Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HANG NGÀY / THỨ NĂM SAU TUẦN 4 TN C / NGÀY 03 FEB 2022

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ NĂM, SAU TUẦN IV THUỜNG NIÊN C .

ĐỀ TÀI :  NGÀY XIN CHÚA THÁNH HÓA CÔNG VIỆC LÀM .

*AI KHÔNG LÀM THÌ ĐỪNG CÓ ĂN.

Thứ Năm ,sau tuần IV Thường Niên C / Ngày 03 Feb 2021

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu: Mt 25,14-30
 
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’
Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’
Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’
Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này!’
Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!
Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.
Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO: 
Trong ngày đầu xuân, người công giáo chúng ta vẫn có thói quen xin Thiên Chúa chúc lành và thánh hóa 3 ngày đầu năm. Ngày mùng 1, tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin ơn bình an cho năm mới. Ngày mùng 2, giáo hội khuyên dạy các ki-tô hữu nên kính nhớ đến ông bà tiên tổ, cha mẹ và những người ân của chúng ta. Ngày mùng 3, không kém phần quan trọng bởi lẽ ai cũng phải vất vả làm ăn, lo cho tương lai cuộc sống và ai cũng ước mong một năm mới thịnh vượng. Giáo hội công giáo cũng đồng cảm khi dâng ngày mùng ba cho Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho mọi công việc do tay chúng ta làm ra. Đời sống con người là phải học tập, lao động và phát triển. Nhờ đó lao động là một công việc hết sức giá trị. Bởi lẽ Thiên Chúa sau khi đã tạo dựng vũ trụ, ngài vẫn tiếp tục làm việc. Vì ngài vẫn để mắt đến thế giới chúng ta, Ngài luôn sắp xếp và ban ơn trợ giúp cho mọi người. Chúng ta mỗi người chỉ có ít đứa con, trong khi Ngài có hàng mấy tỷ đứa. Chưa kể là hằng tỷ tỷ sinh vật. Con của Chúa thì kiện cáo, cầu xin Chúa suốt ngày đêm. Hầu như là bọn chúng không bao giờ để cho Chúa có giây phút nào nghỉ ngơi. Thời Chúa Giê-su đi rao giảng, họ đến với Chúa quá đông, đến độ Chúa không còn giờ để ăn uống nghỉ ngơi. Đó mới chỉ là một nhóm nhỏ Do Thái. Không như bây giờ, con của Thiên Chúa là đông như sao trên trời. Như vậy lao động không phải là hình phạt, nhưng là một vinh dự, một điều kiện để giúp con người thăng tiến. Vì thế lao động và học tập luôn đi đôi với nhau. Nhờ lao động, con người hợp tác với Thiên Chúa để hoàn thiện công trình cứu độ của Ngài. Nó còn đem lại sự ấm no hạnh phúc cho con người. Bởi thế thánh Phao-lô mới nói: Ai không làm thì đừng có ăn, kẻ lười biếng là thứ ăn bám của xã hội. Thiên Chúa quan phòng là ngài vẫn tiếp tục làm việc. Con người kiện cáo và cầu xin suốt, thử hỏi làm sao Thiên Chúa có thể nghỉ yên.