Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ NĂM SAU TUẦN III PS B / GIUSE LUCA

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ NĂM TRONG TUẦN III PS / NĂM B  

ĐỀ TÀI :  AI TIN VÀO TA THÌ CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

 

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: Ga 6, 44-51.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO:   
Đã là con người thì ai cũng muốn sống khỏe, sống an lành, không ai muốn chết. Bản chất con người hay con thú đều cũng có tình thương / con thú cũng biết thương con của nó, con người thì càng thương con mình hơn. Bầu sữa là từ dòng máu của người mẹ mà ra / mẹ nào mà không thương con mình. Cho nên có những người mẹ sẵn sàng hy sinh để cho con mình sống. Trong một cuộc động đất , một chung cư đã đổ sập đè 2 mẹ con / câu chuyện cụ thể là bà Suzanna đã cùng máu ở các đầu ngón tay của mình để cho đứa con bé nhỏ bú để nó khỏi phải chết vì đói khát . Tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người lại càng cao cả hơn. Chúa Giê-su đã hy sinh mạng sống của mình để cứu cả nhân loại, Chúa còn lập ra bí tích Thánh thể để ở với con cái loài người / Ngài dùng chính bí tích ấy như máu thịt của chính mình mà nuôi sống chúng ta. Cho nên giáo hội gọi bí tích Thánh thể là bí tích tình yêu.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Bí tích Thánh thể được tượng trưng qua mẩu bánh nhỏ sau khi linh mục truyền phép để cho người giáo dân lên rước lấy. Thế mà cũng có rất nhiều người lên rước Thánh thể nhưng trong lòng không hề có chút cảm xúc nào, hoặc vì không có đức tin, hoặc vì không có lòng mến. Cũng có khi lên rước Chúa chỉ vì tính tự ái kiêu căng, thói giả bộ đạo đức / các nhà tu đức khuyên chúng ta hãy lên rước Chúa vì lòng mến. Chỉ có lòng sốt mến mới có ơn sốt sắng. Nếu lòng ta nguội lạnh thì linh hồn cũng chẳng có chút cảm xúc nào. Mỗi khi ta rước Chúa một cách chân thành, dù lòng ta chưa xứng đáng, nhưng nhờ đó Chúa sẽ ban thêm ơn an ủi, can đảm, để chịu đựng các sầu buồn gian nan thử thách của cuộc đời. Sứ vụ của Chúa là phải luôn hiện diện bên con người / tấm bánh bẻ ra là thứ tình yêu cao cả, sẻ chia. Nhờ rước Chúa, ta có đủ sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình tại dương thế và bí tích Thánh thể đang có Chúa Giê-su hiện diện. Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy trở nên tấm bánh nuôi sống anh em của mình.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Con người ngày nay ai cũng muốn đi tìm của cải vật chất. Họ chỉ muốn hưởng thụ nên quên mất Thiên Chúa. Cho dù ai cũng biết vật chất là chóng qua, và hạnh phúc không thể do vật chất mang lại. Ta cứ nhìn kỹ, gia đình nào có nhiều của cải, thì anh em trong nhà sẽ cứ lục đục xào xáo mãi. Họ không thương nhau / chỉ vì tiền nên họ sẽ cắn xé nhau và sẵn sàng coi nhau như kẻ thù. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện người thanh niên trong Tin mừng. Anh hỏi Chúa phải làm gì để có được sự sống đời đời. Chúa bảo anh hãy từ bỏ của cải, anh buồn rầu bỏ đi vì tiếc của. Thực tế hôm nay cho ta thấy: Trên thế giới không có ngày nào bình yên, các nước tranh dành nhau vì thứ gì ? Tại sao chiến tranh không ngừng nghỉ. Tại sao có quá nhiều nước còn nghèo khổ / các ông nhà giàu họ sống bằng gì ? Họ không sống bằng mồ hôi nước mắt của chính họ , nhưng họ luôn sống trên xương máu của kẻ khác. Con người chỉ bình an hạnh phúc khi trong lòng họ không còn máu tham tiền / không tham tiền sẽ không có bất công , không còn chiến tranh . Làm sao để ta động lòng trắc ẩn khi thấy người khác đói nghèo ,bệnh tật. Hay ta chỉ dửng dưng theo chủ thuyết MAKENO. Con người chỉ hạnh phúc thật sự khi họ hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa. Chính vì thế Chúa Giê-su mới nói: Tấm bánh tình yêu sẽ là tấm bánh hằng sống.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, con đang sống trong xã hội coi trọng vật chất. Xin cho con biết sống rộng lượng khi sẵn sàng chia sẻ cơm bánh cho anh em, để con giống Chúa hơn trong sứ vụ mang tình yêu Chúa cho mọi người . Amen. **R
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 711
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  876
 Hôm qua:  3185
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11453660
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top