Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HANG NGÀY / THỨ BA SAU TUẦN 6 PS C / NGÀY 24 MAY 2022

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BA, SAU TUẦN VI PS C / NGÀY 24 MAY 2022

ĐỀ TÀI :  SỨ MẠNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN .

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: Ga 16,5b-11
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến, Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO
Thiên Chúa yêu thương nên tạo dựng ra con người, Ngài ban cho con người quyền quản lý. Do yếu đuối và thiếu sót nên con người đã phạm lỗi. Ngài hứa sẽ ban ơn tha thứ, sẽ sai Con Ngài đến trần gian để ban ơn cứu độ. Đến lúc Chúa Con giáng trần, nhiệm vụ Chúa Con là mạc khải cho con người biết rõ về Thiên Chúa. Ngài cũng giảng dạy và thực thi sứ vụ cứu chuộc. Nói rõ hơn: Chúa Giê-su đến là để giải thích, làm mẫu gương sống .Khi đã xong nhiệm vụ Chúa Giê-su về trời và sai Thánh thần đến để soi trí mở lòng ,giúp con người nhận ra điều tốt xấu, đúng sai và còn giúp biến đổi. Chúa Giê-su sẽ đến lần hai để xét xử thế gian và loại trừ những kẻ không tin ngài.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Muốn sống tốt, muốn biết mình sống đúng hay sai. Chúng ta cần phải nhìn lại mình. Nhìn lại là hồi tâm suy xét, nếu tốt thì ta nên tiếp tục. Nếu xấu thì ta cần sửa sai, cần làm lại. Các thánh đều đã sống bằng con đường này. Chúng ta cũng phải thực thi đúng y như vậy. Sau khi sống lại, Chúa Giê-su báo trước là 
Ngài sẽ trở về để dọn chỗ và cũng để sai Đấng phù trợ đến giúp chúng  ta. Chúa Thánh Linh đến là để phơi bày sự thật cho chúng ta thấy. Một là để tố cáo, hai là để cho chúng ta chọn lựa và rút kinh nghiệm sống / và cũng để cho chúng ta thấy ai là những kẻ không tin nhận Đức Ki-tô.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Ai trong chúng ta cũng nhìn thấy thế gian ngày càng tội lỗi. Giáo hội của Chúa vẫn cứ đi thụt lùi. Vì sao lại thụt lùi. Vì chúng ta theo Chúa như những kẻ đang lội ngược dòng nước. Không tiến thì chắc chắn ta sẽ bị cuốn trôi. Bị thế gian lôi xuống . Chúng ta là men, là muối là ánh sáng. Nếu thế gian không biến đổi là do muối ,do men đã bị hư thối / Thế gian vẫn u tối là do ngọn đèn của chúng ta không còn chiếu sáng. Có nghĩa là đèn của ta đã cạn dầu, đã tắt. Chúa Thánh linh đến là để giúp chúng ta nhìn ra và phân biệt tốt-xấu; đúng- sai. Đâu là chân lý, đâu là tà-ma dối trá. Như vậy Chúa Thánh Linh đến cũng là để kết án thế gian. Nhiều  người bảo rằng Chúa Giê-su đâu ta không thấy, Chúa thánh linh ở đâu, sao ta cũng chẳng thấy. Chúa Giê-su là Thiên Chúa, Ngài ở trong các tạo vật do Ngài tạo dựng. Ngài ở trong những ơn ban mỗi ngày. Ngài ở trong bí tích Thánh thể, Ngài ở trong giáo hội qua các huấn lệnh của bề trên. Ngài ở bên trong các con người thánh mà Chúa để cho ta gặp gỡ, nhìn thấy. Nhưng ta không muốn thấy không muốn nhận ra và không muốn tôn thờ Ngài. Còn Chúa Thánh Linh thì đang ở trong Phúc Âm ta đọc hàng ngày. Trong các Chân lý thánh mà giáo hội vẫn rao truyền và nhất là trong tiếng nói lương tâm của mỗi  người. Ngài vẫn cứ thúc dục con người sống sao cho đúng, cho tốt. Thế nhưng tại sao thế gian vẫn tội lỗi, vẫn lộn xộn, vẫn chiến tranh vẫn đói khổ, bệnh tật. Bởi vì đa số con người không ai muốn nghe tiếng nhắc nhở của lương tâm. Ai cũng tự cho mình là đúng, ai cũng tự kiêu, ích kỷ, hận thù ,ác độc. Chính vì không muốn nghe cho nên ai cũng sợ sự thật, sợ chân lý, sợ điều đúng. Con người phạm tội có thể là do lơ là, do buông xuôi, do cố tình / dẫu vẫn được lương tâm, mách bảo là điều đó đúng hay sai. Chúa Giê-su khẳng định: Không ai có thể làm tôi hai chủ. Nếu tiền vào thì Chúa phải đi ra. Nếu chúng ta muốn sống tốt, hãy để cho Thánh linh chiếm hữu lòng ta. Ngài như 2 chiếc đèn pha ô tô / giúp ta thấy con đường phải đi và phải tránh những thứ cần tránh. Điều cần nhất là chúng ta phải có lòng khiêm tốn. Ta cần mời Chúa vào chiếm hữu lòng ta. Tốt hơn nữa là chúng ta phải biết vâng nghe các huấn lệnh và thực thi những gì mà Chúa muốn chúng ta phải  làm.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚPLạy Chúa Thánh Linh là thần Chân lý. Xin ban cho con ngọn lửa sốt mến để con chỉ tôn thờ yêu mến Chúa và sáng suốt  chọn lựa những việc tốt để làm. Nhờ đó chúng con sẽ sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen.**R
 
GIUSE LUCA 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 298
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  18
 Hôm nay:  2793
 Hôm qua:  2495
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11466000
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top