Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HANG NGÀY / THỨ HAI SAU TUẦN 22 TN B / NGÀY 30 AUG 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ HAI, SAU TUẦN 22 TN / NĂM B  

ĐỀ TÀI :   *LẠY CHÚA, XIN HÃY XỨC DẦU VÀ SAI CON ĐI .

*HÃY MỞ LÒNG RA ĐỂ ĐÓN NHẬN CHÂN LÝ HẰNG SỐNG .

 
Thứ Hai sau tuần XXII  / TN B / Ngày 30 August 2021
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 4, 16-30
 
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng".
Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe". Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: "Người này không phải là con ông Giuse sao?"
Và Người nói với họ: "Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: 'Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình'; 'điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông' ". Người nói tiếp: "Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Êlia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Êlia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Êlisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria".
Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.   
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO:
Trong các vị thần minh mà loài người đang tôn thờ, ta thấy chỉ có Thiên Chúa mới có được rất nhiều lời tiên báo từ các tiên tri xa xưa . Trải qua bao nhiêu ngàn năm mà dân tộc được hứa đã mong chờ, thì đến thời sau cùng nầy ,Đấng Cứu thế mới xuất hiện / Và tất cả những điều được tiên báo, đã ứng nghiệm nơi Đức Giê-su thành Nazaret. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất về Đấng cứu thế khiến cho nhiều người dùng làm cái cớ để chống đối Chúa Giê-su, đó là nơi sinh trưởng ,địa danh Belem ở Miền Nam và Nazaret ở Miền Bắc Palestin. Hôm nay sau một thời gian khởi đầu của sứ vụ loan báo tin mừng. Chúa Giê-su đã hồi hương, trở về Nazaret. Trong lý ức của mọi người ai cũng có biết bao kỷ niệm tốt đẹp về quê hương thân yêu của mình. Theo lẽ thường, ai được vinh quy, cũng đều trở về quê hương để bái kiến và ra mắt tông đường, tổ tiên. Qua những năm truyền giảng ở những nơi khác, dân chúng cảm thấy mọi lời tiên báo đều đã được ứng nghiệm nơi con người của Đức Giê-su. Thế nhưng đáng buồn thay, lẽ ra quê hương phải là chùm khế ngọt, thì đây lại là chùm khế chua mà họ, người dân Nazaret đã dành cho Chúa. Họ không đón nhận Ngài .
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Thông thường những người sau khi đã ra nơi khác để học hỏi, nay sau khi thành danh, họ cũng vui mừng trở về, ước mong rằng mình sẽ làm rạng danh cho quê hương. Trong những vị trí cụ thể đó / bao gồm có các Tân chức linh mục, các tiến sĩ, các giáo sư, các khoa học gia, các tân thủ khoa, các tân cử nhân. Ai cũng hăm hở vui mừng trở về nhà. Họ thật lắm phúc, nhiều may / thật hãnh diện, thật đáng chúc mừng, đáng được đề cao, và thế là họ tổ chức những buổi tiệc thật hoành tráng để đón tiếp người con của quê hương. Chúa Giê-su có lẽ cũng mang tâm trạng này khi quay trở lại quê nhà / Nhưng thay vì vui mừng được chúc tụng, thì điều thật đáng buồn đã xảy ra đến với Chúa Giê-su. Mọi người ở Nazaret đều cho rằng: Họ thấy Chúa, họ biết rõ Chúa là một con người xuất thân nghèo khó, ít học / họ dựa vào những điểm này để khinh thường Chúa. Kết quả là họ không tin Chúa, lại còn âm mưu để hại chết Chúa. Họ định hại chết một con người đã thi ân giáng phúc cho bao phận người khốn khổ ở những nơi khác. Thật là khó hiểu, khó giải thích và thật đáng tiếc thay .
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Hôm nay Chúa tự công bố những lời tiên báo dựa theo sách tiên tri Isaia, thay cho lời tự giới thiệu, rõ ràng đây là tác động của Thánh thần. Chính Thánh thần tạo ra cơ hội để giới thiệu Đấng cứu thế. Những người dân Nazaret lại tự mình đánh giá Chúa Giê-su theo nhãn quan phàm nhân. Chúng ta biết rằng: mọi sự từ đầu chí cuối, chương trình cứu độ của Chúa Giê-su đều do tác động của Chúa Thánh Linh, không có Thánh Linh không ai có thể làm được gì. Vì thế Chúa Giê-su mới nói: Nếu không có Thiên Chúa thì chẳng ai làm được điều gì / như là làm cho cuộc sống dài thêm một gang tay, hay có thể làm cho sợi tóc đen hóa trắng / làm bằng hóa chất thì được nhưng chỉ được non 1 tháng thôi rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Chính Thánh Linh mới là đấng thánh hóa, đấng xức đầu, đấng tấn phong và cũng chính Ngài là Đấng sẽ sai ta đi. Con người bị nhầm lẫn giữa bình thường và phi thường. Con người thì bó tay, nhưng Thiên Chúa thì làm được tất cả. Chúng ta thấy các thánh làm được rất nhiều điều mà phàm nhân chúng ta không ai làm được và chứng cứ luôn có sẵn rất nhiều / chúng ta thấy sự khác biệt nơi Đấng cứu thế: Không ai trong chúng ta có thể luôn quan tâm đến người nghèo ,nhưng Chúa Giê-su luôn làm như vậy. Điều này khiến cho mọi người bâng khuâng. Nhưng Chúa Giê-su luôn chứng minh cho ta thấy, Ngài thật gần gũi với người nghèo, với các bệnh nhân. Chúa đi đâu thì cũng thi ân giáng phúc, còn theo thói đời thì ai nghèo, ai bệnh thì mặc họ / cho chết luôn cũng chẳng quan tâm. Vậy sống theo thói đời, tôi thấy gì ? Tôi chỉ thấy một thế giới đầy ích kỷ, gian dối, ác độc, lừa đảo, bất công. Vậy sống theo Lời Chúa dạy, ta thấy thế nào ? Có sự khác biệt không ? Có đấy. Thế sao ta không tin ? Một câu hỏi mà mọi người thường thắc mắc: Hôm nay Thiên Chúa có còn quyền năng hay không ? Ngài có còn thương người nghèo không ? Vậy nguyên tắc sống và ứng xử của người công giáo có còn hợp thời không ? Thưa, vẫn còn hợp thời. Nhưng chỉ vì con người mau chán nản, mất kiên trì, mất niềm tin, nên đã không còn tin Chúa nữa. Nên nhớ Chúa ban cho ta quyền tự do. Chúa không ép buộc ai , sống tốt hay không là do ý mình. Ngày xưa tôi học theo cách sống quân tử, thích làm kẻ sĩ. Nhưng theo thời gian tôi có còn giữ được phong cách đó hay không. Đó là tự do mỗi người, điều chúng ta cần nhớ: Chúa đến là để giải thoát, chữa lành, cứu sống, trả tự do và ban bố hồng ân cứu độ. Tôi nhận hay không, tin hay không là còn tùy bản thân tôi .
 
V. XIN BAN ƠN: Lạy Chúa, khi gia nhập đạo, Chúa đã ghi dấu ấn tín và sai con đi. Như vậy con đã trở nên con Thiên Chúa. Việc còn lại là con phải làm chứng cho Chúa. Xin giúp cho con. Amen.**R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 328
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  1431
 Hôm qua:  2309
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11448875
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top