Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ NĂM / NGÀY 27-JUNE /TN C

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ NĂM / TRONG TUẦN  12  THƯỜNG NIÊN  / C 

ĐỀ TÀI :   NGƯỜI KHÔN PHẢI ĐEM LỜI CHÚA RA THỰC HÀNH.

 

Thứ năm / Trong tuần  XII  TN / C - 27 / June / 2019  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu: Mt 7, 21-29.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?' Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: 'Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta'.
"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".
Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  / 
Giáo huấn của Chúa hôm nay chính là xây nhà thì phải làm trên nền móng vững chắc , sẽ không bị nước cuốn trôi / cũng giống như người theo đạo Chúa, nếu không sống Lời Chúa, không đem Lời Chúa ra thực hành, thì cách sống đạo bề ngoài đó chỉ là công dã tràng, công cốc. Thế gian luôn có gian nan thử thách như bão tố cuồng phong. Nếu nhà không có nền móng, nếu nhà được làm bằng những vật liệu sơ sài thì chỉ một cơn lốc xoáy hay một cơn mưa lớn thì cái xác nhà đó cũng không còn. Người tin Chúa thật, người yêu Chúa thật thì luôn sống trong khuôn khổ, trong giáo huấn mà Chúa đã chỉ dạy. Đó mới là người khôn, còn những ai chỉ sống đạo à ới, sống đạo theo thời, theo mốt, theo dáng vẻ bên ngoài ,khi gặp gian nan thử thách, họ sẽ sẵn sàng bỏ Chúa. Người đời vẫn có xu hướng: khi gặp hoạn nạn thì vái tứ phương, đó là những kẻ tin Chúa theo kiểu : hên xui may rủi. Họ nghĩ đạo Chúa cũng như tờ vé số, mua xong bỏ vào túi, không phải làm gì cả, mai sau gặp vận hên họ sẽ có được số tiền thật lớn, tha hồ mà giàu sang phú quý, nhưng con đường tin theo Chúa  không phải vậy, phải từ bỏ tất cả, phải tận tụy hy sinh cả một đời, may ra mới có được nguồn hạnh phúc bất diệt mai sau .
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Chúa Giêsu nhấn mạnh: Không phải ai thưa: Lạy Chúa, lạy Chúa thì sẽ được vào nước trời cả đâu, không phải ai được rửa tội, cũng sẽ được lên thiên đàng, cũng chẳng phải ai là con cháu Abraham thì đương nhiên được cứu độ đâu. Đừng ai nằm đó há miệng rồi chờ sung rụng. Cho nên chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy thì mới vào được nước trời mà thôi. Vì nếu chỉ đọc lời Chúa mà thôi thì chưa đủ, nhưng phải nghiệm xem Chúa muốn thế nào, sau đó ta phải thực thi đúng như vậy thì mới được kể là Con cái Thiên Chúa.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Tuy con đã chịu phép rửa, đã là con của tổ tiên đạo dòng, hằng ngày vẫn đi lễ đi nhà thờ, vẫn nghe đọc sách thánh, vẫn nghe linh mục công bố Lời Chúa và cắt nghĩa tường tận. Nhưng nếu con chỉ làm bấy nhiêu đó thôi thì chưa đủ, mà phải hiểu, phải sống, phải thực thi. Lúc đó mới có đủ chứng cứ chứng minh là con yêu Chúa thật. Sau đó Chúa mới ban phần thưởng cho con.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, con tuy không thấy Chúa, nhưng con tin Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin và lòng mến cho con, để khi con yêu Chúa bao nhiêu thì con phải thể hiện lòng yêu mến tha nhân bấy nhiêu. Xin Chúa giúp con. Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 572
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  33
 Hôm nay:  1410
 Hôm qua:  2495
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11464617
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top