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Khi Thiên Chúa tạo dựng ông bà tiên tổ. Hai ngài là phàm nhân chứ không phải là thần minh. Bởi lẽ thần minh thì không ăn uống, còn ông bà tiên tổ thì phải canh tác và giữ vườn. Cũng có nhu cầu ăn uống, chỉ là không khổ đau, không bệnh tật và không chết. Nhưng vì phải ăn, cần uống nên hai ông bà đã thèm và đã dám ăn trái cấm. Khi Thiên Chúa tạo ra con người, đồng thời ngài cũng ban cho chúng ta một số vốn: Sức khỏe, thời gian và khả năng. Ta phải sử dụng sao cho có lời, ta phải sinh con, nuôi con và lo cho con. Như thế là chúng ta phải làm việc cật lực. Thiên Chúa tín nhiệm nên ban cho chúng ta muôn ơn huệ. Chúng ta cần tận dụng cần phát huy để sống sao cho đẹp lòng Chúa. Đương nhiên Chúa không tạo ra 10 người như một / mà kẻ này thế này, kẻ kia thế kia, có người mạnh khỏe khôn ngoan cũng có người yếu đuối, khiếm khuyết. Vì thế chúng ta phải thay Chúa để giúp anh em, nuôi sống anh em. Chúa quảng đại khi ban ơn cho ta, ta phải sống sao cho xứng đáng, cho đẹp lòng Chúa. Chúa sinh ra người thì với vai trò tôi tớ, người thì giữ địa vị quản lý. Nếu ta là quản lý phải biết phân phát cuả ăn cho đúng thời đúng buổi, không được chè chén say sưa, đánh đập, chửi mắng tôi trai tớ gái. Nghĩa là Chúa cứu con thì con cũng phải biết cứu người khác. Ai được ban cho nhiều thì Chúa đòi nhiều, ai cũng phải cố gắng, người thì năm nén, kẻ kia 2 nén, không được lười biếng ích kỷ như người có 1 nén, nhất là không được kêu ca, phân bì, được nhiều thì không khoe khoang, tự đắc, và không được  phung phí / kẻ có ít thì đừng phân bì, đừng tự ti. Tất cả mọi người đều phải cố gắng.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Chúng ta hãy dâng công việc đang làm cho Chúa. Cảm ơn Chúa đã ban cho đủ ăn, đủ mặc, đủ sống. Vì bên cạnh ta có biết bao nhiêu người phải đau buồn ,khốn khó. Ta phải cố gắng làm việc và sống có ích cho tha nhân. Ta lao động để làm cho trái đất này đáng sống hơn. Công việc ta đang làm tuy nhỏ bé nhưng hãy vui khi làm việc, vì vâng lệnh Chúa. Chứ không phải làm việc là hình phạt khổ sai. Con người sống ai cũng làm việc, không làm việc thì sống vô ích quá. Thiên Chúa làm một phần, nhưng ta phải hùn vô một ít như là 5 chiếc bánh và 2 con cá. Sau đó là Chúa hoàn thiện. Thiên Chúa vẫn làm việc và mắt ngài luôn hướng về con người. Con người làm việc thì cũng phải hướng về Thiên Chúa. Đừng ai sống mà quên ngài. Dụ ngôn hôm nay thật đúng với đời thường. Ở đây Thiên Chúa không phải là con người ích kỷ hay tư lợi gì. Vì sau khi ông ban phát vốn, ông có lấy chút gì về cho mình đâu ? Người làm ra 5 nén hay 2 nén, ông thưởng luôn cho họ còn 1 nén kia ông lấy, nhưng đâu có bỏ vào túi mình. Ông bỏ nén ấy vào túi của người có 10 nén cơ mà. Xem ra Thiên Chúa hết sức quảng đại, Chúa Giê-su đã ra đi, chắc chắn Chúa sẽ trở lại và muốn chúng ta trình bày kết quả. Vắng Chúa chúng ta cần làm việc cật lực hơn. Bởi lẽ nếu Chúa không thấy chúng ta thì ngài làm sao biết được cõi lòng của chúng ta ? Vậy nên ta hãy mạnh dạn, dấn thân. Nhưng không biết tôi đây sẽ là loại tôi tớ nào ? 
 
V. XIN BAN ƠN: Lạy Chúa là đấng từ bi nhân hậu và hết mực thương xót. Xin cho con biết cố gắng làm dư ra, để con có thể giúp đỡ anh em ,như ý Chúa muốn, hầu xứng đáng được Chúa ban thưởng như những tôi trung. Amen.**R
 
GIÁO DÂN-BẤT XỨNG / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 323
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  19
 Hôm nay:  145
 Hôm qua:  2495
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11463352
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top