Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HÀNG NGÀY / THỨ BA SAU TUẦN III PS B / GIUSE LUCA

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BA TRONG TUẦN III PS / NĂM B  

ĐỀ TÀI :   CHÍNH TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG.  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan : Ga 6, 30-35.
 
Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". Họ liền thưa với Ngài rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".      Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /   
Khát vọng của con người hôm nay là tiền tài danh vọng là tiện nghi vật chất. Cho dù ai cũng biết đời người trung bình cũng chỉ 80 năm. Thế nên họ cũng chỉ ước mơ được sống sung túc trong một thời gian ngắn ngủi con lại mà không màng chi đến hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Ai cũng thích, cũng xin những điều đang thấy trước mắt chứ không màng đến lời hứa hẹn dài lâu mai sau. Nói chung ai cũng chỉ tìm cho thật nhiều cơm áo, nhà to cửa rộng, xe hơi, máy lạnh, du thuyền. Nhưng đáng buồn thay thực tế lại hoàn toàn khác hẳn. Thứ gì hữu hạn thì cũng chỉ đem lại hạnh phúc hữu hạn / nhưng thứ gì vĩnh cửu mới đem lại cho ta hạnh phúc vĩnh cửu. Chính Chúa Giê-su là điểm kết nối, là cánh cửa liên thông giữa thế giới hữu hạn và hạnh phúc vĩnh cửu. 
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Thực phẩm cho đời này là cơm bánh / bánh ban sự sống trường sinh mai sau chính là bí tích Thánh thể. Đây là thứ bánh dành cho mọi người. Chúa mời gọi : Muốn được sống vĩnh cửu, hãy đến với bàn tiệc Thánh thể . Ai tin Chúa, mến Chúa thì khi đến rước Chúa ,họ có thể cảm nếm thứ hạnh phúc trường sinh ngay tại đời này. Có nghĩa là: Ai rước Chúa, sẽ được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa 
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Người Do Thái theo Chúa vì thấy dấu lạ, dấu lạ mà họ yêu thích và ao ước chính là phép lạ hóa bánh cho họ ăn. Thế nhưng dấu lạ mà Chúa Giê-su muốn cho họ thấy chính là sự tha thứ. Chúa tha thứ tội lỗi và sự xúc phạm của con người ngay khi Ngài bị treo trên thập giá. Thánh Ste-pha-no giống Chúa ở điểm: Khi bị ném đá ,lúc gần chết, ông đã xin tha thứ cho những người đang giết mình. Thập giá là ơn cứu chuộc. Đây mới chính là dấu lạ, nhưng người Do Thái lại không muốn thấy. họ không thấy chỉ vì sự thù oán ghét ghen làm mờ mắt họ. Dấu lạ của Chúa Giê-su chính là hình ảnh Chúa bị treo trên thập giá, chịu táng xác , sau đó là sự phục sinh. Dấu lạ đi kèm là bí tích Thánh thể, là thứ bánh trường sinh, là thứ bánh tha thứ để nuôi sống những con người bội bạc. Người Do Thái chỉ nghĩ đến cái bụng, cái miệng, miếng ăn và những đòi hỏi của thân xác họ. Chúa tự giới thiệu mình là thứ bánh hằng sống. Nhưng người Do Thái lại không đón nhận, lại còn chế giễu, chê cười Ngài. Họ luôn sống mâu thuẫn vì những gì họ đòi hỏi thì Chúa đều đáp ứng. Nhưng khi có thứ này họ lại đòi thứ khác, rốt cuộc họ chỉ là những con người kiêu ngạo, ích kỷ và cứng lòng tin. Thử hỏi: Chúng ta là người có đạo, chúng ta đang quan tâm thứ gì nhất và hãy trả lời tách bạch xem chúng ta có giống người Do Thái không ? Nếu khác thì khác ở chỗ nào. Chúng ta biết họ sai và cũng thường lấy họ làm đề tài sỉ vả người khác . Thế thì cuối cùng, chúng ta là thành phần nào trong cộng đoàn những người tin Chúa ?
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, nếu con chỉ chăm chú kiếm tiền và săn tìm những tiện nghi vật chất ở trần thế. Vậy thì khi Chúa dựng nên con với đầy đủ ơn lành dành cho con. Chúa đang mong chờ gì ở con. Xin giúp con suy xét cho kỹ và sống cho đúng tâm tình đứa con của Chúa. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA / ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 711
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  2
 Hôm nay:  71
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11449670
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top