đoàn ấy thật may mắn / nhưng đôi khi vì không có người tài ,nên cũng khó chọn lựa / buộc lòng phải chọn những người ...thường ...thường ...bậc...trung .

Đôi khi những người giỏi , được tín nhiệm vào các chức vụ như thế này thì lại hiếm , vì họ chỉ hy sinh một thời gian nào đó rồi lại xin rút lui , muốn nhường chỗ cho người khác , giỏi hơn mình ,trẻ hơn mình , có nhiều kiến thức ,nhiều điều kiện hơn mình /Nhưng đôi khi cũng gặp phải những người có tính tham quyền cố vị / làm hoài không muốn nhường chỗ cho ai / chỉ muốn giữ ghế hoài / mặc ai góp ý thế nào / họ cũng cứ ỳ ra / cộng đoàn vì thế mà không tiến lên được /

Nhiều vị không có kiến thức , không có học vấn / không có tài lãnh đạo / không thể ăn nói trước đám đông / không có khả năng điều hành , không thể đổi mới tư duy / nhưng cũng cứ cố dành chỗ , khiến cho nhiều người có năng lực , đâm ra chán nản .

Chúng ta có thể nhìn ở các nước trên thế giới : dù lãnh đạo có giỏi cỡ nào / cũng chỉ tối đa 2 nhiệm kỳ chứ không thể nào làm suốt đời được / mong sao những vị lãnh đạo của chúng ta cũng nhận ra khả năng giới hạn của mình , có óc cầu tiến một chút , biết năng lực không còn phù hợp của mình / biết vì lợi ích chung , biết vì sáng danh Chúa chứ không phải vì vinh danh mình / Trường hợp này thì hành động nhường chỗ lại là một hành động đáng ca tụng , còn là một gương sáng cho con cháu nhìn vào mà bắt chước / chúng ta có thể nhìn vào tấm gương to lớn ,ngời sáng của ĐTC Benedicto 16 /  rất đáng để chúng ta khâm phục , ca ngợi  và bắt chước /

 Xin Thiên Chúa thương soi trí mở lòng , để ai cũng nhận ra thực lực của chính mình và biết nhận ra mục đích khi phục vụ cộng đoàn là để làm vinh danh Chúa , mang lại lợi ích cho giáo hội tại địa phương / hầu ai cũng tìm ra chỗ đứng phù hợp của mình trong công cuộc làm sáng danh Chúa và mở mang nước Chúa tại trần thế này  / Xin Chúa canh tân đổi mới chúng con **R 

KBX / GIUSE LUCA                                                    

 


Trở lại      In      Số lần xem: 930
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  1176
 Hôm qua:  7763
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11349666
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top