Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HÀNG NGÀY / THỨ BA SAU TUẦN 13 TN B / NGÀY 29 JUNE 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BA, SAU TUẦN 13 TN / NĂM B  

ĐỀ TÀI :    *TẠI SAO CHIÊN MẸ LẠI KHÔNG THƯƠNG CHIÊN CON.

*TÔI LÀ CHIÊN HAY SÓI / TÔI LÀ CON CHÚA HAY CON CỦA THẦN DỮ .

Thứ Ba sau tuần XIII TN B / Ngày 29 June 2021

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu: Mt 16, 13-19
 
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarê Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai ?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êli-a, kẻ khác lại bảo là Giêrêmi-a hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai ?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".
Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Gio-na, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở ".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO: 
Thế giới ngày càng hỗn loạn do nền đạo lý căn bản đã bị đảo lộn. Cụ thể là chuyện Thiên Chúa là đấng vô hình nên không đáng tin. Vũ trụ này tự nhiên mà có / do vật chất tự biến đổi theo thời gian. Cha mẹ thầy cô không còn là ân sư, bạn bè không vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Tóm lại, tiện nghi vật chất ,lợi ích cốt lõi phải là trên hết. Cuối cùng là: mạnh ai nấy sống, ai cũng kín cổng cao tường, mướn bảo vệ, nuôi chó dữ. Chính vì con người quá ích kỷ quá hung hăng nên thế giới ngày càng hỗn loạn / con người càng hỗn loạn nên không thấy ai có đủ tư cách để làm chủ. Thế là tất cả mọi sinh vật đều hỗn loạn và cớ sự chính là một trái đất vô chủ. Hay nói cho đúng hơn, loài người không muốn cho bất cứ ai làm chủ mình. Hôm nay chúng ta, những người công giáo kính nhớ 2 vị thánh trụ cột của giáo hội Roma / mà Roma nằm trong một quốc gia Vatican nhỏ bé. Cho dù nó nhỏ bé, nhưng vẫn là nơi tập trung của một khối óc độc lập trên quả địa cầu này. Khi nói đến điều này, có thể nhiều người lý luận rằng: Quyền lực của thế giới không nằm ở Roma, nhưng nó nằm ở những cái nút điều khiển bom hạch nhân mà có rất nhiều nước đang sở hữu. Người ta sắm rất nhiều vũ khí hạch nhân, nhưng đố ai dám sử dụng ,mà họ chỉ dùng để khè nhau thôi  Bởi họ dư biết sự tai hại khốc liệt của nó và thế là chiến tranh Virus ra đời / Cuối cùng thế giới này vì không có một lãnh đạo đúng nghĩa, nên loạn lạc liên tiếp xảy ra. Và không còn một quốc gia nào là nơi bình yên đáng sống cho con người. Trở lại với 2 vị chứng nhân vĩ đại của Ki-tô giáo / Hai vị thánh chúng ta kính nhớ hôm nay điển hình là Phê-rô. Ông vừa già, vừa dốt, vừa không có chút gì kinh nghiệm lãnh đạo, bởi ông chỉ là một ngư phủ. Thế nhưng tại sao Chúa lại chọn ông và trao quyền cho ông. Chúng ta thử nhẩm tính lại xem, trên thế giới này có quốc gia nào mà vương triều đó có thể tồn tại suốt hơn 20 thế kỷ như Ki-tô giáo hay không ? Tuy cũng có chút sóng gió, nhưng nền tảng của nó không bao giờ bị lay chuyển. Nếu so với các cường quốc từ xa xưa đến nay, có cường quốc nào còn bình yên và tồn tại mãi không ? Thưa không, chỉ có Roma ,thủ đô của công giáo, chỉ có Vatican, quốc gia của Ki-tô giáo. Nếu có ai không tin, thử nhìn xem có vị nguyên thủ nào khi đi kinh lý