Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BA SAU TUẦN 22 TN B / NGÀY 31 AUG 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BA, SAU TUẦN 22 TN / NĂM B  

ĐỀ TÀI :  LỜI CỦA ĐẤNG CÓ UY QUYỀN KHIẾN MA QUỶ PHẢI KHIẾP SỢ. 

Thứ Ba ,sau tuần XXII / TN B / Ngày 31 August 2021

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 4, 31-37
 
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: "Hãy câm đi và ra khỏi người này". Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: "Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra". Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO:
Trước hết ta cần hiểu rõ để phân biệt trường hợp nào là quỷ nhập và trường hợp nào là bệnh tâm thần. Thứ hai: Ai có quyền trừ quỷ. Có 3 trường hợp giúp ta phân biệt đâu là do quỷ nhập và đâu là bệnh tâm thần. Thứ nhất: Người bị quỷ nhập môn có thể thấy những đồ Thánh bị che khuất mà mắt thường không nhìn thấy được. Thứ 2, nó có sức mạnh phi thường một cách khó tin . Thứ 3, nó có thái độ thù nghịch với các điều thánh thiêng của Thiên Chúa. Người bị tâm thần thì không có các triệu chứng này. Điều thứ hai, ai có quyền trừ quỷ, chỉ có Đức giám mục giáo phận sau khi nghe trình bày báo cáo rõ ràng từ linh mục đi điều tra . Sau khi đã xác định, Ngài sẽ chỉ định một linh mục làm việc này. Vì chỉ có Thiên Chúa mới có khả năng làm, còn người phàm thì không thể. Trừ trường hợp một linh mục được ủy quyền, được chỉ định của Đấng bản quyền. Ở bài Tin mừng hôm nay, tên quỷ dữ đã phát hiện Chúa Giê-su là Thiên Chúa. Nó tự tuyên xưng chứ Chúa Giê-su không hề yêu cầu. Nó xin Chúa Giê-su hãy tránh xa nó. Hơn nữa ,nếu Chúa Giê-su là phầm nhân thì không thể nào đuổi trừ nó được. Trường hợp này Chúa Giê-su chỉ ra lệnh bằng một lời, thì tên quỷ dữ liền xuất ngay mà không hề làm hại người thanh niên. 
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Chúng ta biết rằng: Chỉ có những ai có uy quyền có uy lực mới có thể sai khiến, trấn áp người khác. Chúng ta nhớ lại là viên sĩ quan đến thưa với Chúa cứu chữa cho người nhà của ông. Ông ta thân thưa với Chúa rằng : Chúa không cần phải đích thân đến nhà, mà chỉ cần ra lệnh. Vì như ông ta là sĩ quan, ông cũng có những người lính dưới quyền để cho ông sai khiến. Và Chúa đã khen đức tin mạnh mẽ của ông. Hôm nay Chúa dùng một Lời nói đầy uy lực để quát mắng tên quỷ và ra lệnh cho hắn phải xuất ra. Hắn đã ngoan ngoãn vâng lệnh. Vậy thì Chúa Giê-su là ai mà đuổi được quỷ. Trong khi đó những phàm nhân như kinh sư biệt phái đâu có thể nào trừ được quỷ. Chúng ta cũng biết: Đối với ma quỷ thì Chúa phải quát mắng, xua đuổi, khử trừ. Nhưng với dân chúng thì Chúa dạy dỗ, an ủi, chữa lành / qua việc này chúng ta thấy rằng: Kinh thánh đã nhiều lần xác nhận là có ma quỷ / ma quỷ trong hội đường hay trong thánh đường có Mình thánh Chúa, quỷ dữ cũng dám xuất hiện. Vì Chúa cho phép chúng, chúng ta cũng biết rằng: Tội lỗi, bóng đêm là một thứ môi trường luôn có ma quỷ xuất hiện. Một câu hỏi được đặt ra là: Trong tâm hồn ta đang có Chúa hay đang có bóng đêm, và ai đang chiếm giữ linh hồn ta.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Vì biết có ma quỷ chung quanh, chúng rình rập và tìm mọi cơ hội để hãm hại ta. Ta không nên sợ vì lòng ta luôn có Chúa. Nếu ta giữ vững lòng tin, ta luôn mời Chúa ở lại thì ma quỷ không thể làm gì được ta. Trừ khi ta thỏa hiệp và mời chúng vào / ta thấy Chúa quát mắng tên quỷ, bắt chúng câm và xuất ra. Lý do là quỷ dữ là kẻ gian dối. Chúng lắm mưu mô và dối trá. Chúa bảo chúng phải câm đi là có ý dạy chúng ta đừng bao giờ đối thoại với chúng. Ma quỷ là thứ gian dối nên lúc nào cũng lắm lời. Ma quỷ và lời dụ dỗ của chúng sẽ dễ dàng xâm nhập vào linh hồn ta, nếu ta cho phép hay mời chúng vào. Điều cần là chúng ta phải luôn cậy dựa vào Chúa. Nó sẽ thất bại nếu ta không đồng ý / nếu ta có nó ,ta sẽ mất Chúa. Nếu mất Chúa, ta sẽ mất đi sự sống . Mỗi khi ta gặp khó, ta hãy cầu xin với Chúa. Trong mỗi lời cầu xin, ta phải nhờ Đức Ki-tô chuyển cầu vì Ngài là Đấng trung gian / một câu hỏi: Linh hồn ta có bị thứ gì ám không ? Tiền bạc, thú vui hay lạc thú. Xin Chúa cứu chữa và xua tan mọi thứ xấu xa đang ám linh hồn ta. Tôi xin phép kể lại 2 sự kiện sau đây mà tôi dùng làm kinh nghiệm sống đức tin. Lúc còn trai trẻ, tôi có thời gian đi lính nghĩa vụ. Một hôm tiểu đội tôi lãnh nhiệm vụ trực chiến ở nghĩa trang Phú Thọ Hòa. Nơi đó vì là nghĩa trang nên mồ mả rất nhiều. Mấy đứa bạn tôi tổ chức cầu cơ trên một mộ phần. Lúc đó chưa có tôi. Chúng bạn đang cầu cơ thì tôi thình lình thấy vui nên xuất hiện và đứng bên cạnh các bạn mình . Các bạn tôi cầu hoài mà cơ không lên /chợt có đứa nhìn lên thấy tôi và nó bảo tôi: Mày đi đi dùm vì trong người mày có cỗ tràng hạt / tôi hơi ngạc nhiên nhưng làm sao nó biết tôi có đạo, làm sao nó biết tôi có cỗ tràng hạt, lạ không ? Lần khác ở xứ đạo cũ tận Đồng Nai, một đứa bé gái nhà phía trước nhà tôi. Sau lễ Chúa nhật , nó chạy về hớt hải nói to rằng: Nó thấy một con quỷ trong nhà thờ với hình dáng như những gì mà tranh ảnh vẽ về quỷ dữ / đen, có nanh, có sừng. Các em sợ quá , la rú lên và cùng dạt về một bên ghế quỳ / Con nít không biết nói láo / tôi không ngạc nhiên , chỉ giữ lại những sự kiện này trong lòng để làm hành trang cho đức tin. Tóm lại quỷ dữ là có thật. Vì thế chúng ta cần luôn tựa nương vào Chúa / xin Chúa che chở , bảo vệ mình.
 
V. XIN BAN ƠN: Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối nên luôn cần đến Chúa. Xin Chúa giúp con vững tin và xin bảo vệ con suốt cuộc đời này. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 361
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  2037
 Hôm qua:  2309
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11449481
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top