Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU / NGÀY 28-JUNE / TN - C

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ SÁU / TRONG TUẦN  12  THƯỜNG NIÊN  / C 

ĐỀ TÀI :   DỤ NGÔN CON CHIÊN LẠC.

LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESUS

 

LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESUS
 
Thứ sáu / Trong tuần  XII  TN / C - 28 / June / 
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Lu-ca: Lc 15, 3-7.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: 'Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!' Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải".   Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /   
Đám người kinh sư và Pharisêu luôn đi theo Chúa để phiền trách: Vì sao Chúa giảng dạy như là một bậc thầy trong Israel mà lại cứ tiếp xúc, gần gũi với bọn thu thuế và gái điếm tội lỗi. Chúa đã nhiều lần cố giải thích cho họ bằng nhiều dụ ngôn như là: Con chiên bị lạc, đồng bạc đánh mất  , người phụ nữ ngoại tình và người cha nhân hậu / nhưng bài Tin Mừng hôm nay Chúa chỉ đề cập đến hình ảnh con chiên lạc. Dụ ngôn này Chúa có ý đề cao hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng từ bi và xót thương, Người rất xót thương những kẻ lầm đường lạc lối, Chúa  luôn mong muốn cho họ thức tỉnh và trở về. Chúa cất công tìm kiếm và sẽ rất vui mừng khi các tội nhân nầy thực tâm sám hối . Chúa bỏ 99 con nơi đồng hoang không phải là bỏ rơi, cũng không phải vì chúng kém giá trị, nhưng đương nhiên là Chúa sẽ giữ chúng lại ở một nơi đủ an toàn. Ở đây Chúa muốn nhấn mạnh rằng: Tuy con chiên bị lạc chỉ là một con trong một trăm con chiên, nhưng Chúa vẫn rất coi trọng nó và nhất là không thể bỏ rơi nó nên quyết tâm đi tìm cho bằng được. Ở đây Chúa muốn ám chỉ tình thương của Chúa đối với chúng con là vô bờ. Lòng Chúa hết mực khoan dung đối với các tội nhân, Chúa không phải là một người chăn thuê hay một ông chủ thụ động ,chỉ ngồi đó mà đợi chiên quay về, nhưng là Chúa phải chủ động đi tìm nó. Chúa có hai việc làm chứng tỏ sự vui mừng khi tìm thấy con chiên lạc / khi tìm ra rồi thì Chúa vác chiên lên vai chứ không phải là buộc dây vào cổ mà lôi nó về nhà / việc thứ hai là Chúa mở tiệc mừng. Trong thực tế không ai lại đi mở tiệc mừng vì một con chiên lạc. Nhưng ở đây Chúa muốn nói lên sự mừng vui của Nước Trời khi có một người tội lỗi ăn năn trở lại. Niềm vui của Thiên Chúa chính là đem ơn cứu độ đến cho từng người ở trần gian, ai cố tình chối bỏ tình thương, chối bỏ ơn cứu độ, chối bỏ ơn tái sinh trong bí tích rửa tội, kẻ ấy sẽ không được lãnh phúc trường sinh.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Vào cuối thế kỷ 16, trong một lần bắt đạo gắt gao ở Nhật, người ta bắt được 2 Linh Mục trẻ cùng với nhiều ảnh tượng và họ giải 2 vị nầy về Tokyo. Quan đại thần mới lục soát trong đám hành lý của hai Linh mục này và ông ta đã tìm thấy một bức ảnh: Một con người có trái tim lộ ra bên ngoài, ông đã vứt đi , nhưng thấy tiếc và rồi tìm lại, ông đã suy nghĩ mãi về bức ảnh. Sau đó ông mới hiểu và thổ lộ cùng một người bạn rằng : Đây là bức ảnh nói lên một chương trình hành động cùng lối xử thế cực hay của người Kitô giáo. Trái tim để ra ngoài tức là phải đem hết trái tim mình ra để phục vụ cho xã hội, giúp ích cho đời, giúp cho mọi người. Bức ảnh này nói lên tính cách phục vụ người khác bằng tinh thần xả kỷ, hy sinh, không bao giờ lo cho riêng mình, phải tiêu diệt cái tôi vị kỷ, đem hết trái tim mình ra giúp đời. Bức ảnh này nói lên lối sống nhân hậu từ bi, xả kỷ hơn bất cứ thứ tôn giáo nào khác. Một thứ tôn giáo dạy phải phục vụ nhân loại, yêu thương mọi người, bản thân mình thì không màng tới, không quan tâm đến tư lợi, đây đúng là sự công chính ngay thật có một không hai. Ông bạn kia đã rất cảm phục về cách diễn đạt nầy, không ngờ đạo công giáo lại hàm chứa một triết lý nhân sinh cao độ đến như vậy. Từ đó hai ông đã trở thành đôi bạn chí thân, đồng thời họ âm thầm học giáo lý, chịu phép rửa tội và cố vận động triều đình thả hai vị Linh mục nầy ra.
 
