Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HANG NGÀY / THỨ NĂM SAU TUẦN 7 PS C / NGÀY 02 JUNE 2022

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ NĂM, SAU TUẦN VII PS C / NGÀY 02 JUNE 2022

ĐỀ TÀI :  HÃY HIỆP NHẤT TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG.

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: Ga 17,20-26
 
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha chí thánh, Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa".    
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO :
Trước khi tạo thành vũ trụ và các sinh vật, Thiên Chúa đã tạo ra ánh sáng. Đối với thiên nhiên thì ánh sáng là thứ quan trọng nhất, có ánh sáng mới có ấm áp, nẩy nở, phát triển, đó là sự sống. Đối với con người có đạo thì ánh sáng chính là tình yêu. Tâm hồn không có tình yêu thì gương mặt sẽ thể hiện sự lạnh lẽo, cô đơn, chết chóc / tâm hồn sẽ ghẻ lạnh, buồn thảm. Tình yêu là thứ quan trọng nhất giữa mọi môi trường sống. Có 3 thứ tình yêu: Tình yêu quê hương, tình yêu gia đình và tình yêu vợ chồng , nhưng thứ quan trọng và cốt lõi nhất vẫn là tình yêu của các sinh vật với Đấng tạo thành. Thiên Chúa là cội rễ và cũng là gốc nguồn của sự sống. Thiên Chúa Cha là đấng tràn ngập tình yêu thương. Tình yêu ấy mạnh mẽ đến độ Ngài không thể tồn tại nếu không yêu thương. Cũng chính ngay tại thời điểm vô cùng ấy, tình yêu lớn lao ấy mới phát ra sinh ra Chúa Con. Không ai có thể yêu một mình / hai Cha Con yêu nhau đến cực độ, phát sinh ra Chúa Thánh Linh ,cho nên Chúa Thánh linh chính là tình yêu của Thiên Chúa  Tuy sự suy luận của trí óc con người chỉ gói gọn được như vậy , nhưng tình yêu Thiên Chúa có thể hiểu ở Ba Ngôi vị. Nhưng  vẫn là một gốc nguồn , một Thiên Chúa  Chính vì vậy khi phải cắt nghĩa về Thiên Chúa thì đây là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm nầy thật cao siêu, vượt quá trí hiểu của con người. Chúng ta hiểu, chúng ta tin, cho dù chúng ta không thể nghĩ ra , không thể thấy thấy. Thực tế là có rất nhiểu thứ trên đời này chúng ta không thể thấy, nhưng chúng ta vẫn biết là có nó hiện diện. ví dụ như không khí, dòng điện, tín hiệu tần số…/
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Tình yêu mà chúng ta có thể hiểu, có thể giải thích thì nó có 2 cấp độ: Tình yêu vị tha và tình yêu vị kỷ. Thiên Chúa là Đấng vô tận ,nên Ngài có tình yêu vị tha. Vì Ngài là đấng vô hạn / con người là sinh vật bé nhỏ ,hữu hạn,lại hay chết ,nên tình yêu mà chúng ta thường dành cho nhau là thứ tình yêu có hạn, ta hiểu đó là thứ tình yêu vị kỷ. Tình yêu vị tha của Thiên Chúa mang tính trường tồn, là mãi mãi. Tình yêu vị kỷ của con người thường nghiêng chiều về yêu chính mình, còn Thiên Chúa thì yêu bao la, mạnh mẽ ,thủy chung / tình yêu của Ngài mạnh mẽ và liên tục như sóng cồn ở Biển Đông. Nó mạnh mẽ và liên tục nên có thể cuốn trôi mọi thứ rác rưởi, xem ra không phải là tình yêu trinh trong. Thế nhưng tình yêu của Thiên Chúa cũng như tình yêu của nhân loại, cả hai đều vô hình. Vậy làm sao ta có thể chứng minh. Ví dụ tình yêu quê hương là mọi người cùng chung sức chung lòng, gìn giữ biên cương ,bờ cõi / ai cũng muốn đấu tranh cho sự tự do, công bằng, công lý. Ở biên cương thì cùng nhau gìn giữ bờ cõi. Ở lĩnh vực quốc tế thì chúng ta đấu tranh  cho quyền lợi dân tộc mình. Tóm lại, đoàn kết gây sức mạnh. Cụ thể sức mạnh ấy qua bó đũa khó bẻ, trong lĩnh vực chống ngoại xâm.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Hôm nay Chúa Giê-su nhấn  mạnh đến tình yêu trong lĩnh vực đoàn kết, hiệp nhất.  Hỏa ngục là nơi không hề có tình yêu thương mà chỉ có đầy sự ganh ghét, chia rẽ, chống đối và phản bội. Chúa muốn ai theo Chúa thì trong lòng mình phải có một thứ tình yêu chân chính. Tình yêu mà Chúa đề cập hôm nay chính là tình yêu vị tha, là yêu thương vô bờ bến, là tha thứ mãi mãi, là hy sinh mãi mãi cho người mình yêu, cho dù phải hy sinh mạng sống của mình. Chúa Giê-su đã làm gương nên Ngài mới nói: Phải yêu như Chúa yêu. Vì vậy Chúa mới xin Chúa Cha ban tình yêu cho chúng ta, những người  tự nguyện theo Chúa, có được thứ tình yêu mà Chúa Cha và Chúa con dành cho nhau. Đây là thứ tình yêu hiệp nhất, yêu là gom vào, ghét là tách ta. Tình yêu của Thiên Chúa chính là mẫu gương, tình yêu mà Cha Con dành cho nhau / chính là tình yêu mà biểu tượng là Chúa Thánh Linh. Khi Thánh Linh chưa đến thì thế gian lạnh lẽo, chia rẽ. Khi Ngài đến, Ngài như bó đuốc mang ngọn lửa nồng ấm, thanh tẩy, gạn lọc, gắn kết và tinh luyện / Ngài hiện diện ở đâu thì bình an hạnh phúc ngự trị ở đó. Bởi thế ai yêu thương nhau chính là hành động minh chứng cho tình yêu. Hiệp nhất theo ý Chúa muốn chính là chung lời cầu nguyện, chung lòng, chung sức, chung ước muốn, cùng sống đức tin, cùng sống tình liên đới. Cốt lõi của tình yêu mà Thiên Chúa muốn là biết lắng nghe, biết tôn trọng, biết tha thứ và sẵn sàng hy sinh cho nhau. Đây chính là khía cạnh đa dạng của sự hiệp nhất. Hôm nay Chúa luôn kêu mời / chúng ta luôn miệng nói yêu Chúa và Chúa luôn cầu xin cho chúng ta và Chúa cũng chỉ muốn ta thực tâm thi hành đúng theo lời Chúa dạy, nếu như chúng ta muốn có một gia đình êm ấm, hạnh phúc, một thế giới đoàn kết, bình an .
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP:  Lạy Chúa, ơn cứu độ là ơn phổ quát, Chúa luôn ban cho mọi người. Chúa muốn chúng con phải sống yêu thương bằng cách loan báo và minh chứng cho thứ tình yêu này. Để mọi người có thể nhìn thấy sự hiệp nhất trong tình yêu khi chúng con đang tin yêu Chúa. Xin thương giúp chúng con. Amen. **R 
 
GIUSE LUCA / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 344
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  1502
 Hôm qua:  2309
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11448946
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top