Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ NĂM / PSB / KÍNH THÁNH MARCO / GIUSE LUCA

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ NĂM TRONG TUẦN 4 PS / NĂM B  

ĐỀ TÀI :    AI ĐÓN NHẬN KẺ THẦY SAI ĐẾN, LÀ ĐÓN NHẬN CHÍNH THẦY,

KÍNH THÁNH MARCO THÁNH SỬ 

I.Tin mừng: Mc 16, 15-20

15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.
17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.
18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.
20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. 
 
II. Ý CHÚA DẠY : Qua các tông đồ, Chúa Giêsu sai toàn thể Giáo Hội đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Chính Chúa đang âm thầm hoạt động để hỗ trợ Giáo Hội trong sứ mạng cao cả này.
 
III. CHÚA GIẢI THÍCH : Thật vinh dự cho con biết bao khi con được Chúa tín nhiệm và trao phó sứ mạng loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Chúa để dành phần cho con được cộng tác vào chương trình cứu độ thế giới. Chúa nhìn con như một người con trưởng thành và ủy thác trách nhiệm cho con gánh vác. Các tông đồ và mỗi người chúng con đây chỉ là những kẻ tài hèn sức mọn, nhưng Chúa vẫn tin tưởng và sai chúng con đi. 
 
IV. CON HIỂU SAO : Con xin dâng lời tạ ơn Chúa. Thật tình con đã quá coi thường lệnh truyền và lòng tín nhiệm của Chúa. Rất nhiều lúc con đã bỏ bê hoặc ngại ngùng chẳng dám dấn thân. Con nghĩ rằng lo cho mình chưa xong thì nào dám khuyên bảo ai. Con e ngại vì đời con còn đầy tội lỗi và chưa theo Chúa trọn vẹn, con viện lẽ không có thời giờ, chẳng có khả năng. Con nhát đảm nhụt chí khi nhìn thấy thực tế bị chống đối ,khước từ. Chúa sai con đi mà chân con vẫn chưa hề muốn tiến bước. Hôm nay Thánh Mác - Cô đã nghe được lệnh truyền của Chúa và cộng tác với Thánh Phê-rô trong việc loan báo Tin Mừng, qua lời rao giảng và qua việc viết sách Tin Mừng. Xin giúp con noi gương các ngài ý thức sứ mệnh của mình, dám lên đường, dám dấn thân. Con tin Chúa vẫn hằng ở bên con và nâng đỡ con khi con làm công việc của Chúa.
 
V. CON CẦU XIN : Lạy Chúa ,Con quyết tâm sẽ không bao giờ làm điều gì ô danh Chúa. Trái lại, con sẽ cố gắng sống Phúc Âm hằng ngày và làm chứng cho Chúa hết khả năng con. Xin Chúa giúp con. Amen.
 
CON PHẢI GHI NHỚ : “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”.
 
TGM GIUSE NGUYỄN NĂNG 
 
*********************

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: Ga 13, 16-20.
 
Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy". 
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO:   
Chúa Giê-su là con Thiên Chúa, là đấng Thiên sai, nên Chúa cũng thông biết mọi sự / cùng với trái tim và tình cảm con người. Chúa Giê-su cũng cảm thấy rất xao xuyến vì đã tới lúc sắp phải chia tay các môn đệ. Cứ kể như thầy trò sắp phải xa nhau tay nên Chúa buộc phải nói ra những lời tâm huyết. Tâm huyết vì tình cảm thầy trò rất khắng khít, lúc này Chúa cũng mạc khải về mối tình Cha con không thể tách rời. Cũng như mối tình thầy trò không thể chia lìa giữa Chúa Giê-su và các môn đệ. Ý Chúa muốn nhấn mạnh đến tình nặng nghĩa sâu giữa Chúa Giê-su và các học trò . Cũng như mối tình bền chặt giữa Ngài và Thiên Chúa Cha, nên Chúa mới nói: Ai đón nhận kẻ thầy sai đến là đón nhận chính thầy / Và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã Sai Thầy. Như vậy là chúng ta đã rõ: Chúa Cha sai Chúa Giê-su giáng trần với sứ mạng cứu độ. Sau đó Chúa Giê-su cũng sai các môn đệ tiếp bước Ngài thi hành việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Như vậy Chúa coi mối tình của Ngài với các môn đệ là rất quan trọng. Cũng có nghĩa là tất cả chúng ta đây cũng đều là môn đệ của Chúa Gie-su. Vậy tại sao Chúa lại coi trọng tôi ? 
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Con người là một động vật xã hội. Như vậy không ai có thể sống một mình. Cho nên không ai là một ốc đảo. Ai cũng cần có người khác sống với mình. Chúng ta cần hiểu đúng nghĩa chữ Cô độc. Cô độc khác với độc lập. Như vậy chữ cô độc có nghĩa là sống một mình, không muốn giao tiếp, không muốn nhờ vả, không muốn chia sẻ vui buồn với ai. Cuộc đời con người như vậy sẽ rất buồn tẻ. Còn người độc lập là người có ý chí, có năng lực, không muốn lười biếng, không muốn sống phụ thuộc vào ai. Anh ta vui vì những cố gắng của bản thân mình đưa tới thành công. Con người cô độc là con người có bản chất lạnh nhạt, không muốn thổ lộ hay chia sẻ tình cảm với ai. Gặp người như vậy, ta sẽ cảm thấy rất cụt hứng / cụ thể: người ta muốn làm quen, muốn bắt chuyện mà người kia không muốn đón nhận. Trên bình diện đức tin, người hoạt bát là người vui vẻ với những người mình gặp gỡ. Họ luôn sống bằng niềm tin nên dễ dàng nhận ra đối phương mà mình đang gặp gỡ, là người được Chúa sai đến, để nói với ta điều gì có lợi cho ta, có khi cảnh báo ta, có khi quở trách ta, có khi để an ủi ta. Bình sinh, Chúa Giê-su luôn vui vẻ đón tiếp mọi người, Ngài chỉ bực bội với đám người sống dối trá, giả nhân giả nghĩa như là đám kinh sư, biệt phái. Còn những người khác, ai Chúa cũng quan tâm, ân cần dạy dỗ và giúp đỡ. Vậy tôi có vui vẻ đón tiếp mọi người, tôi có giống cách xử sự của Cháu Giê-su chút nào không ? Mọi người có nhìn tôi mà nhận ra Chúa không ?
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Hôm nay là lễ kính Thánh nữ Catarina Siena, ngài vì tình yêu Chúa tha thiết nên đã dấn thân phục vụ và bênh đỡ giáo hội. Chính ngài đã dời giáo đô từ Avignon trở lại ROMA. Một đời ngài đã dấn thân cho Chúa và phục vụ hết tình cho giáo hội. Hôm nay qua đoạn Tin mừng ta thấy Chúa biết, Chúa thấy rõ ai sẽ là kẻ phản bội, Chúa biết con người tội lỗi sẽ đóng đinh Chúa, nhưng Chúa vẫn tự nguyện. Vậy tôi đây đối với Chúa như thế nào ? Tôi đóng cửa lòng mình lại hay mở ra đón nhận thánh ý Chúa. Chúa không hiện ra để làm phép lạ cho ta như ngày xưa, nhưng Chúa sẽ dùng người bên cạnh để giúp đỡ ta trong cơn nguy khốn. Lúc nào Chúa cũng đồng hành, cũng ở cạnh ta. Đừng bận rộn quá đến nỗi quên mất Chúa. Chỉ khi nào ta nhận ra Chúa bên cạnh ta, ta mới có thể sống thánh được .
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xin hãy nhắc nhớ con rằng: Chúa luôn ở bênh cạnh, để con không cậy dựa vào ai khác , mà chỉ một lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa. Amen. **R
 
GIÁO DÂN-BẤT XỨNG / GIUSE LUCA / ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 751
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  1787
 Hôm qua:  4660
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11469654
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top