CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY
THỨ BẢY , SAU TUẦN 34 TN / NĂM B
ĐỀ TÀI : HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LUÔN THÌ MỚI MONG ĐƯỢC CỨU
( NGÀY CUỐI CỦA NĂM PHỤNG VỤ )
CHÚA NHẬT 34 TN B
ĐỀ TÀI: ĐỨC YESUS KI-TÔ , VUA VŨ TRỤ
GỢI Ý CHIA SẺ / Bài số : 064
(Dành cho Dòng Ba Đaminh)
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B - 28/01/2018
THAN THỞ CÙNG CHÚA THÁNG 07/2021
Lạy Chúa , trong thời gian dài mà Sai gon bị cách ly / hơn nữa các bài kinh thánh gần đây được Giáo hội cho đọc lại các bài đọc cựu ước / Có kể vế câu chuyện Ông Abraham / rồi đến Isa-ac và Gia cóp . Câu chuyện ông Giuse bị bán sang Ai cập / Ông Moi sen xuất hiện / lãnh sứ vụ dẫn dân Chúa ra khói Ai cập , trở về đất hứa / con thấy chương trình cứu độ của Chúa thật dài , thật lâu / lâu đến mấy ngàn năm / Nếu ai có lòng trông đợi ,thì thật là mệt mỏi .../
Những điều riêng tư giữa con với Chúa .
CON CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
(DÀNH CHO BẬC GIA ĐÌNH)
BÀI SỐ: 110
VŨ TRỤ NẦY LÀ DO THIÊN CHÚA TẠO DỰNG
HÃY SỐNG VỚI CHÚA BẰNG TÂM TÌNH TẠ ƠN
HÃY THAY ĐỔI LỐI SỐNG CŨ
HÃY ĐỐI XỬ NHÂN ÁI VỚI NHAU
MỚI MONG ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG
SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS
Đắc Nhân Tâm - Phần III - Chương 17
Chương 17 : Đặt Mình Vào Hoàn Cảnh Người Khác
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO NĂM 2018
CÂU CHUYỆN TÔN VƯƠNG GIA ĐÌNH .
(SỐNG ĐẠO VÀ LẬP NGHIỆP CỦA MỘT CẶP VỢ CHỒNG TRẺ)
Hai đứa chúng tôi sinh ra và lớn lên từ 2 gia đình gốc đạo công giáo.
YẾU TỐ THÀNH CÔNG DO ĐÂU
DO CHỊU KHÓ HỌC HỎI
DO BIẾT CÁCH TƯ DUY / DO CAN ĐẢM LÀM MỚI MÌNH
DO BIẾT TÌM CÁCH THÍCH HỢP VỚI MÔI TRƯỜNG SỐNG
SINH KÝ ,TỬ QUY
Cái chết luôn là một nỗi ám ảnh dành cho hết thảy mọi loài. Thực ra, chẳng có cái gì gọi là chết. Chết chỉ là một cái tên người ta gán cho tình trạng không còn sự sống. Sở dĩ ta sợ cái chết là bởi vì cái chết sẽ là dấu chấm hết cho tất cả cuộc đời ta. Cái chết sẽ mang đi của ta mọi thứ, kể cả ưu phiền, kể cả những thành công đang trên đà đỉnh điểm.
MỤC: HÔN NHÂN GIA ĐÌNH / BÀI SỐ: 03
ĐỀ TÀI: TÁC HẠI CỦA RƯỢU
GIA ĐÌNH LÀ NỀN TẢNG CỦA XÃ HỘI
LÀ MÁI TRƯỜNG ĐẦU TIÊN DẠY CON MÌNH NÊN NGƯỜI
TRONG BẢY MỐI TỘI ĐẦU , CHÚA GHÉT NHẤT TỘI KIÊU NGẠO.
CHÚA HẾT MỰC THƯƠNG YÊU KẺ KHIÊM NHƯỜNG.
SATAN TỪ TRỜI SA XUỐNG NHƯ TIA CHỚP.
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESUS
XIN BAN CHO CON ƠN HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG
NGÀY 29 VÀ 30 / JUNE
Trước tòa, hai vợ chồng cắn đắng nhau quyết liệt. Ai cũng than là mình khổ nhất trên đời.