Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HÀNG NGÀY / THỨ BA SAU TUẦN II PS B / GIUSE LUCA

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BA TRONG TUẦN II PS / NĂM B  

ĐỀ TÀI :     AI TIN VÀO NGƯỜI CON THÌ SẼ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI .

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: Ga 3, 7b-15.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy".
Nicôđêmô hỏi lại rằng: "Việc ấy xảy ra thế nào được?" Chúa Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Điều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời". Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /   
Trời ban cho mỗi người một đôi mắt, chính nhờ đôi mắt ấy mà chúng ta có thể quan sát mọi thứ chung quanh chúng ta cách tỏ tường và thích thú. Người được đi máy bay hay được ở trên các tòa nhà cao tầng, họ sung sướng vì được thấy mọi thứ mà khi ở dưới thấp họ không thể thấy. Chúa Giê-su muốn cứu nhân loại, Ngài đã phải giáng trần làm kiếp người, Ngài mới hiểu rõ mọi tâm tư, nguyện vọng của kiếp con người. Chúa Giê-su muốn cứu độ thế gian, Ngài phải chịu treo lên cao mới có thể thấy mọi nỗi khổ của nhân loại để rồi Ngài hết lòng xót thương. Tuy nhiên, đôi mắt thịt của chúng ta cũng có rất  nhiều giới hạn: Chỉ nhìn gần mà không thể nhìn xa, lại càng không thể nào thấy mọi thứ trong bóng tối. Cho nên con mắt thịt thì chỉ nhìn thấy những lợi lộc trần thế. Nhưng không thể thấy những thứ xa xăm, càng không thể thấy những thứ bị che khuất. Riêng con mắt đức tin có thể giúp ta thấy được những thứ ta không thể thấy. Cụ thể, chúng ta có thể nhìn ra Thiên Chúa qua vũ trũ vụ, vạn vật / qua lịch sử kinh thánh Cựu Ước, qua các sự kiện và các lời Chúa dạy từ Tân Ước. Hơn nữa, các sự kiện xảy ra mỗi ngày trong đời sống chúng ta, có thể giúp chúng ta  nhận ra ý Chúa và bàn tay quan phòng của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Nhìn lên thập giá ta biết Chúa yêu thương ta, chỉ khi Chúa chịu treo lên cao Chúa mới có thể nhìn thấy mọi nỗi thống khổ của nhân loại. Nói chung ta sẽ dễ dàng tin Chúa nếu ta nhìn thấy mọi thứ bằng con mắt đức tin / 
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Muốn hiểu câu chuyện trên trời, ta đừng nhìn mọi thứ bằng con mắt thịt / chúng ta thấy rằng: vạn vật lúc khởi đầu khi Thiên Chúa vừa tạo dựng, mọi thứ đều bình an tốt đẹp. Đương nhiên con người có tiến bộ, có xây dựng, có sống theo luật Chúa buổi ban đầu. Nhưng lâu dần con người phát sinh kiêu ngạo, mà cụ thể như là tháp Babel, lụt đại hồng thủy và cả hai cuộc thế chiến . Cho đến hôm nay thì đại dịch covid-19 là nghiêm trọng nhất. Vì số người chết trên toàn thế giới đã nhiều hơn số người chết của 2 cuộc thế chiến cộng lại. Người ta xây dựng thì ít mà phá hủy thì nhiều, điều tồi tệ nhất là con người không cần Thiên Chúa nữa. Họ chỉ muốn loại bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống. Bởi vì có Thiên Chúa là như có thứ gì đó ngăn cản / cho nên lương tâm con người ngày nay không còn có thể định nghĩa được nữa rồi. Đến độ có người đã mở miệng thốt ra rằng: Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Điều này  cho ta thấy: thế giới ngày càng tồi tệ hơn / không còn thấy có nước nào thật lòng đoàn  kết yêu thương / ngay cả giáo hội công giáo xưa nay vẫn chủ trương sống công bình bác ái, là chứng nhân của Thiên Chúa giữa đời. Nhưng xem ra cuộc sống đức tin của người Ki-tô giáo rời rạc lắm, chắc là cần một cuộc đại cải tổ mạnh mẽ hơn công đồng Vaticano II cũ .
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Muốn hiểu chuyện trên trời, ta phải nhìn đời bằng con mắt đức tin. Trở lại vấn đề cốt lõi, Chúa Giê-su là Đấng thiên sai, Ngài đến để mang ơn giải thoát cho trần gian và chỉ có ai tin vào Ngài thì mới được sống. Chỉ những ai tin vào Chúa Giê-su mới có được ơn tái sinh. Chỉ khi tin Chúa Giê-su ta mới hiểu được mầu nhiệm cứu chuộc. Ai tin Chúa sẽ được ban thưởng phần phúc Nước Trời. Muốn được cứu chúng ta phải tin mạnh chứ không phải tin theo kiểu nửa vời . Ta chỉ tin vào một đối tượng cụ thể là Đức Giê-su, con Thiên Chúa. Vì chỉ có Chúa Giê-su mới làm được những việc vượt quá sức của con người. Và cuối cùng, chỉ những ai tin vào lời Ngài dạy thì mới được ơn cứu thoát.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, ban thêm lòng tin để con có thể nhìn ra tình thương của Chúa qua các ân ban mà chúng con vẫn nhận được mỗi ngày / để con có thể tăng thêm lòng mến Chúa . Amen .**R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 896
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  249
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11449848
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top