Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY SAU TUẦN 3 PS B / GIUSE LUCA

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BẢY TRONG TUẦN III PS / NĂM B  

ĐỀ TÀI :    CHỈ CÓ THẦY MỚI CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: Ga 6, 51-69.
 
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO:  
Con người khi vừa mới sinh ra, không ai biết được điều gì ngoại trừ một ít gen di truyền. Đứa bé từng phút từng giây lúc còn trong bụng mẹ, nó đã học hỏi cách tư duy, cách ứng xử, cách sống nơi mẹ của nó / Cho nên người mẹ là người thầy đầu tiên. Sau đó khi sinh ra, nó bắt đầu học hỏi nhiều hơn qua những người chung quanh : người bố, những người bà con thân thuộc, anh em, bạn bè và với những thầy cô ở trường. Bất cứ ai cũng có thể trở nên người tốt nếu người ấy chịu khó học hỏi và chịu khó nghe và thực hành những điều hay lẽ phải nơi những người khác. Tin mừng hôm nay cho thấy khi Chúa Giê-su mạc khải về bí tích Thánh thể, là bí tích sự sống, là chính thịt máu của thầy Giê-su, thì nhiều môn đệ đã cho rằng: lời nói chói tai, khó nghe, không thể tưởng tượng được. Nên họ đã bỏ đi.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Thật ra, đã là thầy giáo thì ai cũng gặp cái khó trong nghề của mình. Có đứa trò thì thông minh, mau hiểu, có đứa thì dốt, chậm hiểu. Nhưng cũng có đứa cố chấp, ngang bướng. Phê-rô thuộc loại học trò tốt, tốt vì ông biết vâng nghe, tốt vì ông chịu khó suy tư, tốt vì ông khiêm tốn, tốt vì ông biết tôn trọng thầy mình. Nhưng ông cũng có vô số cái xấu đáng trách. Nhưng thật ra, nếu ta đi kiếm một học trò hoàn hảo thì không bao giờ có, mà ta chỉ có thề gặp những học trò có thiện chí, biết vâng nghe, biết suy tư và nhất là biết ơn thầy mình. Chả thế mà người đời có câu: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Phê-rô dù có dốt, có nhiều tật xấu nhưng ông vẫn luôn trung thành gắn bó với thầy mình. Vì chúng ta thấy rằng: Phê-rô luôn tuyên xưng Chúa trong lòng và ngoài miệng. Vì thế Chúa đã đổi tên ông thành “Hòn Đá Tảng”.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Người học trò tốt luôn biết ơn cha mẹ và những vị thầy của mình. Chả thế mà người đời vẫn tung hô những người tốt bằng việc đề cao người quân tử với 3 cách sống chuẩn: Quân, Sư, Phụ. Một chữ cũng là thầy. Chúng ta có biết bao vị thầy trong đời mình. Chúng ta có biết ơn vị thầy nào không ? Chúng ta có coi Chúa Giê-su như thầy của mình không ? Người đời chỉ muốn có một Thiên Chúa và hiểu Thiên Chúa theo ý của mình. Người khác lại bảo không có Thiên Chúa vì họ cho rằng mọi thứ trên đời này đều do trời đất tự biến hóa mà có. Có người bảo Thiên Chúa đã chết khi thấy thế giới đầy chiến tranh, dịch bệnh mà cầu xin mãi Ngài chỉ lặng thinh. Họ lý luận rằng: Tôn giáo là thứ tình cảm mụ mị, ướt át. Tôn giáo là thứ thuốc giảm đau, an thần. Nhiều môn đệ khi nghe Chúa nói: Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Họ cho rằng lời gì mà nghịch lỗ tai nên họ đã rút lui, không đi theo Chúa nữa / người đời thường lý luận theo kiểu quy chụp / cứ cho rằng ý mình là đúng. Họ thành kiến họ dùng đầu óc kiêu căng để lý luận. Một điều ta cần nhớ là: Ta thờ Chúa vì Chúa là đấng quyền uy và giàu tình thương xót ,chứ đâu phải ta đi theo Chúa chỉ vì Chúa luôn làm theo ý mình. Mục đích sống của ta là là làm vinh danh Chúa, chứ đâu phải để làm vinh danh mình. Khi nghe Chúa nói: ta là bánh hằng sống, chắc gì Phê-rô đã hiểu. Nhưng vì lòng ông khiêm tốn ,lại luôn luôn tôn trọng thầy mình. Có lắm kẻ đi theo Chúa mà cứ cho mình là tài giỏi vì thế họ không thể tin Chúa được. Phê-rô dù chưa hiểu, nhưng ông vẫn tiếp tục ở lại. Sau đó ông suy tư vì thấy thầy mình là đấng chân thật, không bao giờ làm điều gì sai. Nói tóm lại, ông thấy Chúa Giê-su là Đấng hoàn hảo. Nhiều khi ta có lắm ý riêng nên không thể chấp nhận những đòi hỏi của Tin mừng. Cho nên theo Chúa thì phải khiêm tốn và trên hết là phải biết ơn, có như thế ta mới tin Chúa một cách bền lâu được.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng khiêm tốn để con luôn thấy Chúa là chân lý của đời con / để con có thể làm vinh danh Chúa bằng đời sống đức tin của mình. Và nhất là hết lòng tôn kính khi con lên rước Chúa để Chúa có thể ban sự sống vĩnh cữu cho con mai sau. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 798
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  1872
 Hôm qua:  2690
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11459290
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top