Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY / NGÀY 24 AUGUST / TN C

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BẢY / TRONG TUẦN  20  THƯỜNG NIÊN  / C 

      ĐỀ TÀI :     LẠY THẦY, CON TIN THẦY LÀ CON THIÊN CHÚA.

  1. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gio-an: Ga 1, 45-51.

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: "Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét". Nathanael đáp: "Bởi Nadarét nào có cái chi hay?" Philipphê nói: "Hãy đến mà xem".

Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối". Nathanael đáp: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi". Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa". Và Người nói với ông: "Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người".   Đó là lời Chúa.

  1. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  / 

Thời nay người ta trọng chứng hơn trọng cung. Nếu người ta tin lời Thầy dạy thì Thầy dạy phải sống như một chứng nhân. Đức Giê-su là Lời Thiên Chúa, là nội dung ,là âm thanh của Lời ấy. Còn chúng ta cũng là tiếng nói / vậy tiếng nói của chúng ta có đáng tin hay không. Chúng ta có sống trung thành với nội dung Tin mừng hay không. Đương nhiên Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận một đứa con hay một người tôi tớ mà ngôn hành bất nhất. Một mặt mà hai lòng. Miệng nói một đàng nhưng khi làm thì một nẻo. Sự không đáng tin ở vùng Nazaret là do con người. Những con người không có gì nổi trội, không có gì đáng tin là do cách nghĩ, cách sống của họ. Sự giả tạo này đúng ra không nên áp đặt vào người dân thành Nazaret nhưng lại là bản chất của đám người Pharisieu: Họ là những người nói mà không làm, họ chỉ chất những gánh nặng lên vai người khác, nhưng chính họ thì không buồn động ngón tay vào.

III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Thoạt vừa nghe qua, chúng ta có thể sẽ dè bỉu, chê bai đám người Pharisieu vì họ chỉ nói mà không làm, Nhưng nếu ta lắng đọng, ta suy xét kỹ một chút thì Lời Chúa trách móc ngày xưa lại là lời cảnh cáo dành cho chúng ta hôm nay. Nếu không làm được thì đừng có nói, coi chừng thay vì làm chứng thì chúng ta lại là kẻ phản chứng. Thật ra nhiều khi chúng ta sống đạo bằng cung cách của kẻ bất nhân, ích kỷ, tự phụ, kiêu ngạo, gian ác, kỳ thị và xét đoán. Những lúc như thế, trên cổ chúng ta đang lủng lẳng tấm thẻ bài ghi tên một kẻ giả hình. Lời chúng ta đang diễn tả về Thiên Chúa là đấng nhân từ, hiền hậu, khiêm nhường và đầy tình yêu thương nhưng hành động của chúng ta lại diễn tả Thiên Chúa bằng một hình ảnh méo mó / bằng một kiểu sống đầy gian ác, buông thả. Như vậy là chúng ta đang phá hoại công trình cứu độ của Thiên Chúa.

IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Hôm nay Chúa bảo con hãy tránh xa những thứ xa hoa, diêm dúa, gian dối. Nhưng phải sống những điều cốt lõi của Tin Mừng / đó là sống bác ái yêu thương, chứ đừng sống giả dối như đám biệt phái. Nhất là không được yên trí hay thành kiến về người khác. Chúng ta là phàm nhân, không ai có thể hoàn hảo nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Những anh em khác cũng vậy, hôm nay họ có vẻ xấu, nhưng biết đâu ngày mai họ là những người tốt. Đừng giết người khác bằng cách chụp mũ họ. Có một đạo sĩ nói rằng: Đừng nên vội tìm kiếm chân lý , chỉ cần lột bỏ những quan niệm xấu của mình về người khác/ thì đó chính là chân lý sống . Từ nay con sẽ cố gắng sống tốt hơn thế.

V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, bản chất của con là cứng cỏi, cố chấp và thiếu cởi mở. Xin dẫn con từ lầm lạc đến chân lý, để con cũng có thể tuyên xưng đúng như Thánh Nathana-en năm xưa . Amen.  **R            

KBX / GIUSE LUCA / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS.

 


Trở lại      In      Số lần xem: 682
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  688
 Hôm qua:  1944
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11455416
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top