Câu chuyện I: Ông chủ chiên tốt lành : một người kia có nuôi nhốt một đàn chiên, một hôm có một con chiên cố moi một lổ hổng để chui ra, nó cắm đầu chạy một mạch thật xa để tận hưởng sự tự do và không khí trong lành. Nó rong chơi mãi nên quên cả trời tối, nó chợt nhận ra có một ánh mắt sói dữ đâu đó trong bụi rậm đang rình mò nó, nó vội chạy thục mạng về nhà, nhưng không ngờ con sói dữ kia vẫn theo nó sát nút, khi gần tới chuồng, cũng là lúc con sói kia sắp sửa vồ được nó / cái chết sẽ đến trong gang tất. May thay ông chủ vừa ra kịp lúc nên đã dùng gậy đánh đuổi được con sói dữ và cứu nó, ông ôm nó vào lòng. Người ta khuyên ông nên trám kín chỗ hổng đó lại, nhưng ông không nghe và cứ để như thế . Nhưng cũng kể từ lúc đó, không một con chiên nào dám phiêu lưu nữa. Đây là một bài học sống còn nên …không con nào dám chui ra nữa. **R
 
Câu chuyện II: Thiên Chúa khoan dung : Có một người đàn ông sống bất cần đời kia, suốt ngày cứ chửi trời, trách đất. Một hôm anh ta ra đứng ở ngã ba đường, ngửa mặt lên trời và ngang nhiên thách thức Thiên Chúa như sau: Nào lão trời già kia, có ngon thì hãy giết chết ta trong vòng 5 phút đi …/ Nhưng 5 phút trôi qua mà chẳng có điều lạ nào xảy ra. Anh ta lại tiếp tục ngạo mạn với những câu xúc phạm về Thiên Chúa như trước. Chợt có một bà lão đến gần, bà hỏi anh ta: Anh đã có đứa con nào chưa ? Ồ, sao bà lại hỏi thế ? Nếu anh có con, một đứa con ngạo mạn đứng ra thách anh giết chết nó, liệu anh có dám m không ? Không, vì tôi rất thương chúng./ Thiên Chúa cũng thế, Ngài cũng rất thương con cái của Ngài, Ngài không nỡ giết anh cho dù anh bất hiếu, ngỗ nghịch, dám lên tiếng thách thức quyền năng của Ngài.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Con tin Chúa từ trước đến nay, con nhận ra muôn loài muôn vật có trên đời này đều do bàn tay Chúa làm ra. Chúa cũng đã ban cho con rất nhiều ơn lành ….từ không khí để thở, nước để uống, ánh sáng để con sống, thức ăn để con ăn. Con luôn tin, biết ơn và cảm tạ Chúa / ngoài Chúa ra, không ai thương con nhiều được như vậy. con sẽ sống mỗi ngày thêm tốt hơn như một lời tạ ơn lien lỉ /
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng. Xin Chúa luôn xót thương đón nhận thân xác và linh hồn con. Amen. **R
KBX / GIUSE LUCA / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 547
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  2425
 Hôm qua:  2495
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11465632
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top