Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ HAI / NGÀY 26 AUGUST 2019 / TN C

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ HAI / TRONG TUẦN  21  THƯỜNG NIÊN  / C 

      ĐỀ TÀI :    LỜI BUỘC TỘI NẶNG NỀ VÀ SÂU SẮC NHẤT.

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu: Mt 23, 13-22.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào.
"Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn.
"Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi.
"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù! Vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn?
"Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cả đền thờ và Đấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy ngai toà Thiên Chúa và Đấng ngự trên ngai toà ấy mà thề".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  
Các kinh sư và người Pha-ri-sêu được hiểu như những đầu mục, những người “vị vọng” trong dân. Họ thật tốt theo cách họ giữ luật cho nên họ luôn tự hào và nghĩ rằng : Nước Trời đang thuộc về họ. Họ đã sống đúng với câu nói của Chúa Giê-su : Cho dù một chấm, một phết trong lề luật cũng không thể bỏ qua (Mt 5, 18). Thế nhưng sao hôm nay Chúa lại nặng lời quở trách họ. Có 4 điều sai khiến cho Chúa phải quở trách họ: 
 
a/ Họ đóng cửa Nước Trời không cho người khác vào; 
b/ Họ tham lam tài sản của những người cô thân cô thế như các góa phụ , cô nhi ; 
c/ Họ sống đạo bề ngoài , làm gương xấu; 
d/ Họ là những kẻ dẫn đường đui mù.
 
Chúa quở trách vì họ nói mà không làm. Họ có làm, nhưng chỉ là chuộng hình thức ,chỉ nhắm đến những điều nhỏ nhặt mà bỏ qua điều cốt lõi của luật : là Tính công bình và lòng nhân nghĩa, thành tín (Mt 23,23), và họ có một điều thiếu sót thật nặng nề đó là họ chỉ yêu Chúa bằng môi miệng (Mt 15,8).
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Hôm nay Chúa Giê-su đưa ra những lời buộc tội sâu sắc. Chúa dạy họ, Chúa cũng muốn dạy chúng con những điều cốt lõi sau đây: 
 
a/ Thiên Chúa phải là đối tượng mà mọi người phải tôn kính mến yêu trên hết mọi sự; 
b/ Đừng chất gánh nặng lên vai kẻ khác trong khi mình thì chẳng buồn động đến; 
c/ Phải mở mắt ra để nhìn thấy tình yêu là trọng điểm của luật Moisen; 
d/ Chính vì mình hiểu sai nên đã dẫn dân chúng đi lạc xa chân lý của Chúa. 
 
Chúa ghép tội họ, ghép tội chúng con là đóng cửa Nước Trời không cho người khác vào. Vậy chúng con phải làm sao đây ?
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Chúa Giê-su xưng mình : Ta là chân lý, là sự sống, là thang lên Trời, là cánh cửa Nước Trời, là cửa chuồng chiên, là nguồn mạch sự sống. Chúa là cánh cửa luôn rộng mở, nhưng con đây lại là kẻ chặn đường / con đã chỉ cho người khác rẽ sai lối / dù rằng con không phải là cánh cửa, nhưng con có thể mở rộng lòng mình ra, con có thể nói tốt về đạo / có thể giới thiệu Chúa mỗi khi con gặp gỡ anh em. Con chỉ đóng cửa lòng khi con sống đạo bằng gương xấu, nói một đàng làm một nẻo, ích kỷ, kiêu căng, tự làm theo ý riêng mình mà không muốn kết hiệp với Chúa. Từ nay con sẽ cố gắng sống theo ý Chúa .
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, con không có cửa để mở, nhưng con có tấm lòng quảng đại . Con có thể sống dịu dàng khiêm tốn, yêu thương, tha thứ, cảm thông. Luôn tìm cơ hội để chia sẻ những khó khăn vất vả của anh em. Xin Chúa thương trợ giúp con. Amen. **R
KBX / GIUSE LUCA / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 452
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  25
 Hôm nay:  522
 Hôm qua:  1944
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11455250
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top