các nước khác mà được bảo vệ nghiêm ngặt như vị giáo chủ Ki-tô giáo hay không ? Chắc chắn là không ? Vì sao vậy ? Vì Đức thánh Cha chính là Chiên mẹ, là Người luôn được mọi quốc gia khác kính trọng / Ngài thay quyền thánh Phê-rô từ đầu cho đến hôm nay. Phê-rô tượng trưng cho quyền bính của giáo hội, còn Phao-lô tượng trưng cho đầu não giáo lý của giáo hội, mà 2 Ngài chính là hai nhân vật được đặt dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh linh . Ngày xưa chính Phê-rô đã tuyên xưng, đã hứa và Ngài đã thay quyền Thiên Chúa để thực thi quyền lãnh đạo. Thánh Giáo hoàng không cần phải là người xuất thân giàu sang ,học cao hiểu rộng, mà chỉ cần là một con người đầy lòng nhiệt thành, tín thác , đạo đức và chịu vâng theo lệnh Chúa hướng dẫn / vậy mà có ai thấy Thiên Chúa ở bên cạnh ngài đâu !
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Thánh Phê-rô là người hiểu rất rõ về Chúa Giê-su vì ông theo Chúa ngay từ buổi ban đầu. Nhưng ai theo Chúa lâu năm chưa chắc đã là cao cả. Nhưng vì tánh ông chân thật, lòng ông nhiệt thành, ông lại có nhiều lỗi lầm trong quá khứ, ông lại vừa già vừa dốt, cũng chưa chắc ông đã là một như phủ giỏi. Mọi sự là do ơn Chúa  . Chúa giúp ông nhận ra những điều sai, những điều đáng xấu hổ và ông đã tự nguyện sửa sai, làm lại. Phao-lô cũng vậy, cho nên về sau này hai ông đã sống hết tình cho Chúa. Chính vì điều này nên Chúa đã đặt Phê-rô làm đá tảng nắm quyền lãnh đạo. Còn Phao-lô là cột trụ về vấn đề giáo lý đức tin .
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO:  Hôm nay, khi suy gẫm về cuộc đời của 2 ngài. Tôi lại nhớ đến sứ vụ của mình. Vì tôi cũng có con nên tôi cũng là chiên mẹ. Phê-rô hứa thì tôi cũng đã hứa. Tôi có bổn phận phải chăn dắt, chăm sóc những con chiên thuộc quyền của mình. Tuy ai cũng có sai sót, nhưng điều cốt lõi là không nên cố tình dầm mình trong những sai lỗi của mình. Chiên mẹ mà không thương chiên con là một điều quá sai. Chiên mẹ mà không bảo vệ được chiên con, cứ để cho sói nó vồ mất con của mình / Thì rõ ràng là mình đã thiệt hại nầy quá lớn . Người nghèo hèn thấp kém như tôi thì lấy gì mà đền cho Chúa đây ? Ngày xưa dân chúng coi Chúa là ai, ngày nay Chúa không còn hiện diện, chỉ qua miệng nói ,qua lời chứng của những chiên mẹ như các lãnh đạo trong Kyto giáo / thì dân chúng sẽ nói gì về Thầy Giê-su. Vậy còn tôi phải nói gì và làm chứng như thế nào ? Bản thân tôi theo Chúa có đúng không ? Làm cách nào để minh chứng nếu tôi đi rao giảng về Chúa mà không thể sống giống Chúa / vậy tôi có dám tuyên xưng về Chúa không / Và có sống niềm tin của mình cho tới cùng không ? Hãy suy xét, hãy nhận ra cái sai và hãy làm lại cho đúng, đó mới là ý Chúa muốn.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xưa nay con vẫn tin khi đi theo Chúa, nhưng đức tin của con lại hời hợt và yếu kém. Lương tâm con lại mù tối, bản thân con thì nhát đảm .Xin Chúa ban thêm Đức Tin và lòng can đảm cho con. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 320
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  1838
 Hôm qua:  2690
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11459256
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top